ThienKhoiBiNgan, on 21/08/2025 - 19:29, said:
Xin hỏi? Nếu như lời bác nói thì sao trên đời người tốt bụng nghèo hèn vẫn nhiều vô số? Kẻ ác thì phúc lộc thọ đầy đủ, con cháu tử tôn sung sướng? Mao Trạch Đông, Polpot sống thọ như cây đa? Ngay cả ngài Phật Tổ năm xưa cũng là thái tử, cuộc sống xa hoa thế gian khó ai sánh được
Thế nên mới sinh ra cái môn tử vi, trên đời có những kẻ vừa sinh ra đã ti tiện không chịu nổi, có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, có những người mệnh - tài - quan quá thâm hậu mà cung phụ mẫu lại thấp kém quá mức, cha mẹ vừa sinh ra hắn chú định phải TỬ (những trường hợp tỷ phú đi lên từ nghèo khó). Đạo lý là để hướng thiện chứ không phải để ăn
bạn thienkhoibingan thân mến, mình cũng muốn đi vào tranh luận, mình viết vài lời này với sự hiểu biết của kẻ phàm phu và mới tìm hiểu tí ti giáo lý của Đức Phật Gotama. Hi vọng bạn có thể đóng góp chút nào đó cho câu hỏi của bạn.
Trước đây mình cũng hay thắc mắc như bạn cũng đặt ra vô số câu hỏi??? Nhưng khi mình tìm hiểu những lời dạy của Buddha thì những câu hỏi như này mính đã tự trả lời đk. Như bạn cũng biết nhân nào quả đấy ? hạt xoài không thể ra trái cam.... ở gần nhà tôi có một ông chú suốt ngày chỉ đi chơi tenis, du lịch khắp 5 châu 4 bể không có làm gì hết. Nhiều người thắc mắc sao ông này không làm gì mà lại có tiền ? còn mình thì làm hoài mà không có ? Nhưng mọi người không biết rằng ngày còn trẻ ông chú này đã lao động cực nhọc làm ngày làm đêm ròng rã biết bao năm trời với sự nỗ lực phi thường...vv để đến bây giờ ông chú đó hưởng những thành quả của quá trình lao động ngày trước ... Và bạn cũng thấy khi chúng ta trồng bất kỳ cây gì thì cũng cần phải có đủ thời gian quá trình thì cây mới cho trái . Đức Phật có dạy bố thí thì cho quả giàu sang? và trong bố thí thì lại có chia làm 5 loại trong 5 loại đó lại chia làm nhiều loại bố thí bậc hạ , bậc chung, bậc thượng hay bố thí đúng thời hay không đúng thời , bố thì không mong cầu,... mỗi loại sẽ cho ra quả khác nhau... , Những người họ đang hưởng sự giàu có trong kiếp này là bởi vì họ đang hưởng những gì mà trong quá khứ họ đã gieo trồng đó là quy luật của
nghiệp và quả của nghiệp, còn bây giờ họ đang làm những điều bất thiện là họ đang gieo những nhân bất thiện vậy thì ở tương lai, kiếp tiếp theo họ sẽ nhận. Như mình đã nói bạn không thể gieo hạt xoài mà lại thu về trái cam... cũng thế những người hiền lành trong hiện tại nhưng họ lại đang gặp những trở duyên những nghịch cảnh là bởi trong quá khứ họ đã gieo nhân bất thiện thì bây giờ hội đủ nhân duyên thì sẽ cho quả đó là quy luật. Không nên nhìn nhận quả và nghiệp của quả một cách trong phạm vi nhỏ hẹp và ngắn như thế ..vài lời đàm luận kẻ phàm phu mong bạn hoan hỷ . Để Hiểu về nghiệp và quả của nghiệp và nhân duyên có lẽ là với trí tuệ siêu thế gian... bạn có thể tìm hiểu về những lời dạy của
Đức Thế Tôn để làm rõ nhất những nghi vấn trong bạn. Chỉ có bạn mới tự trả lời được cho bạn mà thôi.
Tương tự MTĐ những việc làm của họ cũng đều phân minh làm điều thiện sẽ hưởng quả thiện, làm điều ác sẽ gặt trái đắng trong luân hồi và tất nhiên không nên nhìn chỉ trong một kiếp sống hiện tại.. vì Đức Phật có nói các chúng sinh trải qua vô thỷ luân hồi mà nước mắt của chúng sinh còn nhiều hơn cả nước biển bốn đại dương .., câu hỏi tiếp theo là
tại sao lại thọ như cây đa? Có lẽ bạn tìm hiểu về Kamma tức là nghiệp. để hiểu rõ hơn về sự vận hành.
Sửa bởi sunbeams: Hôm qua, 23:31