Nghiệm lý hạn Thiên Không
honghait
17/07/2014
bultiep
17/07/2014
ohlalachacha:
Ban đang vận khó khăn vì vướng Hình-Riêu-Không-Kiếp-Hỏa, đổ vỡ nhiều mặt. Năm Mậu Tuất bạn sẽ thay đổi nơi sinh sống. Về sau sẽ tốt lên.
Ban đang vận khó khăn vì vướng Hình-Riêu-Không-Kiếp-Hỏa, đổ vỡ nhiều mặt. Năm Mậu Tuất bạn sẽ thay đổi nơi sinh sống. Về sau sẽ tốt lên.
tamanvu
18/07/2014
Mình xin được nghiệm lý lá số của chính mình.
Mệnh Mộc, tiểu hạn năm 2014 rơi cung Ngọ (câu phú "mộc mệnh lạc ly hữu họa ương" ứng hoàn toàn trong trường hợp này), có đào hoa thiên không. Đổ vỡ sự nghiệp (cụ thể là chuyện học hành) phải làm lại từ đầu. Đúng cách "bán thiên chiết sĩ" luôn, tức là chim bay gần tới đích rồi mà cuối cùng gãy cánh.
Cộng thêm với Phá Quân cư Tý ở đại hạn mới làm phá tán mọi thứ, bỏ cũ lập mới, kế thừa cái cũ để phát triển cái mới. Đại hạn này rồi còn vất vả còn nhiều.
Cũng khá may mắn, mình có linh cảm về sự đổ vỡ nên cũng chuẩn bị tí chút để ứng phó với hoàn cảnh khách quan, khi biết phải làm lại từ số 0 thì cảm thấy sẵn sàng chứ không đến nỗi sợ hãi quá độ. Tự an ủi rằng thôi thì sự bế tắc trong cuộc sống mấy năm nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Phá Quân miếu cư Tý có nhiều biến động nhưng sẽ là những biến động giúp cuộc sống đi lên.
Chuyện công danh thì thế, không biết từ giờ đến cuối năm tình cảm có thăng hoa được tí nào không. Giờ đầu óc trống rỗng nên có khi cũng chả còn tâm trí đâu đón nhận tình cảm của ai nữa, dù hạn hành đủ bộ sao tình yêu.
Sửa bởi tamanvu: 18/07/2014 - 19:50
Mệnh Mộc, tiểu hạn năm 2014 rơi cung Ngọ (câu phú "mộc mệnh lạc ly hữu họa ương" ứng hoàn toàn trong trường hợp này), có đào hoa thiên không. Đổ vỡ sự nghiệp (cụ thể là chuyện học hành) phải làm lại từ đầu. Đúng cách "bán thiên chiết sĩ" luôn, tức là chim bay gần tới đích rồi mà cuối cùng gãy cánh.
Cộng thêm với Phá Quân cư Tý ở đại hạn mới làm phá tán mọi thứ, bỏ cũ lập mới, kế thừa cái cũ để phát triển cái mới. Đại hạn này rồi còn vất vả còn nhiều.
Cũng khá may mắn, mình có linh cảm về sự đổ vỡ nên cũng chuẩn bị tí chút để ứng phó với hoàn cảnh khách quan, khi biết phải làm lại từ số 0 thì cảm thấy sẵn sàng chứ không đến nỗi sợ hãi quá độ. Tự an ủi rằng thôi thì sự bế tắc trong cuộc sống mấy năm nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Phá Quân miếu cư Tý có nhiều biến động nhưng sẽ là những biến động giúp cuộc sống đi lên.
Chuyện công danh thì thế, không biết từ giờ đến cuối năm tình cảm có thăng hoa được tí nào không. Giờ đầu óc trống rỗng nên có khi cũng chả còn tâm trí đâu đón nhận tình cảm của ai nữa, dù hạn hành đủ bộ sao tình yêu.
Sửa bởi tamanvu: 18/07/2014 - 19:50
KhonChan
18/07/2014
Lá số 30/10/1991 (DL) 11h55' Nam.
- Năm 2006, 16 tuổi tại cung Thân: thi rớt olympic.
- Năm 2010 (Canh Dần), học hành tiến tới.
- Năm 2013, 23 tuổi tại cung Thân: thất tình.
ngothinham
26/07/2014
Nữ mệnh sinh ngày 30 tháng 7 năm 1959 DL lúc 0g30 phút...
Hiện đang bệnh tật rất nặng.
Xin nhờ diễn dàn coi xem sống chết ra sao?
( vừa bước vào hạn Thiên Không)
Hiện đang bệnh tật rất nặng.
Xin nhờ diễn dàn coi xem sống chết ra sao?
( vừa bước vào hạn Thiên Không)
minhgiac
26/07/2014
ngothinham, on 26/07/2014 - 19:16, said:
Nữ mệnh sinh ngày 30 tháng 7 năm 1959 DL lúc 0g30 phút...
Hiện đang bệnh tật rất nặng.
Xin nhờ diễn dàn coi xem sống chết ra sao?
( vừa bước vào hạn Thiên Không)
Hiện đang bệnh tật rất nặng.
Xin nhờ diễn dàn coi xem sống chết ra sao?
( vừa bước vào hạn Thiên Không)
xin hỏi bác Ngô Thì Nhậm! người này bị u chướng tại đâu? có liên quan đến lão đầu hay tim không ạ? nói thật bệnh tật thì cứ phải đi khám bác sĩ cho đúng người đúng việc! có lẽ bệnh ủ từ đại vận không kiếp trước rồi! đại vận thì dưới có địa giải trên có thiên y làm thầy, thái tếu ngộ tử vi và lộc tồn thì mong rằng có thể chuyển họa thành phúc! mong đừng là sự giải thoát là được! nhưng lưu lộc tồn lại lâm tật ách thật khó trị được đến rứt điểm! mong cô này sẽ vượt qua được thử thách! vận đào hồng thiên không thì không còn cách nào là phải diệt vọng dục niệm!
Đinh Văn Tân
26/07/2014
Người Nữ Kỷ Hợi nầy đáng lẽ mang bệnh từ trẻ (trước 15 tuổi) không phải bây giờ . Đến bây giờ mới lâm bệnh từ xương cốt, đầu thì đúng rồi . Sẽ qua khỏi hạn 55-64 mặc dầu phải vật vả cả tinh thần lẫn vật chất bệnh tật .
littlelove89
26/07/2014
Năm nay mình đào hoa thiên không. Cách đây 2 tuần vừa được người mình quen 2 năm cứ nghĩ sẽ lấy làm chồng mời cưới. Không ngờ lại nhanh và đột ngột như vậy...
ngothinham
27/07/2014
Cảm ơn Bác Đinh Văn Tân
Cảm ơn Minh Giác
( Nghề nghiệp: giáo viên )
Ung thư vùng họng ( chỗ giao giữa đường vào phổi và đường xuống dạ dày)
Phát hiện ung thư giữa năm 2013
Đã trị xạ tại Bênh viện K và các bệnh viên khác đã trả về
Tình trạng hiện tại: Phổi teo không tự thở được nhiều
Không thể ăn uống
Đầu óc vẫn tỉnh
Vì trả về cho nên gia đình đưa vào viện Tim nằm ( do quen biết) để cho người bệnh yên tâm thôi
hiện truyền nước và Ka li...
Cảm ơn Minh Giác
( Nghề nghiệp: giáo viên )
Ung thư vùng họng ( chỗ giao giữa đường vào phổi và đường xuống dạ dày)
Phát hiện ung thư giữa năm 2013
Đã trị xạ tại Bênh viện K và các bệnh viên khác đã trả về
Tình trạng hiện tại: Phổi teo không tự thở được nhiều
Không thể ăn uống
Đầu óc vẫn tỉnh
Vì trả về cho nên gia đình đưa vào viện Tim nằm ( do quen biết) để cho người bệnh yên tâm thôi
hiện truyền nước và Ka li...
minhgiac
27/07/2014
nghẹn ngào chẳng biết nói gì!
chỉ biết xin nói chia buồn mà thôi!
than ôi!
sông thương bến nhớ cuộc đời
một quang một gánh ai thời bồng theo!
sinh kỳ đoạn tử treo leo
ai mà chẳng phải một lần trước sau!
chỉ biết xin nói chia buồn mà thôi!
than ôi!
sông thương bến nhớ cuộc đời
một quang một gánh ai thời bồng theo!
sinh kỳ đoạn tử treo leo
ai mà chẳng phải một lần trước sau!
ThienA
27/07/2014
Tốc độ phấn rơi trên bục, trên tóc thầy, tỷ lệ thuận với suy giảm tuổi thọ.
Có bà chị, bảo chị viết phấn ko bụi đi, cấp 1 viết cứng ko đc. Bảo dùng cái mic với cái loa nhỏ mà nói ( như giảng viên vẫn có), bảo phải đi lên đi xuống bất tiện, ồn lớp bên cạnh.
Giờ giọng đã mất đặc, chắc ngoài 50 tới vận cự cơ khốc hư, ko kiếp, chắc cũng xin cái phổi.
Như một qủa bom hẹn giờ. Tốc độ chậm nên con người ko có bản năng sợ hãi.
Có bà chị, bảo chị viết phấn ko bụi đi, cấp 1 viết cứng ko đc. Bảo dùng cái mic với cái loa nhỏ mà nói ( như giảng viên vẫn có), bảo phải đi lên đi xuống bất tiện, ồn lớp bên cạnh.
Giờ giọng đã mất đặc, chắc ngoài 50 tới vận cự cơ khốc hư, ko kiếp, chắc cũng xin cái phổi.
Như một qủa bom hẹn giờ. Tốc độ chậm nên con người ko có bản năng sợ hãi.
tamanvu
27/07/2014
littlelove89, on 26/07/2014 - 22:18, said:
Năm nay mình đào hoa thiên không. Cách đây 2 tuần vừa được người mình quen 2 năm cứ nghĩ sẽ lấy làm chồng mời cưới. Không ngờ lại nhanh và đột ngột như vậy...
Vậy chúc mừng bạn nhé (cũng sinh năm 89 như mình)! Bạn có nhận lời anh ấy không?
Thiên không vốn là tượng của sự bất ngờ mà!
Sửa bởi tamanvu: 27/07/2014 - 16:00
TVUD
27/07/2014
Lá số kỷ hợi 1959 quả là ứng với hình ảnh của một người giáo viên đứng trên bục giảng. Bạch Hổ Kình Dương không Kiếp, mỗi hạt phấn trắng rơi xuống, mỗi chữ truyền đạt cho các học trò (Đồng Môn) thì cũng là lúc Cách của cuộc đời khép đần lại. Cầu mong Cô Bình an
Sửa bởi TVUD: 27/07/2014 - 16:08
Sửa bởi TVUD: 27/07/2014 - 16:08
littlelove89
27/07/2014
tamanvu
27/07/2014
littlelove89, on 27/07/2014 - 19:39, said:
Anh đó cưới người khác, không phải cưới mình mà bạn
Mình thấy tượng cho sự đổ vỡ thì đúng hơn.Xin lỗi vì mình hiểu lầm ý bạn.
Thiên không đào hoa có nhiều chỗ mình đọc thì bảo rằng sẽ có tình duyên bất ngờ, nếu gặp được sao tốt thì cuộc tình như ý, đẹp, còn sao xấu thì chuyện tình ngắn ngủi, thoáng qua.
Mình năm nay cũng có thiên không đào hoa, chưa thấy tình duyên nào bất ngờ cả, đổ vỡ trong công việc thì có rồi, buồn lắm vẫn phải cố gắng chịu đựng đây.