(Kính dâng huơng hồn của cụ Thiên Luơng và giật giật đuôi con Hổ ăn tre trúc chứ không xơi thịt)
Đào Hoa = sắc sắc, tức khôn ngoan hơn người
Thiên Không = không không, thủ hạ đắc lực của người đẹp Điêu Thuyền họ Đào (mặt đẹp như hoa)
Kiếp Sát = vũ khí lợi hại kín đáo trong tay áo (vì có Lưu Hà che dấu vũ khí)
Vận Đào Hoa Thiên Không là vận lên như diều, nhất là khi tụ tại 4 cung Tý Ngọ Mão Dậu, vì Đào Hoa sáng láng biết dùng sắc đẹp chiêu dụ lòng người nhưng Thiên Không vẫn có thể làm sụp đổ vì Thiên Không là cán cân bù trừ không cho phép đắc thắng quá đổi, điều này xãy ra khi mệnh thân dính vào KK hay DH có KK xen vào.
Đào Hoa làm chủ tức Đào Hoa cư chính cung tại TỨ CHÍNH THỦY (tức Tý Ngọ Mão Dậu), cùng 1 cung với Thiên Không thì Đào là chủ nhân của Thiên Không, chủ phát như diều gặp gió, còn lúc nào đứt giây diều băng còn tùy theo phúc đức và sự chọn lựa của ds khi trong tam giác của Đào Không có Tứ Đức hội tụ.
Vào chủ đề đăng các lá số của tờ KHHB thời trước, thấy lá số Vũ Quốc Thông danh vọng, tài của có đủ, biểu hiện cho Đào Không phất phới tại Ngọ phô truơng thanh thế cho mệnh VCD tại TÝ, lại được tam Hóa ủng hộ, không gian tham thì Thiên Không lấy cớ gì tàn hại ds?. Cũng như em của ông chính là giáo sư kính mến Vũ Quốc Thúc từng dạy dỗ tôi, là cung Huynh Đệ có Tử Sát cùng cung với Không Kiếp, được người đời khen là kiếm ăn luơng thiện hơn thời đại quỉ quái Mafia lộng hành hiện nay.
Đào Hoa - Thiên Không = sắc sắc, không không = sôi hỏng bỏng không ?
(còn tiếp)
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 12/10/2011 - 22:26