Jump to content

Advertisements




TỬ VI LÝ SỐ


90 replies to this topic

#31 HieuHcmVN

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 511 Bài viết:
  • 239 thanks

Gửi vào 02/08/2025 - 22:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

maxmin, on 02/08/2025 - 21:29, said:

ông Tiến biết xem tử vi có lần hỏi cha: "Ba đã mất bao nhiêu người lính suốt cuộc đời mình?

Ông Hoàng Đan nghĩ một lúc lâu rồi trả lời: Ba không tính chính xác được. Nhưng có lẽ dưới quyền ba, ba đã mất 30.000 quân."

Sau này, ông Hoàng Nam Tiến trả lời phỏng vấn: Thế nên, năm 2015, khi xây dựng chiến lược về xuất khẩu phần mềm cho FPT Software, tôi đã hạ bút đặt quyết tâm: "F-Soft sẽ phải có 30.000 nhân viên vào năm 2020".
Hiện nay tôi đã có 16.000 nhân viên. 3 năm nữa tôi sẽ có 30.000 nhân viên như tôi đã tự hứa với mình.

Có rất nhiều người hỏi tôi về con số 30.000 đó, và tôi trả lời: "Tôi muốn tự đặt cho mình một thứ vừa là trách nhiệm, vừa là sứ mệnh, vừa là thử thách. Ba tôi đã mất đi 30.000 lính suốt đời binh nghiệp của ông. Là con trai ông, tôi sẽ có nhiệm vụ đưa 30.000 bạn trẻ ra nước ngoài, cùng làm việc và cạnh tranh với những tập đoàn hàng đầu. Đó thực chất cũng là một "cuộc chiến" khác: cuộc chiến góp phần thay đổi số phận của dân tộc này.
Ông Tiến biết rằng " Nhất tướng công thành vạn cốt khô - Nhất gia phú quý thiên gia bần - nhất nhân tọa kiệu chúng nhân đài" tạm dịch " Một người làm tướng phải đổi vạn bộ xương khô - một gia đình phú quý hàng nghìn gia đình phải nghèo- Một người ngồi trên kiệu phải nhiều người ở dưới khiêng. Ông muốn bù lại cái phần người cha đã "tiêu dùng". Nhưng hỡi ôi ông Trời không chiều lòng người.
Trở về cung quan lộc tức công việc học hành, cấp 3 học hành tốt, lớp trưởng trường chuyên toán top đầu bảng HN khóa 1985, nhưng thi đại học "toạch" năm đầu vì tiểu hạn rơi vào năm Mão có Xương Kỵ , cách này gọi là "văn nhân bất nại tức" vất vả đường học mà chẳng để làm gì, và công danh chẳng đâu vào đâu mặc dù nghe oai oách giám đốc nọ, phó chủ tịch kia, không thực quyền. Anh học ngành đặc biệt hồi đầu những năm 85 là ngành toán tin viết code nhị phân 0-1, lập trình C, pascal, câu lệnh DOS..ứng tượng với Xương Khúc Hình, chẳng biết anh có bằng năm nào, nhưng ra trường năm 93 anh bán máy tính Compaq ở 39 Lý Thường Kiệt do FPT phân phối. Được cái to khỏe(Sinh Vượng Mộ), lại năng nổ có trách nhiệm -Thiên tướng cư quan- dần dần thăng tiến, ở đâu cũng giữ chức quản lý do cách Phủ là lệnh tinh, Tướng là thì hành. Tôi mới biết anh ấy cách đây vài năm trên nền tảng mạng xã hội vì khả năng "chém gió" để bán sách của anh ấy, có sách anh viết, có sách kẻ khác mượn danh anh, nhưng tựu chung nghề này hợp với anh hơn vì Song hao mão dậu cùng Tấu Tuế Xương Khúc nên nói có lớp lang, có tính giáo dục Quang Quý, đôi khi lỡ lời tếu táo Riêu đà Kỵ, thậm chí phạm húy lỡ miệng -Hình Kỵ nhưng chả sao vì có cách cục khác hóa giải.
Định viết tiếp nhưng lại sợ khẩu nghiệp, like ít quá, mỗi chủ thớt like, nên xin ngưng lại tại đây, trong lòng cũng quý mến ông, tâm tính tốt nhưng cuộc đời đúng là vô thường. Mong ông yên giấc mộng, cầu cho con cái ông tiếp nối những điều tốt đẹp.
p/s: đã pm cho anh lethanhnhi.

Bài Luận rất hay, đầy tính học thuật, sao lại dang dở được !

Kìa bác, văn nhân thả hồn theo Trăng, Sao chớ bác cần gì ngó tới ếch ương ộp ộp hay ngô đồng gật gù ?!

Giả như mà có nút XLike to thì em cũng nhấn thả cho bác có thêm động lực hoàn tất bài luận công phu này. Em dự là mọi người yên lặng bởi muốn "lắng nghe học hỏi" điều hay lẽ phải để gom về làm của gia bảo, chính vì thế bác cứ thả hồn theo Lá số mà luận cho hoàn bị đi, cũng là việc lợi người lợi Đời, công đức không nhỏ !

Em lại rút lui, nhường không gian để bác hoàn tất. Bác có thể Luận từ tổng quan 12 Cung, rồi đi vào từng Vận Hạn, gắn thêm sự kiện thực tế của cuộc đời ông Hoàng Nam Tiến, như vậy khác nào một bài giảng Luận Tử Vi sống động đầy đủ, rất nhiều người khao khát chân lý đang "rửa tai mắt" để nghe lời bác chia sẻ, bác chớ sợ bị quấy rầy, đã có BĐH lo liệu khi cần mà.

Sửa bởi HieuHcmVN: 02/08/2025 - 22:11


#32 HieuHcmVN

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 511 Bài viết:
  • 239 thanks

Gửi vào 03/08/2025 - 12:32

Trong khi chờ đợi bác maxmin soạn bài để chia sẻ...



THƯ GỬI EM

Hoàng Nam Tiến

(2023)


Ba tôi là thiếu tướng Hoàng Đan, mẹ tôi là đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị An Vinh. Họ thành vợ chồng vào một ngày mùa Thu năm 1954, sau khi ba đạp xe hơn ngàn cây số tìm cho được người mình yêu cưới làm vợ.

Nhưng cũng như bao đôi trai gái thời ấy, họ đã sống xa nhau. Suốt hơn ba mươi năm, tính từ ngày ba mẹ ăn hỏi vào mùa Xuân năm 1953, họ chẳng mấy khi bên nhau: ăn hỏi xong ba đi luôn chiến dịch Điện Biên Phủ; miền Bắc hòa bình, họ cưới nhau, nhưng ba ở Hà Nội, mẹ công tác trên Lạng Sơn; đến khi mẹ được về Hà Nội thì ba đi LIên Xô học cao cấp quân sự, về nước, ba đánh chiến dịch Khe Sanh (1968), Đường 9 - Nam Lào (1971), chiến dịch Trị - Thiên (1972), Thượng Đức (1974) rồi đến ngày cùng Quân đoàn 2 tiến vào Dinh Độc Lập trong chiến dịch H.C.M lịch sử (1975); sau đó ba lại ngược lên tham gia chiến tranh biến giới phía Bắc dến tận 1984.

Suốt thời gian đó, những bức thư đã trở thành sợi dây buộc chặt tình yêu hai người.

Ba là tướng trận. Ông coi việc chiến đấu với kẻ thù, giải phóng đất nước là sứ mệnh thế hệ mình tự nguyện gánh vác, dẫu cho phải hy sinh mạng sống. Đánh giặc đối với ông không chỉ là lo cho nước mà còn là lo cho nhà.

"Anh muốn anh vất vả để các con chúng ta được học hành đến nơi đến chốn và nhất là anh hy vọng nếu có điều kiện học tập thì An và Hải có thể trở nên những nhà bác học tương lai được." - ông từng viết thư cho mẹ như thế, khi bà trách ông "hiếu chiến" mới ra Bắc đã lại vào chiến trường. Mặt trận nào ác liệt nhất đều có mặt ông. Ba mươi năm có gia đình, chưa một cái Tết nào ông được về nhà. Dẫu ba đã chọn cầm súng và trở thành một vị tướng theo yêu cầu của lịch sử, nhưng tôi biết, trong thâm tâm ông luôn mong muốn trở thành nhà giáo, cả đời dạy học, sống một đời yên bình bên vợ con.

Mẹ 8 tuổi đi ở mướn, 16 tuổi đi theo cách mạng. Đến khi lấy ba năm 21 tuổi, mẹ vẫn chưa học hết cấp hai. Nhờ có cách mạng, mẹ đã học hết cấp ba, đã tốt nghiệp đại học, sau này đã lấy bằng quản trị kinh doanh cao cấp ở nước ngoài. Ba đánh giặc ngoài tiền tuyến, ở hậu phương, mẹ trở thành người phụ nữ thay chồng nuôi con, chu toàn gia đình. Mẹ từ thân phận người ở trở thành cán bộ mậu dịch, thành phó giám đốc Sở Thương nghiệp Hà Nội, là đại biểu Quốc hội trong mười năm, tham gia vào giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của kinh tế thủ đô.

Như dù mẹ có làm bao nhiêu trọng trách ngoài kia đi chăng nữa, thì với tôi, mẹ vẫn là người thương tôi, yêu tôi nhất. Tôi cùng tuổi Gà với mẹ, luôn tin mình cảm nhận được tình yêu của mẹ từ khi còn nằm trong bụng. Bao năm qua, mỗi khi nhắm mắt lại nhớ mẹ, tôi như thấy bàn tay ấm và khô sờ lên người mình, âu yếm dịu dàng xoa lưng cho tôi, thủ thỉ với tôi những câu Kiều, hát ru tôi ngủ, dù tôi là một cậu bé hay đã trở thành một "chàng trai" U60 kềnh càng.

Tôi thần tượng ba từ bé. Tôi theo ba đi khắp các mặt trận, học được từ ông bản lĩnh của một vị tướng cầm quân nơi tuyến đầu. Tôi kính trọng và yêu thương mẹ, người phụ nữ mạnh mẽ và có tấm lòng ấm áp. Dẫu cuộc sống có cho tôi cơ hội đảm nhiệm nhiều vị trí, nhưng điều tôi tự hào nhất luôn là được làm con trai của Ba Mẹ.

Ba đã đi được hai mươi năm.
Mẹ vừa xa tôi.

Tôi muốn kể lại câu chuyện của ba mẹ - một câu chuyện tình vượt qua hai thế kỷ, tràn đầy trìu mến thương yêu và gắn liền với các mốc lịch sử lớn lao của dân tộc. Tôi muốn lưu lại tất cả những gì thuộc về họ, trước hết là cho chính tôi, con cháu và đại gai đình của mình - những ai đã sống trong tình yêu thương và che chở của ba mẹ.

Với bạn độc, tôi hy vọng các bạn tìm thấy một điều gì thú vị trong cuốn sách - có thể là một chuyện tình thời chiến "Khi Tổ Quốc cần, họ biết sống xa nhau"; có thể là những dòng thư lãng mạn và rất mực "soái ca" của một vị tướng; hoặc là những bài học trong việc giao tiếp với bạn đời, nỗ lực hiểu nhau, yêu thương và bao dung với nhau trong gần năm mươi năm của một cặp vợ chồng.

Dù là vì điều gì, cảm ơn bạn đã cầm cuốn sách trên tay, cùng tôi lưu giữ một thời đại anh hùng và lãng mạn đang dần lùi xa.


Hoàng Nam Tiến.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dành tặng mẹ An Vinh và ba Đan,

với tất cả niềm thương nhớ của con...


Sửa bởi HieuHcmVN: 03/08/2025 - 12:41


#33 HieuHcmVN

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 511 Bài viết:
  • 239 thanks

Gửi vào 03/08/2025 - 17:32

THƯ BA GỬI MẸ

9/10/1955


" Thoáng nhìn qua anh thấy nơi em là một cô học sinh hiền từ, đẹp kín đáo thùy mị. Chưa yêu đâu nhưng thấy có cảm tình nhiều với cô học sinh anh quen từ nhỏ, biết rõ cả đời tư. Lúc đó anh chỉ nghĩ: ai lấy cô này chắc sẽ có hạnh phúc...

Và sau đó anh đến nhà chị Phượng chơi và gặp em luôn ở đấy. Anh chẳng dám nói chuyện quá khêu gợi chị vì sợ hỏi kỹ chị Phượng cười, và như em biết, nhìn chị Phượng ca tụng tán dương thêm làm cho anh nghĩ thêm một bước nữa: người có hạnh phúc đó có thể là anh không ?...

Anh thường hay nghĩ về em, có một hôm anh mua một cái bút và khắc vào bút chữ Đ và chữ V. Anh bạn anh hỏi "mày lại yêu cô nào là cô V phải không", Anh nói "Đâu, mình khắc chữ V là Văn chữ Đ là Đan. Tên mình là Hoàng Văn Đan nên mình khắc thế.

Anh ấy hỏi vặn lại "Sao thế thì phải khắc chữ V trước chữ Đ chứ ?" anh lúng túng và chỉ nói liều là thợ khắc nhầm.

Thế là anh quyết định với anh: anh yêu cô Vinh nhiều rồi. "

Sửa bởi HieuHcmVN: 03/08/2025 - 17:59


#34 HieuHcmVN

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 511 Bài viết:
  • 239 thanks

Gửi vào 03/08/2025 - 18:22

THƯ BA GỬI MẸ

24/3/1953


"Vinh em,

Muốn viết thư cho em nhưng thực tình cũng không biết nói gì thêm với em. Ái tình anh đối với em, ái tình xây dựng trên lý trí và tình cảm, một tấm tình không những bao gồm tấm tình nam nữ mà cả tấm tình thương yêu giai cấp nữa. Tấm tình đó có thể nói là nồng nhiệt và cao cả. Tất cả cái đó anh đã nói với em và như em đã nói, em đồng ý và đồng cảm với anh trên những điểm đó.

Riêng anh, anh biết em đã hiểu anh một phần, nhất là những điểm căn bản. Anh không nói gì hơn, anh chỉ mong em xây dựng tình yêu với anh như em đã nói với anh, không chen lẫn những quan niệm ích kỷ lạc hậu của thời xưa mà là tình yêu của những con người mới, tình yêu cá nhân kết hợp trong tình yêu lý tưởng.

Thực thế em Vinh ạ, chỉ có những người cùng chung một lý tưởng cao cả mới yêu nhau, thương nhau trong điều kiện và hoàn cảnh như anh và em hiện tại được.

Không có một quan niệm đúng, anh không thể có tình yêu không chút ngần ngại với em được. Anh đã hiểu vì lẽ gì anh yêu em, do đó anh vinh hạnh sung sướng được yêu em, con người của dân tộc, của giai cấp hay nói cách khác, con người phục vụ cho độc lập dân tộc và dân chủ nhân dân.

Và chắc em cũng thế nếu không xây dựng tình yêu đúng đắn thì em không thể thấy vinh dự trong xây dựng tình yêu đối với anh được.

Em Vinh, chúng ta yêu nhau, chúng ta tin tưởng ở tương lai chúng ta, chúng ta tích cực công tác hiện tại, đó là cái ý nguyện của anh và chắc cũng là ý nguyện của em.

Em Vinh, ngày gặp lại anh không định trước được. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhau trên thư từ trong lòng chân thành đối với nhau phải không em.

Em Vinh, lẽ tất nhiên lúc đặt vấn đề ái tình anh cũng đã nghĩ tới hôn nhân và tới việc xây dựng hạnh phúc cho anh và em. Nhưng lâu nay chưa tiện nói vì lúc nào chúng ta rất hiểu nhau rồi thì chúng ta sẽ bàn cũng không muộn.

Điều cốt yếu là em luôn luôn học hành tiến bộ, phát triển kiến thức của mình là đủ rồi. Vì trong điều kiện nào sự hiểu biết của chúng ta càng rộng thì khả năng hiệu suất công tác chúng ta lại càng nhiều.

Thôi bức thư đầu tiên để em hiểu thêm về anh. Chúc em vui khỏe. Nhờ em chuyển lời chúc sức khỏe của anh với gia đình em.

Mong thư em.

Thân,
Đan.

Tái bút: Em gửi thư cho anh thì đề: Hoàng Đan. Tiểu đoàn Lê Lợi, Trung đoàn 66-F304. "




"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tân xuất ngục học đăng sơn



Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân,
Giang tâm như kính, tịnh vô trần.
Bồi hồi độc bộ Tây Phong lĩnh,
Dao vọng Nam thiên ức cố nhân.


Mới ra tù tập leo núi


Núi ấp ôm mây, mây ấp núi,

Lòng sông gương sáng, bụi không mờ.
Bồi hồi dạo bước Tây Phong lĩnh,
Trông lại trời Nam, nhớ bạn xưa. "


NGUYỄN ÁI QUỐC



Sửa bởi HieuHcmVN: 03/08/2025 - 18:46


#35 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8248 Bài viết:
  • 18619 thanks

Gửi vào 04/08/2025 - 04:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngu Yên, on 31/07/2025 - 23:47, said:

Thân cư Quan Việt, Xương ngộ Triệt vcd mà sao sự nghiệp suôn sẻ (giàu có thì ok nhờ cung Điền), thưa bác

Lá số nầy đúng hết .
Thân cư Quan VCD, Cơ Lương Thìn Tuất lá Cái thế văn chương, Văn khoa, sự nghiệp văn hóa đỉnh là đúng.
Cung Tài, Đồng Âm cứ Tý, cách nầy giàu có hoàn toàn, nhiều lần tôi đã chứng minh .
Cung Phụ Mẩu, Tử vi Thát sát, Tỵ Hợi, danh Tướng thì có sai gì đâu .
Cung Thê, Cự Nhật cư Dần, Kiếp sát Phục binh, ít nhất cũng 2 lần vợ . Cung Tử Vũ Tham (2 chữ) cũng con 2 giòng).
Giàu có mà khi lâm bệnh nặng, mấy BV có tiếng không vào đi vào cấp cứu BV tư hạng 3, hạng 4 vì số đã đến lúc .

Thanked by 4 Members:

#36 SPLT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 627 Bài viết:
  • 617 thanks

Gửi vào 04/08/2025 - 07:59

Ngoại hình, vận hạn thì lá giờ Dậu mà Xương Heo pót mới đúng, cụ Tân ạ. Anh Tiến 22 tuổi lấy vợ, có 4 con 38 tuổi phất nhanh, 57 chết vì bệnh tim đột quỵ. Văn vở chỉ là do xương khúc cung quan và truyền thông dẫn dắt thôi chứ thực ra anh ấy là con người hành động. Câu nói nổi tiếng nhất của anh Tiến đầy chất hóa kỵ ( tư duy độc lập, ko bị ảnh hưởng của đám đông )

"Những người đàn ông thường xuyên rửa bát, rửa chén sau khi ăn cho vợ, mấy ông ấy rất hay bỏ vợ”, ông Tiến nhận định, dẫn chứng trường hợp của tỷ phú sáng lập Microsoft Bill Gates và CEO Amazon Jeff Bezos.

Ông Tiến cho hay, theo Tâm lý học lãnh đạo, các nhà nghiên cứu phát hiện, những người đàn ông thích nhận việc rửa bát do đó là những phút giây duy nhất bình yên khi ở nhà cùng “nóc nhà”.

Thanked by 1 Member:

#37 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8248 Bài viết:
  • 18619 thanks

Gửi vào 04/08/2025 - 08:23

Có vợ 4 con đã sai rồi phải không anh em . Vợ đầu 3 con, vợ sau 1 con .

Thanked by 2 Members:

#38 HieuHcmVN

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 511 Bài viết:
  • 239 thanks

Gửi vào 04/08/2025 - 08:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 04/08/2025 - 08:23, said:

Có vợ 4 con đã sai rồi phải không anh em . Vợ đầu 3 con, vợ sau 1 con .

Có một số sự kiện dưới đây rất thú vị đó Cụ:

"Năm thứ 3 đại học, tôi đã lấy vợ và sau đó là có con. Tức là khi đấy, tôi chưa có đủ tiền để nuôi chính bản thân mình thì đã có vợ, có con rồi", ông Hoàng Nam Tiến từng chia sẻ.

Khi biết tin con trai kết hôn sớm, bố của Hoàng Nam Tiến thẳng thắn chia sẻ một câu khiến ông nhớ mãi: "Tóm lại từ giờ, tôi lại phải nuôi cả vợ cả con cậu phải không?".

Chính câu nói ấy của bố khiến ông Hoàng Nam Tiến khắc ghi trong lòng và hứa với bố mình: "Ngày đầu ra trường cũng sẽ là ngày cuối con xin tiền bố". Và ông Hoàng Nam Tiến đã giữ đúng lời hứa ấy với bố."

<Trích:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

>

"Khi đó (khoảng năm 1993), chàng sinh viên Đại học Bách Khoa đã về xin bố mẹ cưới vợ."

<Trích:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



" Ông Hoàng Nam Tiến từng tâm sự vào năm 18 tuổi, dù là lớp trưởng lớp chuyên Toán tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, ông đã thi trượt đại học.

"Tôi cũng không hiểu sao mình lại thi trượt. Tôi vẫn nhớ ở lần thi trượt đầu tiên, tôi nói với cha rằng bản thân muốn trở thành phi công. Thực sự, hồi đó tôi có một tình yêu thực sự dành cho công việc này" , ông Hoàng Nam Tiến từng chia sẻ.

Khi đó Thiếu tướng Hoàng Đan biết được dự định của con trai nên chỉ nói một câu đơn giản: "Con muốn trở thành phi công cũng được, nhưng phải thi đỗ Đại học. Ngã ở đâu, đứng lên ở đó".

Nghe lời cha, ông Hoàng Nam Tiến tiếp tục rèn luyện và học tập. Kỳ thi đại học năm sau, ông đã xuất sắc thi đỗ ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây chính là khởi đầu cho sự nghiệp liên quan đến khoa học máy tính của ông sau này."

<Trích:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

>

Sửa bởi HieuHcmVN: 04/08/2025 - 09:11


#39 SPLT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 627 Bài viết:
  • 617 thanks

Gửi vào 04/08/2025 - 11:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 04/08/2025 - 08:23, said:

Có vợ 4 con đã sai rồi phải không anh em . Vợ đầu 3 con, vợ sau 1 con .

Cháu có nói gì về chuyện anh ấy mấy vợ đâu

Cháu chỉ nói là cưới vợ sớm (năm 22 tuổi) và có nhiều con ( 4 con) thì ko thể là lá cụ Tân chọn.

Cụ Tân cứ chú trọng quá vào cung phụ mẫu ( có bố là thiếu tướng quân đội ) nên chọn lá chủ top đưa lên đó. Chứ lá cơ lương ko đúng về các yếu tố khác

Thanked by 2 Members:

#40 maxmin

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 735 Bài viết:
  • 915 thanks

Gửi vào 04/08/2025 - 16:47

Sáng nay đi qua số 5 Trần Thánh Tông định vào thắp cho anh Tiến nén hương nhưng đường quá đông, tắc cả 2 đường Trần Thánh Tông, Tăng Bạt Hổ. Chưa thấy người bình thường nào đông như thế, có việc vội nên đành thôi. Nghe những ông "air blade" trên mạng xh dạy làm giầu như L. thẩm dương, mr. Tiến, Tần Nguyễn... dạy các cháu start up làm 12-18h mỗi ngày, thực ra là văn mẫu đi truyền cảm hứng của các sếp, xả thân vì công việc cho các sếp, mị dân, lùa gà học các khóa học, bán sách... mình thuộc hệ lười 10h/ngày là quá lắm rồi, chả mắc mưu. Làm nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, chả nghĩ ra cái gì, mà các phát minh thường từ hệ lười mà ra, mình thuộc hệ này. Nhưng dù sao vẫn thích nghe anh Tiến nói, vì có nhân văn, động lực, hài hước để làm việc.
Tại sao đại vận sáng rực Thái Dương cư Thìn mà vẫn ra đi? Vì mệnh thân phá cách và tiểu hạn tối thui? Dùng tứ hóa hay bát tự đều ra, nhưng điều này tôi không muốn nói nữa vì để người ra đi được thanh thản.

Thanked by 4 Members:

#41 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8248 Bài viết:
  • 18619 thanks

Gửi vào 04/08/2025 - 23:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SPLT, on 04/08/2025 - 11:24, said:

Cháu có nói gì về chuyện anh ấy mấy vợ đâu

Cháu chỉ nói là cưới vợ sớm (năm 22 tuổi) và có nhiều con ( 4 con) thì ko thể là lá cụ Tân chọn.

Cụ Tân cứ chú trọng quá vào cung phụ mẫu ( có bố là thiếu tướng quân đội ) nên chọn lá chủ top đưa lên đó. Chứ lá cơ lương ko đúng về các yếu tố khác

Không đúng về các yếu tố khác mà đúng vào năm mất như tôi có nói .

Nghe nói là Ông bị ngưng tim đột ngột (CA), tại sao không đưa vào các Bệnh viện lớn tiếng tăm ở HN mà lại đưa vào mộ Bệnh viên tư về sản khoa .
Phải là số không ?
Nguyên nhân ngưng tim đột ngột, phần lớn do động mạch vành bi nghẹt . Vụ nghẹt nầy có thể biết được trong khi test ở máy đi bộ ỏ khoa tim mạch . Ông là người có bảo hiểm cao sao không đi BS chuyên khoa tim mạch trước . Cũng là số .

Thanked by 3 Members:

#42 tony99

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1606 Bài viết:
  • 1135 thanks

Gửi vào 04/08/2025 - 23:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 04/08/2025 - 23:14, said:

Không đúng về các yếu tố khác mà đúng vào năm mất như tôi có nói .

Nghe nói là Ông bị ngưng tim đột ngột (CA), tại sao không đưa vào các Bệnh viện lớn tiếng tăm ở HN mà lại đưa vào mộ Bệnh viên tư về sản khoa .
Phải là số không ?
Nguyên nhân ngưng tim đột ngột, phần lớn do động mạch vành bi nghẹt . Vụ nghẹt nầy có thể biết được trong khi test ở máy đi bộ ỏ khoa tim mạch . Ông là người có bảo hiểm cao sao không đi BS chuyên khoa tim mạch trước . Cũng là số .
cháu nghe nói :
- anh ấy đã đi chữa về tim 1 vài lần rồi.
- Trước khi mất vài ngày, anh ấy từ chối buổi nói chuyện của 1 người bạn (đã nhận trước đó) với do lí do bệnh (mới đi viện về)
- Cháu nghe nói bị nhồi máu cơ tim lúc đang nói chuyện ở bệnh viện này (nói về AI cho các bác sĩ).

Thanked by 2 Members:

#43 xuongheo

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2367 Bài viết:
  • 2104 thanks

Gửi vào 05/08/2025 - 01:06

Nhớ thời xa xưa có 1 phần mềm giải Tử Vi bán lấy tiền không biết có phải là của bác Tiến không. Thời đấy mọi người mua phần mềm này nhiều lắm.
Trong hồi ký, bác ấy có kể đồ án tốt nghiệp là phần mềm giải Tử Vi.
Đúng là cho dù bạn giàu có, tinh thông Tử Vi cũng không vượt qua nổi số mệnh.

Thanked by 1 Member:

#44 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8248 Bài viết:
  • 18619 thanks

Gửi vào 05/08/2025 - 02:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 04/08/2025 - 23:29, said:

cháu nghe nói :
- Cháu nghe nói bị nhồi máu cơ tim lúc đang nói chuyện ở bệnh viện này (nói về AI cho các bác sĩ).

Nếu như thực sự có như vậy thì BV nầy thì thực là đáng trách, vì như vậy Ông Tiến bị bệnh gọi là "IHCA".
Nhồi máu cơ tim ngay trong Bệnh viên (chữ IH) mà không phản ứng kịp thì coi như tới số rồi .

Thanked by 3 Members:

#45 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8248 Bài viết:
  • 18619 thanks

Gửi vào 05/08/2025 - 03:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xuongheo, on 05/08/2025 - 01:06, said:

Nhớ thời xa xưa có 1 phần mềm giải Tử Vi bán lấy tiền không biết có phải là của bác Tiến không. Thời đấy mọi người mua phần mềm này nhiều lắm.
Trong hồi ký, bác ấy có kể đồ án tốt nghiệp là phần mềm giải Tử Vi.
Đúng là cho dù bạn giàu có, tinh thông Tử Vi cũng không vượt qua nổi số mệnh.

Tới đây mới biết, SPT biết Độc hành là xuongheo, tức Cariga, tức Coco87 . Độc đáo dữ hè .
Giờ Dậu gần giống số nầy, số đó không bất đắt kỳ tử .
Ông Đổ vạn Thông chỉ gọt cho vưa dày thôi. Thiên khắc đia xung mà chết thì chỉ có Can chi năm đương thời Thiên khắc hoặc địa xung với Can chi ngày sinh mới chết thôi .

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |