Nhật ký thành đại gia
kyvibach
16/07/2025
Năm tháng trôi qua không đợi người, hay con người cứ vấn vương mãi với hồi ức, nên..
Có lúc chợt giật mình, trách năm tháng vô tâm vô tình...
Người ta bảo, sống phải hướng về phía trước, nhưng có bao giờ ta tự hỏi, tại sao ta lại phải hướng về phía trước...
Có phải cái "hiện tại" của ta đã là một sai lầm nên cứ mãi hướng về phía trước...
Có phải ta đã nhầm lẫn về "hiện tại" nên mãi rong ruổi với "tương lai"
Và nếu ta đã nhầm lẫn về bản chất hiện tại thì cái "tương lai" ấy, cái giấc mộng ấy, sẽ vĩnh viễn không thể thành hiện thực.
topic này là tâm sự riêng ta, phàm phu tục tử không nên vào đây chơi với ta.
Chẳng cần một ai nữa
Bất kể ai cũng dư thừa
Một mình đứng khóc giữa mưa
Nén cơn đau vào từng hơi thở...
Có lúc chợt giật mình, trách năm tháng vô tâm vô tình...
Người ta bảo, sống phải hướng về phía trước, nhưng có bao giờ ta tự hỏi, tại sao ta lại phải hướng về phía trước...
Có phải cái "hiện tại" của ta đã là một sai lầm nên cứ mãi hướng về phía trước...
Có phải ta đã nhầm lẫn về "hiện tại" nên mãi rong ruổi với "tương lai"
Và nếu ta đã nhầm lẫn về bản chất hiện tại thì cái "tương lai" ấy, cái giấc mộng ấy, sẽ vĩnh viễn không thể thành hiện thực.
topic này là tâm sự riêng ta, phàm phu tục tử không nên vào đây chơi với ta.
Chẳng cần một ai nữa
Bất kể ai cũng dư thừa
Một mình đứng khóc giữa mưa
Nén cơn đau vào từng hơi thở...
kyvibach
16/07/2025
Đang uống nước dừa ở Trung Văn.
Ngắm xe chạy.
Trước mắt là cung cư Vin vinaconex 3.
Ôi, dòng đời, còn bao nhiêu năm tháng lạc trôi đất Hà Nội nữa nhỉ.
Sống và làm việc như 1 cái máy,
Và giải trí thực chất là để bôi trơn bảo dưỡng cái máy ấy tiếp tục làm việc.
Làm đến chớt hở.
Ngồi ơ Trung Văn chả muốn chạy xe về Vạn Phúc.
Thấy hơi oải, muốn ngủ một giấc ở đây.
Ở các trục đường chính chắc đang kẹt xe, tí ăn cơm rồi mới về trọ.
Nãy xe mình dựng ở vỉa hè tự dưng 2 bé nào đi qua hồn nhiên ghé mông dựa vào xe. Trong khi vỉa hè chả thiếu gì xe...
Chắc năng lượng ta tỏa ra mạnh quá. Tối về phải luyện vài tiếng cho mạnh thêm
Ngắm xe chạy.
Trước mắt là cung cư Vin vinaconex 3.
Ôi, dòng đời, còn bao nhiêu năm tháng lạc trôi đất Hà Nội nữa nhỉ.
Sống và làm việc như 1 cái máy,
Và giải trí thực chất là để bôi trơn bảo dưỡng cái máy ấy tiếp tục làm việc.
Làm đến chớt hở.
Ngồi ơ Trung Văn chả muốn chạy xe về Vạn Phúc.
Thấy hơi oải, muốn ngủ một giấc ở đây.
Ở các trục đường chính chắc đang kẹt xe, tí ăn cơm rồi mới về trọ.
Nãy xe mình dựng ở vỉa hè tự dưng 2 bé nào đi qua hồn nhiên ghé mông dựa vào xe. Trong khi vỉa hè chả thiếu gì xe...
Chắc năng lượng ta tỏa ra mạnh quá. Tối về phải luyện vài tiếng cho mạnh thêm
kyvibach
Hôm qua, 12:46
Di sản của bé kế toán:
1 chiếc lược
1 lọ tinh dầu chữa cúm
1 ngăn bàn kẹo
1 xấp giấy in sẵn đơn nghỉ việc
Nghĩ thấy cũng tội. Thôi sau này bé làm tiên cho sướng, chớ ở đời toàn thị phi thôi.
1 chiếc lược
1 lọ tinh dầu chữa cúm
1 ngăn bàn kẹo
1 xấp giấy in sẵn đơn nghỉ việc
Nghĩ thấy cũng tội. Thôi sau này bé làm tiên cho sướng, chớ ở đời toàn thị phi thôi.
kyvibach
Hôm nay, 07:26
Nay dậy sớm đi làm đường vắng hoe.
Chắc sau này cũng vậy, đi làm sớm không có kẹt xe. Sáng nào 7 rưỡi đến 8h đường cũng kẹt, nhích từng tí một.
Mai 6 rưỡi - 7h đi làm. Đến ngồi chực ở quán đến 8h kém..
Chắc sau này cũng vậy, đi làm sớm không có kẹt xe. Sáng nào 7 rưỡi đến 8h đường cũng kẹt, nhích từng tí một.
Mai 6 rưỡi - 7h đi làm. Đến ngồi chực ở quán đến 8h kém..