←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Đinh La Thăng là ai?

Locked

3 4 5 6

HoaCai01's Photo HoaCai01 30/10/2011

Đất nước thân thuơng, đất nước lạnh lùng

Hôm qua đọc bản tin làm xôn xao lòng người vì video clip chiếu cảnh ông gì đó la ầm là bệnh viện từ chối mổ cho 1 bé gái 8t tại 1 bệnh viện ở Quảng Ngãi trong khi em ôm bụng đau đớn vì tiền, vì thẻ bảo hiểm hết hạn. Sau đó bác sĩ mổ cho em và bệnh viện họp báo đính chính.

Nghe nói giới dầu khí, GTVT, xây dựng khá lắm, ngụp lặn trong đó ngon như Dũng PMU.

Thế giới chúng ta đang phân cực. Tầng lớp siêu giàu và giàu chiếm 1% dân số, còn đa số chỉ đủ ăn và rất nhiều người nghèo. Xã hội lý tưởng phải bao gồm giai cấp ở giữa làm việc đóng góp (middle class), nhưng họ dần dà bị tiêu diệt phải bon chen vào siêu cấp hay dồn vào lớp vừa đủ ăn. Hiện tượng này đang xãy ra ở Mỹ. Còn ở VN tình trạng càng tồi tệ hơn.

Bức xúc thì phải viết ra, ý dân là ý trời, chủ nghĩa nào, chế độ nào không theo dân sẽ bị hủy diệt, lúc đó trà đá cũng không có mà uống, nói chi đến làm chính trị như kiểu mấy ông quan tham tại VN!

Ký tên bởi 1 người chừng 6-10 năm nữa sẽ lọt vào giai cấp vô sản (tự coi số biết thế và thời thế thế thời phải thế)
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 30/10/2011 - 20:00
Trích dẫn

rrr's Photo rrr 30/10/2011

Nhớ hôm nào nước Mỹ rùm beng vụ cưu tt Bill Clinton lem nhem cô sinh viên chỗ phòng làm việc.Nước mỸ chẳng bị o uế gì bởi họ quan niệm đó là vấn đề cá nhân tổng thống .Còn VN ta hễ đụng đến ông bự cỡ trong Bô Chính Trị thì cho là bôi bác chế độ , chẳng qua đó là quan điểm của mỗi người mà thôi.Có lẽ do chúng ta sống trong hoàn cảnh chính trị như hiện nay nên còn lưu ý nghỉ như vậy.Thời gian sẽ phai nhạt quan điểm này thôi, cũng như cách đây hơn 30 năm, thì v/đ này chúng ta sẽ sợ hãi , và chính quyền cho là nghiêm trọng.
Thường những nước ít dân chủ, lạc hậu hoặc độc tài có quản điểm khắc khe vấn đề này .Không riêng gì các nước CS mà 1 số nước không CS cũng thế,lấy điển hình thái lan , hoặc các nước Trung Đông có thể chế quân chủ, đụng chạm đến chút thanh danh Vua hoặc nữ Hoàng thì dễ bị quy kết phạm tội mà xưa gọi là tội khi quân.
Nhưng không phải nước quân chủ nào cũng như vậy, mà còn tùy dân trí, ví dụ nước Nhật, nước Áo, Bỉ và còn 1 số nước Châu Âu vẫn còn thể chế quân chủ, nhưng người dân tôn trọng vua vì nhà Vua có uy tín, thanh danh mà người dân tự giác kính trọng .
Nói chung tùy quan điểm mỗi người,tùy Dân trí , và tùy mỗi chế độ vậy.
Với thế kỷ hiện nay,tôi thấy vấn đề này thật là bình thường , mang tính thời sự thội, không nên bảo thủ quá .
Sửa bởi traibuoi: 30/10/2011 - 20:43
Trích dẫn

TKThanh's Photo TKThanh 30/10/2011

Xã hội Việt Nam hiện giờ một nước xã hội phong kiến kiểu mới ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi gapekon: 30/10/2011 - 21:33
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 30/10/2011

Hoang đường. định ko tham gia nữa nhưng thấy nhiều nhà tư tưởng lớn mà tư duy lại đi giật lùi. Chúng ta đang sống trong môi trường tự nhiện thì phải làm sao?
phải tuân theo quy luật của tự nhiên. cái gì tốt, khỏe, mạnh sẽ tồn tại và phát triển. cái gì yếu kém tất sẽ bị đào thải. "không có kẻ yếu hơn mình thì sao biết mình mạnh" nhưng yếu rồi sẽ mạnh lên. mạnh rồi sẽ yếu đi. xã hội VN và thế giới hiện nay cũng là hiện tượng của tự nhiện.

Chúng ta không lên chỉ nhìn một mặt của vấn đề dc. nhìn cái tốt cũng nhìn cả cái xấu va ngược lại. Đã ai thấy trên cõi đời này có thứ gì là hoàn hảo chưa? tôi nghĩ chỉ cần dc 70-80% là đã quá hp rồi.

Đa số nhân dân VN vẫn nghe theo nhà nước vì ít nhất họ cũng làm cho trên 50% người dân dc cảm thấy an toàn và hp! còn tện nạn này nọ là do nó sinh ra theo sự phát triển nhưng rồi sẽ ít đi dần vì khi đủ ngưỡng phát triển họ sẽ nhận ra cái gì lên và ko lên! khi đó con người ta sẽ bước vào giai đoạn muốn hoàn thiện mình hơn.

trong diễn đàn này có khoảng gần 2 triệu người, có ai dám bảo từ bé đến giờ tôi chưa làm gì sai lầm ko? có sai lầm tự mình nhận ra dc và cũng có những sai lầm tự mình cũng chưa nhận ra ngay dc.

thôi luc khac viết tiếp. đi ngủ cái đã. pjpj
Trích dẫn

ehem's Photo ehem 30/10/2011

Chế độ nào thuận ý trời, được lòng dân thì sẽ dài lâu.Nhưng cũng biến mất theo thời gian.
Chỉ có tín ngưỡng, tôn giáo không mất đi ( hơn mấy ngàn năm rồi) .
Điều này làm tôi thắc mắc lắm nhe .Anh chị nào biết giải thích dùm.
Nói linh tinh chắc không đụng chạm ai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 30/10/2011

Năm 2011, đánh giá về giai đoạn phát triển, thì Việt Nam chỉ là những cậu bé còn chập chững bước đi, còn Mỹ, Âu, Nhật có khi lại là những ông lão đã trưởng thành. (Có thể trong lá số, giờ Việt Nam mới tới vận tốt, trong khi mấy anh kia vận tốt cách đây vài chục năm rổi). Đem so sánh sự giàu sang bình đẳng, sự trải nghiệm già dặn của một cậu bé với một ông lão thì thật là khập khiễng.

Nếu so sánh thì phải so sánh xem cái "cậu bé" này, năm nay có lớn hơn năm trước không, và có đang cố gắng cải thiện dần hay không. Mặc dù, từ một cậu bé, để trở thành một ông lão già dặn kinh nghiệm, đâu phải là chuyện một vài năm, sẽ còn sai sót, sẽ còn vấp ngã, sẽ còn học tập và đi lên từng bước.

Không nội chiến, khủng bố, sống an toàn; tỉ lệ nghèo đói giảm, GDP tăng; giáo dục và y tế đang dần được cải thiện và đang được tập trung... Về cơ bản, thế là cũng có thể nói một từ "hạnh phúc" rồi nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Có điều, nhiều bạn cùng trang lứa của tôi, sống ở Việt Nam, được sinh trong gia đình ông bà bố mẹ Việt Nam, học thầy cô Việt Nam, bản thân mình năng lực cũng rất "Việt Nam"... mà cứ đòi mọi thứ phải như Mỹ cơ. Bản thân mình còn chưa làm được cái gì cho đất nước, mà cứ đòi đất nước, xã hội phải thế này, phải thế kia. Đất nước, hay xã hội thì cũng chỉ đơn giản... là tập hợp những con người "ít nhiều" suy nghĩ và năng lực như mình thôi. Cho nên, cứ nhìn mình ra sao mà suy ra tình trạng tương lai của đất nước. Trách ai khi chính mình còn chả làm nên cái trò gì, hoặc chính mình cũng chỉ "nhăm nhe" tìm cái con đường nhẹ nhàng rồi thu lợi nhuận cho bản thân, cho gia đình và dòng họ. Mình thế, người khác cũng thế, xã hội cũng thế, và tất cả các giai cấp... đều thế. Vì đều là con người, nên quy luật như nhau cả mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@Anh ehem: Có thực mới vực được đạo. Nếu tôn giáo mà phải kiêm cả trách nhiệm "có thực" thì kết quả sẽ khác.

Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 31/10/2011 - 00:05
Trích dẫn

ehem's Photo ehem 31/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 30/10/2011 - 23:55, said:

@Anh ehem: Có thực mới vực được đạo. Nếu tôn giáo mà phải kiêm cả trách nhiệm "có thực" thì kết quả sẽ khác.

Thân!
Có lẽ Ankhoa nói đúng, tuy không tuyệt đối
Trích dẫn

ehem's Photo ehem 31/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 30/10/2011 - 23:55, said:

Nếu so sánh thì phải so sánh xem cái "cậu bé" này, năm nay có lớn hơn năm trước không, và có đang cố gắng cải thiện dần hay không. Mặc dù, từ một cậu bé, để trở thành một ông lão già dặn kinh nghiệm, đâu phải là chuyện một vài năm, sẽ còn sai sót, sẽ còn vấp ngã, sẽ còn học tập và đi lên từng bước.

Không nội chiến, khủng bố, sống an toàn; tỉ lệ nghèo đói giảm, GDP tăng; giáo dục và y tế đang dần được cải thiện và đang được tập trung... Về cơ bản, thế là cũng có thể nói một từ "hạnh phúc" rồi nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Thân!
VN đúng là có tiến bộ hơn trước.
Tôi thấy ông thủ tướng VN hiện nay cũng có nhiều người tranh luận .Nhưng riêng tôi công nhận rằng từ khi ông ta điều hành chính phủ đến nay, cuộc sống kinh tế người dân thay đổi nhiều ,khá hơn trước rất nhiều.
Đương nhiên cũng không quên công lao tiền nhiệm ít nhiều đã vạch sẳn ( Ô. Võ V Kiệt, Phan V Khải )
Đang nói cách điều hành kinh tế đất nước của các ổng, chắc không phải chính trị , hì
Nghe báo đài nói nhiều về cựu thủ tướng.VVK.Nhưng tôi biết được 2 việc mà chúng ta đáng ghi nhận :
Đó là dẫn điện từ Bắc vào Nam mà kết quả là hiện nay những nơi xa xôi đã có điện sáng .Đối với người dân xa xôi thành thị, đó là điều kỳ diệu.
Việc thứ 2 là ông mạng dạn ra lệnh bà ..gì nhỉ ? bà Ba Thi thì phải ( giám đốc lương thực tp/HC.M , anh hùng lao động) xuất kho bán cho dân cứu đói .
Hai công việc trên , ông VVK đã lấy địa vị của mình để bảo đảm ( với Bộ chính trị )- tức là ông ta có thể mất chức nếu kết quả sai
Trời không phụ lòng người có tâm đức với dân
Trích dẫn

daicoviet's Photo daicoviet 31/10/2011

Tôi đọc thấy đa số các bạn trẻ ở đây biện hộ theo cãm tính quá nhiều va` lý luận so sánh quá đơn giản.
Lời khuyên thật tình của tôi : Nên trau dồi học hỏi thêm , đường đời còn dài, chớ vội cho những gì ta nghĩ hôm nay là đúng.
Trích dẫn

TriMinh02's Photo TriMinh02 31/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

daicoviet, on 31/10/2011 - 00:48, said:

Tôi đọc thấy đa số các bạn trẻ ở đây biện hộ theo cãm tính quá nhiều va` lý luận so sánh quá đơn giản.
thay mặt các bạn trẻ ở diễn đàn này, cám ơn sự chia sẽ của bác. Nhưng không biết thế nào gọi là trẻ, và trẻ thì liệu yêu, ghét có phải rõ ràng không ạ? Theo hiến pháp, công dân đủ 18 tuổi được quyền đi bầu cử, đủ 21 tuổi có thể ứng cử đại biểu Quốc hội.
Hầu như các thành viên trẻ tham gia diễn đàn đều trên 18 tuổi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

daicoviet, on 31/10/2011 - 00:48, said:

Lời khuyên thật tình của tôi : Nên trau dồi học hỏi thêm , đường đời còn dài, chớ vội cho những gì ta nghĩ hôm nay là đúng.
Ngày nay, internet cũng là con đường để trau dồi, học hỏi, trong quá trình ấy, các bạn trẻ nhận được những thông tin chính thống như sau:
Source :http://www.voanews.com/english/news/a-13-a-2002-12-10-16-Foreign-66273082.html

Foreign aid pledged for Viet Nam
( Ha Noi , December 10, 2002 )
International donors are meeting in Viet Nam’s capital to pledge new foreign aid for next year. They are pushing the government to make sure more of the money gets to Viet Nam’s neediest
Foreign government and agencies are expected to pledge more than $2 billion to Viet Nam at this year’s Consultative Group meeting. But donors are making clear they want the communist government to do more to get the money to Viet Nam’s poor, to fight corruption and improve its human rights record.
An official for the United Nations Development program said Tuesday the government must be held accountable by making sure that money pledge actually goes to health education projects. So far this year , the government has disbursed $1.5 billion aid , despite pledges of almost $1 billion more.
Donors also urged Hanoi to crack down on corrupt official believed to be skimming off some aid money. Just how much money is disappearing is not know. Last month, however, state-run media reported that officials pocket up to 30 percent of the aid for infrastructure projects.
The European Union also urged Viet Nam to improve its human rights record, saying that development goes hand-in-hand with a free press and political free dom. But there has been little talk of actually linking aid to human rights.
Viet Nam has jailed dozens of dissident writers in past years for criticizing the government. The government also recently began a harsh crackdown on rebellious evangelical Christians in its Central Highlands.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 31/10/2011

Dù sao, vẫn phải công nhận rằng, hiện tại Việt Nam đang chỉ như là anh "nông dân" của thế giới. Sự phát triển trong thời gian qua chính yếu là phụ thuộc vào số lượng lao động lớn với chi phí rẻ mạt và sự đầu tư của nước ngoài. Tiền đầu tư thì đổ vào công ty nhà nước quá nhiều mà hiệu quả lại khá thấp. Thực sự là đang "tắc" ở sự tham lam quá lớn của mấy vị công ty nhà nước, thích nhận làm nhiều, muốn làm nhiều, mà năng lực cũng chỉ đến thế thôi.

Làm thằng trọng tài thì cố gắng mà quan sát điều khiển trận đấu, đây lại cứ thích chạy loăng quăng tranh bóng với cầu thủ, nên chả ra cái thể thống gì. Cho nên, các cầu thủ đá lung tung, ngáng chân, cùi chỏ nhau một cách lộ liễu cũng chả bị ổng tuýt còi, làm cho khán giả chán ngán bỏ về không muốn xem, vì họ đang muốn xem đá bóng chứ không phải biểu diễn công phu.

Lợi thế cạnh tranh của Việt Nam là gì? Đáng tiếc, cái thường được nhắc tới, và cũng là cái chính, đó là số lượng lớn lao động giá rẻ. Trong cái sự phát triển, nghe tưởng hoành tránh và đáng tự hào này, thì thực chất là đất nước chỉ khoác thêm cái áo mới mẻ và đẹp hơn một chút, chứ bộ khung xương e rằng vẫn chưa có gì đổi mới lắm. Lính tốt thì đông mà "xe pháo mã" thì ít, hoặc là, "xe pháo mã" thì về vườn hoặc di cư hết, lính tốt phong "hậu", sức công phá còn mạnh hơn cả "xe pháo mã"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tuy nhiên (cuộc đời luôn có cái "tuy nhiên"), năm nay chỉ số năng lực cạnh tranh đã tăng lên (từ vị trí trên 70 năm 2010 xuống còn trên 60), mà trong đó các chính sác kinh tế vĩ mô đã được cải thiện dần. [World Competitiveness Report 2011]

Nhìn nhận cũng có 2 kiểu:
- 1 là nhìn cái mặt tốt để mà có hy vọng, rồi nhìn cái mặt xấu để giải quyết cho tương lai -> action
- 2 là nhìn cái mặt xấu rồi chán nản luôn, rồi nhìn sang mặt tốt cũng chỉ thấy toàn hư ảo -> no action

Dù sao, "lục sát tinh" đang đầy nhan nhản thì cũng phải từng bước mà khống chế dần thôi. Gia đình ta còn đó, tương lai của ta, con em ta còn đó, bạn bè, kỷ niệm của ta còn đó, kệ sao được!

Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 31/10/2011 - 06:23
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 31/10/2011

Đây là trang Web của người Việt Nam và nhiều Hội viên cũng là người VN . Yêu cầu NhatxuatPhutang, có trích báo nước ngoài ít nhất không dịch toàn bộ thì cũng tóm tắt nôi dung cho mọi người có thê đọc được .
Trích dẫn

nguyendungnew's Photo nguyendungnew 07/11/2011

Cựu tổng thống lybi, Gadhafi khi chết giống như con chuột cống vậy đó. Sau 42 năm xây dựng đất nước Lybi thành một nước xã hội chủ nghĩa , nói xây dựng cho nó sang, chứ công việc của ông ta và ekip của ông ta chỉ làm những việc đại loại như mua vũ khí cho nhiều, xây hầm trú ẩn cho thật kiên cố, tuyển lính đánh thuê để bảo vệ e-kip của ông ta, sẳn sàng bắn vào đồng bào mình khi họ biểu tình, rồi hút dầu đem bán lấy tiền bỏ túi...trong khi đó người dân Lybi sống cực khổ. Có một điều lạ ông Gadhafi luôn nghĩ rằng nhân dân Lyli thương mến ông và sẵn sàng chết vì ông!
Trích dẫn

Thienluong's Photo Thienluong 07/11/2011

1 tuần không vào được 4rum buồn lắm rồi.
Mong là các Bác đừng làm to chuyện thêm nữa.
Không biết là có ai mong như TL không?
Trích dẫn

daicoviet's Photo daicoviet 08/11/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thienluong, on 07/11/2011 - 22:16, said:

1 tuần không vào được 4rum buồn lắm rồi.
Mong là các Bác đừng làm to chuyện thêm nữa.
Không biết là có ai mong như TL không?

Ai làm cho Thienluong buồn vây? Buo^`n vì mọi ngu*o*`i bàn chuye6^.n trong này hay buo^`n vì nhu*~ng kẻ xấu xa sợ ngu*o*i ta bàn cái xấu của mình nên phá diển đàn ?
Sửa bởi daicoviet: 08/11/2011 - 01:24
Trích dẫn
Locked

3 4 5 6