←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký thành đại gia



4 5 6

kyvibach's Photo kyvibach Hôm qua, 18:35

Đang ẩm thủy bên đường Phạm Hùng.
Chiều nay đường tắc quá, ta phải dừng lại quán nước ngồi 1 lát.
Hôm nay ta chạy khắp Hà Nội, nhưng vẫn chưa đi Chương Dương Độ được, có việc ở đó mà xa cty quá nên ta để mai, đợi bé kế toán kho chuyển qua trông nhà mới chạy thoải mái được.
Bé kế toán cũ nghỉ việc, cty lại xếp một bé ktoán khác qua ngồi làm cạnh ta.
Bé bảo, anh nhớ chuẩn bị cho em một cái bàn phím xịn xò trước nhá
Oke sốp ơi.
Gì chớ phím thì không thiếu.
Nay chạy ra Đào Duy Anh, làm cốc nước sấu đá, sấu ngâm mà ngọt khay, chắc đã qua mấy lần chắt nước cốt.
Hay nhất là bảo cô chủ quán làm cái bánh mì...
Có chú taxi đang ăn bánh mì đc nửa cái liền bảo, cháu lấy cái này mà ăn, rồi đưa cho cô chủ quán làm bánh mì..
Ngồi lúc ta lại chạy tiếp, tầm 12h trưa đoạn vào bv Bạch Mai đỡ tắc hẳn.
Chiều một ông em bên cty khác sang, vừa làm vừa nc, nó bảo, anh giỏi đấy, một mình anh kiêm biết bao nhiêu việc... Lương của anh đáng ra phải gấp đôi bình thường.
Em chắc làm một lúc là choáng, lẫn hết.
Ta cười không biết nói gì.
Ta đang thử giới hạn của bản thân thôi. Để xem khả năng xoay xở đến đâu, ta thấy cũng thường thôi.

Mấy nay nhận lương xong toàn hụt, cho vay hết.
Thành chủ nợ.
Mồng 10 tới chắc về 1 ít
Ván này sẽ đầu tư 1 ít
Trích dẫn


4 5 6