Đi tìm 30% "khả năng có thể cải thiện...
AnKhoa
24/10/2011
Thường nói, Tử Vi cũng chỉ chính xác cỡ 70%, còn 30% (tương đối) là do con người tự nỗ lực mà có thể cải biến. Nay, AnKhoa tôi xin lập topic này để đào sâu thêm về cái 30% này.
Nhiều lúc bản thân AnKhoa thấy có nhiều thứ nên làm, nhiều thứ không nên làm, cũng đã bao lần "dằn lòng" để thực hiện, nhưng dường như cái "lực cản" còn quá lớn, không làm nổi. Và cái việc để cho thứ "vô hình" hàng ngày kiểm soát suy nghĩ, hành động của mình thật là khó chịu.
Ví dụ nho nhỏ, ngày hôm nay rất muốn tập trung làm nốt việc cần phải làm, không vào Internet, không vào Lý số. Đã ngắt Internet, tắt điện thoại, đóng cửa trong phòng tối. Ấy thế mà ngồi học được vài tiếng, người nó cứ "xung động" không nguôi, không tập trung được, thế là lại vào đây viết nên bài này
Vậy, do là mình đã sai hướng, hay là thực tế không làm nổi. Liệu, có cách "kiểm soát" số phận một phần nào đó đối với những người nghiên cứu Tử Vi không?
Mời quý vị lạm bàn,
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 24/10/2011 - 16:41
Nhiều lúc bản thân AnKhoa thấy có nhiều thứ nên làm, nhiều thứ không nên làm, cũng đã bao lần "dằn lòng" để thực hiện, nhưng dường như cái "lực cản" còn quá lớn, không làm nổi. Và cái việc để cho thứ "vô hình" hàng ngày kiểm soát suy nghĩ, hành động của mình thật là khó chịu.
Ví dụ nho nhỏ, ngày hôm nay rất muốn tập trung làm nốt việc cần phải làm, không vào Internet, không vào Lý số. Đã ngắt Internet, tắt điện thoại, đóng cửa trong phòng tối. Ấy thế mà ngồi học được vài tiếng, người nó cứ "xung động" không nguôi, không tập trung được, thế là lại vào đây viết nên bài này
Vậy, do là mình đã sai hướng, hay là thực tế không làm nổi. Liệu, có cách "kiểm soát" số phận một phần nào đó đối với những người nghiên cứu Tử Vi không?
Mời quý vị lạm bàn,
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 24/10/2011 - 16:41
IsraelPalestine
24/10/2011
Những hành động nhỏ mọn và tiện, HH vẫn thường làm.
Ước gì có nghị lực phi phàm để nhân lực đủ mạnh.
Cải biến là cải biến cái gì, HH đố biết.
Ước gì có nghị lực phi phàm để nhân lực đủ mạnh.
Cải biến là cải biến cái gì, HH đố biết.
AnKhoa
24/10/2011
Chiến thắng chính mình, từ những hành động, thói quen nhỏ nhất lại là khó nhất. Đáng tiếc là vậy
Ngày xưa, uống cafe rồi để được "chủ động" tỉnh táo làm việc.
Nay, lại bị chính cafe đưa mình vào thế "bị động"
Ngày xưa, học Tử Vi để mong muốn hiểu rõ bản thân mà kiểm soát
Nay, càng nghiên cứu lại càng cảm thấy bị "mất kiểm soát"
Phải chăng, con đường đã sai, hay là thời gian chưa đủ, nghị lực chưa tới...?
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 24/10/2011 - 16:49
. Tuy nhiên, giờ không làm được không phải là mình chịu thua, chịu từ bỏ
Ngày xưa, uống cafe rồi để được "chủ động" tỉnh táo làm việc.
Nay, lại bị chính cafe đưa mình vào thế "bị động"
Ngày xưa, học Tử Vi để mong muốn hiểu rõ bản thân mà kiểm soát
Nay, càng nghiên cứu lại càng cảm thấy bị "mất kiểm soát"
Phải chăng, con đường đã sai, hay là thời gian chưa đủ, nghị lực chưa tới...?
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 24/10/2011 - 16:49
Louis
24/10/2011
Theo quan điểm của tôi, số phận con người nó tồn tại giống như khái niệm Phương sai và Kỳ vọng trong toán học. Mỗi người đều có 1 đồ thị có 1 dải phương sai hình Sin, gồm cận trên, cận dưới và kỳ vọng ở giữa. 3 đường này chạy song song với nhau. Nếu mình cố gắng hết sức, cuộc đời mình sẽ chạy ở trên đường cận trên, nếu mình thả lỏng không cố gắng gì hết thì cuộc đời mình sẽ chạy ở cận dưới. Tuy nhiên Cận dưới của người này có thể cao hơn chán vạn Cận trên của người khác. Như vậy giải thích vì sao có người phấn đấu hoài vẫn thua người khác.
Cũng có trường hợp, kỳ vọng của người này cao hơn người khác, nhưng do không phấn đấu lên cuộc đời nằm ở cận dưới, còn người kia phấn đấu nên ở cận trên nên hơn.
Nhưng người có khả năng cải thiện số phận nhiều là bởi dải Phương sai của người đó lớn. Những người này họ tỏ ra tin là không có số phận.
Vấn đề đối với mỗi người là phải xác định được đồ thị kỳ vọng của cuộc đời mình, cận trên cận dưới và dải phương sai rộng hay không. Nếu có phương sai hẹp thì khỏi phấn đấu. Nếu có phương sai rộng thì hãy Tận nhân lực, Tri thiên mệnh. :-) Hy vọng 1 ngày nào đó có cao thủ Tử vi giỏi toán học lập trình được phận mềm này.
Trân trọng
Cũng có trường hợp, kỳ vọng của người này cao hơn người khác, nhưng do không phấn đấu lên cuộc đời nằm ở cận dưới, còn người kia phấn đấu nên ở cận trên nên hơn.
Nhưng người có khả năng cải thiện số phận nhiều là bởi dải Phương sai của người đó lớn. Những người này họ tỏ ra tin là không có số phận.
Vấn đề đối với mỗi người là phải xác định được đồ thị kỳ vọng của cuộc đời mình, cận trên cận dưới và dải phương sai rộng hay không. Nếu có phương sai hẹp thì khỏi phấn đấu. Nếu có phương sai rộng thì hãy Tận nhân lực, Tri thiên mệnh. :-) Hy vọng 1 ngày nào đó có cao thủ Tử vi giỏi toán học lập trình được phận mềm này.
Trân trọng
JB6462
24/10/2011
Tôi vẫn nghĩ rằng 30% chính là phần thiên định, còn phần nhân định phải có đến 70%. Ông trời sinh ra con người không phải để phạm lỗi mà chỉ cho con người cái cơ hội để phạm lỗi, tiếp nhận cái cơ hội đó hay không là do ở chính bản thân của đương số, cũng chính phần nhân định đó mới định nhân của quả. Cho nên việc dùng lá số mà định tương lai là điều không tưởng, chúng ta chỉ có thể nói, với lá số này nếu làm việc này thì sẽ hậu quả thế kia, còn làm việc thế kia thì hậu quả thế nọ v.v..., tức là phải lấy cái phần nhân định làm yếu tố cần thiết. Cụ thể vấn đề chúng ta thấy người có lộc tồn ở mệnh thì kình đà kẹp hai bên, cái hình ảnh đó như một thông điệp gởi đến chúng ta, nếu cái kình cái đà hoạt động thế này thì cái lộc bị tác động thế kia, cho nên hãy tìm hiểu cái lý đó mà hành xử cho thuận cho hợp với mục đích mình đặt cho cuộc đời mình. Con người chắc là có số phận, nhưng bản thiết kể tinh đẩu của tử vi có vẽ ra được một đồ trình cuộc đời hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn lắm!
minhduc
24/10/2011
Thay đổi vận mệnh là vấn đề khó, rất khó...
Vì bản thân lá số/số mệnh là do nhiều yếu tố hợp thành (khí hậu, địa lý, gen cha mẹ) tạo thành một Lý Tính.
Lý Tính chỉ chờ gặp Nhân Duyên (môi trường thuận lợi) thì tạo thành Sự Kiện.
-------------------------------------------------
Do vậy cải số thường là tìm cách ngăn không cho Sự Kiện xẩy ra bằng cách tránh Nhân Duyên (môi trường bất lợi).
Sự Kiện không có điều kiện xẩy đến thì Lý Tính cũng bị hạn chế ngừng tạo tác.
Đây gọi là thay đổi đi từ ngoài vào trong.
---------------------------------------------------------------
Trong tôn giáo có từ Sám Hối, bằng cách Sám Hối thành tâm cũng có thể hạn chế & làm suy giảm Lý Tính.
Thiền định và Hướng Thiện cũng là cách để cải rửa lá số, thay đổi Lý Tính.
Đây gọi là thay đổi đi từ trong ra ngoài.
----------------------------------------------------------------
Tuy nhiên có những thứ không thể thay đổi, gọi là định nghiệp.
Vì thay đổi cái này thì đồng nghĩa là không thể tồn tại, có nghĩa là chết.
Sửa bởi minhduc: 24/10/2011 - 18:20
Vì bản thân lá số/số mệnh là do nhiều yếu tố hợp thành (khí hậu, địa lý, gen cha mẹ) tạo thành một Lý Tính.
Lý Tính chỉ chờ gặp Nhân Duyên (môi trường thuận lợi) thì tạo thành Sự Kiện.
-------------------------------------------------
Do vậy cải số thường là tìm cách ngăn không cho Sự Kiện xẩy ra bằng cách tránh Nhân Duyên (môi trường bất lợi).
Sự Kiện không có điều kiện xẩy đến thì Lý Tính cũng bị hạn chế ngừng tạo tác.
Đây gọi là thay đổi đi từ ngoài vào trong.
---------------------------------------------------------------
Trong tôn giáo có từ Sám Hối, bằng cách Sám Hối thành tâm cũng có thể hạn chế & làm suy giảm Lý Tính.
Thiền định và Hướng Thiện cũng là cách để cải rửa lá số, thay đổi Lý Tính.
Đây gọi là thay đổi đi từ trong ra ngoài.
----------------------------------------------------------------
Tuy nhiên có những thứ không thể thay đổi, gọi là định nghiệp.
Vì thay đổi cái này thì đồng nghĩa là không thể tồn tại, có nghĩa là chết.
Sửa bởi minhduc: 24/10/2011 - 18:20
minhduc
24/10/2011
Trong ba phần Thiên Địa Nhân thì phần Thiên là lớn nhất, ảnh hưởng mạnh nhất.
Kế đó là Nhân, sau cuối là Địa.
Con người rất là nhỏ bé, đừng có ngu ngốc tự cao tự đại nói con người quyết định, ảnh hưởng 70% số mệnh... giống chủ nghĩa vô thần, cực đoan.
Sỏi đá không thể nào nấu để cuối cùng thành cơm được.
Sửa bởi minhduc: 24/10/2011 - 18:19
Kế đó là Nhân, sau cuối là Địa.
Con người rất là nhỏ bé, đừng có ngu ngốc tự cao tự đại nói con người quyết định, ảnh hưởng 70% số mệnh... giống chủ nghĩa vô thần, cực đoan.
Sỏi đá không thể nào nấu để cuối cùng thành cơm được.
Sửa bởi minhduc: 24/10/2011 - 18:19
TriMinh02
24/10/2011
Thân chào anh Duy Kiên ( Nick AnKhoa)
em xin lỗi vì đã gọi tên thật của anh! nhưng thật không thể chối cãi nhờ vào blog của anh 2009 nên em đã tìm hiểu tử vi lý số. Em đang tìm hiểu và định đưa lên diễn đàn cái gọi là cách cục nào cho biết 1 con người có tính kiên nhẫn. Định post nên thì vào gặp chủ đề này của anh, nghe những lời anh tự bạch mà sao giống những suy nghĩ của mình thế. Em mệnh Dương Lương nhưng cũng rất ghét tâm sự với người khác, mọi thứ cũng nên chôn chặt trong lòng. May thay, đây là mạng ảo, anh em mình không biết mặt nhau và vì thế nói nhăng nói cuội gì cũng tùy, chẳng ai bắt bẻ được, mà cũng bắt bẻ cũng không biết mình là ai. Đầu tiên, em nhận thấy rằng, chỉ phần nào thôi, những con người không may mắn mới tìm đến diễn đàn này như một cứu cánh;.
anh muốn cải số, em và nhiều người hiện nay đều muốn. Nhưng em nghĩ những điều giúp anh em mình biến điều trên , không ngoài Hành động và Hành Động. Nhưng sao bước đầu đến với nó, em thấy thật khó. Có thời gian như anh ấy, em cắt mạng 3 tháng, chỉ ăn với học rồi cuối cùng đâu lại vào đó. Bản thân luôn ấp ủ sự đấu tranh, ngày này qua ngày khác. Cứ mỗi sáng thức giấc là em tâm niệm, hôm nay mình phải chiến thắng bản thân mình, nhưng sao thật khó anh ạ...
Sửa bởi Nhatxuatphutang: 24/10/2011 - 18:43
em xin lỗi vì đã gọi tên thật của anh! nhưng thật không thể chối cãi nhờ vào blog của anh 2009 nên em đã tìm hiểu tử vi lý số. Em đang tìm hiểu và định đưa lên diễn đàn cái gọi là cách cục nào cho biết 1 con người có tính kiên nhẫn. Định post nên thì vào gặp chủ đề này của anh, nghe những lời anh tự bạch mà sao giống những suy nghĩ của mình thế. Em mệnh Dương Lương nhưng cũng rất ghét tâm sự với người khác, mọi thứ cũng nên chôn chặt trong lòng. May thay, đây là mạng ảo, anh em mình không biết mặt nhau và vì thế nói nhăng nói cuội gì cũng tùy, chẳng ai bắt bẻ được, mà cũng bắt bẻ cũng không biết mình là ai. Đầu tiên, em nhận thấy rằng, chỉ phần nào thôi, những con người không may mắn mới tìm đến diễn đàn này như một cứu cánh;.
anh muốn cải số, em và nhiều người hiện nay đều muốn. Nhưng em nghĩ những điều giúp anh em mình biến điều trên , không ngoài Hành động và Hành Động. Nhưng sao bước đầu đến với nó, em thấy thật khó. Có thời gian như anh ấy, em cắt mạng 3 tháng, chỉ ăn với học rồi cuối cùng đâu lại vào đó. Bản thân luôn ấp ủ sự đấu tranh, ngày này qua ngày khác. Cứ mỗi sáng thức giấc là em tâm niệm, hôm nay mình phải chiến thắng bản thân mình, nhưng sao thật khó anh ạ...
Sửa bởi Nhatxuatphutang: 24/10/2011 - 18:43
minhduc
24/10/2011
Nhatxuatphutang, on 24/10/2011 - 18:27, said:
Thân chào anh Duy Kiên ( Nick AnKhoa)
em xin lỗi vì đã gọi tên thật của anh! nhưng thật không thể chối cãi vì anh nên em đã tìm đến tử vi lý số từ blog của anh. Em đang tìm hiểu và định đưa lên diễn đàn cái gọi là cách cục nào cho biết 1 con người có tính kiên nhẫn. Định post nên thì vào gặp chủ đề này của anh, nghe những lời anh tự bạch mà sao giống những suy nghĩ của mình thế. Em mệnh Dương Lương nhưng cũng rất ghét tâm sự với người khác, mọi thứ cũng nên chôn chặt trong lòng. May thay, đây là mạng ảo, anh em mình không biết mặt nhau và vì thế nói nhăng nói cuội gì cũng tùy, chẳng ai bắt bẻ được, mà cũng bắt bẻ cũng không biết mình là ai. Đầu tiên, em nhận thấy rằng, chỉ phần nào thôi, những con người không may mắn mới tìm đến diễn đàn này như một cứu cánh;.
anh muốn cải số, em và nhiều người hiện nay đều muốn. Nhưng em nghĩ những điều giúp anh em mình biến điều trên , không ngoài Hành động và Hành Động. Nhưng sao bước đầu đến với nó, em thấy thật khó. Có thời gian như anh ấy, em cắt mạng 3 tháng, chỉ ăn với học rồi cuối cùng đâu lại vào đó. Bản thân luôn ấp ủ sự đấu tranh, ngày này qua ngày khác. Cứ mỗi sáng thức giấc là em tâm niệm, hôm nay mình phải chiến thắng bản thân mình, nhưng sao thật khó anh ạ...
em xin lỗi vì đã gọi tên thật của anh! nhưng thật không thể chối cãi vì anh nên em đã tìm đến tử vi lý số từ blog của anh. Em đang tìm hiểu và định đưa lên diễn đàn cái gọi là cách cục nào cho biết 1 con người có tính kiên nhẫn. Định post nên thì vào gặp chủ đề này của anh, nghe những lời anh tự bạch mà sao giống những suy nghĩ của mình thế. Em mệnh Dương Lương nhưng cũng rất ghét tâm sự với người khác, mọi thứ cũng nên chôn chặt trong lòng. May thay, đây là mạng ảo, anh em mình không biết mặt nhau và vì thế nói nhăng nói cuội gì cũng tùy, chẳng ai bắt bẻ được, mà cũng bắt bẻ cũng không biết mình là ai. Đầu tiên, em nhận thấy rằng, chỉ phần nào thôi, những con người không may mắn mới tìm đến diễn đàn này như một cứu cánh;.
anh muốn cải số, em và nhiều người hiện nay đều muốn. Nhưng em nghĩ những điều giúp anh em mình biến điều trên , không ngoài Hành động và Hành Động. Nhưng sao bước đầu đến với nó, em thấy thật khó. Có thời gian như anh ấy, em cắt mạng 3 tháng, chỉ ăn với học rồi cuối cùng đâu lại vào đó. Bản thân luôn ấp ủ sự đấu tranh, ngày này qua ngày khác. Cứ mỗi sáng thức giấc là em tâm niệm, hôm nay mình phải chiến thắng bản thân mình, nhưng sao thật khó anh ạ...
Cái này như đã trình bày bên trên "Cát đá không thể nấu thành cơm được"...
Nó giống như mình bị lún vào trong đầm lầy, không thể tự mình nắm tóc kéo mình lên được.
Phải nhờ tha lực.
JB6462
24/10/2011
minhduc, on 24/10/2011 - 18:17, said:
Trong ba phần Thiên Địa Nhân thì phần Thiên là lớn nhất, ảnh hưởng mạnh nhất.
Kế đó là Nhân, sau cuối là Địa.
Con người rất là nhỏ bé, đừng có ngu ngốc tự cao tự đại nói con người quyết định, ảnh hưởng 70% số mệnh... giống chủ nghĩa vô thần, cực đoan.
Sỏi đá không thể nào nấu để cuối cùng thành cơm được.
Kế đó là Nhân, sau cuối là Địa.
Con người rất là nhỏ bé, đừng có ngu ngốc tự cao tự đại nói con người quyết định, ảnh hưởng 70% số mệnh... giống chủ nghĩa vô thần, cực đoan.
Sỏi đá không thể nào nấu để cuối cùng thành cơm được.
Mời bạn minhduc đọc:
2. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người. Mọi sự tranh luận, phản bác phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật.
3. Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. Hội viên của Diễn Đàn Tử Vi Lý Số gồm mọi thành phần, mọi trình độ văn hoá, mọi giới tính, chủng tộc và quốc gia. Bởi vậy, mọi sự xúc phạm đến các hội viên khác không phù hợp với tinh thần tôn trọng sự bình đẳng giữa các hội viên của diễn đàn.
Chúng ta có thể thảo luận tiếp nếu bạn nuốt lại nhũng lời khiếm nhã đó.
minhduc
24/10/2011
Thiện tai & Xin lỗi, lỡ enter vào rồi... nhờ admin xóa dùm 2 chữ ngu ngốc...
Bản thân vốn không có ý gì và cũng không có tự đại khi nói những lời trên. Cái này là do ứng duyên với ai có thì xuất hiện... Không có lỗi... híc
Đã biết lỗi, Xin lỗi vậy...
Sửa bởi minhduc: 24/10/2011 - 18:50
Bản thân vốn không có ý gì và cũng không có tự đại khi nói những lời trên. Cái này là do ứng duyên với ai có thì xuất hiện... Không có lỗi... híc
Đã biết lỗi, Xin lỗi vậy...
Sửa bởi minhduc: 24/10/2011 - 18:50
JB6462
24/10/2011
Thành thật cám ơn bạn, khi có dịp sẽ học hỏi và trao đổi với bạn nhiều hơn nhé.
TriMinh02
24/10/2011
không sao đâu JB6462
Minh Đức là con người thẳng thắng, cứ để anh ta phát biểu. Hi vọng anh ta tìm ra giải pháp.
Sửa bởi Nhatxuatphutang: 24/10/2011 - 19:01
Minh Đức là con người thẳng thắng, cứ để anh ta phát biểu. Hi vọng anh ta tìm ra giải pháp.
Sửa bởi Nhatxuatphutang: 24/10/2011 - 19:01
ngaylanhthangtot
24/10/2011
Nghiadinh tuổi đời còn trẻ, chưa làm nên thành tựu gì cho chính cuộc đời mình, nhưng cũng được mọi người đánh giá là sáng suốt, thông minh, hiểu biết nhiều. Thiếu niên mải chơi mà lơ là việc học ( đại vận Tham Lang hãm ), đúng lúc muốn thay đổi tất cả, ước mơ tràn trề, sung sức thì không ngờ lại vướng vào sự cố mà bản thân có làm cách nào cũng không thể xoảy chuyên được tình hình ( Đồng cự không kiếp hãm ). Ngay lúc này điều có thể làm là lái suy nghĩ theo hướng khác, tự hài lòng với cuộc sống, với chính mình, từ bỏ tham vọng để bản thân an vui, tự tại. Đúng là có những đại vận, cái ách tắc khiến con người ta rơi vào tâm thế hoảng loạn, cùng đường mà chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được ( mỗi người mỗi cảnh ).
Trước đó nghiadinh kì vọng mình sẽ thành đạt, gặt hái được những thành tựu khi bước vào đại vận Vũ Khúc- Văn Khúc ( đối với nghiadinh không khó, năng lực có, tài chính không thiếu, địa vị gia đình là rất lớn) thì này tính đến chuyện lìa bỏ gia đình, tự lập, bắt đầu lại từ con số 0 , chỉ hi vọng sang đến đại vận mới cuộc đời bình yên , trôi chảy.
Khoảng 2 tuần này nghiadinh bắt đầu niệm Chú Đại Bi và Năm mô a di đà...khởi đầu đã thấy sự chuyển biến trong suy nghĩ, bớt đau khổ dăn vặt. Không biết có ai có kinh nghiệm niệm Chú Đại Bi không, nghiadinh niệm khoảng 4 ngày đã bắt đầu thấy có tín hiệu, sau khi niệm nghe thấy âm thanh "rì rì" trong đầu. Đến bây giờ, khi không niệm cũng nghe tiếng âm thanh đó...???
Trước đó nghiadinh kì vọng mình sẽ thành đạt, gặt hái được những thành tựu khi bước vào đại vận Vũ Khúc- Văn Khúc ( đối với nghiadinh không khó, năng lực có, tài chính không thiếu, địa vị gia đình là rất lớn) thì này tính đến chuyện lìa bỏ gia đình, tự lập, bắt đầu lại từ con số 0 , chỉ hi vọng sang đến đại vận mới cuộc đời bình yên , trôi chảy.
Khoảng 2 tuần này nghiadinh bắt đầu niệm Chú Đại Bi và Năm mô a di đà...khởi đầu đã thấy sự chuyển biến trong suy nghĩ, bớt đau khổ dăn vặt. Không biết có ai có kinh nghiệm niệm Chú Đại Bi không, nghiadinh niệm khoảng 4 ngày đã bắt đầu thấy có tín hiệu, sau khi niệm nghe thấy âm thanh "rì rì" trong đầu. Đến bây giờ, khi không niệm cũng nghe tiếng âm thanh đó...???