TỬ VI LÝ SỐ
HieuHcmVN
01/08/2025
Bazilearner, on 01/08/2025 - 16:06, said:
Kỷ dậu- canh ngọ- giáp tuất- ất hợi
Năm ất tị, vận ất sửu, tị dậu sửu tam hợp sát cục
Tị xung hợi tổn dụng thần, kỵ thần đắc sinh, đắc cục mà dụng thần tổn thương, là năm hung hoạ
Thành đạt và nổi tiếng, đại vận đinh mão, bính dần, thực thương chế sát,
OK bác, cũng vẫn phải kiếm gia đình người thân ông Hoàng Nam Tiến để xác minh thôi, như thế mới đúng tinh thần khoa học thực nghiệm thực tế.
lethanhnhi
01/08/2025
HieuHcmVN, on 01/08/2025 - 13:42, said:
Trong hồi kí nói mẹ tan ca chiều về giặt quần áo rồi đẻ ra ông đó
Giờ thân hoặc giờ Dậu
Căn cứ hồi kí chứ ko phải căn cứ nói phét
Bazilearner, on 01/08/2025 - 16:06, said:
Kỷ dậu- canh ngọ- giáp tuất- ất hợi
Năm ất tị, vận ất sửu, tị dậu sửu tam hợp sát cục
Tị xung hợi tổn dụng thần, kỵ thần đắc sinh, đắc cục mà dụng thần tổn thương, là năm hung hoạ
Thành đạt và nổi tiếng, đại vận đinh mão, bính dần, thực thương chế sát,
" Mẹ tan ca chiều về giặt cố chậu quần áo rồi sinh ra tôi rồi"
Khỏi đoán mò
HieuHcmVN
01/08/2025
lethanhnhi, on 01/08/2025 - 17:58, said:
Trong hồi kí nói mẹ tan ca chiều về giặt quần áo rồi đẻ ra ông đó
Giờ thân hoặc giờ Dậu
Căn cứ hồi kí chứ ko phải căn cứ nói phét
Tìm ra hồi kí của ông ấy có ghi lại
" Mẹ tan ca chiều về giặt cố chậu quần áo rồi sinh ra tôi rồi"
Khỏi đoán mò
Ok bác, thế thì hay quá, bác trích nguồn lên đây luôn cho mọi người được rõ.
ChuongKhue
01/08/2025
lethanhnhi, on 01/08/2025 - 17:58, said:
Vừa tìm hồi kí của ông Nam rồi
Trong hồi kí nói mẹ tan ca chiều về giặt quần áo rồi đẻ ra ông đó
Giờ thân hoặc giờ Dậu
Căn cứ hồi kí chứ ko phải căn cứ nói phét
Tìm ra hồi kí của ông ấy có ghi lại
" Mẹ tan ca chiều về giặt cố chậu quần áo rồi sinh ra tôi rồi"
Khỏi đoán mò
Em nghĩ giờ Dậu đúng hơn. Ông này giàu, rất có tài ăn nói là Thái Tuế đóng mệnh. Thêm cả tứ linh. Ông ấy biết xem bói toán.
PhatTuThienKhoi
01/08/2025
HieuHcmVN, on 01/08/2025 - 18:50, said:
Ok bác, thế thì hay quá, bác trích nguồn lên đây luôn cho mọi người được rõ.
Thông tin ngày sinh còn chưa kiểm chứng đã bô bô cái mồm ra
HieuHcmVN
01/08/2025
lethanhnhi, on 01/08/2025 - 17:58, said:
Trong hồi kí nói mẹ tan ca chiều về giặt quần áo rồi đẻ ra ông đó
Giờ thân hoặc giờ Dậu
Căn cứ hồi kí chứ ko phải căn cứ nói phét
Nhờ bác nhắc mà em lần mò tìm lại trong cuốn THƯ CHO EM, Nxb Hội nhà văn, trang 207 có đoạn này:
"Hơn tám tháng sau, vào một ngày cuối tháng Sáu, buổi chiều đi làm về mẹ chợt thấy đau bụng. Mẹ biết ngày sinh con đã tới. Nhưng ở nhà vẫn còn rất nhiều việc dang dở, hai con lại bé. Bà nén cơn đau, giặt nốt chậu quần áo rồi đi bộ thẳng tới Nhà hộ sinh A36 Ngô Quyền, bình tĩnh đàng hoàng nằm lên bàn.
Đó là ngày 28/6/1969. Chiều hôm đó tôi ra đời. Cũng như hai lần trước, lần này khi sinh tôi ra, mẹ vẫn không có ba bên cạnh. Nhà hộ sinh hiện giờ vẫn ở đó, khu nhà tường vàng cũ kỹ mà mỗi lần đi qua tôi đều nhìn vào và cười tủm tỉm nghĩ về sự có mặt của mình trên cuộc đời này. "
... " Anh rất phấn khởi có người vợ như em và có hai đứa con ngoan. Em và hai con cũng động viên anh nhiều để hoàn thành nhiệm vụ. Con sắp sinh đặt tên là gì, anh chưa nghĩ kỹ nhưng theo anh nếu đẻ con trai thì đặt tên là Hoàng Nam Tiến, kỷ niệm nó sinh lúc bố nó Nam Tiến, nếu đẻ con gái thì đặt là Hoàng Hạnh Phúc"
(Thư ba gửi mẹ, 11/2/1969 ) "
Vậy là ông Hoàng Nam Tiến, sinh vào buổi chiều sau giờ làm việc thường nhật của mẹ ông tại Cửa hàng Mậu Dịch tại Hà Nội.
( Khung giờ làm việc điển hình (1969):
- Giờ mở cửa:
- Buổi sáng: Từ 7:00 hoặc 7:30
- Buổi chiều: Đến 17:00 hoặc 18:00
- Một số cửa hàng có thể đóng từ 12:00–13:30 để nghỉ trưa.
- Buổi sáng: Từ 7:00 hoặc 7:30
- Ngày làm việc:
- Thường làm việc 6 ngày/tuần (từ Thứ 2 đến Thứ 7), Chủ Nhật nghỉ.
- Một số cửa hàng phục vụ nhu yếu phẩm có thể mở một phần buổi sáng Chủ Nhật. )
- Thường làm việc 6 ngày/tuần (từ Thứ 2 đến Thứ 7), Chủ Nhật nghỉ.
Sửa bởi HieuHcmVN: 01/08/2025 - 22:08
maxmin
01/08/2025
xuongheo, on 01/08/2025 - 19:54, said:
lethanhnhi
02/08/2025
maxmin, on 01/08/2025 - 23:34, said:
Anh tìm mãi ko được
HieuHcmVN
02/08/2025
THẬP NHỊ ĐỊA CHI
12 con Giáp
Kết quả khảo cổ ở mộ cổ Duy Sơn (Tân Hóa, Hồ Nam, Trung Quốc) được công bố cho công chúng. Mộ cổ được khai quật năm 2006, các chuyên gia xác định niên đại là vào cuối Đường, Ngũ Đại (907-960 SCN). Sau gần 20 năm nghiên cứu, văn vật xuất thổ mới được trưng bày tại 长沙岳麓书院 (Trường Sa Nhạc Lộc thư viện). Trong số văn vật trưng bày, có bích họa vẽ hình 12 con giáp, trong đó có con Mèo:
Tuy nhiên, trên bích họa, các con giáp được sắp xếp không theo trật tự thường thấy, mà là: Khỉ, Lợn, Gà, Hổ, Ngựa, Dê, Chó, Mèo, Trâu, Rồng, Chuột, Thỏ. Tạo hình thân người đầu thú, thân mặc quan phục, tay cầm hốt.
HieuHcmVN
02/08/2025
HieuHcmVN, on 01/08/2025 - 21:42, said:
"Hơn tám tháng sau, vào một ngày cuối tháng Sáu, buổi chiều đi làm về mẹ chợt thấy đau bụng. Mẹ biết ngày sinh con đã tới. Nhưng ở nhà vẫn còn rất nhiều việc dang dở, hai con lại bé. Bà nén cơn đau, giặt nốt chậu quần áo rồi đi bộ thẳng tới Nhà hộ sinh A36 Ngô Quyền, bình tĩnh đàng hoàng nằm lên bàn.
Đó là ngày 28/6/1969. Chiều hôm đó tôi ra đời. Cũng như hai lần trước, lần này khi sinh tôi ra, mẹ vẫn không có ba bên cạnh. Nhà hộ sinh hiện giờ vẫn ở đó, khu nhà tường vàng cũ kỹ mà mỗi lần đi qua tôi đều nhìn vào và cười tủm tỉm nghĩ về sự có mặt của mình trên cuộc đời này. "
... " Anh rất phấn khởi có người vợ như em và có hai đứa con ngoan. Em và hai con cũng động viên anh nhiều để hoàn thành nhiệm vụ. Con sắp sinh đặt tên là gì, anh chưa nghĩ kỹ nhưng theo anh nếu đẻ con trai thì đặt tên là Hoàng Nam Tiến, kỷ niệm nó sinh lúc bố nó Nam Tiến, nếu đẻ con gái thì đặt là Hoàng Hạnh Phúc"
(Thư ba gửi mẹ, 11/2/1969 ) "
Vậy là ông Hoàng Nam Tiến, sinh vào buổi chiều sau giờ làm việc thường nhật của mẹ ông tại Cửa hàng Mậu Dịch tại Hà Nội.
( Khung giờ làm việc điển hình (1969):
- Giờ mở cửa:
- Buổi sáng: Từ 7:00 hoặc 7:30
- Buổi chiều: Đến 17:00 hoặc 18:00
- Một số cửa hàng có thể đóng từ 12:00–13:30 để nghỉ trưa.
- Buổi sáng: Từ 7:00 hoặc 7:30
- Ngày làm việc:
- Thường làm việc 6 ngày/tuần (từ Thứ 2 đến Thứ 7), Chủ Nhật nghỉ.
- Một số cửa hàng phục vụ nhu yếu phẩm có thể mở một phần buổi sáng Chủ Nhật. )
- Thường làm việc 6 ngày/tuần (từ Thứ 2 đến Thứ 7), Chủ Nhật nghỉ.
Điếu Khách ở Mệnh Viên thì Cha hoặc Mẹ mất trước 60 tuổi.
Điếu Khách ở Phu Thê thì bản thân mất trước 60 tuổi.
Điếu Khách ở Phụ Mẫu thì anh chị em ruột thịt mất trước 60 tuổi.
Nếu biết phóng sinh, chay tịnh và trưởng dưỡng sự sống thì thọ mạng thay đổi !
Sửa bởi HieuHcmVN: 02/08/2025 - 08:52
prettyboy1109
02/08/2025
Lá này em thấy Dậu Tuất xuyên, Ngọ phá Dậu.
Tuất là thiên tài bị Dậu xuyên, hóa tượng Dậu là cha, Dậu bị phá xuyên ở trụ năm là ứng khi còn trẻ <18 tuổi => cha bị mất sớm là ứng rồi.
Lá này 3 trụ đầu ý tứ là chế Dậu ở khách vị, Canh thấu chế ko sạch nên Dậu quan là Tài. Có điều chi giờ phải kéo Dậu về chủ vị mới là Tài của mình đc
Kế nữa là Giáp hợp Kỷ thì ko thích bị Tuất Dậu xuyên, Kỷ Dậu là Quan đội mũ Tài, hợp Kỷ là kéo tượng làm quan về phía mình mà bị xuyên nên hỏng, ko làm quan đc.
Lá này 3 trụ đầu xấu quá, sợ ko phải lá ông này đâu
HieuHcmVN
02/08/2025
prettyboy1109, on 02/08/2025 - 09:13, said:
Lá này em thấy Dậu Tuất xuyên, Ngọ phá Dậu.
Tuất là thiên tài bị Dậu xuyên, hóa tượng Dậu là cha, Dậu bị phá xuyên ở trụ năm là ứng khi còn trẻ <18 tuổi => cha bị mất sớm là ứng rồi.
Lá này 3 trụ đầu ý tứ là chế Dậu ở khách vị, Canh thấu chế ko sạch nên Dậu quan là Tài. Có điều chi giờ phải kéo Dậu về chủ vị mới là Tài của mình đc
Kế nữa là Giáp hợp Kỷ thì ko thích bị Tuất Dậu xuyên, Kỷ Dậu là Quan đội mũ Tài, hợp Kỷ là kéo tượng làm quan về phía mình mà bị xuyên nên hỏng, ko làm quan đc.
Lá này 3 trụ đầu xấu quá, sợ ko phải lá ông này đâu
Thực ra lá này để giờ Dậu là vì căn cứ theo lời tường thuật của ông trong cuốn sách THƯ CHO EM được ông ấy soạn viết.
Dự là ông ấy chỉ có thể nghe kể từ mẹ mà thôi, bởi lúc học Đại học ông ấy có làm đồ án về Xem Tử Vi, cho nên đoán ông ấy đã hỏi kỹ mẹ từ thời điểm đó để còn tự xem xét cho mình.
Nếu căn cứ vào câu "mẹ tan làm" rồi "chiều sinh" thì buổi chiều có khi nó lầm thành "chiều tối", nếu thế thì có thể là sang khung giờ Tuất (19h-21h), và như thế thì sẽ thành lá số này:
Như thế thì ông sao Điếu Khách ở Huynh Đệ, sẽ thành:
Điếu Khách ở Huynh Đệ thì bản thân mất trước 60 tuổi.
Điếu Khách ở Mệnh Viên thì Cha hoặc Mẹ mất trước 60 tuổi.
Điếu Khách ở Phụ Mẫu thì anh chị em ruột thịt có người mất trước 60 tuổi.
Cái này cũng có vẻ hợp lý, vì toàn là người thân ruột thịt nên liên quan tới nhau, chứ Phu Thê nói gì thì nói cũng mãi sau này mới kết duyên mà đôi khi không phải ai cũng kết duyên phu thê thế thì làm sao đoán định sự sống chết thọ yểu của Người thân trong một gia đình ?!
Điểm thứ hai, là giả như 18h mẹ ông ấy mới được tan làm, thì đi về nhà, giặt đồ, rồi đưa ra phòng đẻ cũng phải mất một khoảng thời gian, chưa tính rặn đẻ các kiểu, thế thì có thể sẽ nhảy sang giờ Tuất mất rồi cũng nên.
Sửa bởi HieuHcmVN: 02/08/2025 - 09:45
HieuHcmVN
02/08/2025
HieuHcmVN, on 02/08/2025 - 09:25, said:
Dự là ông ấy chỉ có thể nghe kể từ mẹ mà thôi, bởi lúc học Đại học ông ấy có làm đồ án về Xem Tử Vi, cho nên đoán ông ấy đã hỏi kỹ mẹ từ thời điểm đó để còn tự xem xét cho mình.
Nếu căn cứ vào câu "mẹ tan làm" rồi "chiều sinh" thì buổi chiều có khi nó lầm thành "chiều tối", nếu thế thì có thể là sang khung giờ Tuất (19h-21h), và như thế thì sẽ thành lá số này:
Như thế thì ông sao Điếu Khách ở Huynh Đệ, sẽ thành:
Điếu Khách ở Huynh Đệ thì bản thân mất trước 60 tuổi.
Điếu Khách ở Mệnh Viên thì Cha hoặc Mẹ mất trước 60 tuổi.
Điếu Khách ở Phụ Mẫu thì anh chị em ruột thịt có người mất trước 60 tuổi.
Cái này cũng có vẻ hợp lý, vì toàn là người thân ruột thịt nên liên quan tới nhau, chứ Phu Thê nói gì thì nói cũng mãi sau này mới kết duyên mà đôi khi không phải ai cũng kết duyên phu thê thế thì làm sao đoán định sự sống chết thọ yểu của Người thân trong một gia đình ?!
Điểm thứ hai, là giả như 18h mẹ ông ấy mới được tan làm, thì đi về nhà, giặt đồ, rồi đưa ra phòng đẻ cũng phải mất một khoảng thời gian, chưa tính rặn đẻ các kiểu, thế thì có thể sẽ nhảy sang giờ Tuất mất rồi cũng nên.
Bổ sung thêm chút để biết được Cha hay Mẹ mất sớm:
Nếu là người nam, Điếu Khách ở Mệnh Viên thì Mẹ mất sớm.
Nếu là người nữ, Điếu Khách ở Mệnh Viên thì Cha mất sớm.
Tương tự với nhà nhiều anh chị em:
Nếu là người nam, Điếu Khách ở Phụ Mẫu thì Chị, em gái ruột thịt có người mất sớm.
Nếu là người nữ, Điếu Khách ở Phụ Mẫu thì Anh, em trai ruột thịt có người mất sớm.
* Mất sớm = trước 60 tuổi.
Sau khi biết như thế, người có số mệnh yểu thọ lại biết phóng sinh, trường chay và trưởng dưỡng sự sống thì thọ mạng sẽ thay đổi, không biết tu sửa thì y theo THỌ BÁO mà mất trước 60 tuổi.
Sửa bởi HieuHcmVN: 02/08/2025 - 10:25
maxmin
02/08/2025
--
Tôi có ấn tượng với câu nói của anh Tiến ở đâu đó về chỉ số EQ(cảm xúc) thành công hơn IQ(trình độ): Khi đi xin việc nếu bạn không có trình độ thì bạn sẽ bị loại từ vòng gửi xe.
---
Lá số giờ Dậu - Phủ đơn thủ tại dậu, Thân cư Di - Vũ Sát tại mão.
Mệnh Thổ nên ăn mạnh vào sao Thiên phủ, nên hình dáng cao vừa tầm, hơi mập, nhân hậu, ổn trọng, lệnh tinh.
Phủ Tướng trục mão dậu đơn thủ là kém cách, thiếu đường lối, vì Phủ tướng là khéo đối nhân xử thế, phủ dụ, dùng lời nói thiếu hành động thì khó thành công lớn vì Phủ tướng không có hóa khí, bộ Xương khúc cung quan tam hợp tăng thêm giá trị cho Phủ làm cho Phủ bớt cố chấp, uyển chuyển hơn. Nhị hợp có Thái dương sáng, dương ra những cái tốt của Phủ. Cách Phủ tướng là xuất thân trong gia đình danh giá, nếu nhà bình dân thì cũng có khí chất thanh t*o. Nhìn vào cung Phúc thấy Liêm Tham tại hợi có Quyền Lộc, nhị hợp Khoa nên dòng dõi khoa bảng, đến đời bố có cách Song long giá Nhật cũng lẫy lừng, nhưng Phúc cung nằm trên đất bệnh có Tang hổ Cô quả khốc hao combo Kình đà nên khí mạch đã tán, đối chiếu vùng Nghi Thuận khi núi tổ kết huyệt ở đó đang bị đào xới đất đá để san lấp đảo lộn âm dương, đứt đoạn long mạch=> đoản thọ, ông Tiến biết xem tử vi có lần hỏi cha:
....
maxmin
02/08/2025
Ông Hoàng Đan nghĩ một lúc lâu rồi trả lời: Ba không tính chính xác được. Nhưng có lẽ dưới quyền ba, ba đã mất 30.000 quân."
Sau này, ông Hoàng Nam Tiến trả lời phỏng vấn: Thế nên, năm 2015, khi xây dựng chiến lược về xuất khẩu phần mềm cho FPT Software, tôi đã hạ bút đặt quyết tâm: "F-Soft sẽ phải có 30.000 nhân viên vào năm 2020".
Hiện nay tôi đã có 16.000 nhân viên. 3 năm nữa tôi sẽ có 30.000 nhân viên như tôi đã tự hứa với mình.
Có rất nhiều người hỏi tôi về con số 30.000 đó, và tôi trả lời: "Tôi muốn tự đặt cho mình một thứ vừa là trách nhiệm, vừa là sứ mệnh, vừa là thử thách. Ba tôi đã mất đi 30.000 lính suốt đời binh nghiệp của ông. Là con trai ông, tôi sẽ có nhiệm vụ đưa 30.000 bạn trẻ ra nước ngoài, cùng làm việc và cạnh tranh với những tập đoàn hàng đầu. Đó thực chất cũng là một "cuộc chiến" khác: cuộc chiến góp phần thay đổi số phận của dân tộc này.
Ông Tiến biết rằng " Nhất tướng công thành vạn cốt khô - Nhất gia phú quý thiên gia bần - nhất nhân tọa kiệu chúng nhân đài" tạm dịch " Một người làm tướng phải đổi vạn bộ xương khô - một gia đình phú quý hàng nghìn gia đình phải nghèo- Một người ngồi trên kiệu phải nhiều người ở dưới khiêng. Ông muốn bù lại cái phần người cha đã "tiêu dùng". Nhưng hỡi ôi ông Trời không chiều lòng người.
Trở về cung quan lộc tức công việc học hành, cấp 3 học hành tốt, lớp trưởng trường chuyên toán top đầu bảng HN khóa 1985, nhưng thi đại học "toạch" năm đầu vì tiểu hạn rơi vào năm Mão có Xương Kỵ , cách này gọi là "văn nhân bất nại tức" vất vả đường học mà chẳng để làm gì, và công danh chẳng đâu vào đâu mặc dù nghe oai oách giám đốc nọ, phó chủ tịch kia, không thực quyền. Anh học ngành đặc biệt hồi đầu những năm 85 là ngành toán tin viết code nhị phân 0-1, lập trình C, pascal, câu lệnh DOS..ứng tượng với Xương Khúc Hình, chẳng biết anh có bằng năm nào, nhưng ra trường năm 93 anh bán máy tính Compaq ở 39 Lý Thường Kiệt do FPT phân phối. Được cái to khỏe(Sinh Vượng Mộ), lại năng nổ có trách nhiệm -Thiên tướng cư quan- dần dần thăng tiến, ở đâu cũng giữ chức quản lý do cách Phủ là lệnh tinh, Tướng là thì hành. Tôi mới biết anh ấy cách đây vài năm trên nền tảng mạng xã hội vì khả năng "chém gió" để bán sách của anh ấy, có sách anh viết, có sách kẻ khác mượn danh anh, nhưng tựu chung nghề này hợp với anh hơn vì Song hao mão dậu cùng Tấu Tuế Xương Khúc nên nói có lớp lang, có tính giáo dục Quang Quý, đôi khi lỡ lời tếu táo Riêu đà Kỵ, thậm chí phạm húy lỡ miệng -Hình Kỵ nhưng chả sao vì có cách cục khác hóa giải.
Định viết tiếp nhưng lại sợ khẩu nghiệp, like ít quá, mỗi chủ thớt like, nên xin ngưng lại tại đây, trong lòng cũng quý mến ông, tâm tính tốt nhưng cuộc đời đúng là vô thường. Mong ông yên giấc mộng, cầu cho con cái ông tiếp nối những điều tốt đẹp.
p/s: đã pm cho anh lethanhnhi.
Sửa bởi maxmin: 02/08/2025 - 21:47