←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tháng tốt, ngày tốt, giờ tốt sinh con

Locked

PhatTuThienKhoi's Photo PhatTuThienKhoi 18/08/2025

Sau quá trình nghiền ngẫm kinh điển, đối chiếu thực tế và tham luận cùng các bậc tri thức đồng môn, Thiên Khôi xin mạn phép trình bày đôi dòng về vấn đề được nhiều người quan tâm: Tháng nào tốt, ngày nào đẹp, giờ nào cát tường để sinh con.

Đây không chỉ là câu chuyện của tử vi, mà còn là sự giao hòa giữa thiên thời, địa lợi và nhân duyên. Người xưa thường nói: “Nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy, tứ tích công đức, ngũ đọc sách”. Việc chọn được thời khắc tốt để chào đời chẳng phải thay đổi vận mệnh hoàn toàn, nhưng có thể như gió xuôi thuyền, trợ lực cho đứa trẻ thêm phần hanh thông, thuận lợi trên đường đời.

Trong khi đưa ra kết quả nghiên cứu, Thiên Khôi sẽ bốc bừa bất kỳ lá số nào để mọi người xem nó có đẹp theo phương pháp của Thiên Khôi hay không!

Đầu tiên, sinh một đứa con thì phải đảm bảo nó không khắc chết cha mẹ (phải hợp con giáp), muốn đứa trẻ sinh ra giúp tài lộc cha mẹ dồi dào thì phải để nó sinh vào tháng 2 âm (tháng tốt nhất cho cung phụ mẫu và cung điền trạch)

Thứ hai, tuy không cách nào tự chọn giờ sinh nhưng ta có thể chọn tháng sinh, phải né tháng 6 và tháng 10 âm lịch, sinh hai tháng này đối đứa bé lẫn cha mẹ đều bất lợi, không kiếp chiếu mệnh và giáp phụ mẫu cung.
Xin mượn tạm "thụ thai bảng" của Caspian Prince:


Thụ thai tháng 4 hơi nóng thì sinh tháng 1 ôn hòa (của năm sau)
Thụ thai tháng 5 rất nóng thì sinh tháng 2 ôn hòa (của năm sau)
Thụ thai tháng 6 hơi nóng thì sinh tháng 3 ôn hòa (của năm sau)
Thụ thai tháng 7 ôn hòa thì sinh tháng 4 hơi nóng (của năm sau)
Thụ thai tháng 8 ôn hòa thì sinh tháng 5 rất nóng (của năm sau)
Thụ thai tháng 9 ôn hòa thì sinh tháng 6 hơi nóng (của năm sau)
Thụ thai tháng 10 hơi lạnh thì sinh tháng 7 ôn hòa (của năm sau)
Thụ thai tháng 11 rất lạnh thì sinh tháng 8 ôn hòa (của năm sau)
Thụ thai tháng 12 hơi lạnh thì sinh tháng 9 ôn hòa (của năm sau)
Thụ thai tháng 1 ôn hòa thì sinh tháng 10 hơi lạnh (của năm sau)
Thụ thai tháng 2 ôn hòa thì sinh tháng 11 rất lạnh (của năm sau)
Thụ thai tháng 3 ôn hòa thì sinh tháng 12 hơi lạnh (của năm sau)

Thứ ba, nói đến giờ sinh tốt cho từng năm
1. Tý mừng sinh giờ Thân (Chuột gặp khỉ, quý nhân tương phùng)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



2. Sửu mừng sinh giờ Tỵ (Trâu gặp rắn, kho tàng mở cửa)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



3. Dần mừng sinh giờ Ngọ (Cọp gặp ngựa, uy vũ tung hoành)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



4. Mão mừng sinh giờ Hợi (Mỡ treo miệng mèo, phúc lộc dồi dào)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



5.Thìn mừng sinh giờ Tý (Rồng cùng chuột, mưu cùng quyền)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



6. Tỵ mừng sinh giờ Thìn (Rắn hóa khinh long)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



7. Ngọ mừng sinh giờ Dần (Uy phong bạt hổ)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



8. Mùi mừng sinh giờ Ngọ (Dê ngựa no đủ tại đồng hoang thảo mộc)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



9. Thân mừng sinh giờ Tý (Khỉ gặp chuột, tài trí hiển lộ)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



10. Dậu mừng sinh giờ Tỵ (Gà gặp rắn, hợp cách cát tường)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



11. Tuất mừng sinh giờ Ngọ (Chó với ngựa, bằng hữu giao hòa)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



12. Hợi mừng sinh giờ Mão (Heo gặp mèo, an khang phúc hậu)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

PhatTuThienKhoi's Photo PhatTuThienKhoi 18/08/2025

Chung cuộc mà nói, tháng, ngày, giờ chỉ là cái duyên mở cửa sinh thành, như chìa khóa để nhập cuộc đời. Nhưng vận mệnh vốn chẳng chỉ hệ ở giờ khắc, mà là trời ban một nửa, người tự tu một nửa. Sinh đúng thì thuận, sinh trái thì nghịch, mà nghịch nhiều khi lại thành cơ, vì trong hung tàng cát, trong cát chứa hung, biến hóa vô cùng.

Thiên Khôi xin chỉ bày đôi lời, chẳng dám cho là toàn chân, chỉ như gương lộ mờ soi bóng trăng. Người hữu duyên đọc đến, tự sẽ ngộ phần mình.
Trích dẫn
Locked