Ông thầy này giỏi hay dở
Thanh.Long
22/10/2011
Sunlight, on 22/10/2011 - 00:24, said:
Nói như ryan là đang để tình cảm lấn át cả lý trí, đạo đức đấy.
Tùy người đó lý trí và tình cảm cái nào dễ chi phối mình hơn thì dễ hành động theo hướng đó hơn.
Người mệnh đào hồng thì hay lãng mạn và lắm lúc viễn vông, ko thực tế cho lắm cho nên tình duyên lận đận là vậy, hihi.......
Tùy người đó lý trí và tình cảm cái nào dễ chi phối mình hơn thì dễ hành động theo hướng đó hơn.
Người mệnh đào hồng thì hay lãng mạn và lắm lúc viễn vông, ko thực tế cho lắm cho nên tình duyên lận đận là vậy, hihi.......
cách nào chỉ romantic mà chung tình vậy bạn , có phải Liêm miếu với lộc, hình , khoa .. không
hoanhthanh
22/10/2011
ThienPhucThienQuan, on 21/10/2011 - 23:20, said:
Nét đẹp của Đồng Âm hãm hay Đồng hãm hay Âm hãm, mê ly lắm đó ! Còn Đồng Âm đắc tại TÝ cũng khả ái vô cùng !
Nhưng còn tùy vào các phụ tinh và các sát tinh có giúp hay phá sắc đẹp . Ngoài ra còn tùy vào người cha có đẹp trai hay không ?
Nhưng còn tùy vào các phụ tinh và các sát tinh có giúp hay phá sắc đẹp . Ngoài ra còn tùy vào người cha có đẹp trai hay không ?
Người bạn thứ nhất (sinh ngày 6/11/1985 dương lịch, 19h05): Mệnh Đồng Âm cư Tý miếu vượng có đào triệt ở di, phúc có hồng thiên ko cô thần cũng rất đẹp trai, cuốn hút, và cao ráo (chừng 1m80) ạ. Thằng bạn này đang ngồi phòng lưu học sinh chỗ trường cháu đang học, mấy cô gái bản xứ cứ đòi đong đưa, hỏi thăm nó suốt cả buổi. Đến bọn con gái Việt cũng thế, suốt ngày hỏi thăm nó thôi. Nhưng bạn cháu có bạn gái ở tại Việt Nam rồi và thấy nó cũng ko thay đổi nhân tình gì cả suốt mấy năm học tại đây.
Người bạn thứ 2 (sinh ngày 23/10/1987 dương lịch, 22h05): có cung phụ mẫu có đào hồng đóng ngay tại đó, mệnh thân di ko có đào hồng, mệnh tử sát tuần, thân tướng hãm riêu y thuộc hàng đẹp trai rất nổi bật. Nhìn cũng rất thông minh, mắt sáng (vì có khôi việt), cũng cao cao (1m75). Sinh năm 87 mà đến giờ chưa có bạn gái chính thức bao giờ cả, mọi người bảo hắn ta rất tinh khiết, trong sáng, ngây thơ, đang còn lo ăn học.
Người bạn thứ 2 này của cháu đẹp trai đến nỗi vào khoa, lab trường cháu học, bọn con trai, kể cả giáo sư bản xứ cũng xúm xít khen nó đẹp trai, có đứa còn đòi thơm nó cho bằng được vì thấy nó vừa đẹp trai vừa rất dễ thương, kiểu gì ấy. Cháu có lần làm cùng project với thằng bạn thứ 2 này. Đang đi giữa đường tự dưng có 1 cô bé sinh viên người bản xứ cho cháu ăn mấy cái tát, nó bảo cháu là cướp bồ của nó. Cháu rất bực vì mình quang minh chính đại với lại cháu lớn tuổi hơn nó, đâu phải làm project chung là yêu đương gì đâu. Rồi sau thằng bạn mới xin lỗi cháu.....1 lần khác cũng đi cùng thằng này cũng gặp 1 con bé khác sắp cho mình thêm 1 cái tát nữa may mà thằng bạn đó nó ăn kịp cái tát hộ cháu. Xong rồi thằng đó với con bé kia 2 đứa chúng nó cãi nhau. Cháu từ đó sợ đi chung 2 người với thằng bạn đó lắm.
Sửa bởi Sunlight: 22/10/2011 - 00:48
Mucdong
22/10/2011
hehe, mình cũng có cô bạn Đào Không hay cực.
Thỉnh thoảng lại thấy va vào anh có vợ này, rồi lại vập vào anh có người yêu khác. Các anh râu ria chầu chực thì không tính vì nhiều chả đếm xuể. Số lượng các cuộc tình thì nhiều và thường qua đi chóng vánh. Thi thoảng thế là mình dễ bị vài ngày "tra tấn", bị giơ lá số ra và hỏi "Ơ thế phận tớ bẽ bàng thế sao?" xong than thở vì cái sự tan vỡ 1 cuộc tình "chìm", 2 người không tự do đến được với nhau vì anh đã có "chủ", anh có ý rút lui vì "sợ". Thế rồi nàng tuyệt vọng, đòi tự tử, chết quách đi cho xong, cuộc sống thiếu "chàng" thì không thể sống nổi, mỗi phút trôi qua như dài hàng thế kỷ. Mà sao chàng lại ra đi một cách thiếu sự tôn trọng mình
Mình chỉ biết cười rồi bảo "Chết thế quách nào được. Phí!" Nghe thì tưởng phũ phàng nhưng mà thế thật. Mấy hôm sau đã nhận được thông báo đang date với 1 anh khác rồi, và hỏi xem "tớ" với anh này có hợp nhau không........... nhưng mà anh này đang có người yêu Được cái anh chàng này chỉ là đang có người yêu thì đơn giản với nàng vì khả năng thu hút của nàng rõ là phải trên cơ cô nàng địch kia.
Những lần sau biết kiểu thế nên mình cứ phải rút lui cho chắc vì biết sức mình chịu không thể giải quyết được những thiên tình sử của nàng.
Đào không thường quá ảo tưởng, viển vông, lý tưởng hóa các vấn đề về tình cảm và rất đề cao cảm xúc cá nhân, có thể cũng vì quá nhạy cảm mà ra thế. Thế nên sét cứ đánh suốt ngày, mà chả quả sét nào giống quả sét nào, vì anh nào cũng có cái đặc biệt riêng, những người nhạy cảm như thế mới dễ cảm nhận và sấm lại động trong lòng. Đến khổ!
Mình còn mấy cô bạn VCD Đào Hồng, Mộc dục nữa. Đều xinh, đi đến đâu chết trâu ở đấy. Dễ yêu và không chịu được cảm giác cô đơn. Và đều phải cưới "vội"
Sửa bởi Mucdong: 22/10/2011 - 00:45
Thỉnh thoảng lại thấy va vào anh có vợ này, rồi lại vập vào anh có người yêu khác. Các anh râu ria chầu chực thì không tính vì nhiều chả đếm xuể. Số lượng các cuộc tình thì nhiều và thường qua đi chóng vánh. Thi thoảng thế là mình dễ bị vài ngày "tra tấn", bị giơ lá số ra và hỏi "Ơ thế phận tớ bẽ bàng thế sao?" xong than thở vì cái sự tan vỡ 1 cuộc tình "chìm", 2 người không tự do đến được với nhau vì anh đã có "chủ", anh có ý rút lui vì "sợ". Thế rồi nàng tuyệt vọng, đòi tự tử, chết quách đi cho xong, cuộc sống thiếu "chàng" thì không thể sống nổi, mỗi phút trôi qua như dài hàng thế kỷ. Mà sao chàng lại ra đi một cách thiếu sự tôn trọng mình
Mình chỉ biết cười rồi bảo "Chết thế quách nào được. Phí!" Nghe thì tưởng phũ phàng nhưng mà thế thật. Mấy hôm sau đã nhận được thông báo đang date với 1 anh khác rồi, và hỏi xem "tớ" với anh này có hợp nhau không........... nhưng mà anh này đang có người yêu Được cái anh chàng này chỉ là đang có người yêu thì đơn giản với nàng vì khả năng thu hút của nàng rõ là phải trên cơ cô nàng địch kia.
Những lần sau biết kiểu thế nên mình cứ phải rút lui cho chắc vì biết sức mình chịu không thể giải quyết được những thiên tình sử của nàng.
Đào không thường quá ảo tưởng, viển vông, lý tưởng hóa các vấn đề về tình cảm và rất đề cao cảm xúc cá nhân, có thể cũng vì quá nhạy cảm mà ra thế. Thế nên sét cứ đánh suốt ngày, mà chả quả sét nào giống quả sét nào, vì anh nào cũng có cái đặc biệt riêng, những người nhạy cảm như thế mới dễ cảm nhận và sấm lại động trong lòng. Đến khổ!
Mình còn mấy cô bạn VCD Đào Hồng, Mộc dục nữa. Đều xinh, đi đến đâu chết trâu ở đấy. Dễ yêu và không chịu được cảm giác cô đơn. Và đều phải cưới "vội"
Sửa bởi Mucdong: 22/10/2011 - 00:45
hoanhthanh
22/10/2011
ThanhLongHoaCai, on 22/10/2011 - 00:31, said:
cách nào chỉ romantic mà chung tình vậy bạn , có phải Liêm miếu với lộc, hình , khoa .. không
Thì theo lý thuyết mấy sao đào hồng phải có tuần, triệt bẽ gẫy, thiên hình, ân quang thiên quí, tử vi thiên phủ đi cùng.....Hay mấy sao cô thần, quả tú, vũ khúc đi cùng nữa.
Trích từ link nói về cách giảm nết lả lơi của đào hồng
b. Những sao chế giảm nết lả lơi của Đào, Hồng:
+ Chính tinh: có Tử Vi, Thiên Phủ, Thái Dương sáng sủa. Cả 3 sao này chỉ sự đoan chính, ngay thẳng, nết hạnh.
+ Phụ tinh: Ân Quang, Thiên Quý, Thiên Hình, Lộc Tồn, Tuần, Triệt có tác dụng chế khắc khá mạnh. Thiên Đức, Phúc Đức, Long Đức, Nguyệt Đức có tác dụng chế khắc vừa. Ngoài ra, Thái Tuế cũng có hiệu lực làm cho Đào Hồng mất nhiều sự thu hút. Gặp sao này, Đào Hồng không còn quyến rũ, hoặc trở thành vô duyên, mất duyên, thất tình, bị phụ rẫy.
Nhưng để chung tình thì chắc cung Phu và cung Nô phải tốt nữa. Chứ nếu mệnh tốt ko lả lơi ong bướm gì cả nhưng lũ Nô có đào hồng đáng ghét chúng nó cứ lôi kéo mình vào cuộc thì làm sao, liệu có giữ mình nổi ko? Hay mệnh đoan chính mà cung phu tệ hại quá trời, ai hạnh phúc nổi mà chung tình khổ thân cả đời suốt với 1 người? Nếu cung phu quá tệ thì chung tình làm sao được đây?
@Mucdong: Mình cũng rất may mắn khi ko phạm vào mệnh đào hồng ko thì chết mất thôi . Con gái thì rất dễ mít ướt, sống theo tình cảm nhiều hơn lí trí nên càng đào hoa càng dễ khóc và rất mệt mỏi. Công nhận mấy người đào hồng cực kì khổ thân, duyên tình lận đận nhưng bản thân họ nhiều khi lại ko nghĩ như thế, họ cứ hay viễn vông mơ mộng ảo tưởng mãi thôi.
Sửa bởi Sunlight: 22/10/2011 - 01:01
Thanh.Long
22/10/2011
thanks bác Sun , công nhận tính dâm của đào mạnh nhật , em chỉ có nó nhị hợp thôi + xương khúc mà đa tình lắm , ham muốn nhiều ( Thai ở Thân ), nhưng ngoài mặt thể hiện ra lại nghiêm chỉnh ( Thiên Phủ , Lộc Tồn ) và thích người đứng đắn ( Thê có Hình ) . khi có người yêu rồi thì chung tình , cái chung tình của em chủ yếu do tính chất của quang quý . Em tưởng người có nhiều sao hành Hỏa chủ về Lễ thì sẽ đứng đắn như Liêm Trinh chẳng hạn , thực tế em thấy thì mấy cô Liêm Trinh đắc nhìn tiểu thư , nhưng đa tình .
ryan88
22/10/2011
Sunlight, on 22/10/2011 - 00:57, said:
b. Những sao chế giảm nết lả lơi của Đào, Hồng:
+ Chính tinh: có Tử Vi, Thiên Phủ, Thái Dương sáng sủa. Cả 3 sao này chỉ sự đoan chính, ngay thẳng, nết hạnh.
+ Phụ tinh: Ân Quang, Thiên Quý, Thiên Hình, Lộc Tồn, Tuần, Triệt có tác dụng chế khắc khá mạnh. Thiên Đức, Phúc Đức, Long Đức, Nguyệt Đức có tác dụng chế khắc vừa. Ngoài ra, Thái Tuế cũng có hiệu lực làm cho Đào Hồng mất nhiều sự thu hút. Gặp sao này, Đào Hồng không còn quyến rũ, hoặc trở thành vô duyên, mất duyên, thất tình, bị phụ rẫy.[/i]
có vẻ ko áp dụng dc cho ls này
xinh vừa phải, cực kỳ thu hút, ko control dc ham muốn tình dục
G-R-E-E-N
22/10/2011
số trên Đào - Hồng - Không - Kiếp - Hỏa - Linh, mệnh VCD cư bại địa là số yểu vong
ryan88
22/10/2011
trộm vía đến giờ vẫn đang trả nợ đào hồng ^^...điều đặc biệt là chị này có khá nhiều tên gọi, ở nhà bố mẹ gọi 1 tên, em gọi 1 tên, chị gái gọi 1 tên, cháu gọi 1 tên, giấy khai sinh tên khác, và đi làm lại dùng 1 tên khác ^^
túm lại...cực kỳ dị ứng với việc đánh giá tư cách đạo đức, tình cảm đặc biệt là các ls nữ mệnh qua tử vi
túm lại...cực kỳ dị ứng với việc đánh giá tư cách đạo đức, tình cảm đặc biệt là các ls nữ mệnh qua tử vi
hoanhthanh
22/10/2011
Số của ryan đem lên thì tình duyên lận đận đúng hơn là đào hoa. Có nhiều người theo là vì có thêm bộ tả hữu bổ sung sức mạnh tăng gấp đôi cho đào hồng. Chưa kể mệnh VCD thì con người hay thay đổi phương hướng, suy nghĩ, người ko có nhất quán trong tư tưởng, dễ bị lung lạc suy nghĩ vậy. Cung Phu lại ở thế VCD như nhà ko nóc, ko ổn định thì phải trải qua vài bận lận đận chứ cũng ko vui sướng gì như số của người đào hoa cả.
Thân có lộc tồn cô thần, phu quả tú thì nhiều người theo nhưng lòng vẫn cô độc cô đơn, ko có ai hiểu mình cả. Ở các cường cung mệnh tài quan thân, phu đều dính kiếp không đào hồng thiên ko cả, mệnh VCD, phu VCD, lá số này rất mệt mỏi, lao đao vì chuyện tình duyên.
Sửa bởi Sunlight: 22/10/2011 - 13:04
Thân có lộc tồn cô thần, phu quả tú thì nhiều người theo nhưng lòng vẫn cô độc cô đơn, ko có ai hiểu mình cả. Ở các cường cung mệnh tài quan thân, phu đều dính kiếp không đào hồng thiên ko cả, mệnh VCD, phu VCD, lá số này rất mệt mỏi, lao đao vì chuyện tình duyên.
Sửa bởi Sunlight: 22/10/2011 - 13:04
hieuthuyloi
22/10/2011
Thấy Sunlight viết về 2 cậu đẹp trai, anh cũng ghiền lắm, gặp người đẹp phải thơm một phát cho đã, phải cắn 1 miếng, nhất là con trai ! ke ke.
Đây là bài thơ trích dẫn về sao đào hoa của Phạm Mgọc Phương.
Chỉ có hoa trong tường và ngoại tường chứ cư Tý Ngọ Mão Dâu gì gì đó nhức đầu lắm.
LUậN ĐÀO HOA
Phạm Ngọc Phương
Trời phú người đẹp hay đào hoa
Hồng sắc dạ hương dáng nõn nà
Dập dìu bướm ong từ xa đến
Hoa dụ bướm ong ? Ong dụ hoa ?
Khác nhau đào hoa với trăng hoa
Đào hoa thu hút rất mặn mà
Trăng hoa buông thả tình trăng gió
Đào hoa chưa chắc đã trăng hoa
Đào hoa cũng hai thứ khác nhau
Người “ngoại đào hoa” rất “nhức đầu”
Rực sắc tỏa hương ngoài tường cấm
Sắc hương quyến rũ kẻ “Diều Hâu”
Người “nội đào hoa” đằm thắm duyên
Dành riêng quyến rũ bạn đời hiền
Tiết chế sắc hương ngoài tường cấm
Tình lang trọn kiếp chìm say miên
Xa nhau buồn rũ “người thiếu hơi”
Chỉ vài ngày thôi muốn “rã rời”
Phải hơi ghiền nhau tựa ma túy
Từ chối vui chơi “chạy về thôi !”
Bất kháng việc công phải xa nhau
Chiều buông nỗi nhớ ướt mi sầu
Lá vàng nào rơi vàng tim úa
Giọt ướt môi đêm đẫm mưa ngâu
Khổ ai vớ phải “ngoại đào hoa”
Rực rỡ sắc hương cũng ngọc ngà
Bông hồng thắm mắt “người qua” ngắm
“Người cầm” gai sắc ứa máu da
Người “ngoại đào hoa” thích trăng hoa
Lả lơi quyến rũ ngôn “ỡm ờ”
Háo sắc háo tình đa vụng trộm
Ước sao “chợ tình” họp không xa
Bài cũ “vợ chồng đã ly thân”
Sống cùng nhà thôi nhưng “chẳng gần”
Hoàn cảnh “không chồng” mà con vướng
Kẻ “si mê” chết vì “không tinh”
Hoa đẹp hương sắc “vươn ngoài tường”
Háo sắc hiểu nhìn “lẳng lơ vương”
Nổi máu thò “tay lông” trộm hái
Chủ hoa giận “đập” thấy sao thương
Đập gẫy mấy tay lông lá rồi
Mất công, tiếng ác, mòn ghen hơi
Làm sao bẻ hết tay thiên hạ
Vướng “ngoại đào hoa” chết đời thôi
Hay tiễn “ngoại đào” “lên đường” đi
Đời đó bao lâu, vương vấn gì
Níu giữ làm sao “người chẳng ở”
Làm lại đời xanh, tiếc mà chi ! …
Đây là bài thơ trích dẫn về sao đào hoa của Phạm Mgọc Phương.
Chỉ có hoa trong tường và ngoại tường chứ cư Tý Ngọ Mão Dâu gì gì đó nhức đầu lắm.
LUậN ĐÀO HOA
Phạm Ngọc Phương
Trời phú người đẹp hay đào hoa
Hồng sắc dạ hương dáng nõn nà
Dập dìu bướm ong từ xa đến
Hoa dụ bướm ong ? Ong dụ hoa ?
Khác nhau đào hoa với trăng hoa
Đào hoa thu hút rất mặn mà
Trăng hoa buông thả tình trăng gió
Đào hoa chưa chắc đã trăng hoa
Đào hoa cũng hai thứ khác nhau
Người “ngoại đào hoa” rất “nhức đầu”
Rực sắc tỏa hương ngoài tường cấm
Sắc hương quyến rũ kẻ “Diều Hâu”
Người “nội đào hoa” đằm thắm duyên
Dành riêng quyến rũ bạn đời hiền
Tiết chế sắc hương ngoài tường cấm
Tình lang trọn kiếp chìm say miên
Xa nhau buồn rũ “người thiếu hơi”
Chỉ vài ngày thôi muốn “rã rời”
Phải hơi ghiền nhau tựa ma túy
Từ chối vui chơi “chạy về thôi !”
Bất kháng việc công phải xa nhau
Chiều buông nỗi nhớ ướt mi sầu
Lá vàng nào rơi vàng tim úa
Giọt ướt môi đêm đẫm mưa ngâu
Khổ ai vớ phải “ngoại đào hoa”
Rực rỡ sắc hương cũng ngọc ngà
Bông hồng thắm mắt “người qua” ngắm
“Người cầm” gai sắc ứa máu da
Người “ngoại đào hoa” thích trăng hoa
Lả lơi quyến rũ ngôn “ỡm ờ”
Háo sắc háo tình đa vụng trộm
Ước sao “chợ tình” họp không xa
Bài cũ “vợ chồng đã ly thân”
Sống cùng nhà thôi nhưng “chẳng gần”
Hoàn cảnh “không chồng” mà con vướng
Kẻ “si mê” chết vì “không tinh”
Hoa đẹp hương sắc “vươn ngoài tường”
Háo sắc hiểu nhìn “lẳng lơ vương”
Nổi máu thò “tay lông” trộm hái
Chủ hoa giận “đập” thấy sao thương
Đập gẫy mấy tay lông lá rồi
Mất công, tiếng ác, mòn ghen hơi
Làm sao bẻ hết tay thiên hạ
Vướng “ngoại đào hoa” chết đời thôi
Hay tiễn “ngoại đào” “lên đường” đi
Đời đó bao lâu, vương vấn gì
Níu giữ làm sao “người chẳng ở”
Làm lại đời xanh, tiếc mà chi ! …
Mucdong
22/10/2011
hieuthuyloi, on 22/10/2011 - 14:33, said:
Chỉ có hoa trong tường và ngoại tường chứ cư Tý Ngọ Mão Dâu gì gì đó nhức đầu lắm.
Khi nào thì hoa ở trong tường và khi nào thì ở ngoài tường ạ?
Trong tường là Đào hoa nhập Mệnh Thân, còn ngoài tường là Đào hoa ở vị trí chính chiếu hoặc tam hợp Mệnh Thân, phải thế không ạ?
Đào hoa lúc nào cũng đứng ở đất Tứ Chính: Tý Ngọ Mão Dậu chứ làm sao thoát được ạ?
Nói chung cứ Đào hoa nhập mệnh là chủ nhị phu ồi.
Ôi thế cơ mờ mình lại còn Chính đào hoa
Có điều mình chả xinh gái, không mặt hoa da phấn và cũng chả có lắm anh theo . Văn của mình không những không ướt mà còn có phần "cứng"
Sửa bởi Mucdong: 22/10/2011 - 17:19
AnKhoa
22/10/2011
Thuyết "Đào Hoa tứ chính" phát biểu như sau:
Đào hoa cư Tý, buổi đêm, người ta ngủ rồi, ngại vác cuốc đi đào, dương khí cạn, hoa có mọc cũng mặc kệ nó, còn sức đâu mà đào
Giờ Mão, sáng sớm, dương khi thịnh dần, hoa mới nở, sáng dậy mà đào hoa thì thuận, coi tập thể dục luôn
Giờ Ngọ, trưa nắng, gần tới bữa trưa, tranh thủ ra đào phát rồi về, nhanh nhưng ngắn ngủi
Tới giờ Dậu, chiều tối rồi, dương khí giảm dần, khí lực uể oải, đào cũng chậm chạp
Tính chất của Hoa, cũng dựa vào lực Đào mà thể hiện tính chất sao "Đào Hoa" ra khác nhau.
PS: For fun, but, not really
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 22/10/2011 - 23:30
Đào hoa cư Tý, buổi đêm, người ta ngủ rồi, ngại vác cuốc đi đào, dương khí cạn, hoa có mọc cũng mặc kệ nó, còn sức đâu mà đào
Giờ Mão, sáng sớm, dương khi thịnh dần, hoa mới nở, sáng dậy mà đào hoa thì thuận, coi tập thể dục luôn
Giờ Ngọ, trưa nắng, gần tới bữa trưa, tranh thủ ra đào phát rồi về, nhanh nhưng ngắn ngủi
Tới giờ Dậu, chiều tối rồi, dương khí giảm dần, khí lực uể oải, đào cũng chậm chạp
Tính chất của Hoa, cũng dựa vào lực Đào mà thể hiện tính chất sao "Đào Hoa" ra khác nhau.
PS: For fun, but, not really
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 22/10/2011 - 23:30
hoanhthanh
22/10/2011
Đào hoa ngoại tường, nội tường cũng có các khái niệm đào hoa bên tứ trụ, tử bình mà.
Sửa bởi Sunlight: 22/10/2011 - 23:37
Sửa bởi Sunlight: 22/10/2011 - 23:37
Mucdong
22/10/2011
AnKhoa, on 22/10/2011 - 23:24, said:
Thuyết "Đào Hoa tứ chính" phát biểu như sau:
Đào hoa cư Tý, buổi đêm, người ta ngủ rồi, ngại vác cuốc đi đào, dương khí cạn, hoa có mọc cũng mặc kệ nó, còn sức đâu mà đào
Giờ Mão, sáng sớm, dương khi thịnh dần, hoa mới nở, sáng dậy mà đào hoa thì thuận, coi tập thể dục luôn
Giờ Ngọ, trưa nắng, gần tới bữa trưa, tranh thủ ra đào phát rồi về, nhanh nhưng ngắn ngủi
Tới giờ Dậu, chiều tối rồi, dương khí giảm dần, khí lực uể oải, đào cũng chậm chạp
Tính chất của Hoa, cũng dựa vào lực Đào mà thể hiện tính chất sao "Đào Hoa" ra khác nhau.
PS: For fun, but, not really
Thân!
Đào hoa cư Tý, buổi đêm, người ta ngủ rồi, ngại vác cuốc đi đào, dương khí cạn, hoa có mọc cũng mặc kệ nó, còn sức đâu mà đào
Giờ Mão, sáng sớm, dương khi thịnh dần, hoa mới nở, sáng dậy mà đào hoa thì thuận, coi tập thể dục luôn
Giờ Ngọ, trưa nắng, gần tới bữa trưa, tranh thủ ra đào phát rồi về, nhanh nhưng ngắn ngủi
Tới giờ Dậu, chiều tối rồi, dương khí giảm dần, khí lực uể oải, đào cũng chậm chạp
Tính chất của Hoa, cũng dựa vào lực Đào mà thể hiện tính chất sao "Đào Hoa" ra khác nhau.
PS: For fun, but, not really
Thân!
Như lày nghĩa là cư Tý là vô duyên nhất à?
Sửa bởi Mucdong: 22/10/2011 - 23:35