

Đại họa cho nhân loại xuất phát từ ... CHINA
Viết bởi Heart, 18/11/11 09:01
48 replies to this topic
#31
Gửi vào 01/06/2012 - 23:54
Từ việc bán rừng phòng hộ, cho đến xây dựng thành phố người Hoa tại Bình dương, rồi giờ đây lại Cam Ranh vịnh có ý nghĩa chiến lược về quân sự, kiểu này tiếp diễn thì chắc 10-20 năm nữa Việt nam thành một bộ phận không thể tách rời của TQ cũng giống như Tây Tạng, và sẽ có câu nói Việt Nam là lợi ích cốt lõi, có bằng chứng lịch sử 1000 năm thuộc về TQ, và Trung Quốc cực lực phản đối các thế lực bên ngoài tham gia vào việc nội bộ của TQ....
Thanked by 5 Members:
|
|
#32
Gửi vào 02/06/2012 - 08:54
Thêm chuyện người Trung Quốc ở Cam Ranh:
Trong đó có đoạn:
Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn Ớt, Phó phòng Kinh tế TP.Cam Ranh cho biết: “Hiện tại vịnh Cam Ranh có đến 800 ha nuôi trồng thủy sản, khoảng 11.400 lồng nuôi, chủ yếu là nuôi trồng tự phát. Không một cá nhân hay doanh nghiệp nào được cấp phép nuôi trồng thủy sản trên vịnh này”. Đây quả là một kiểu quản lý khó hiểu của chính quyền địa phương.
Ông Ớt cũng thông báo rằng, những trường hợp vi phạm, người địa phương cũng như người nước ngoài đều sẽ bị xử lý theo quy định. Tuy nhiên, khi đề cập đến việc người Trung Quốc thu mua hải sản, nuôi cá trên vịnh Cam Ranh có bị phạt không thì ông Ớt từ chối cung cấp thông tin...
Đụng đến người Trung Quốc hoặc áp dụng luật với người Trung Quốc thi một số cán bộ ta lạnh chân!
Trong đó có đoạn:
Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn Ớt, Phó phòng Kinh tế TP.Cam Ranh cho biết: “Hiện tại vịnh Cam Ranh có đến 800 ha nuôi trồng thủy sản, khoảng 11.400 lồng nuôi, chủ yếu là nuôi trồng tự phát. Không một cá nhân hay doanh nghiệp nào được cấp phép nuôi trồng thủy sản trên vịnh này”. Đây quả là một kiểu quản lý khó hiểu của chính quyền địa phương.
Ông Ớt cũng thông báo rằng, những trường hợp vi phạm, người địa phương cũng như người nước ngoài đều sẽ bị xử lý theo quy định. Tuy nhiên, khi đề cập đến việc người Trung Quốc thu mua hải sản, nuôi cá trên vịnh Cam Ranh có bị phạt không thì ông Ớt từ chối cung cấp thông tin...
Đụng đến người Trung Quốc hoặc áp dụng luật với người Trung Quốc thi một số cán bộ ta lạnh chân!
Thanked by 3 Members:
|
|
#33
Gửi vào 02/06/2012 - 13:09
Tranh chấp trên biển là vấn đề duy nhất còn tồn tại trong quan hệ Việt-Trung
Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng chia sẻ với Hội nghị kinh nghiệm của Việt Nam là dù xảy ra tình huống trên biển phức tạp đến đâu thì cũng phải giữ được quan hệ quốc phòng-quân sự tốt. Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết: "Giữa Việt Nam và Trung Quốc có những lúc có tranh chấp trên biển khá phức tạp nhưng hợp tác, giao lưu quốc phòng-quân sự giữa hai nước, quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòng, giữa hai Bộ Tổng Tham mưu, giữa Quân chủng Hải quân, Biên phòng hai bên rất tốt. Việt Nam cử tàu Hải quân sang Trung Quốc giao lưu. Lãnh đạo Quân đội hai nước gặp nhau trao đổi thẳng thắn, chân tình và thống nhất quân đội hai nước phải kiềm chế không để xảy ra xung đột quân sự trên biển. Vấn đề tranh chấp trên biển do lịch sử để lại còn phải giải quyết lâu dài thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế”. Bên cạnh đó, Đại tướng cho rằng khi xảy ra tình huống khó khăn, hai bên cần trao đổi đặc phái viên và lãnh đạo cấp cao hai nước gặp gỡ để giải quyết vấn đề, tránh xảy ra xung đột. Ngoài ra, cũng cần chú ý quản lý các phương tiện truyền thông, không để các cơ quan báo chí đăng tải những bài viết có tính chất kích động, chia rẽ quan hệ hai nước, làm phức tạp thêm tình hình. Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng thông báo trong khuôn khổ hợp tác ADMM+, Việt Nam và Trung Quốc đã đồng chủ trì cuộc họp Nhóm Chuyên gia Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HADR) tại Trung Quốc vào tháng 11/2011. Cuộc họp đã thống nhất tổ chức diễn tập HADR trên sa bàn vào năm 2013 và tiến tới diễn tập trên thực địa. Cuộc họp lần thứ hai của Nhóm chuyên gia này sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2012. Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu: “Có thể nói quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay là quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định chính trị - xã hội của mỗi nước. Tranh chấp trên biển là vấn đề duy nhất còn tồn tại trong quan hệ Việt-Trung hiện nay”.
Kết thúc Hội nghị, các Bộ trưởng đã ký Tuyên bố chung, trong đó khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa vai trò của ADMM và ADMM+ trong thúc đẩy hợp tác thiết thực và can dự giữa ASEAN với các nước đối tác về các vấn đề chiến lược, quốc phòng và an ninh có ảnh hưởng tới khu vực. Tuyên bố chung cũng tiếp tục tái khẳng định cam kết của các nước thành viên ASEAN về việc thực hiện đầy đủ và hiệu qủa DOC, hướng tới việc thông qua COC và nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải ở Biển Đông theo đúng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982.
Nước yếu, khổ vậy đấy....!!!!
Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng chia sẻ với Hội nghị kinh nghiệm của Việt Nam là dù xảy ra tình huống trên biển phức tạp đến đâu thì cũng phải giữ được quan hệ quốc phòng-quân sự tốt. Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết: "Giữa Việt Nam và Trung Quốc có những lúc có tranh chấp trên biển khá phức tạp nhưng hợp tác, giao lưu quốc phòng-quân sự giữa hai nước, quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòng, giữa hai Bộ Tổng Tham mưu, giữa Quân chủng Hải quân, Biên phòng hai bên rất tốt. Việt Nam cử tàu Hải quân sang Trung Quốc giao lưu. Lãnh đạo Quân đội hai nước gặp nhau trao đổi thẳng thắn, chân tình và thống nhất quân đội hai nước phải kiềm chế không để xảy ra xung đột quân sự trên biển. Vấn đề tranh chấp trên biển do lịch sử để lại còn phải giải quyết lâu dài thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế”. Bên cạnh đó, Đại tướng cho rằng khi xảy ra tình huống khó khăn, hai bên cần trao đổi đặc phái viên và lãnh đạo cấp cao hai nước gặp gỡ để giải quyết vấn đề, tránh xảy ra xung đột. Ngoài ra, cũng cần chú ý quản lý các phương tiện truyền thông, không để các cơ quan báo chí đăng tải những bài viết có tính chất kích động, chia rẽ quan hệ hai nước, làm phức tạp thêm tình hình. Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng thông báo trong khuôn khổ hợp tác ADMM+, Việt Nam và Trung Quốc đã đồng chủ trì cuộc họp Nhóm Chuyên gia Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HADR) tại Trung Quốc vào tháng 11/2011. Cuộc họp đã thống nhất tổ chức diễn tập HADR trên sa bàn vào năm 2013 và tiến tới diễn tập trên thực địa. Cuộc họp lần thứ hai của Nhóm chuyên gia này sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2012. Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu: “Có thể nói quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay là quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định chính trị - xã hội của mỗi nước. Tranh chấp trên biển là vấn đề duy nhất còn tồn tại trong quan hệ Việt-Trung hiện nay”.
Kết thúc Hội nghị, các Bộ trưởng đã ký Tuyên bố chung, trong đó khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa vai trò của ADMM và ADMM+ trong thúc đẩy hợp tác thiết thực và can dự giữa ASEAN với các nước đối tác về các vấn đề chiến lược, quốc phòng và an ninh có ảnh hưởng tới khu vực. Tuyên bố chung cũng tiếp tục tái khẳng định cam kết của các nước thành viên ASEAN về việc thực hiện đầy đủ và hiệu qủa DOC, hướng tới việc thông qua COC và nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải ở Biển Đông theo đúng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982.
(Theo TTXVN)
Nước yếu, khổ vậy đấy....!!!!
Thanked by 2 Members:
|
|
#34
Gửi vào 02/06/2012 - 13:15
VN muốn ko bị các nước bắt nạt thì nên dùng ngân sách quốc phòng làm 50 quả hạt nhân , thằng TQ 20 quả là về thời đồ đá rồi , cứ ngồi ko thế này chết lúc nào ko biết . yếu ko phải là hèn , xưa nay mình vs tq toàn 1 chọi 10 , 20 , sao thắng bởi vì dám chơi ...
Thanked by 2 Members:
|
|
#35
Gửi vào 02/06/2012 - 13:26
ngôn từ của Gió đi đâu cũng không thay đổi, hi bạn cũ
Thanked by 1 Member:
|
|
#36
Gửi vào 02/06/2012 - 13:28
yên tâm. sang năm 2013 sẽ xảy ra một trận quyết chiến trên biển đông đó. khi đó VN sẽ lấy lại được những gì đã mất!
bây giờ thế lực chưa đủ lên tạm chấp nhận cho tiểu nhân TQ hoành hành tý thôi!
hơn 1000 nghìn năm nay đã bao giờ TQ thắng VN đâu?
bây giờ thế lực chưa đủ lên tạm chấp nhận cho tiểu nhân TQ hoành hành tý thôi!
hơn 1000 nghìn năm nay đã bao giờ TQ thắng VN đâu?
Thanked by 2 Members:
|
|
#37
Gửi vào 02/06/2012 - 13:36
Mình hô hào là giỏi, làm thực thì kém.
Thanked by 3 Members:
|
|
#38
Gửi vào 02/06/2012 - 13:55
bình thường thì không biết được. khi có biến xảy ra mới biết được thế nào là người VN máu đỏ da vàng.
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#42
Gửi vào 03/06/2012 - 00:29
Trồi ôi, quay đi quay lại đã thấy người ta chuyển sang tán nhau rồi!
Từ hôm nọ đến hôm nay không biết đã gửi mail khuyến cáo được cho mấy người rồi đây???
Từ hôm nọ đến hôm nay không biết đã gửi mail khuyến cáo được cho mấy người rồi đây???
#43
Gửi vào 03/06/2012 - 00:33
Về việc đại họa Trung Quốc, Trung Quốc luôn là kẻ thù ngàn đời của Việt Nam.
Hiện tại chúng còn ngang nhiên đi lại, chiếm đất đai, lừa phỉnh, tuồn hàng độc vào đầu độc dân ta. Vì sao người Trung Quốc ngang nhiên sang nước ta vênh mặt vểnh râu lừa đảo, coi thường dân ta mà không sợ bị xử lý?? Nhiều việc đã càng ngày càng rõ ràng trước mắt. Nhưng những người có thẩm quyền làm ngơ, không dám mạnh tay! Đã nhiều người nhận ra rằng dường như có sự thỏa thuận ngầm nào đó khiến người ta nhượng bộ, há miệng mắc quai, sợ hãi trước kẻ thù. Vì sao mà nước ta còn nghèo, dân trí còn thấp? những cái cần được đầu tư đã được đầu tư thỏa đáng chưa hay tiền cứ trôi tuồn tuột vào những PMU, Vinashin, hay Vinalines, hay những nhà thờ tổ, khuôn viên, biệt thự hàng chục tỷ của “đầy tớ dân” và còn bao nhiêu cái chục tỷ ngàn tỷ nữa chưa được hé lộ? Vì sao mà người dân VN vẫn cứ ngoái cổ sang nước ngoài, ao ước đi du học nước ngoài, thần tượng ca sĩ diễn viên nước ngoài, muốn sống ở nước ngoài, săn mua hàng xách tay từ nước ngoài... Tại sao không phải là họ thần tượng mình? đấy chẳng phải là minh chứng cho việc đã thừa nhận rằng ta tụt hậu và thua kém sao? Quá nhiều sự thật bị bưng bít, dân ta bị hạn chế trong nền giáo dục lạc hậu lại bị che mắt, bịt tai và chặn cả họng (tôi cho rằng đây là một “chính sách ngu dân” thời hiện đại), bị người ta cười vào mặt vì cái sự lạc hậu, rồi có cả chuyện thu hút cả khách du lịch bằng cái gọi là “cổ kính, nét văn hóa truyền thống dân tộc” ...thực ra là cái sự chưa hiện đại sạch đẹp của những gánh/quán hàng rong mất vệ sinh để tô hô trên vỉa hè hay ngoài đường ngập bụi, chợ búa bẩn thỉu, tràn ngập hàng Tàu, hay những con đường bị khạc nhổ đầy đờm dãi, những nhà vệ sinh công cộng tới gần là muốn ọe... (Sự tâng bốc cho những cái gọi là “nét văn hóa truyền thống” trên khiến tôi liên tưởng đến những bà “bún mắng, cháo chửi” lấy cái sự chửi, mắng khách một cách vô văn hóa của mình để làm “thương hiệu” hút khách vậy). Đã bao nhiêu khách du lịch đến VN phải kêu rằng “sẽ không quay trở lại lần 2”? Một anh bạn người Ấn Độ nóng tính, chưa thành “cáo già” ở VN, đã đôi lần nổi đóa và hỏi tôi “tao vào chỗ nào cũng là hàng TQ, vào cả hàng Made in Vietnam cũng là hàng TQ, thế tao biết mua hàng VN thật ở đâu?” v.v và v.v..., thực sự là cảm nhận ở người ta một sự thất vọng về VN rõ rệt! thật xấu hổ!!!
Ở VN, nhiều người hiểu rõ điều này, đó là việc dùng Bảo hiểm y tế, chúng ta đóng tiền bảo hiểm y tế để “thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe mạnh với người ốm đau, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp” “theo hướng có lợi cho người gặp rủi ro do ốm đau bệnh tật”...để khi đi khám chữa bệnh được lợi hơn, nhưng đến bệnh viện, nhất là dân quê nhem nhuốc, đem thẻ giơ ra thì bị làm ngơ, nhận cái sự khinh khỉnh, đợi đấy! ưu tiên người có tiền khám dịch vụ trước nhé! rồi khám thì qua loa, thuốc thì thuộc loại rất “giản dị”... thủ tục của nó cũng phức tạp, gây mệt mỏi đến nỗi mà nhiều người đã có thẻ BH rồi mà đi khám chẳng thèm dùng, vào dịch vụ đóng tiền cho...đỡ mệt!
Chúng ta thường xuyên lên mạng, vậy chúng ta mới biết tình hình thực phẩm tệ hại đến mắc nào, ti vi, đài báo có nói nhưng ít, đã bao giờ bạn nghĩ đến những người dân không dùng máy tính, không biết gì về internet, ít được xem ti vi, đọc báo, suốt ngày đầu tắt mặt tối từ sáng đến khuya, họ đã được phổ biến kiến thức để bảo vệ mình như thế nào? Rõ ràng, không hề có những cuộc tập trung cụm dân cư, tuyên truyền về hàng hóa độc hại, hay khuyến khích, hỗ trợ vốn và kiến thức để người dân sản xuất thực phẩm sạch, hàng hóa chất lượng cao từ những cơ quan có trách nhiệm, nếu có, chỉ là người dân mách cho nhau, tuyên tuyền cho nhau mà thôi. Mà hàng ngàn, hàng ngàn tỷ của công cứ ầm ầm trôi vào túi quan tham, hết vụ tham nhũng này đến vụ tham nhũng kia, một đi không trở lại!
Cũng làm việc vất vả để mong cầu một tương lai tươi sáng, cũng đóng đủ mọi loại thuế để “chứng minh mình làm tròn nghĩa vụ, và là một công dân có ích cho xã hội”, nhưng đến bây giờ một số ví dụ về phúc lợi xã hội, quyền lợi, những cái văn minh như vậy dân ta đã được hưởng trọn vẹn chưa?
Quay trở lại mục đích topic, những người đáng lẽ nên bảo vệ đất nước và nhân dân thì e dè, lấp liếm và “làm hàng”, không đưa ra được biện pháp cải thiện hiệu quả mà chỉ lo bố trí vây cánh, con em củng cố vị trí và kiếm nhiều lộc lời,... vì vậy chúng ta không còn cách nào khác là tự cứu lấy mình.
Chúng ta nên tìm hiểu, đừng ngu ngơ buông ra một câu vô trách nhiệm là “vì sao phải đấu tranh, đấu tranh vì cái gì và cho ai nữa”, nếu không làm gì đó cho đất nước tốt đẹp hơn, cho những người khốn khổ hơn ta được đỡ khốn khổ hơn, cả phần đời còn lại của chúng ta, những người thân, con cháu chúng ta cũng vẫn là người của một nước lẹt đẹt xếp ở nửa sau trong bảng xếp hàng các nước trên thế giới mà thôi. Chỉ cần mỗi người đóng góp một chút tinh thần và hành động nhỏ, góp gió sẽ thành bão. Hãy cố gắng tuyên truyền cho những người quanh bạn thấy được sự độc hại của hàng hóa Trung Quốc, bộ mặt thật và dã tâm của Trung Quốc, ... mọi người sẽ dần hiểu ra rằng cần phải cứu lấy mình, không thể trông đợi gì bởi sự nhu nhược của các “đầy tớ (nghe mà như trong mơ) của dân”. Khi tất cả cùng hiểu ra và cùng lên tiếng, cùng quyết tâm, sức mạnh ấy không ai dám động đến và không gì dập tắt được. Và chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể hoàn toàn tẩy chay và tống cổ được Trung Quốc, được hưởng “quyền công dân” thật sự và đuổi kịp những nước văn minh khác!
Hiện tại chúng còn ngang nhiên đi lại, chiếm đất đai, lừa phỉnh, tuồn hàng độc vào đầu độc dân ta. Vì sao người Trung Quốc ngang nhiên sang nước ta vênh mặt vểnh râu lừa đảo, coi thường dân ta mà không sợ bị xử lý?? Nhiều việc đã càng ngày càng rõ ràng trước mắt. Nhưng những người có thẩm quyền làm ngơ, không dám mạnh tay! Đã nhiều người nhận ra rằng dường như có sự thỏa thuận ngầm nào đó khiến người ta nhượng bộ, há miệng mắc quai, sợ hãi trước kẻ thù. Vì sao mà nước ta còn nghèo, dân trí còn thấp? những cái cần được đầu tư đã được đầu tư thỏa đáng chưa hay tiền cứ trôi tuồn tuột vào những PMU, Vinashin, hay Vinalines, hay những nhà thờ tổ, khuôn viên, biệt thự hàng chục tỷ của “đầy tớ dân” và còn bao nhiêu cái chục tỷ ngàn tỷ nữa chưa được hé lộ? Vì sao mà người dân VN vẫn cứ ngoái cổ sang nước ngoài, ao ước đi du học nước ngoài, thần tượng ca sĩ diễn viên nước ngoài, muốn sống ở nước ngoài, săn mua hàng xách tay từ nước ngoài... Tại sao không phải là họ thần tượng mình? đấy chẳng phải là minh chứng cho việc đã thừa nhận rằng ta tụt hậu và thua kém sao? Quá nhiều sự thật bị bưng bít, dân ta bị hạn chế trong nền giáo dục lạc hậu lại bị che mắt, bịt tai và chặn cả họng (tôi cho rằng đây là một “chính sách ngu dân” thời hiện đại), bị người ta cười vào mặt vì cái sự lạc hậu, rồi có cả chuyện thu hút cả khách du lịch bằng cái gọi là “cổ kính, nét văn hóa truyền thống dân tộc” ...thực ra là cái sự chưa hiện đại sạch đẹp của những gánh/quán hàng rong mất vệ sinh để tô hô trên vỉa hè hay ngoài đường ngập bụi, chợ búa bẩn thỉu, tràn ngập hàng Tàu, hay những con đường bị khạc nhổ đầy đờm dãi, những nhà vệ sinh công cộng tới gần là muốn ọe... (Sự tâng bốc cho những cái gọi là “nét văn hóa truyền thống” trên khiến tôi liên tưởng đến những bà “bún mắng, cháo chửi” lấy cái sự chửi, mắng khách một cách vô văn hóa của mình để làm “thương hiệu” hút khách vậy). Đã bao nhiêu khách du lịch đến VN phải kêu rằng “sẽ không quay trở lại lần 2”? Một anh bạn người Ấn Độ nóng tính, chưa thành “cáo già” ở VN, đã đôi lần nổi đóa và hỏi tôi “tao vào chỗ nào cũng là hàng TQ, vào cả hàng Made in Vietnam cũng là hàng TQ, thế tao biết mua hàng VN thật ở đâu?” v.v và v.v..., thực sự là cảm nhận ở người ta một sự thất vọng về VN rõ rệt! thật xấu hổ!!!
Ở VN, nhiều người hiểu rõ điều này, đó là việc dùng Bảo hiểm y tế, chúng ta đóng tiền bảo hiểm y tế để “thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe mạnh với người ốm đau, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp” “theo hướng có lợi cho người gặp rủi ro do ốm đau bệnh tật”...để khi đi khám chữa bệnh được lợi hơn, nhưng đến bệnh viện, nhất là dân quê nhem nhuốc, đem thẻ giơ ra thì bị làm ngơ, nhận cái sự khinh khỉnh, đợi đấy! ưu tiên người có tiền khám dịch vụ trước nhé! rồi khám thì qua loa, thuốc thì thuộc loại rất “giản dị”... thủ tục của nó cũng phức tạp, gây mệt mỏi đến nỗi mà nhiều người đã có thẻ BH rồi mà đi khám chẳng thèm dùng, vào dịch vụ đóng tiền cho...đỡ mệt!
Chúng ta thường xuyên lên mạng, vậy chúng ta mới biết tình hình thực phẩm tệ hại đến mắc nào, ti vi, đài báo có nói nhưng ít, đã bao giờ bạn nghĩ đến những người dân không dùng máy tính, không biết gì về internet, ít được xem ti vi, đọc báo, suốt ngày đầu tắt mặt tối từ sáng đến khuya, họ đã được phổ biến kiến thức để bảo vệ mình như thế nào? Rõ ràng, không hề có những cuộc tập trung cụm dân cư, tuyên truyền về hàng hóa độc hại, hay khuyến khích, hỗ trợ vốn và kiến thức để người dân sản xuất thực phẩm sạch, hàng hóa chất lượng cao từ những cơ quan có trách nhiệm, nếu có, chỉ là người dân mách cho nhau, tuyên tuyền cho nhau mà thôi. Mà hàng ngàn, hàng ngàn tỷ của công cứ ầm ầm trôi vào túi quan tham, hết vụ tham nhũng này đến vụ tham nhũng kia, một đi không trở lại!
Cũng làm việc vất vả để mong cầu một tương lai tươi sáng, cũng đóng đủ mọi loại thuế để “chứng minh mình làm tròn nghĩa vụ, và là một công dân có ích cho xã hội”, nhưng đến bây giờ một số ví dụ về phúc lợi xã hội, quyền lợi, những cái văn minh như vậy dân ta đã được hưởng trọn vẹn chưa?
Quay trở lại mục đích topic, những người đáng lẽ nên bảo vệ đất nước và nhân dân thì e dè, lấp liếm và “làm hàng”, không đưa ra được biện pháp cải thiện hiệu quả mà chỉ lo bố trí vây cánh, con em củng cố vị trí và kiếm nhiều lộc lời,... vì vậy chúng ta không còn cách nào khác là tự cứu lấy mình.
Chúng ta nên tìm hiểu, đừng ngu ngơ buông ra một câu vô trách nhiệm là “vì sao phải đấu tranh, đấu tranh vì cái gì và cho ai nữa”, nếu không làm gì đó cho đất nước tốt đẹp hơn, cho những người khốn khổ hơn ta được đỡ khốn khổ hơn, cả phần đời còn lại của chúng ta, những người thân, con cháu chúng ta cũng vẫn là người của một nước lẹt đẹt xếp ở nửa sau trong bảng xếp hàng các nước trên thế giới mà thôi. Chỉ cần mỗi người đóng góp một chút tinh thần và hành động nhỏ, góp gió sẽ thành bão. Hãy cố gắng tuyên truyền cho những người quanh bạn thấy được sự độc hại của hàng hóa Trung Quốc, bộ mặt thật và dã tâm của Trung Quốc, ... mọi người sẽ dần hiểu ra rằng cần phải cứu lấy mình, không thể trông đợi gì bởi sự nhu nhược của các “đầy tớ (nghe mà như trong mơ) của dân”. Khi tất cả cùng hiểu ra và cùng lên tiếng, cùng quyết tâm, sức mạnh ấy không ai dám động đến và không gì dập tắt được. Và chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể hoàn toàn tẩy chay và tống cổ được Trung Quốc, được hưởng “quyền công dân” thật sự và đuổi kịp những nước văn minh khác!
Sửa bởi consonca: 03/06/2012 - 00:39
Thanked by 1 Member:
|
|
#44
Gửi vào 03/06/2012 - 02:16
Consonca comment #43 là xưa rồi , chẳng có gì mới,tại vì họ không mún bóc lịch trong nhà đá .hehe
Muốn mai sau vn khôi phục lại phong độ và đạo đức , trước mắt chỉ còn cách dạy bảo con rằng " con ơi ta bảo con rằng :Chẳng may con làm nhớn- đối với nứoc non , hãy lấy dân làm gốc, giang sơn làm đầu phục vụ nghe con "
Ai cũng làm thế , vn sẽ thành... Rồng nửa thế kỷ sau
Muốn mai sau vn khôi phục lại phong độ và đạo đức , trước mắt chỉ còn cách dạy bảo con rằng " con ơi ta bảo con rằng :Chẳng may con làm nhớn- đối với nứoc non , hãy lấy dân làm gốc, giang sơn làm đầu phục vụ nghe con "
Ai cũng làm thế , vn sẽ thành... Rồng nửa thế kỷ sau
Sửa bởi huylong.: 03/06/2012 - 02:31
Thanked by 1 Member:
|
|
#45
Gửi vào 03/06/2012 - 05:08
Khoảng 4-5 năm trước, báo bên Thái Lan cũng đã từng báo động về vụ người nước ngoài (họ ám chỉ Trung quốc) thuê đất ruộng của họ, mướn người dân bản xứ canh tác xong đến lúc thu hoạch vụ mùa thì gom sạch.
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












