←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

NGHIỆM LÝ HẠN CHẾT CỦA QUANGDCT

MENHMUI's Photo MENHMUI 28/08/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Xin thông bào nội dung chính của tóp đang chuyển hướng mời bà con tiếp tục

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vodanhkiemkhach's Photo vodanhkiemkhach 28/08/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quangdct, on 24/08/2013 - 10:48, said:

Nam mô A di đà Phật
Nam mô quán thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi phù hộ cho con trai của con vạn sự bình an, hay ăn chóng lớn, sau này là người có ích cho gia đình, quê hương và xã hội.
Đây là lá số con trai chú

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sô quangdct giống số Minh An. Minh an xem số anh mới hợp đc.
Trích dẫn

ThucThan's Photo ThucThan 31/08/2013

Theo tứ trụ vận kỷ dậu, theo tử vi vận điền trạch là đại vận rất ..sóng gió về công việc và luật pháp.

Năm sau, giáp ngọ cẩn thận mọi việc. Đặc biệt về đi đứng sức khỏe, công việc và pháp lý.....

Mệnh này quả thật là mệnh đời nhiều phong ba bão táp...

Không biết bây giờ thân mẫu như thế nào rồi, chắc sức khỏe không tốt lắm..
Trích dẫn

leson's Photo leson 29/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hanhphuc, on 12/10/2011 - 19:36, said:

Thứ nhất, Em không nói anh cố tình tạo scandal, cái này anh tự nhận

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thứ hai em cũng từng là sinh viên và như anh nói sinh viên bây giờ rất thông minh, họ biết chọn lọc kiến thức để tiếp thu và chỉ tôn trọng những người có đủ đạo đức và tư cách làm thầy

Thứ Ba thế nào là kiến thức vững có thể giải thích rạch ròi như sống và chết được không, huyền học có cái hay của huyền học nhưng mấy ai dám nói thấu cùng... và trong xã hội vẫn có người kiến thức chẳng tới đâu nhưng vẫn đứng lớp đấy thôi, sinh viên gào thét nhưng họ vẫn dạy và bán điểm ngời ngời...

Thứ tư nói người khác nghe mà không nhàm là một nghệ thuật em hoàn toàn đồng ý, nhưng nói làm sao vừa không nhàm vừa không gây phản cảm lại cuốn hút thì đó là sự thông minh... nhưng nói theo lối mới nhưng kém suy nghi thì coi chừng mang tiếng óc ngắn

Thứ năm Hanhphuc không biết anh lập topic với mục đích gì nhưng cách anh đặt vấn đề đã vi phạm đạo đức, anh biết rõ mình thọ lắm sao lại đem sống chết ra đùa, những người bệnh ung thư biết rõ ngày mai mình sẽ chết thì họ cũng không hỏi bao giờ mình chết, họ chỉ hỏi có tai qua nạn khỏi hay không và tới phút cuối cùng họ vẫn đem hy vọng lắp đầy tuyệt vọng, anh hỏi bao giờ anh "ngũm cù đèo" chẳng khác nào xúc phạm tới họ. Đứng trước một người mù, chả lẻ anh sẽ vô tư hỏi mang tính chất nghiệm lý "BAO GIỜ QUANGDCT BỊ MÙ". Nếu anh bệnh gần chết, hay ở cái tuổi gần đất xa trời, anh hỏi câu đó không ai trách anh nữa lời, mọi người sẽ san sẻ cùng anh. Đó là nói về mặt xã hội, còn về mặt gia đình thì đó là tội bất hiếu, có bố mẹ nào mún con mình tự trù ẻo nó chết không, thân thể bố mẹ cho quý lắm, không phải đồ bỏ để người đời trù ẻo

Thứ sáu giả sử ở đây có người đoán đúng anh chết vào giờ đó ngày đó,chết nằm, chết đứng hay chết ngồi thì chết là hết, chả lẽ chết rồi anh vẫn sống lại và khẳng định lời đoán là chính xác và tiếp tục nghiên cứu hay là anh có ý định đem cái nghiệm lý chính xác năm anh chết qua kiếp sau xào nấu tiếp cho vững kiến thức môn này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em có sao nói vậy, cảm nhận tùy từng người, ý kiến cá nhân em là vậy, còn lại là tùy anh nhưng mong anh tôn trọng những con người dù tuyệt vọng do bệnh tật vẫn mong được sống và cống hiến mỗi ngày, và trên hết hãy tôn trọng những người tạo ra ta và quý lắm mạng sống chỉ có một không hai giữa cuộc đời này...
HẠNH PHÚC thật cute.Cảm ợn bạn.NHƯNG TÔI VÀ QUANG lại là đồng chí hướng với nhau.
Trích dẫn

leson's Photo leson 29/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hanhphuc, on 12/10/2011 - 08:33, said:

Hanhphuc tha thiết nghĩ, các Bác nên theo nguyên vọng tha thiết cùa anh quangdct là nên đi đúng tựa đề của topic là coi coi bao giờ anh quangdct chết, bao giờ anh ấy cưỡi hạc quy tiên, bao giờ anh ấy bình yên thả chuyến xe vào hư vô bỏ lại gia đình và mọi người khóc thương và nếu được xin hãy đoán luôn cách anh quangdct chết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Xin lỗi anh quangdct vì em spam, em chỉ muốn giúp anh thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

em rất tin tưởng vào tài năng của anh và em cũng rất ngưỡng mộ nếu anh ra đi mà để lại cho đời những phát minh "bèo" như Steve Jobs thì em xin tình nguyện hàng tháng và rằm tới quét lá đa cho ngôi mộ của anh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


MY GOD,thât là cảm đông,ước gì có em gái như thế,xin cam ơn hphuc
Trích dẫn

leson's Photo leson 29/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quangdct, on 12/10/2011 - 09:08, said:

Từ xưa đến nay biết bao cao nhân yêu mến và say mê nghiên cứu Tử vi để rồi chết hận trong vũng lầy Tử vi.
Nay chúng ta đang thuộc quẻ Đoài của thời kỳ Hạ Nguyên nên tôn giáo, tâm linh văn hóa thần bí ...càng có cơ hội phát triển như Nấm sau mưa, thị phi cũng đầy rẫy.
Người vô thần và có tinh thần biện chứng lại càng nên tỉnh táo không phải động một chút là "thiêu sống nó trên dàn lửa" như số phận Bruno trước đây bị giáo hội Thiên Chúa giáo kết tội PHẢN CHÚA. Hiểu nó mới đánh bại được nó trong gốc rễ.
Lập TOPIC như thế này chẳng qua là mang tính lộng ngôn và tự trào. Mình còn chưa tin, chưa phục... thì làm sao để người khác tin và phục. Đến bao giờ để vô số cái ngẫu nhiên trở thành cái tất nhiên và những người yêu mến có cứu cánh mà khẳng định: Anh tin không? Anh hiểu không? A thấy có đúng không?
Câu trả lời duy nhất: Có
♪ ♫ ♥ » Chúng ta là bạn nhé
LÔNG NGÔN Và TỰ TRÀO.ĐỒNG Ý .THANKS
Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 29/10/2013

Form lý số sắp loạn rồi, thay nhau coi hạn chết là sao???
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 29/10/2013

e cũng đang muốn coi hạn chết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

leson's Photo leson 29/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lenhhosung83, on 29/10/2013 - 08:49, said:

Form lý số sắp loạn rồi, thay nhau coi hạn chết là sao???
CÓ GÌ LOẠN ĐÂU.CHUYỆN NHỎ NHƯ CON THỎ.
Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 29/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

leson, on 29/10/2013 - 09:20, said:

CÓ GÌ LOẠN ĐÂU.CHUYỆN NHỎ NHƯ CON THỎ.
Ý cháu là hạn đó xảy ra thì người được xem cũng đâu có nghiệm lý được, mà khi xảy ra thì ai follow, vấn đề rút ra là gì? Nếu chỉ mang tính đơn lẻ cá nhân thì ko mang tính học thuật, vậy việc đoán hạn chết với người đang sống cháu nghĩ không nên động vô làm gì, nó không giúp ích gì cho học thuật, nó không giúp gì cho người xem, lại càng không giúp ích gì cho người được xem. Vậy nên, cháu nghĩ đơn giản như vậy. Nếu mạo phạm xin đuọc lượng thứ.
Kính
Trích dẫn

leson's Photo leson 29/10/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lenhhosung83, on 29/10/2013 - 09:55, said:

Ý cháu là hạn đó xảy ra thì người được xem cũng đâu có nghiệm lý được, mà khi xảy ra thì ai follow, vấn đề rút ra là gì? Nếu chỉ mang tính đơn lẻ cá nhân thì ko mang tính học thuật, vậy việc đoán hạn chết với người đang sống cháu nghĩ không nên động vô làm gì, nó không giúp ích gì cho học thuật, nó không giúp gì cho người xem, lại càng không giúp ích gì cho người được xem. Vậy nên, cháu nghĩ đơn giản như vậy. Nếu mạo phạm xin đuọc lượng thứ.
Kính
NÊU KHÔNG CÓ ÍCH GÌ THÌ LESON VA QUANG ĐÃ KHÔNG LÀM.
Trích dẫn

quangdct's Photo quangdct 15/05/2020

“Dửng dưng mọi sự đà ngoài hết
Nhàn một ngày là tiên một ngày”
Xin kính hỏi các vị thượng khách, quý cô bác anh chị còn hay mất, có mạnh khoẻ không?
Cuối năm 2018 - giữa năm 2019 đúng là gặp năm Tuổi chơi ngay ông thái tuế ngã tai nạn xe máy gần xanh cỏ.
Mẹ yêu chỉ nói một câu: Mất của nhưng không để mất người.
Bác sĩ Việt Đức thì an ủi và nói với gia đình: 1000 trường hợp mới cứu được 50.
Bạn bè, đồng nghiệp vào thương, khóc rơi nước mắt vì teo tóp trên giường bệnh đang từ 53kg xuống còn 46kg. Hiện giờ thì như con lợn: cao 1m70 nặng 76kg.
Bạn cấp 3 vào thăm có gửi và đưa cho vợ chú đại bi bảo cố gắng chăm chỉ đọc cho chồng nghe.
Bản thân vì công việc nhưng sáng nào khi trên đường đi làm cũng đọc chú Dược sư.
Sau khi mổ 21 ngày mới dần tỉnh lại, giờ trí tuệ không còn như xưa, sức khoẻ mất 17% theo giấy chứng nhận của bác sĩ Việt Đức, bia, rượu, đố cay nóng, cà phê, nước ngọt có ga không uống.
Hy vọng đúng như cụ Vị Tế đã toán 79 tuổi thì thăng thiên.
Đúng thật là: Hoạ to không chết tất phải phúc dày.
Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật.
Kinh
Quangdct
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 14/06/2020

2011-2020 (báo cáo 10 năm) .
Trích dẫn

tuquan11's Photo tuquan11 19/06/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

zer0, on 12/10/2011 - 00:38, said:

Ủa, tôi chỉ đoán đại thế thôi mà quangdct đã ngủm củ tỏi rồi à ? Sao nhanh vậy nhỉ ?

Khi người ta đoán chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì người ta mới gọi là NGHIỆM LÝ, còn đoán chuyện tuơng lai sao có thể gọi là nghiệm lý . Đặt cái tên cho cái chủ đề thôi thì đã sai trớt quớt rồi thì làm sao có thể nào là làm giảng viên, nào là thi học sinh giỏi ...v.v.. Mệnh Âm Duơng sửu mùi giáp và nhị hợp Kình Hình Kỵ cho nên có tính tưng tửng, man man xa lìa thực tế .
Lấy tử vi ra đoán hạn sống chết à ? Tôi biết diễn đàn này 7 năm, bài viết của cao thủ nào tôi cũng đọc qua, tôi chưa từng chứng kiến được sự kiện nào mà đoán được Hạn chết của lá số nào cả . Ngay như có người mang lá số người chết chục năm rồi mà chẳng có ai nhìn ra, còn lá số vừa thấy tưởng đã chết rồi mà vẫn sống khỏe mạnh, an bình .
Nếu nói về học thuật theo tử vi thì năm Tỵ và Hạn vào cung Tỵ thì dễ chết lắm đó, Linh Hỏa Phi Việt Không Sát ngộ Bệnh, mệnh Âm Duơng mà nhị hợp với Kình Hình Ky.


xxxxx

Tôi xóa đi hàng cuối. Manager
Theo thông tin của chủ thớt cung cấp thì luận giải của zero về hạn xấu là chuẩn. Khâm phục.
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 20/06/2020

Cuối năm 2018 - giữa năm 2019 đúng là gặp năm Tuổi chơi ngay ông thái tuế ngã tai nạn xe máy gần xanh cỏ.
-------------------------------------------------------
Tai nạn kinh khiếp xảy ra vào năm 2018 tức Mậu Tuất . Như vậy lời đoán của zero không đúng !

HC
Trích dẫn