AnKhoa, on 24/10/2011 - 09:41, said:
Biết hạnh phúc hay khổ đau chắc phải đem cái "tâm thế" của Mệnh ra mà nhìn Thân, rồi nhìn Vận. Hợp thì hạnh phúc, không hợp thì dễ khổ đau.
Chạ biết nhìn như lào, nhìn vào thấy hoa hết cả mắt. Như này lại phải quay vào lý thuyết về Mệnh Thân, chạy qua hóng hớt box Mệnh - Thân mà 2 đại cao thủ thatsat và vuivui đang cãi nhau um tí mẹt
Đành rằng cái lẽ hạnh phúc - khổ đau là sự cảm nhận của chính đương số (Có một phần nhiều thì cũng có thể sử dụng cái nền tảng chung của xã hội, vì nó là chung nên có thể dùng được cho tương đối nhiều người).
Sự cảm nhận của chính đương số có thể nhận ra phần nào qua lá số: Thông qua sự tương tác giữa bản chất của đương số với các khía cạnh, các vấn đề của cuộc sống xoay quanh đương số. Tử vi đã liệt kê ra các khía cạnh bao quát của cuộc sống là tên của 11 cung còn lại ngoài Mệnh.
Vậy thì, đâu là bản chất của đương số, thể hiện tính cách, khả năng, mong muốn của đương số? Là Mệnh, là Thân hay là cả Mệnh Thân? Thậm chí, còn một số quan điểm cho rằng cung Phúc chính là tâm ý của đương số, thể hiện như phần chìm của một tảng băng-phần vô thức???
Và đâu là các vấn đề cuộc sống xoay quanh đương số, rồi vận hạn,rồi chắc phải đặt cả trên nền tảng xã hội của chính đương số nữa? Các yếu tố này khi tương tác với bản chất của đương số sẽ tạo nên những phản ứng gì? Tốt - xấu....., thành công - thất bại......, hạnh phúc-khổ đau......, thỏa mãn-bất mãn.....................
Eo ôi, chưa gì đã thấy loạn cào cào. Chạ nhìn nổi cái dzì. Thấy dzời đất mịt mùng. Mình thua! Hông đoán nổi số Nhìn được ra ai dày mỏng thế nào là ngon ăn lắm zùii
Thân!
Sửa bởi Mucdong: 24/10/2011 - 14:35