Em năm nay cũng vào đại hạn 10 năm Thiên Không, cơ mà thấy cũng vừa mừng vừa lo. 2 năm trải qua hạn TK, thay đổi rất nhiều và cũng trưởng thành rất nhiều, nhờ thế mà mới khơi dậy được khả năng tiềm ẩn của mình. Cơ mà mọi việc xảy ra cũng không hẳn do đại hạn, mà cũng do tiểu hạn nữa.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
** Note: lá số sinh đôi, em là chị ra trước 15p. Về cơ bản em nghĩ lá số ứng với em, ít ứng với em gái, dù hai chị em ngoại hình và tính cách thì khá giống nhau (đến 80%).
- Năm 2010, chính thức đi làm. Công việc tìm được khá khó khăn và vất vả. Trước đấy, tốt nghiệp loại giỏi 2009, bị bố mẹ lôi về làm. T11 mới được bố mẹ thả cho đi. Mất đến 5 tháng để tìm việc. Đầu đại hạn TK bị stress nặng, Cơ mà "trâu chậm uống nước trong", sau đấy thì tìm được việc ở một công ty nước ngoài rất nổi tiếng, thu nhập + môi trường làm việc thì hơn hẳn bạn bè
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
- Cùng năm, có tình cảm đầu đời. Đến đây lại cảm ơn hạn Thiên không + đào hoa. Chắc do đại hạn trước đấy Liêm + Phá + n các sao rất ghê gớm (Thiên Khốc, Thái Tuế, Đại tiểu Hao, Đẩu Quân, Thiên Riêu, THiên Y, Triệt, Địa Không,.....) nên dù điều kiện khá tốt mà chưa từng có bạn trai. Đặc biệt là rất nhạy cảm với con trai. Bạn bè bình thường thì không sao, cứ nhắc đến chuyện tình cảm là cảm thấy không "hấp thụ" được
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(. Cũng là đặc tính của người vô chính diệu.
- T3/2011 thì cũng chia tay, mình là người chủ động. Khóc hết nước mắt, nỗi đau giờ vẫn chưa nguôi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(. T9 chủ động bỏ việc vì quyết định muốn học cao hơn. Bản thân thì thấy đi làm học hỏi cũng tạm đủ, muốn dừng chân đi học tiếp trước khi quá muộn. Nhiều người thấy mình bỏ việc tốt, cứ hoang mang "mày có ấm ức gì với cuộc đời mà phải đi du học". Hiện tại mọi việc chưa ra đầu chưa ra cuối, vi mình quyết rất nhanh trong khi trong tay chưa nắm chắc phần thắng có đi được hay không. Cơ mà bản thân thì rất tin vào trực giác. Không hiểu sao, cứ có ý nghĩ thôi thúc là phải bỏ việc đi, bỏ việc đi mới đi được và sẽ rẽ sang hướng khác tốt hơn.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
- Cũng thời gian này, có duyên với tử vi. Đọc ngấu nghiến miệt mài. Càng đọc thì càng thấy mông lung không hiểu gì, thấy kiến thức như bể sở. Sau này mình mới biết mình và bạn trai cũ có truyền tinh và truyền cung khá chặt chẽ. Hắn truyền cung trong thế tam hợp phu thê của mình, và có đến 80% các sao tốt trong tam hợp và chính chiếu thê của mình. Ngược lại, mình cũng trong thế truyền cung tam hợp thê, và cũng hội đủ một số bộ sao tốt trong mệnh mình (cả tam hợp chiếu). Nhưng mà sau khi biết hơn một chút, xác định lại giờ sinh của hắn (vì hắn sinh vào giờ khe), lại càng thấy mông lung hơn. Ấy là vì tử vi có nhiều biến số, mà mình thì chưa đủ trình độ lĩnh hội hết. Trước đây, khi biết sơ sơ tử vi + có dắt hắn đi xem tử vi một lần, thì cả thầy + mình đều lấy lá số cho hắn vào giờ có truyền tinh với mình. Nhưng giờ tự học thì lại không mênh mông không biết đường đâu mà lần.
Chắc cũng vì vào hạn THiên Không ngộ Đào Hoa mà tâm tình cởi mở (nên có bạn trai) + giác ngô với tử vi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
). Hôm trước có nghe mọi người bên forum "bàn về cách "phải" lấy chồng nước ngoài", thấy mình hội tụ đủ bộ cách ấy. Phi Liêm cung thê + tam hợp Lưu Hà + Kiếp Sát, thêm bác Thanh Long + Hóa Kỵ tại cung Di, bổ trợ thêm bộ sao Phục Binh + Thiên Không ở cung Phúc, chốt hạn lại là hai bác đầu sỏ Nhật + Cự cung Di chiếu thẳng về Mệnh và Phu vô chính diệu, thì chắc số mình cũng không thoát khỏi cảnh lấy chồng xa
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(. Mà bạn trai cũ cũng là ở xa mà đến thật, lù lù dẫn xác đến. Khá đột ngột, như cái hạn Thiên Không. Cơ mà cũng có duyên. Xa xôi cách trở là thế mà hễ đi ra ngoài đường là chạm trán nhau, ấy thế mới tài chứ. Mà đặc biệt là mình và hắn cùng có giác quan thứ 6 khá tốt, nên chỉ cần nhìn nhau là hiểu
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Cơ mà lại phải chia tay. Cũng buồn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(.
Nói thêm là tiểu hạn năm Mão mình chia tay là phải rồi. Điếu Khách + Quả Tú + Địa Kiếp nằm đấy. Lại thêm hai bác Địa Không + Kình + Đà chiếu về, thêm mấy sao Thiên Hư, Tuế Phá, Cô Thân, Phá Toái chiếu về nữa, không chia tay mới lạ. Sang năm vào cung vận Phu Thê, có đủ bộ Tam minh + Thiên Không + Phục Binh lại thê Lưu Hà, Thanh Long, không biết là có kẻ nào ở xa "dẫn xác" đến đây. Ngóng quá
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
). Cơ mà cũng phải xem thế nào. Vì em gái mình là cuối năm nay lấy chồng đây (dù năm nay cũng có các bộ sao khá xấu).
Vài dòng góp vui để diễn đàn thêm xôm tụ....