Jump to content

Advertisements




Cuộc đời tôi phải khổ đến bao giờ?



43 replies to this topic

#16 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13542 Bài viết:
  • 50191 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 18/10/2011 - 16:14

Giọng xk kỵ hay thích giãi bày.

Thanked by 1 Member:

#17 toitimtoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 91 Bài viết:
  • 47 thanks

Gửi vào 18/10/2011 - 20:10

cảm ơn tất cả các bác, các anh các chị" mình không muốn giải thích gì thêm"
để tránh xích mích" close topic vậy"

#18 ngaylanhthangtot

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1031 Bài viết:
  • 2218 thanks

Gửi vào 20/10/2011 - 02:44

Hây da ! Thôi nào...có bác nào cao học học cao nói vài tiếng cho bạn này với !

Nghiadinh có đọc bài của chú Bửu Đình ,có nhắc đến " Triệt đóng Thân" không tốt.

Xuơng Kị, Linh Xuơng Kị, Linh Xuơng Đà Kị...những bộ sao tự trầm, tự kỉ, sầu não, hiểu lầm...

Nhưng trách sao được vì cuộc đời và con người người ta như vậy, ai cũng có tham vọng, hoài bão cả.

Nhưng nếu số mệnh đeo mang 1 chữ "Kị" mà càng chạy theo chữ "Kị" đó thì càng sinh thêm phiền toái, đau khổ. Chữ "Kị" không hợp với số đông, tập thể...dễ sinh ra đấu tranh, chống đối.

Nghiadinh thấy sao thì nói vậy.

Thanked by 2 Members:

#19 toitimtoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 91 Bài viết:
  • 47 thanks

Gửi vào 13/02/2012 - 22:16

Định không bao giờ móc cái này lên nữa nhưng đúng ngày nhận bảng điểm sơ bộ tốt nghiệp"
Bác sỹ đa khoa học lực trung bình khá(2006-2012) không biết bố mẹ mình có thất vọng vì con không nhỉ, con cũng gắng hết sức nhưng không bằng các bạn"
Bao nhiêu chuyện linh tinh , mệt cả người""""

#20 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3810 Bài viết:
  • 24187 thanks

Gửi vào 13/02/2012 - 22:30

NÓI THEO KIỂU NHÀ PHẬT : THÌ MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ CÁI NGHIỆP RIÊNG CỦA MÌNH
NÓI THEO CÔNG GIÁO ROMAN CATHOLIC THÌ MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ MỘT THÁNH GIÁ VÀ KHÔNG THÁNH GIÁ NÀO NẶNG HƠN THÁNH GIÁ NÀO
BẠN :
HÃY MỞ , TRẢI LÒNG MÌNH RA , BỚT NHĂN NHÓ ĐI , TÁKE IT EASY , MỌI SỰ TRÊN ĐỜI NÀY LỚN NHỎ ĐỀU DO TỰ Ở NHƯ LÒNG MÌNH MÀ RA CẢ
NHÌN LÊN BẠN KHÔNG BẰNG AI , NHÌN XUỐNG BẠN CÒN HƠN NHIỀU NGUỒI , NHÌN VỀ CÁC THẾ HỆ TRƯỚC BẠN KHÔNG PHẢI SINH RA TRONG CHIẾN TRANH , ĐỚI DIỆN VỚI TỬ THẦN VỚI THƯƠNG TẬT TỪNG GIÂY CHƯ KHONG NÓI ĐẾN TỪNG NGÀY , HON 3 TRIỆU NGƯỜI NĂM XUỐNG VÀ HON 10 TRIỆU NGƯỜI BỎ LẠI MỘT PHẦN THÂN THỂ NGAY TRÊN QUÊ HƯƠNG MÌNH , THẾ CÓ ÍT QUÁ KHÔNG , TRONG SỐ ẤY KHÔNG CÓ BẠN
HÃY TỰ TẠO CHO MÌNH MỘT PHYLOSOPHY TRONG CUỘC SỐNG BẠN SẼ THẤY MÌNH HẠNH PHUC AN BÌNH HƠN .

#21 Kiwi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3871 thanks

Gửi vào 13/02/2012 - 22:36

Công danh thườn không thuận, ngườii adxk thường đa sầu đa cảm, hay buồn vô cớ, tuy công danh không thuận do Kỵ cản trở, hay bị thị phi, sức khóe không tốt, nhưng sẽ là bs tốt, có tấm lòng tốt và hết mình với bệnh nhân, Đồng Lương Lộc Quang Quý, sẽ là 1 bs mát tay với bệnh nhân. Hãy cố gắng lên, nên theo nội Nhi hoặc Ngoại Nhi, ngành này hơi khó vào, nên dồn sức tiếp vào cho kỳ thi nội trú sắp tới. Đừng ở đó mà than!

Sửa bởi Kiwi: 13/02/2012 - 22:37


Thanked by 1 Member:

#22 ltnl

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 23 Bài viết:
  • 1 thanks

Gửi vào 13/02/2012 - 23:08

Xem ra tương lai anh khá tốt, hà cớ gì lại than vãn thế. Tương lai em mới đen tối đây nè

#23 TPVTLS

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 816 Bài viết:
  • 1397 thanks

Gửi vào 13/02/2012 - 23:46

Mình hiểu mình còn chưa hết sao đòi hỏi người khác phải hiểu mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#24 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 13/02/2012 - 23:59

Bạn này có thanh long cư mệnh, tưởng đã biến Kỵ thành thanh long + kỵ ??

Mình có người quen với LS hơi giống bạn --- tuổi trẻ còn tệ hơn bạn nữa.. Cha mất 17 ngày trước khi ra đời, mẹ đi lấy chồng giao cho bà nội nuôi, sau vượt biên qua Mỹ 1 thân 1 mình tự học/ đi làm ra bằng master, bi giờ là VP cho 1 eng/IT company. . Bạn phải cố gắng lên, làm những gì muốn làm, đi con đường mình muốn đi. Đời người ai chẳng có lúc tăm tối ..

Phải nói người có LS trên cũng có đôi lúc não lòng/tự kỷ nhưng chắc vì XK.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VCD Linhtinh cư mệnh khó mở lòng ra với thiên hạ, nên hay cảm thấy cô đơn . Cụ ông này thuộc loại lạnh lùng cô lãnh nhưng khá tốt với bạn bè . Hôn nhân bất toại. Chưa lập gia đình... Chắc vì lúc nhỏ sống không có tình thương của cha mẹ, nên đối với tình yêu / tình cảm có vẻ ngờ vực.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



chúc bạn vững tin mà vui sống nhé.

PS: VCD hay bị tác động bởi ngoại cảnh. Bạn nên kiếm những người bạn nào có positive attitude để hiểu bạn và động viên bạn.. Nhất là những lúc bạn cảm thấy đời đen tối quá.. có người tâm sự với bạn thì cũng đỡ hơn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi kissintherain: 14/02/2012 - 00:04


#25 toitimtoi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 91 Bài viết:
  • 47 thanks

Gửi vào 14/02/2012 - 00:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 13/02/2012 - 23:59, said:

Bạn này có thanh long cư mệnh, tưởng đã biến Kỵ thành thanh long + kỵ ??

Mình có người quen với LS hơi giống bạn --- tuổi trẻ còn tệ hơn bạn nữa.. Cha mất 17 ngày trước khi ra đời, mẹ đi lấy chồng giao cho bà nội nuôi, sau vượt biên qua Mỹ 1 thân 1 mình tự học/ đi làm ra bằng master, bi giờ là VP cho 1 eng/IT company. . Bạn phải cố gắng lên, làm những gì muốn làm, đi con đường mình muốn đi. Đời người ai chẳng có lúc tăm tối ..

Phải nói người có LS trên cũng có đôi lúc não lòng/tự kỷ nhưng chắc vì XK.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VCD Linhtinh cư mệnh khó mở lòng ra với thiên hạ, nên hay cảm thấy cô đơn . Cụ ông này thuộc loại lạnh lùng cô lãnh nhưng khá tốt với bạn bè . Hôn nhân bất toại. Chưa lập gia đình... Chắc vì lúc nhỏ sống không có tình thương của cha mẹ, nên đối với tình yêu / tình cảm có vẻ ngờ vực.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



chúc bạn vững tin mà vui sống nhé.

PS: VCD hay bị tác động bởi ngoại cảnh. Bạn nên kiếm những người bạn nào có positive attitude để hiểu bạn và động viên bạn.. Nhất là những lúc bạn cảm thấy đời đen tối quá.. có người tâm sự với bạn thì cũng đỡ hơn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


MÌNH VẤT CHỈ KHOẢNG 1-12 TUỔI THUI"" CHỨ BÂY GIỜ BỐ MẸ VÀ ANH EM MÌNH KHÁ LÊN RẤT RẤT NHIỀU"""
VẬT CHẤT VÀ CÔNG VIỆC MÌNH KHÔNG PHẢI LO.
BỰC MÌNH VI TOÀN CHUYỆN TRẺ CON THUI"
EM MÌNH CŨNG CÓ CUỘC SỐNG KHÁ TỐT MÀ:
THỂ HIỆN QUA LÁ SỐ EM GIÁI KHÁ TỐT MÀ"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Sơn Phong Cổ: 14/02/2012 - 00:43


#26 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 14/02/2012 - 00:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

toitimtoi, on 14/02/2012 - 00:11, said:

MÌNH VẤT CHỈ KHOẢNG 1-12 TUỔI THUI"" CHỨ BÂY GIỜ BỐ MẸ VÀ ANH EM MÌNH KHÁ LÊN RẤT RẤT NHIỀU"""
VẬT CHẤT VÀ CÔNG VIỆC MÌNH KHÔNG PHẢI LO.
BỰC MÌNH VI TOÀN CHUYỆN TRẺ CON THUI"
EM MÌNH CŨNG CÓ CUỘC SỐNG KHÁ TỐT MÀ:
THỂ HIỆN QUA LÁ SỐ EM GIÁI KHÁ TỐT MÀ"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Như vậy thì tốt rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cung phụ mẫu có Liêm trinh, có thể bố mẹ bạn hơi khó khăn và trông mong nhiều nơi bạn.
Bạn chắc không biết mình có làm vừa lòng bố mẹ nên đâm ra tự kỷ đó mà.
VCD cha mẹ mà an lành thì hay có bệnh tật khi nhỏ, còn khoẻ mạnh thì cha mẹ bất toàn. Đa số là như vậy.

Học ngành y rất tốt ... mỗi ngày thấy người khác phải chiến đấu với tử thần, so với họ, đời mình đẹp biết bao.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Còn thở là còn có hy vọng mà... :-)

Thanked by 1 Member:

#27 iii

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 43 Bài viết:
  • 20 thanks

Gửi vào 14/02/2012 - 00:57

thân có xương khúc, khôi việt, khoa quyền lộc, tả hữu. MÌnh muốn cũng chẳng được. Lá này cũng giống giống lá bạn nhưng được cái biết an phận ! Hình như những người có bộ âm long trực đều có nhiều sao tốt để có cái mà than thở ???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#28 iii

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 43 Bài viết:
  • 20 thanks

Gửi vào 14/02/2012 - 00:59

lá trên thua kém lá bạn nhiều về tài năng !

#29 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15445 thanks

Gửi vào 15/02/2012 - 01:22

Đời người mà không từng nếm trải khổ đau thì mất đi một điều thú vị và nhân văn trong quãng thời gian ngắn ngủi làm người.

Tôi không tin người nào có thể trở thành lương y nếu bản thân anh ta chưa biết tới nỗi khổ tinh thần và thể xác. Nên, tuổi thơ trên chỉ là một bài học chuẩn bị cho người theo nghiệp y sĩ.

Than thở là chuyện của than thở
Việc gì cần làm thì cứ phải làm

Thanked by 4 Members:

#30 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3810 Bài viết:
  • 24187 thanks

Gửi vào 15/02/2012 - 04:11

NHÂN BẤT PHONG SƯƠNG VỊ LÃO TÀI
CÓ THẲNG CĂNG NHƯ SỢI GIÂY ĐÀN
MỚI TẠO THÀNH ÂM THANH KỲ DIỆU .






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |