Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc?
VNhieu
31/08/2025
thanhthanh2014, on 31/08/2025 - 13:55, said:
Oh mình cũng từng đọc được câu nói này
Câu nói "Logic sẽ đưa bạn từ điểm A đến điểm B, còn trí tưởng tượng sẽ đưa bạn tới mọi nơi" là của Albert Einstein, nhấn mạnh sức mạnh vô biên của trí tưởng tượng trong việc sáng tạo và biến những điều không tưởng thành hiện thực. Trí tưởng tượng vượt qua giới hạn của thực tế, cho phép chúng ta khám phá những ý tưởng mới, giải quyết vấn đề sáng tạo và đặt ra những mục tiêu vượt xa những điều logic thông thường có thể đạt được.
Sự tu luyện của các nhà khoa học nó tiệm cận tới cảnh giới của các thiền sư, họ nhiếp tâm, toàn tâm toàn ý vào một vấn đề chưa giải quyết được, mà lý thuyết đương thời cũng bó tay, họ xoay về hỏi chính mình thì tới lúc nào đấy lại phát minh ra con đường, đó là tri thức của Tâm ( hay Tiềm thức). Phật giáo gọi đây là vô sư trí.
Vì là tri thức không do ai chỉ dạy, nên nó mới gọi là phát minh.
Vd: Bảng tuần hoàn hoá học của Men đen.
Sửa bởi HieuHcmVN: 31/08/2025 - 14:02
Baokiemtrungma
31/08/2025
HieuHcmVN, on 31/08/2025 - 14:00, said:
Sự tu luyện của các nhà khoa học nó tiệm cận tới cảnh giới của các thiền sư, họ nhiếp tâm, toàn tâm toàn ý vào một vấn đề chưa giải quyết được, mà lý thuyết đương thời cũng bó tay, họ xoay về hỏi chính mình thì tới lúc nào đấy lại phát minh ra con đường, đó là tri thức của Tâm ( hay Tiềm thức). Phật giáo gọi đây là vô sư trí.
Vì là tri thức không do ai chỉ dạy, nên nó mới gọi là phát minh.
Mình cũng không rõ đúng không nhưng hiện gioqf thần đồng đã tốt nghiệp đại học ở Mỹ và hình như đang sống và học bên Mỹ
VNhieu
31/08/2025
thanhthanh2014, on 31/08/2025 - 14:02, said:
Thần đồng người Việt Nam Nhật Nam từng chia sẻ cậu không đọc truyện tránh vì mẹ cậu ( là giảng viên đh ) nói truyện tránh là con sâu đục khoét tâm hồn trẻ thơ.
Mình cũng không rõ đúng không nhưng hiện gioqf thần đồng đã tốt nghiệp đại học ở Mỹ và hình như đang sống và học bên Mỹ
Ấy là quan điểm phiến diện.
Trí tưởng tượng và sản phẩm của trí tưởng tượng là tranh ảnh, luôn có sự gắn kết chặt chẽ.
Người ta quan sát màu sắc tự nhiên, để rồi tìm ra quy luật về màu sắc. Thế tự nhiên cũng là bức tranh lớn, vậy quan sát bức tranh tự nhiên có "đục khoét" tâm hồn nhân loại thuở hồng hoang không ?
Con người chỉ là tạo vật nhỏ bé của tự nhiên, cuốn truyện chỉ là tạo vật nhỏ bé của con người. Nó không phương hại gì tới "tâm hồn" vĩ đại của nhân loại, cụ thể là trẻ thơ, tới mức đó được đâu.
Thần đồng thì cũng chỉ là con nít thôi, một người thông minh chưa chắc đã có trí tuệ.
Sửa bởi HieuHcmVN: 31/08/2025 - 14:10
Baokiemtrungma
31/08/2025
HieuHcmVN, on 31/08/2025 - 14:07, said:
Ấy là quan điểm phiến diện.
Trí tưởng tượng và sản phẩm của trí tưởng tượng là tranh ảnh, luôn có sự gắn kết chặt chẽ.
Người ta quan sát màu sắc tự nhiên, để rồi tìm ra quy luật về màu sắc. Thế tự nhiên cũng là bức tranh lớn, vậy quan sát bức tranh tự nhiên có "đục khoét" tâm hồn nhân loại thuở hồng hoang không ?
Con người chỉ là tạo vật nhỏ bé của tự nhiên, cuốn truyện chỉ là tạo vật nhỏ bé của con người. Nó không phương hại gì tới "tâm hồn" vĩ đại của nhân loại, cụ thể là trẻ thơ, tới mức đó được đâu.
Thần đồng thì cũng chỉ là con nít thôi, một người thông minh chưa chắc đã có trí tuệ.
VNhieu
31/08/2025
thanhthanh2014, on 31/08/2025 - 14:40, said:
Xét theo logic thì có thể đọc truyện rồi ham rồi chơi game(có thể có game bạo lực) rồi cũng có hậu quả như về mặt kinh tế( bạn phải nạp thẻ mới có tài khoản game mạnh ) rồi nếu bạn ko có tiền mà vẫn muốn có tài khoản chơi game mạnh.( gần đây có mấy vụ cướp ngân hàng có thể nghiện game cũng dẫn đến tình trạng đó)
Đâu chỉ có đọc truyện rồi ham chơi game, người lớn không đọc truyện vẫn ham chơi game như thường.
Hơn nữa, đối tượng nói tới là con nít phụ thuộc bố mẹ, tiền đã tự kiếm ra đâu, và nội dung chuyện tranh cũng có thể kiểm soát được, cho nên mới nói nhận định ấy là phiến diện.
Nhỏ thì thích truyện, lớn tí thì thích game, lớn tí nữa thì thích sex, thích tiền v..v cái nhân duyên đưa tới sự ham thích mà bỏ bê sự học đâu chỉ là truyện tranh.
Mà còn sự dạy dỗ, kiểm soát, cá tính, hoàn cảnh v...v nó là kết quả phản ứng của vô số "chất" hợp thành, đâu thể nào đổ cho truyện được.
VNhieu
31/08/2025
thanhthanh2014, on 31/08/2025 - 15:06, said:
Ví dụ về chuyện khác nhé. Có 1 thằng (hay 1 con) Học hành đỗ đạt về quê thấy lạc hậu cổ hủ quá.
Sau đó có thể có nhiều diễn biến có thể xảy ra
Sau đó có thể có nhiều diễn biến có thể xảy ra
Con người ta muốn rất nhiều, quan điểm quá đa dạng, do góc nhìn sai khác, nhưng chỉ có hành động thực tế mới thay đổi được cuộc sống đương thời thôi.
Do đó, muốn tìm tới chân lý của sự vật, phải quay về cơ sở mà sự vật đó dựa vào để nghiên cứu. Sau khi phát hiện ra được quy luật chi phối hoạt động của nó rồi, mới trở lại hướng dẫn hành động thực tế, như vậy thì có thể không lọt vào "mê tín", "ảo tưởng", lại cải biến được đời sống hiện thực một cách chủ động khách quan, đúng đắn, có lợi.
Sửa bởi HieuHcmVN: 31/08/2025 - 15:16
Baokiemtrungma
31/08/2025
Oh mình cũng từng hỏi AI về hãm muốn sở hữu vật chất và ảnh hưởng thì được trả lời như sau:
Ham muốn dục vọng và vật chất có thể ảnh hưởng sâu sắc đến quyền bình đẳng trong việc mưu cầu hạnh phúc của con người. Dưới đây là một số khía cạnh của vấn đề này:
1. Tạo ra sự bất công và chênh lệch: Khi các ham muốn vật chất và dục vọng bị đẩy lên quá cao, con người có thể mải mê theo đuổi lợi ích cá nhân mà bỏ qua quyền lợi của người khác. Điều này có thể dẫn đến việc chèn ép, bóc lột hoặc lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình, từ đó làm suy giảm tính bình đẳng trong xã hội.
2. Gây ra sự mất cân bằng xã hội: Khi một số người có điều kiện để thỏa mãn mọi nhu cầu vật chất và dục vọng, trong khi những người khác lại không có khả năng tiếp cận các nguồn lực cơ bản, sự chênh lệch giàu nghèo và quyền lực sẽ ngày càng gia tăng. Điều này có thể dẫn đến sự bất bình đẳng trong việc mưu cầu hạnh phúc và cơ hội.
3. Làm mờ đi mục tiêu hạnh phúc đích thực: Ham muốn dục vọng và vật chất có thể làm con người bị cuốn vào những nhu cầu tạm thời và bề mặt, khiến họ xa rời những giá trị sâu sắc và bền vững của hạnh phúc. Khi chỉ tập trung vào việc thỏa mãn những nhu cầu này, con người có thể mất đi khả năng hiểu rõ bản chất thực sự của hạnh phúc, cũng như quyền mưu cầu hạnh phúc của chính mình và của người khác.
4. Tạo ra áp lực và căng thẳng tâm lý: Sự theo đuổi quá mức các ham muốn vật chất thường dẫn đến áp lực và căng thẳng về mặt tâm lý. Điều này có thể làm cho con người không còn tập trung vào việc tìm kiếm hạnh phúc một cách lành mạnh, thay vào đó họ có thể cảm thấy bị mắc kẹt trong vòng xoáy của sự đua tranh và bất mãn.
Tóm lại, khi các ham muốn dục vọng và vật chất chi phối quá mạnh mẽ, chúng có thể làm suy yếu quyền bình đẳng của con người trong việc tìm kiếm hạnh phúc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn tạo ra những bất ổn xã hội.
Ham muốn dục vọng và vật chất có thể ảnh hưởng sâu sắc đến quyền bình đẳng trong việc mưu cầu hạnh phúc của con người. Dưới đây là một số khía cạnh của vấn đề này:
1. Tạo ra sự bất công và chênh lệch: Khi các ham muốn vật chất và dục vọng bị đẩy lên quá cao, con người có thể mải mê theo đuổi lợi ích cá nhân mà bỏ qua quyền lợi của người khác. Điều này có thể dẫn đến việc chèn ép, bóc lột hoặc lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình, từ đó làm suy giảm tính bình đẳng trong xã hội.
2. Gây ra sự mất cân bằng xã hội: Khi một số người có điều kiện để thỏa mãn mọi nhu cầu vật chất và dục vọng, trong khi những người khác lại không có khả năng tiếp cận các nguồn lực cơ bản, sự chênh lệch giàu nghèo và quyền lực sẽ ngày càng gia tăng. Điều này có thể dẫn đến sự bất bình đẳng trong việc mưu cầu hạnh phúc và cơ hội.
3. Làm mờ đi mục tiêu hạnh phúc đích thực: Ham muốn dục vọng và vật chất có thể làm con người bị cuốn vào những nhu cầu tạm thời và bề mặt, khiến họ xa rời những giá trị sâu sắc và bền vững của hạnh phúc. Khi chỉ tập trung vào việc thỏa mãn những nhu cầu này, con người có thể mất đi khả năng hiểu rõ bản chất thực sự của hạnh phúc, cũng như quyền mưu cầu hạnh phúc của chính mình và của người khác.
4. Tạo ra áp lực và căng thẳng tâm lý: Sự theo đuổi quá mức các ham muốn vật chất thường dẫn đến áp lực và căng thẳng về mặt tâm lý. Điều này có thể làm cho con người không còn tập trung vào việc tìm kiếm hạnh phúc một cách lành mạnh, thay vào đó họ có thể cảm thấy bị mắc kẹt trong vòng xoáy của sự đua tranh và bất mãn.
Tóm lại, khi các ham muốn dục vọng và vật chất chi phối quá mạnh mẽ, chúng có thể làm suy yếu quyền bình đẳng của con người trong việc tìm kiếm hạnh phúc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn tạo ra những bất ổn xã hội.


