←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Ông thầy này giỏi hay dở

Locked

5 6 7 8 9

IsraelPalestine's Photo IsraelPalestine 24/10/2011

Sunlight luận sắc đẹp hay quá.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

lyy's Photo lyy 24/10/2011

vì thấy ông chồng cà chớn qúa nên có lần mình hỏi cô ta về ngày sinh của ông chồng ,cũng tò mò muốn coi lá số ổng như thế nào , nhưng tiếc thật ổng khg có ngày sinh chính xác vì trước năm 75 trốn linh́ nên làm giấy tờ giả , chỉ biềt ông sinh 1956 thôi.
Trích dẫn

lyy's Photo lyy 24/10/2011

Sunlight coi dùm lá số này thì là người thế nào? tình duyên lận đận khg?


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

IsraelPalestine's Photo IsraelPalestine 24/10/2011

2 lá số mệnh liêm trinh nhưng khác chỗ :
Lá 1968 mệnh Liêm trinh đắc thái tuế, khoa chiếu.Thân đồng cung.
Lá 1978 mệnh Liêm trinh nhưng thân cư phu thất sát kinh dương+ sát tinh hội chiếu.
Hành xử trái ngược.Càng già càng khác.
Lá 1968 có Tuần cư Di hạn chế bộ Tham lang hóa lộc.
Ở ngoài đời tính năm 20 tuổi một người vào năm 1988, 1 người năm 1998.Tư tưởng tình yêu lễ giáo, chọn người yêu, chồng khác nhau nhiều.
Xem cung phụ mẫu cũng thấy gia cảnh khác nhau.Lá số 1978 được cha mẹ khá giả, nâng đỡ, chiều chuộng(mệnh).
Nhưng người năm 1968 có chắc đúng lá số?.
Xin chỉ giáo.
Trích dẫn

IsraelPalestine's Photo IsraelPalestine 24/10/2011

Kình dương hãm ở phu thê có thể hiện gì về sinh lý của chồng không các bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

lyy's Photo lyy 24/10/2011

chào HuangHun , về phụ mẫu của cô bạn 68 , Cha là giáo viên , mẹ ờ̉ nhà nội trợ , gd rất nho giáo. tuy khg giàu nhưng họ rất lễ nghĩa , cô ta là chị gái cả trên có một ông anh nhưng ̣đã mẫ́t lúc nhỏ , dưới có 4 em trai và 1 em gái út. Cô bạn mình sinh 3/8/1968 lúc 00g 10ph ở miền nam , thì faỉ bớt đi 1 giờ fải khg? vậy lá số liêm trinh đúng của cô ta khg?
Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 24/10/2011

Khi nào thì người phụ nữ cảm thấy bất hạnh trong tình duyên? Cái này sẽ ứng với cách cục trên lá số tử vi như thế nào?
Bởi vì theo như tôi nhận thấy có chút vấn đề về ý thức chủ quan của chính những người mang những lá số mà tình duyên bê sê lết.

- Một thái cực: Đối với những cô gái lẳng lơ, hoa nguyệt, không thèm coi trọng và giữ gìn phẩm hạnh thì rõ rằng là tình duyên của họ cực kỳ lận đận. Lá số sẽ có nhiều dâm tinh, sát tinh hỗn tạp phá cho tan nát tơi bời. Nếu nhìn dưới con mắt của tử vi hay những người coi trọng giữ gìn tình cảm và vấn đề hôn nhân vững chắc, yên ấm thì sẽ thấy đấy là 1 sự bất hạnh cùng cực. Có điều, chính bản thân người mang lá số đó, họ có cảm thấy bất hạnh không? hay là vẫn nhơn nhơn, không thấy xấu hổ, thậm chí còn happy với những gì mình có được - sự chiều chuộng của người khác phái hay một số vật chất tầm thường mà chúng ta có thể xem là "phù du".
Cái này sẽ thể hiện như thế nào qua lá số?

Và cái mức độ nghiêm trọng như trên giảm dần.......
Cho đến thái cực: Đối với người rất coi trọng và giữ gìn vấn đề tình cảm, hôn nhân gia đình nhưng lại bị phản bội, hoặc vấn đề tình cảm, hôn nhân không được thuận lợi.
Cái này có thể thể hiện qua Mệnh Thân của lá số đó rất đứng đắn, thậm chí nếu đứng đắn quá thành ra khắt khe => cô khắc; giữ gìn quá mà thành ra nhiêu khê, khó gần, khó hợp tác => hôn nhân khó hòa thuận.
Vậy thì đối với những người như thế này, những sự đổ vỡ hay bất hạnh trong tình duyên đối với họ là 1 cú shock rất lớn. Và cái chính là họ sẽ cảm thấy bất hạnh thật sự, có khi còn vượt quá cái cảm nhận của chúng ta khi nhìn thấy những cách xấu trong vấn đề tình cảm và hôn nhân của họ.
Cái kiểu éo le này sẽ thường thể hiện qua những cách cục cụ thể nào?

Như lày, nghe có vẻ mấy cô lẳng lơ, hoa nguyệt kia vẫn còn "sướng" hơn ý nhỉ? Vì ít ra thì bản thân họ không cảm thấy bất hạnh cái đã

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Luyên thuyên chút để mọi người đọc chơi thôi,

Thân!
Sửa bởi Mucdong: 24/10/2011 - 01:08
Trích dẫn

mimeo1990's Photo mimeo1990 24/10/2011

vậy mệnh toàn sao đứng đắn mà thân thì toàn dâm sát tinh thì chắc là trẻ không chơi ,già đổ đốn phải không mấy bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mấy bác ơi lá nầy phải luận như thế nào đây? Số nầy bị chồng bỏ? Và lập gia phải mấy lần

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi mimeo1990: 24/10/2011 - 06:25
Trích dẫn

IsraelPalestine's Photo IsraelPalestine 24/10/2011

@lyly: 3/8/1968 lúc 00g 10ph trừ 1 tiếng thì sẽ thành ngày hôm trước, 2/8/1968, 23h10.
Sửa bởi HuangHun: 24/10/2011 - 07:11
Trích dẫn

minhminh's Photo minhminh 24/10/2011

NHIỀU KHI NGƯỜI NGOÀI NHÌN VÀO CHO RẰNG NGƯỜI ẤY LÀ DÂN LOÀN LÀ LẬN ĐẬN TÌNH DUYÊN ...
NHƯNG NHIỀU KHI ĐƯƠNG SỐ THÍCH VÀ CHỌN CON ĐƯỜNG ẤY , HỌ CẢM THẤY TRỌN VẸN VÀ HẠNH PHÚC VỚI Ý MUỐN CÙA NGƯỜI TA
HƠN LÀ MONOGAMUS , VẬY ĐÂU LÀ HẠNH PHÚC ?


Trích dẫn

htruongdinh's Photo htruongdinh 24/10/2011

Đồng ý với MINHMINH. Hạnh phúc do tự mình quyết định.
Lá số này có những điểm tương tự lá số Liêm Trinh 1968, cung Phu còn xấu hơn. Vì vậy, khi lấy nhau rất lận đận, nhưng cưới nhau rồi thì gia đình yên ổn, hạnh phúc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi htruongdinh: 24/10/2011 - 08:48
Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 24/10/2011

người lẳng lơ vui lúc đầu , buồn lúc sau , tới chừng có tuổi rồi mới thấy ê chề
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 24/10/2011

Con người vốn thiên biến vạn hóa tính, và những người học Tử Vi thì cố "gán ghép" vào một khuôn khổ để nhận định, nên rất khó.

Biết hạnh phúc hay khổ đau chắc phải đem cái "tâm thế" của Mệnh ra mà nhìn Thân, rồi nhìn Vận. Hợp thì hạnh phúc, không hợp thì dễ khổ đau.

Còn đem cái tâm thế chung chung, hoặc tâm thế của mình ra nhận xét thì khập khiễng lắm. Ví dụ, người Thiên Hỉ, Tấu Thư, Xương Khúc suốt ngày vui vẻ, ca hát, chê mấy ông Khốc Hư Tang Hổ Cô Quả cứ suốt ngày ủ rũ, u buồn, cô độc. Nhưng mấy ông Khốc Hư Tang Cô Quả lại thấy chính cái lúc ủ rũ, u buồn, cô độc lại là lúc cảm thấy có nhiều sinh lực để sống và làm việc nhất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Hay mấy ông Sát Phá Tham nhìn mấy bà Cơ, Cự, Kị cứ boa hoa chính chòe suốt ngày, nhưng mấy bà đó lại cảm thấy hạnh phúc khi được ba hoa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 24/10/2011 - 09:49
Trích dẫn

Pho's Photo Pho 24/10/2011

Bây giờ post pics hay là link đi rồi biết nhan sắc mê ly ra cử nào . Coi lá số củng chỉ tưởng tượng thôi .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bây giờ post pics hay là link đi rồi biết nhan sắc mê ly ra cử nào . Coi lá số củng chỉ tưởng tượng thôi .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 24/10/2011

nhìn khi tưởng tượng mới thấy đẹp chứ nhìn hình rồi lại phát hoảng...(vì trình tử vi của mình) ^^
Trích dẫn
Locked

5 6 7 8 9