Lấy ý kiến: Mọi người sợ hạn gì nhất?
Mucdong
15/11/2011
Cuộc đời con người cứ luôn phải trải qua trăm ngàn thứ tai ách, chắc rằng chẳng có ai được êm ái, may mắn cả cuộc đời.
Giờ thử thống kê các kiểu hạn ra đây. Mọi người vào tham gia, nêu suy nghĩ xem cuộc đời mình sợ nhất phải trải qua kiểu hạn nào, kèm theo là lá số của bản thân để những người khác có cái để ngắm nghía và xét đoán (Chỉ nghiệm lý vui thôi).
Tất nhiên là kiểu hạn nào cũng đáng sợ cả. Tuy nhiên, mỗi người chỉ chọn 1 kiểu cho rằng đáng sợ nhất với mình, hoặc có thể xếp theo mức độ nghiêm trọng từ cao => thấp.
Kiểu 1.
Hạn về tiền bạc, nhà cửa: Tình trạng kiểu như "Tiền khô cháy túi, có ai hiểu cho" mà không có nơi nương tựa, hay bị trộm cướp mất hết tài sản, rồi thì nợ nần chồng chất, mất khả năng thanh toán, bán nhà ra đê để ở .
Kiểu 2.
Hạn về công danh: mất việc, mất quyền, bị hạ bệ trong công việc, không thể tiếp tục gắn bó và phát triển với nghề nghiệp hiện tại.
Kiểu 3.
Hạn về thị phi: Bị điều tiếng xấu hoặc bị tiếng oan mà không thanh minh được.Nhiều người nhìn thấy là chê bai, dè bỉu. Hoặc là đi đâu cũng cãi nhau tùm lum, không ai ưa.
Kiểu 4.
Hạn kiện tụng, hình ngục: Thua kiện, bị đi tù.
Kiểu 5.
Hạn về tình duyên: Thất tình, vợ/chồng cặp bồ, gia đình lục đình, vợ chồng ly tán.
Kiểu 6.
Hạn về sức khỏe: Ốm đau, bệnh tật, sức khỏe luôn bị đe dọa hoặc tai nạn bất ngờ.
Ai còn nghĩ ra kiểu hạn nào thì liệt kê tiếp nhé.
Thân!
Sửa bởi Mucdong: 15/11/2011 - 02:03
Giờ thử thống kê các kiểu hạn ra đây. Mọi người vào tham gia, nêu suy nghĩ xem cuộc đời mình sợ nhất phải trải qua kiểu hạn nào, kèm theo là lá số của bản thân để những người khác có cái để ngắm nghía và xét đoán (Chỉ nghiệm lý vui thôi).
Tất nhiên là kiểu hạn nào cũng đáng sợ cả. Tuy nhiên, mỗi người chỉ chọn 1 kiểu cho rằng đáng sợ nhất với mình, hoặc có thể xếp theo mức độ nghiêm trọng từ cao => thấp.
Kiểu 1.
Hạn về tiền bạc, nhà cửa: Tình trạng kiểu như "Tiền khô cháy túi, có ai hiểu cho" mà không có nơi nương tựa, hay bị trộm cướp mất hết tài sản, rồi thì nợ nần chồng chất, mất khả năng thanh toán, bán nhà ra đê để ở .
Kiểu 2.
Hạn về công danh: mất việc, mất quyền, bị hạ bệ trong công việc, không thể tiếp tục gắn bó và phát triển với nghề nghiệp hiện tại.
Kiểu 3.
Hạn về thị phi: Bị điều tiếng xấu hoặc bị tiếng oan mà không thanh minh được.Nhiều người nhìn thấy là chê bai, dè bỉu. Hoặc là đi đâu cũng cãi nhau tùm lum, không ai ưa.
Kiểu 4.
Hạn kiện tụng, hình ngục: Thua kiện, bị đi tù.
Kiểu 5.
Hạn về tình duyên: Thất tình, vợ/chồng cặp bồ, gia đình lục đình, vợ chồng ly tán.
Kiểu 6.
Hạn về sức khỏe: Ốm đau, bệnh tật, sức khỏe luôn bị đe dọa hoặc tai nạn bất ngờ.
Ai còn nghĩ ra kiểu hạn nào thì liệt kê tiếp nhé.
Thân!
Sửa bởi Mucdong: 15/11/2011 - 02:03
Mucdong
15/11/2011
Mucdong xin được bắt đầu trước, đưa theo mức độ nghiêm trọng theo cảm nhận của bản thân
Kiểu 1 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2.
Đây là lá số ạ
Thân!
Sửa bởi Mucdong: 15/11/2011 - 02:10
Kiểu 1 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2.
Đây là lá số ạ
Thân!
Sửa bởi Mucdong: 15/11/2011 - 02:10
quangdct
15/11/2011
Sinh ra sợ quặt quẹo và mồ côi.
Trẻ sợ học hành không thành đạt.
Tuổi trưởng thành sợ hôn nhân và tình yêu không thành, yếu sinh lý.
Trung niên sợ tiền không nhiều và chết non.
Về già sợ cô đơn và con bất hiếu.
Tóm lại kệ nó đi, xây dựng cho mình lý tưởng đúng và lòng quyết tâm thì có gì đáng sợ.
"Uy vũ bất năng khuất
Bần tiện bất năng di
Phú quý bất năng dâm"
Không thẹn lòng là được.
Trẻ sợ học hành không thành đạt.
Tuổi trưởng thành sợ hôn nhân và tình yêu không thành, yếu sinh lý.
Trung niên sợ tiền không nhiều và chết non.
Về già sợ cô đơn và con bất hiếu.
Tóm lại kệ nó đi, xây dựng cho mình lý tưởng đúng và lòng quyết tâm thì có gì đáng sợ.
"Uy vũ bất năng khuất
Bần tiện bất năng di
Phú quý bất năng dâm"
Không thẹn lòng là được.
Minhtam
15/11/2011
6. Năm vừa rồi toàn ốm, sợ ốm quá rồi (cả 2 vợ chồng)
Minhtam xin gửi lá số:
<img src=" " />
Sửa bởi MinhTam: 15/11/2011 - 07:11
Minhtam xin gửi lá số:
<img src=" " />
Sửa bởi MinhTam: 15/11/2011 - 07:11
ngongo0811
15/11/2011
5. Tiền bạc mất đi có thể tìm kiếm lại được,nhưng tình cảm mất đi làm cho mình hụt hẫng và buồn đau, tưởng chừng không gượng dậy nỗi,chuyện tình cảm đổ vỡ năm 2010. Đây là lá số .
thatsat
15/11/2011
Sợ nhất công an.
Sợ nhì dân phòng phường.
Sợ ba lơ xe bít và lái xe bít, hai đại hiệp vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Sửa bởi thatsat: 15/11/2011 - 11:22
Sợ nhì dân phòng phường.
Sợ ba lơ xe bít và lái xe bít, hai đại hiệp vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Sửa bởi thatsat: 15/11/2011 - 11:22
AnKhoa
15/11/2011
Sợ nhất là gặp phải kẻ hoặc chính mình rơi vào trạng thái "không biết sợ là gì"
Sửa bởi AnKhoa: 15/11/2011 - 11:43
Sửa bởi AnKhoa: 15/11/2011 - 11:43
pen
15/11/2011
Hạn nào nghe cũng thấy ghê
TVLS giờ xùy tuyn ghê
sao chọn đc cái nào ghê nhất. Bản thân thì thấy 1-4-6 tương đương, dính cái nào cũng tèo chắc! Còn mấy cái còn lại thì 2-3-5.
TVLS giờ xùy tuyn ghê
Tử Phủ Vũ Tướng
15/11/2011
Hiện giờ mình đang sợ nhất Yêu mà không lấy được nhau, lại tan vỡ và đau khổ.
(chú thích: chỉ là nỗi sợ tạm thời khi chưa có gia đình. Sau này tính tiếp...)
(chú thích: chỉ là nỗi sợ tạm thời khi chưa có gia đình. Sau này tính tiếp...)