Cuộc đời tôi phải khổ đến bao giờ?
toitimtoi
18/10/2011
cảm ơn tất cả các bác, các anh các chị" mình không muốn giải thích gì thêm"
để tránh xích mích" close topic vậy"
để tránh xích mích" close topic vậy"
ngaylanhthangtot
20/10/2011
Hây da ! Thôi nào...có bác nào cao học học cao nói vài tiếng cho bạn này với !
Nghiadinh có đọc bài của chú Bửu Đình ,có nhắc đến " Triệt đóng Thân" không tốt.
Xuơng Kị, Linh Xuơng Kị, Linh Xuơng Đà Kị...những bộ sao tự trầm, tự kỉ, sầu não, hiểu lầm...
Nhưng trách sao được vì cuộc đời và con người người ta như vậy, ai cũng có tham vọng, hoài bão cả.
Nhưng nếu số mệnh đeo mang 1 chữ "Kị" mà càng chạy theo chữ "Kị" đó thì càng sinh thêm phiền toái, đau khổ. Chữ "Kị" không hợp với số đông, tập thể...dễ sinh ra đấu tranh, chống đối.
Nghiadinh thấy sao thì nói vậy.
Nghiadinh có đọc bài của chú Bửu Đình ,có nhắc đến " Triệt đóng Thân" không tốt.
Xuơng Kị, Linh Xuơng Kị, Linh Xuơng Đà Kị...những bộ sao tự trầm, tự kỉ, sầu não, hiểu lầm...
Nhưng trách sao được vì cuộc đời và con người người ta như vậy, ai cũng có tham vọng, hoài bão cả.
Nhưng nếu số mệnh đeo mang 1 chữ "Kị" mà càng chạy theo chữ "Kị" đó thì càng sinh thêm phiền toái, đau khổ. Chữ "Kị" không hợp với số đông, tập thể...dễ sinh ra đấu tranh, chống đối.
Nghiadinh thấy sao thì nói vậy.
toitimtoi
13/02/2012
Định không bao giờ móc cái này lên nữa nhưng đúng ngày nhận bảng điểm sơ bộ tốt nghiệp"
Bác sỹ đa khoa học lực trung bình khá(2006-2012) không biết bố mẹ mình có thất vọng vì con không nhỉ, con cũng gắng hết sức nhưng không bằng các bạn"
Bao nhiêu chuyện linh tinh , mệt cả người""""
Bác sỹ đa khoa học lực trung bình khá(2006-2012) không biết bố mẹ mình có thất vọng vì con không nhỉ, con cũng gắng hết sức nhưng không bằng các bạn"
Bao nhiêu chuyện linh tinh , mệt cả người""""
minhminh
13/02/2012
NÓI THEO KIỂU NHÀ PHẬT : THÌ MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ CÁI NGHIỆP RIÊNG CỦA MÌNH
NÓI THEO CÔNG GIÁO ROMAN CATHOLIC THÌ MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ MỘT THÁNH GIÁ VÀ KHÔNG THÁNH GIÁ NÀO NẶNG HƠN THÁNH GIÁ NÀO
BẠN :
HÃY MỞ , TRẢI LÒNG MÌNH RA , BỚT NHĂN NHÓ ĐI , TÁKE IT EASY , MỌI SỰ TRÊN ĐỜI NÀY LỚN NHỎ ĐỀU DO TỰ Ở NHƯ LÒNG MÌNH MÀ RA CẢ
NHÌN LÊN BẠN KHÔNG BẰNG AI , NHÌN XUỐNG BẠN CÒN HƠN NHIỀU NGUỒI , NHÌN VỀ CÁC THẾ HỆ TRƯỚC BẠN KHÔNG PHẢI SINH RA TRONG CHIẾN TRANH , ĐỚI DIỆN VỚI TỬ THẦN VỚI THƯƠNG TẬT TỪNG GIÂY CHƯ KHONG NÓI ĐẾN TỪNG NGÀY , HON 3 TRIỆU NGƯỜI NĂM XUỐNG VÀ HON 10 TRIỆU NGƯỜI BỎ LẠI MỘT PHẦN THÂN THỂ NGAY TRÊN QUÊ HƯƠNG MÌNH , THẾ CÓ ÍT QUÁ KHÔNG , TRONG SỐ ẤY KHÔNG CÓ BẠN
HÃY TỰ TẠO CHO MÌNH MỘT PHYLOSOPHY TRONG CUỘC SỐNG BẠN SẼ THẤY MÌNH HẠNH PHUC AN BÌNH HƠN .
NÓI THEO CÔNG GIÁO ROMAN CATHOLIC THÌ MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ MỘT THÁNH GIÁ VÀ KHÔNG THÁNH GIÁ NÀO NẶNG HƠN THÁNH GIÁ NÀO
BẠN :
HÃY MỞ , TRẢI LÒNG MÌNH RA , BỚT NHĂN NHÓ ĐI , TÁKE IT EASY , MỌI SỰ TRÊN ĐỜI NÀY LỚN NHỎ ĐỀU DO TỰ Ở NHƯ LÒNG MÌNH MÀ RA CẢ
NHÌN LÊN BẠN KHÔNG BẰNG AI , NHÌN XUỐNG BẠN CÒN HƠN NHIỀU NGUỒI , NHÌN VỀ CÁC THẾ HỆ TRƯỚC BẠN KHÔNG PHẢI SINH RA TRONG CHIẾN TRANH , ĐỚI DIỆN VỚI TỬ THẦN VỚI THƯƠNG TẬT TỪNG GIÂY CHƯ KHONG NÓI ĐẾN TỪNG NGÀY , HON 3 TRIỆU NGƯỜI NĂM XUỐNG VÀ HON 10 TRIỆU NGƯỜI BỎ LẠI MỘT PHẦN THÂN THỂ NGAY TRÊN QUÊ HƯƠNG MÌNH , THẾ CÓ ÍT QUÁ KHÔNG , TRONG SỐ ẤY KHÔNG CÓ BẠN
HÃY TỰ TẠO CHO MÌNH MỘT PHYLOSOPHY TRONG CUỘC SỐNG BẠN SẼ THẤY MÌNH HẠNH PHUC AN BÌNH HƠN .
Kiwi
13/02/2012
Công danh thườn không thuận, ngườii adxk thường đa sầu đa cảm, hay buồn vô cớ, tuy công danh không thuận do Kỵ cản trở, hay bị thị phi, sức khóe không tốt, nhưng sẽ là bs tốt, có tấm lòng tốt và hết mình với bệnh nhân, Đồng Lương Lộc Quang Quý, sẽ là 1 bs mát tay với bệnh nhân. Hãy cố gắng lên, nên theo nội Nhi hoặc Ngoại Nhi, ngành này hơi khó vào, nên dồn sức tiếp vào cho kỳ thi nội trú sắp tới. Đừng ở đó mà than!
Sửa bởi Kiwi: 13/02/2012 - 22:37
Sửa bởi Kiwi: 13/02/2012 - 22:37
ltnl
13/02/2012
Xem ra tương lai anh khá tốt, hà cớ gì lại than vãn thế. Tương lai em mới đen tối đây nè
kissintherain
13/02/2012
Bạn này có thanh long cư mệnh, tưởng đã biến Kỵ thành thanh long + kỵ ??
Mình có người quen với LS hơi giống bạn --- tuổi trẻ còn tệ hơn bạn nữa.. Cha mất 17 ngày trước khi ra đời, mẹ đi lấy chồng giao cho bà nội nuôi, sau vượt biên qua Mỹ 1 thân 1 mình tự học/ đi làm ra bằng master, bi giờ là VP cho 1 eng/IT company. . Bạn phải cố gắng lên, làm những gì muốn làm, đi con đường mình muốn đi. Đời người ai chẳng có lúc tăm tối ..
Phải nói người có LS trên cũng có đôi lúc não lòng/tự kỷ nhưng chắc vì XK. VCD Linhtinh cư mệnh khó mở lòng ra với thiên hạ, nên hay cảm thấy cô đơn . Cụ ông này thuộc loại lạnh lùng cô lãnh nhưng khá tốt với bạn bè . Hôn nhân bất toại. Chưa lập gia đình... Chắc vì lúc nhỏ sống không có tình thương của cha mẹ, nên đối với tình yêu / tình cảm có vẻ ngờ vực.
chúc bạn vững tin mà vui sống nhé.
PS: VCD hay bị tác động bởi ngoại cảnh. Bạn nên kiếm những người bạn nào có positive attitude để hiểu bạn và động viên bạn.. Nhất là những lúc bạn cảm thấy đời đen tối quá.. có người tâm sự với bạn thì cũng đỡ hơn.
Sửa bởi kissintherain: 14/02/2012 - 00:04
Mình có người quen với LS hơi giống bạn --- tuổi trẻ còn tệ hơn bạn nữa.. Cha mất 17 ngày trước khi ra đời, mẹ đi lấy chồng giao cho bà nội nuôi, sau vượt biên qua Mỹ 1 thân 1 mình tự học/ đi làm ra bằng master, bi giờ là VP cho 1 eng/IT company. . Bạn phải cố gắng lên, làm những gì muốn làm, đi con đường mình muốn đi. Đời người ai chẳng có lúc tăm tối ..
Phải nói người có LS trên cũng có đôi lúc não lòng/tự kỷ nhưng chắc vì XK. VCD Linhtinh cư mệnh khó mở lòng ra với thiên hạ, nên hay cảm thấy cô đơn . Cụ ông này thuộc loại lạnh lùng cô lãnh nhưng khá tốt với bạn bè . Hôn nhân bất toại. Chưa lập gia đình... Chắc vì lúc nhỏ sống không có tình thương của cha mẹ, nên đối với tình yêu / tình cảm có vẻ ngờ vực.
chúc bạn vững tin mà vui sống nhé.
PS: VCD hay bị tác động bởi ngoại cảnh. Bạn nên kiếm những người bạn nào có positive attitude để hiểu bạn và động viên bạn.. Nhất là những lúc bạn cảm thấy đời đen tối quá.. có người tâm sự với bạn thì cũng đỡ hơn.
Sửa bởi kissintherain: 14/02/2012 - 00:04
toitimtoi
14/02/2012
kissintherain, on 13/02/2012 - 23:59, said:
Bạn này có thanh long cư mệnh, tưởng đã biến Kỵ thành thanh long + kỵ ??
Mình có người quen với LS hơi giống bạn --- tuổi trẻ còn tệ hơn bạn nữa.. Cha mất 17 ngày trước khi ra đời, mẹ đi lấy chồng giao cho bà nội nuôi, sau vượt biên qua Mỹ 1 thân 1 mình tự học/ đi làm ra bằng master, bi giờ là VP cho 1 eng/IT company. . Bạn phải cố gắng lên, làm những gì muốn làm, đi con đường mình muốn đi. Đời người ai chẳng có lúc tăm tối ..
Phải nói người có LS trên cũng có đôi lúc não lòng/tự kỷ nhưng chắc vì XK. VCD Linhtinh cư mệnh khó mở lòng ra với thiên hạ, nên hay cảm thấy cô đơn . Cụ ông này thuộc loại lạnh lùng cô lãnh nhưng khá tốt với bạn bè . Hôn nhân bất toại. Chưa lập gia đình... Chắc vì lúc nhỏ sống không có tình thương của cha mẹ, nên đối với tình yêu / tình cảm có vẻ ngờ vực.
chúc bạn vững tin mà vui sống nhé.
PS: VCD hay bị tác động bởi ngoại cảnh. Bạn nên kiếm những người bạn nào có positive attitude để hiểu bạn và động viên bạn.. Nhất là những lúc bạn cảm thấy đời đen tối quá.. có người tâm sự với bạn thì cũng đỡ hơn.
Mình có người quen với LS hơi giống bạn --- tuổi trẻ còn tệ hơn bạn nữa.. Cha mất 17 ngày trước khi ra đời, mẹ đi lấy chồng giao cho bà nội nuôi, sau vượt biên qua Mỹ 1 thân 1 mình tự học/ đi làm ra bằng master, bi giờ là VP cho 1 eng/IT company. . Bạn phải cố gắng lên, làm những gì muốn làm, đi con đường mình muốn đi. Đời người ai chẳng có lúc tăm tối ..
Phải nói người có LS trên cũng có đôi lúc não lòng/tự kỷ nhưng chắc vì XK. VCD Linhtinh cư mệnh khó mở lòng ra với thiên hạ, nên hay cảm thấy cô đơn . Cụ ông này thuộc loại lạnh lùng cô lãnh nhưng khá tốt với bạn bè . Hôn nhân bất toại. Chưa lập gia đình... Chắc vì lúc nhỏ sống không có tình thương của cha mẹ, nên đối với tình yêu / tình cảm có vẻ ngờ vực.
chúc bạn vững tin mà vui sống nhé.
PS: VCD hay bị tác động bởi ngoại cảnh. Bạn nên kiếm những người bạn nào có positive attitude để hiểu bạn và động viên bạn.. Nhất là những lúc bạn cảm thấy đời đen tối quá.. có người tâm sự với bạn thì cũng đỡ hơn.
VẬT CHẤT VÀ CÔNG VIỆC MÌNH KHÔNG PHẢI LO.
BỰC MÌNH VI TOÀN CHUYỆN TRẺ CON THUI"
EM MÌNH CŨNG CÓ CUỘC SỐNG KHÁ TỐT MÀ:
THỂ HIỆN QUA LÁ SỐ EM GIÁI KHÁ TỐT MÀ"
Sửa bởi Sơn Phong Cổ: 14/02/2012 - 00:43
kissintherain
14/02/2012
toitimtoi, on 14/02/2012 - 00:11, said:
MÌNH VẤT CHỈ KHOẢNG 1-12 TUỔI THUI"" CHỨ BÂY GIỜ BỐ MẸ VÀ ANH EM MÌNH KHÁ LÊN RẤT RẤT NHIỀU"""
VẬT CHẤT VÀ CÔNG VIỆC MÌNH KHÔNG PHẢI LO.
BỰC MÌNH VI TOÀN CHUYỆN TRẺ CON THUI"
EM MÌNH CŨNG CÓ CUỘC SỐNG KHÁ TỐT MÀ:
THỂ HIỆN QUA LÁ SỐ EM GIÁI KHÁ TỐT MÀ"
VẬT CHẤT VÀ CÔNG VIỆC MÌNH KHÔNG PHẢI LO.
BỰC MÌNH VI TOÀN CHUYỆN TRẺ CON THUI"
EM MÌNH CŨNG CÓ CUỘC SỐNG KHÁ TỐT MÀ:
THỂ HIỆN QUA LÁ SỐ EM GIÁI KHÁ TỐT MÀ"
Như vậy thì tốt rồi.
Cung phụ mẫu có Liêm trinh, có thể bố mẹ bạn hơi khó khăn và trông mong nhiều nơi bạn.
Bạn chắc không biết mình có làm vừa lòng bố mẹ nên đâm ra tự kỷ đó mà.
VCD cha mẹ mà an lành thì hay có bệnh tật khi nhỏ, còn khoẻ mạnh thì cha mẹ bất toàn. Đa số là như vậy.
Học ngành y rất tốt ... mỗi ngày thấy người khác phải chiến đấu với tử thần, so với họ, đời mình đẹp biết bao.
Còn thở là còn có hy vọng mà... :-)
iii
14/02/2012
thân có xương khúc, khôi việt, khoa quyền lộc, tả hữu. MÌnh muốn cũng chẳng được. Lá này cũng giống giống lá bạn nhưng được cái biết an phận ! Hình như những người có bộ âm long trực đều có nhiều sao tốt để có cái mà than thở ???
AnKhoa
15/02/2012
Đời người mà không từng nếm trải khổ đau thì mất đi một điều thú vị và nhân văn trong quãng thời gian ngắn ngủi làm người.
Tôi không tin người nào có thể trở thành lương y nếu bản thân anh ta chưa biết tới nỗi khổ tinh thần và thể xác. Nên, tuổi thơ trên chỉ là một bài học chuẩn bị cho người theo nghiệp y sĩ.
Than thở là chuyện của than thở
Việc gì cần làm thì cứ phải làm
Tôi không tin người nào có thể trở thành lương y nếu bản thân anh ta chưa biết tới nỗi khổ tinh thần và thể xác. Nên, tuổi thơ trên chỉ là một bài học chuẩn bị cho người theo nghiệp y sĩ.
Than thở là chuyện của than thở
Việc gì cần làm thì cứ phải làm
minhminh
15/02/2012
NHÂN BẤT PHONG SƯƠNG VỊ LÃO TÀI
CÓ THẲNG CĂNG NHƯ SỢI GIÂY ĐÀN
MỚI TẠO THÀNH ÂM THANH KỲ DIỆU .
CÓ THẲNG CĂNG NHƯ SỢI GIÂY ĐÀN
MỚI TẠO THÀNH ÂM THANH KỲ DIỆU .


