Nhật ký thành đại gia
ThienKhoiBiNgan
30/07/2025
kyvibach
31/07/2025
Qua đi nhậu xong đi hát.
Mình với anh trưởng phòng song ca bài "Tìm em câu ví sông Lam".
Lúc nhậu.
Ngồi nói chuyện với bé gái đi cùng nhóm, biết mình hạ sơn ẩm tửu nên bé bê một cốc coca lại nói:
-Cháu mời chú T một ly ạ, uống hết nhé chú!
-Oke, cảm ơn cháu!
-Chú ơi, cháu biết tạo 5 lớp bảo mật firewalls đấy
-Thật à, là sao nhỉ
-Là firewall trên máy tính ấy, hack tài khoản ấy
-À, đâu chỉ chú xem?
Thế bé ấy mới mở điện thoại ra, gõ firewall mà nó toàn ra hình game roblox..
Mình mới bảo:
-thì ra là tường lửa trong game roblox, minecraft.. Cháu chơi game này à? Hack game này à?
-Không phải, không phải.. Trên máy tính ấy, không phải game, sao tìm không ra nhỉ, tức quá...
Thế rồi khuôn mặt nó nghiêm túc hẳn lên, vòng tay trước ngực khó chịu. Đi qua chỗ mẹ ngồi chỉ trỏ hỏi gì đấy xong lại chạy qua chỗ mình.
-Chú, cháu kể cái này chú đừng nói với ai nhé!
-Oke, chú hứa sẽ không nói với ai cả (chú chỉ viết thôi)
-Chú phải hứa không được nói với ai hết đấy, cháu chỉ nói với 2 người, mẹ và chú thôi. Chú chắc chắn đấy nhé?!
-Oke, chú sẽ không nói với ai hết, chắc chắn.
Nó kéo ống tay áo cho mình cúi xuống rồi ghé vào tai thì thầm:
-Bí mật của cháu, là cháu có thể nhìn thấy ma...
Giọng nó có vẻ run run và hồi hộp khi nói.
-Từ khi nhìn thấy ma thì cháu không còn sợ ma nữa.
Mình giơ ngón tay cái lên
-Hay quá, làm sao mà cháu lại nhìn thấy ma?
-Có một lần cháu đi miếu thờ thánh mẫu... Cháu mới xin cho cháu khả năng... ...
-Cháu còn nói chuyện được với ma nữa đấy, vụ tai nạn xe trên báo ấy chú, ma nó kể cháu biết trước rồi mà cháu không làm gì được, không báo được mọi người...
Nói đến đây cô bé có vẻ tự trách mình.
-Không sao cả, có những chuyện không thể thay đổi được.
-Cháu còn có thể nhìn vào ánh sáng mà biết người ta nói thật lòng hay nói dối cháu.
-Thế chú có nói dối cháu không?
Bé nhìn vào trên đỉnh đầu mình rồi trầm tư.
Haha.
-Chú biết màu xanh lá có ý nghĩa gì không..
Nó kể sẽ có các màu đỏ, xanh...
Nó bảo, chú là người nhân hậu.
Tất nhiên rồi, nếu chú mà là người ác thì thế gian này không còn ai dám ác nữa.
-Chú đừng kể với ai nhé, chú mà kể là cháu biết đấy, à, không phải cháu biết mà ma sẽ báo cháu biết.
-Oke, hứa.
Rồi nó chìa ngón út ra móc ngón út mình.
Gần về nó bảo,
-Lúc nào cháu với chú đi nghĩa trang chơi nhé.
-Oke, lúc nào rảnh sẽ đi nghĩa trang với cháu.
À quên. Nó ghé vào tai mình thì thầm:
-Tu thành tiên nhé chú, hẹn chú thành Tiên
-oke, cháu cũng thành Tiên nhé!
Mình với anh trưởng phòng song ca bài "Tìm em câu ví sông Lam".
Lúc nhậu.
Ngồi nói chuyện với bé gái đi cùng nhóm, biết mình hạ sơn ẩm tửu nên bé bê một cốc coca lại nói:
-Cháu mời chú T một ly ạ, uống hết nhé chú!
-Oke, cảm ơn cháu!
-Chú ơi, cháu biết tạo 5 lớp bảo mật firewalls đấy
-Thật à, là sao nhỉ
-Là firewall trên máy tính ấy, hack tài khoản ấy
-À, đâu chỉ chú xem?
Thế bé ấy mới mở điện thoại ra, gõ firewall mà nó toàn ra hình game roblox..
Mình mới bảo:
-thì ra là tường lửa trong game roblox, minecraft.. Cháu chơi game này à? Hack game này à?
-Không phải, không phải.. Trên máy tính ấy, không phải game, sao tìm không ra nhỉ, tức quá...
Thế rồi khuôn mặt nó nghiêm túc hẳn lên, vòng tay trước ngực khó chịu. Đi qua chỗ mẹ ngồi chỉ trỏ hỏi gì đấy xong lại chạy qua chỗ mình.
-Chú, cháu kể cái này chú đừng nói với ai nhé!
-Oke, chú hứa sẽ không nói với ai cả (chú chỉ viết thôi)
-Chú phải hứa không được nói với ai hết đấy, cháu chỉ nói với 2 người, mẹ và chú thôi. Chú chắc chắn đấy nhé?!
-Oke, chú sẽ không nói với ai hết, chắc chắn.
Nó kéo ống tay áo cho mình cúi xuống rồi ghé vào tai thì thầm:
-Bí mật của cháu, là cháu có thể nhìn thấy ma...
Giọng nó có vẻ run run và hồi hộp khi nói.
-Từ khi nhìn thấy ma thì cháu không còn sợ ma nữa.
Mình giơ ngón tay cái lên
-Hay quá, làm sao mà cháu lại nhìn thấy ma?
-Có một lần cháu đi miếu thờ thánh mẫu... Cháu mới xin cho cháu khả năng... ...
-Cháu còn nói chuyện được với ma nữa đấy, vụ tai nạn xe trên báo ấy chú, ma nó kể cháu biết trước rồi mà cháu không làm gì được, không báo được mọi người...
Nói đến đây cô bé có vẻ tự trách mình.
-Không sao cả, có những chuyện không thể thay đổi được.
-Cháu còn có thể nhìn vào ánh sáng mà biết người ta nói thật lòng hay nói dối cháu.
-Thế chú có nói dối cháu không?
Bé nhìn vào trên đỉnh đầu mình rồi trầm tư.
Haha.
-Chú biết màu xanh lá có ý nghĩa gì không..
Nó kể sẽ có các màu đỏ, xanh...
Nó bảo, chú là người nhân hậu.
Tất nhiên rồi, nếu chú mà là người ác thì thế gian này không còn ai dám ác nữa.
-Chú đừng kể với ai nhé, chú mà kể là cháu biết đấy, à, không phải cháu biết mà ma sẽ báo cháu biết.
-Oke, hứa.
Rồi nó chìa ngón út ra móc ngón út mình.
Gần về nó bảo,
-Lúc nào cháu với chú đi nghĩa trang chơi nhé.
-Oke, lúc nào rảnh sẽ đi nghĩa trang với cháu.
À quên. Nó ghé vào tai mình thì thầm:
-Tu thành tiên nhé chú, hẹn chú thành Tiên
-oke, cháu cũng thành Tiên nhé!
kyvibach
Hôm qua, 23:35
Nay là ngày làm việc cuối cùng của anh kỹ thuật.
Anh đã nâng đỡ mình rất nhiều trong công việc. Từ ngày đầu mình vào làm cho đến ngày cuối cùng anh rời đi, trước sau như một, một trái tim ấm áp.
Anh cũng là bằng chứng sống cho cái gọi là vắt chanh bỏ vỏ trong xã hội này.
Nhưng có thể làm gì được, khi chúng ta bắt buộc phải làm trái chanh phải tập làm trái chanh, hóa trang thành trái chanh, bán từng giọt chua chát để trang trải cho khoản nợ nần nghiệp chướng.
Ông thủ kho nay cũng làm đơn nghỉ việc gửi lên, trông ông ấy có vẻ rất quyết tâm.
Anh giao vận đến mồng 10 cũng rời đi rồi.
Anh đã nâng đỡ mình rất nhiều trong công việc. Từ ngày đầu mình vào làm cho đến ngày cuối cùng anh rời đi, trước sau như một, một trái tim ấm áp.
Anh cũng là bằng chứng sống cho cái gọi là vắt chanh bỏ vỏ trong xã hội này.
Nhưng có thể làm gì được, khi chúng ta bắt buộc phải làm trái chanh phải tập làm trái chanh, hóa trang thành trái chanh, bán từng giọt chua chát để trang trải cho khoản nợ nần nghiệp chướng.
Ông thủ kho nay cũng làm đơn nghỉ việc gửi lên, trông ông ấy có vẻ rất quyết tâm.
Anh giao vận đến mồng 10 cũng rời đi rồi.
kyvibach
Hôm nay, 12:49
Nay vợ sếp nói với mình,
Em chịu khó làm thêm 1- 2 năm, để cho có thời gian ở cty, rồi sau này em có rời cty, chị sẽ hỗ trợ em mở cửa hàng đại lý kinh doanh sản phẩm cty.
Em chịu khó làm thêm 1- 2 năm, để cho có thời gian ở cty, rồi sau này em có rời cty, chị sẽ hỗ trợ em mở cửa hàng đại lý kinh doanh sản phẩm cty.
ThienKhoiBiNgan
Hôm nay, 16:05
kyvibach
Hôm nay, 18:00
Là thật đó em ạ
Sếp lớn không nói đùa, họ có quyền có tiền trong tay thì không việc gì phải vẽ bánh cho một nhân viên quèn như anh
Chỉ là, để ăn được cái bánh đó không dễ
Sếp lớn không nói đùa, họ có quyền có tiền trong tay thì không việc gì phải vẽ bánh cho một nhân viên quèn như anh
Chỉ là, để ăn được cái bánh đó không dễ
kyvibach
Hôm nay, 18:17
Nhưng thâm tâm anh thích tự tay gây dựng sự nghiệp.
Mình là thần là thánh mà em, có thể biến nhỏ thành lớn, biến lớn thành nhỏ, biến nhỏ thành tí hon.
Chị bảo tuổi Thân như em với chị có cái gì đó tương đồng, khổ tâm khó nói ra.
Mình là thần là thánh mà em, có thể biến nhỏ thành lớn, biến lớn thành nhỏ, biến nhỏ thành tí hon.
Chị bảo tuổi Thân như em với chị có cái gì đó tương đồng, khổ tâm khó nói ra.