Lá số của diễn đàn tuvilyso
T0ny99
14/06/2025
Ngày sinh của diễn đàn mới tuvilyso theo bài viết đầu tiên của diễn đàn mà HuyGen đăng vào 23h37 ngày 24/4/2011. Mọi người xem thử diễn đàn này có duy trì được thêm 50 năm nữa không?
Điền trạch cự môn + thiên đồng có lưỡng long, phượng các, quang quý, hóa lộc
Chứng tỏ những người biết và gia nhập diễn đàn tuvilyso cũng là một cơ may tâm linh, ở đây có dàn cao thủ tử vi hùng hậu để xem giúp bạn cách cải vận, thoát nạn chết, thoát nạn tù, xem hộ phương thức kiếm tiền cũng có
Điền trạch cự môn + thiên đồng có lưỡng long, phượng các, quang quý, hóa lộc
Chứng tỏ những người biết và gia nhập diễn đàn tuvilyso cũng là một cơ may tâm linh, ở đây có dàn cao thủ tử vi hùng hậu để xem giúp bạn cách cải vận, thoát nạn chết, thoát nạn tù, xem hộ phương thức kiếm tiền cũng có
IE3.0
14/06/2025
Thiên di thất sát hãm địa, văn nhân bất nại! Ép đại tướng học văn sớm muộn văn dốt võ dát, uy tín diễn đàn đi xuống, mặc dù mệnh tài quan sáng sủa có thực lực nhưng với xã hội ra đời ko hợp thời. Với 1 diễn đàn nội tại cao thủ rất lực mà bài viết học thuật đa phần đến từ giai đoạn trc, cung tử túc vô chính diệu quả tú hội tức tre già măng cụt ko người nối dõi, các cao nhân nghỉ chỉ còn dăm ba chú lắc lư chém gió, nhìn từ đại hạn 12-21 đến nay thì bài viết hàm xúc là cái j đó xa xỉ người phát phát duyên xem số cũng vắng, hễ ai mới nổi ăn ngay quả thị phi. Mệnh triệt vòng hạn xấu e rằng diễn đàn sẽ khó phát triển ( tuần triệt đương đầu thiếu niên tân khổ đúng cả nghĩa đen nghĩa bóng). Cụ Tân thấy cháu nhận xét đúng ko ạ :v
Sửa bởi IE3.0: 14/06/2025 - 06:43
Sửa bởi IE3.0: 14/06/2025 - 06:43
tony99
14/06/2025
không cần xem số, cụ huygen nay chắc cũng 40+, bác Tân và các bác có chuyên môn cũng từ 70+ trở lên, cũng thuộc giới 'xưa nay hiếm' rồi. Với tốc độ phát triển của hạ tầng, nền tảng, dự là ko đến 10 năm nữa chúng ta sẽ dc tái định cư :3
prettyboy1109
14/06/2025
Diễn đàn là giống đực hay cái nhỉ, là số thuần mà ko kết hợp đại vận thì xem cũng đâu có ra đâu
T0ny99
14/06/2025
prettyboy1109, on 14/06/2025 - 10:45, said:
Diễn đàn là giống đực hay cái nhỉ, là số thuần mà ko kết hợp đại vận thì xem cũng đâu có ra đâu
Nói đực là bởi vì vòng vận đực nó ứng thật, diễn đàn kể từ 4 năm trước bắt đầu suy vi rồi. Cao thủ bắc phái, tứ hóa, phi tinh chạy đâu hết rồi chả biết?
Sửa bởi ThienKhoi8666: 14/06/2025 - 11:49
CityofStars
14/06/2025
Ai chẳng có cuộc sống, sở thích riêng chứ mỗi gì lý số, có dở dở ương ương đâu mà vào lý số cả ngày. Cơm áo gạo tiền chưa xong, học giao tiếp, kinh doanh còn tốt hơn. Có thời gian, tài chính, bạn bè thì đi chăm cá, chó mèo, trồng hoa cỏ, thưởng trà, cafe, du lịch, ăn uống, thiền định….
Ngày nay nhiều kênh mạng xã hội phát triển dễ thu hút tìm tới hơn, tuy nhiên thượng vàng ít hạ cám nhiều, cao thủ thì ít mà thấp thủ lang băm vô số. Diễn đàn vẫn có chất lượng, trình độ nói chung hơn khối thầy thợ kiếm tiền ngoài kia.
Mỗi tội tuvilyso k còn tổ chức các lớp học cũ hay cho phép truy cập tài liệu free dễ dàng nên kiến thức sẽ thất truyền thôi.Nên học tập theo các diễn đàn kiến thức học thuật bọn tây mở ra thoải mái truy cập, hướng dẫn vô số, các anh Ấn độ cũng chia sẻ kiến thức IT, tài chính, kinh tế, luyện thi free một đống thì diễn đàn mới duy trì dc.
Mà hầu như mọi người tìm đến lyso để giải quyết khó khăn cuộc sống, cầu phú quý, xong việc thì lâu lâu quay lại tí. Chứ để có duyên và theo đuổi đam mê thì khá ít người nên dẫn tới chất lượng người học thấp thì thầy cũng chẳng muốn dạy. Những thầy giỏi trình cao thì cũng chẳng dễ dàng lên đây chia sẻ cần câu cơm đc.
Thịnh suy là việc bình thường, làm gì mãi mãi mùa xuân được.
Ngày nay nhiều kênh mạng xã hội phát triển dễ thu hút tìm tới hơn, tuy nhiên thượng vàng ít hạ cám nhiều, cao thủ thì ít mà thấp thủ lang băm vô số. Diễn đàn vẫn có chất lượng, trình độ nói chung hơn khối thầy thợ kiếm tiền ngoài kia.
Mỗi tội tuvilyso k còn tổ chức các lớp học cũ hay cho phép truy cập tài liệu free dễ dàng nên kiến thức sẽ thất truyền thôi.Nên học tập theo các diễn đàn kiến thức học thuật bọn tây mở ra thoải mái truy cập, hướng dẫn vô số, các anh Ấn độ cũng chia sẻ kiến thức IT, tài chính, kinh tế, luyện thi free một đống thì diễn đàn mới duy trì dc.
Mà hầu như mọi người tìm đến lyso để giải quyết khó khăn cuộc sống, cầu phú quý, xong việc thì lâu lâu quay lại tí. Chứ để có duyên và theo đuổi đam mê thì khá ít người nên dẫn tới chất lượng người học thấp thì thầy cũng chẳng muốn dạy. Những thầy giỏi trình cao thì cũng chẳng dễ dàng lên đây chia sẻ cần câu cơm đc.
Thịnh suy là việc bình thường, làm gì mãi mãi mùa xuân được.
T0ny99
14/06/2025
CityofStars, on 14/06/2025 - 13:21, said:
Ai chẳng có cuộc sống, sở thích riêng chứ mỗi gì lý số, có dở dở ương ương đâu mà vào lý số cả ngày. Cơm áo gạo tiền chưa xong, học giao tiếp, kinh doanh còn tốt hơn. Có thời gian, tài chính, bạn bè thì đi chăm cá, chó mèo, trồng hoa cỏ, thưởng trà, cafe, du lịch, ăn uống, thiền định….
Ngày nay nhiều kênh mạng xã hội phát triển dễ thu hút tìm tới hơn, tuy nhiên thượng vàng ít hạ cám nhiều, cao thủ thì ít mà thấp thủ lang băm vô số. Diễn đàn vẫn có chất lượng, trình độ nói chung hơn khối thầy thợ kiếm tiền ngoài kia.
Mỗi tội tuvilyso k còn tổ chức các lớp học cũ hay cho phép truy cập tài liệu free dễ dàng nên kiến thức sẽ thất truyền thôi.Nên học tập theo các diễn đàn kiến thức học thuật bọn tây mở ra thoải mái truy cập, hướng dẫn vô số, các anh Ấn độ cũng chia sẻ kiến thức IT, tài chính, kinh tế, luyện thi free một đống thì diễn đàn mới duy trì dc.
Mà hầu như mọi người tìm đến lyso để giải quyết khó khăn cuộc sống, cầu phú quý, xong việc thì lâu lâu quay lại tí. Chứ để có duyên và theo đuổi đam mê thì khá ít người nên dẫn tới chất lượng người học thấp thì thầy cũng chẳng muốn dạy. Những thầy giỏi trình cao thì cũng chẳng dễ dàng lên đây chia sẻ cần câu cơm đc.
Thịnh suy là việc bình thường, làm gì mãi mãi mùa xuân được.
Ngày nay nhiều kênh mạng xã hội phát triển dễ thu hút tìm tới hơn, tuy nhiên thượng vàng ít hạ cám nhiều, cao thủ thì ít mà thấp thủ lang băm vô số. Diễn đàn vẫn có chất lượng, trình độ nói chung hơn khối thầy thợ kiếm tiền ngoài kia.
Mỗi tội tuvilyso k còn tổ chức các lớp học cũ hay cho phép truy cập tài liệu free dễ dàng nên kiến thức sẽ thất truyền thôi.Nên học tập theo các diễn đàn kiến thức học thuật bọn tây mở ra thoải mái truy cập, hướng dẫn vô số, các anh Ấn độ cũng chia sẻ kiến thức IT, tài chính, kinh tế, luyện thi free một đống thì diễn đàn mới duy trì dc.
Mà hầu như mọi người tìm đến lyso để giải quyết khó khăn cuộc sống, cầu phú quý, xong việc thì lâu lâu quay lại tí. Chứ để có duyên và theo đuổi đam mê thì khá ít người nên dẫn tới chất lượng người học thấp thì thầy cũng chẳng muốn dạy. Những thầy giỏi trình cao thì cũng chẳng dễ dàng lên đây chia sẻ cần câu cơm đc.
Thịnh suy là việc bình thường, làm gì mãi mãi mùa xuân được.
Học tử vi là để áp dụng vào thực tế, xem vận hạn cho chính bản thân mình, đi kiếm tiền bằng nghề khác mới có tiền có địa vị xã hội được. Và đúng như anh nói, 4 chữ cơm - áo - gạo - tiền, thời đại nay bận rộn thật
Hiện các hội nhóm tử vi trên fb toàn bọn lừa đảo là chính, ở cái diễn đàn này hít thở không khí mới thơm hơn được một chút
Kiến thức tử vi thì sách pdf chia sẻ đầy trên mạng, trong diễn đàn tuvilyso có các bài nghiệm lý với chia sẻ kiến thức cũng nhiều mà chứ đâu phải không có đâu? WhiteBear, Quách Ngọc Bội, Đan Trì, Alex, lethanhnhi, Tử Phủ Vũ Tướng, begauhn, hungton,...
Mà WhiteBear giờ thế nào nhỉ, thấy vẫn núp lùm góc nào đó trên diễn đàn mà không chịu lộ mặt
Sửa bởi ThienKhoi8666: 14/06/2025 - 13:42
kyvibach
14/06/2025
Nghề thầy bói không bạc phước, bạc hay không ở phước đức của thầy
Phước đức thì không có mà cứ cố chấp thì lại chả bạc, phán quàng phán xiên lại chả bạc...
Phước đức sâu dày vô lượng như tôi mà tôi cũng có xem nhiều bao giờ, thấy thí chủ cơ duyên đến mới nói, không thì cho vàng cũng không nói.
Cái tầm cái tâm nó quyết định bạc hay vàng.
Có Nhân có Đức đâu mà độ hóa chúng sinh, trả tiền cho thầy mà thầy giải không ra thì nó theo thầy đòi lại đồng tiền xương tiền máu của nó thôi
Tiền của chúng sinh đưa mình ăn không dễ, nuốt khó trôi lắm, là tiền của tham sân si hận thù sát đạo dâm vọng... Mà ra.
Tầm nhìn hạn hẹp mới hí hửng với tiền đó thôi.
Phước đức thì không có mà cứ cố chấp thì lại chả bạc, phán quàng phán xiên lại chả bạc...
Phước đức sâu dày vô lượng như tôi mà tôi cũng có xem nhiều bao giờ, thấy thí chủ cơ duyên đến mới nói, không thì cho vàng cũng không nói.
Cái tầm cái tâm nó quyết định bạc hay vàng.
Có Nhân có Đức đâu mà độ hóa chúng sinh, trả tiền cho thầy mà thầy giải không ra thì nó theo thầy đòi lại đồng tiền xương tiền máu của nó thôi
Tiền của chúng sinh đưa mình ăn không dễ, nuốt khó trôi lắm, là tiền của tham sân si hận thù sát đạo dâm vọng... Mà ra.
Tầm nhìn hạn hẹp mới hí hửng với tiền đó thôi.
kyvibach
14/06/2025
Khi nhận đồng tiền của chúng sinh phải nhìn ra nguồn gốc của nó ở đâu..
Bà cụ phải bán cả luống rau trồng từ đầu đông để ra xuân có tiền đi xem bói, thanh xuân của cụ có bao nhiêu...
Bà dì phải cắt cổ bao nhiêu con gà, moi ruột bao nhiêu con cá để có tiền đi xem bói
Cô gái trẻ phải tăng ca suốt đêm mới có tiền xem bói... Thanh xuân của em có bao nhiu đâu...
Thầy nhận, thầy giải được nghiệp cho người ta đâu mà lại chả bạc.
Bà cụ phải bán cả luống rau trồng từ đầu đông để ra xuân có tiền đi xem bói, thanh xuân của cụ có bao nhiêu...
Bà dì phải cắt cổ bao nhiêu con gà, moi ruột bao nhiêu con cá để có tiền đi xem bói
Cô gái trẻ phải tăng ca suốt đêm mới có tiền xem bói... Thanh xuân của em có bao nhiu đâu...
Thầy nhận, thầy giải được nghiệp cho người ta đâu mà lại chả bạc.
kyvibach
14/06/2025
Ai nỡ lòng nào lại kiếm tiền trên khổ đau của chúng sinh?
Lễ bạc lòng thành là đủ
Bươn ngoài xã hội lại máu tanh hơn, đồng tiền đắp đổi qua lại, ta sống thì người chết, ta giàu ắt người nghèo...
Kiếm tiền bằng cách nào cũng đều là dìm nhau để sinh tồn, giẫm đạp lên chúng sinh khác để sống.
Để làm thầy thì phải chịu khổ cực, chớ cầm cuốn sách học vài đường là làm thầy ư? Không dễ vậy đâu.
Phải chịu khổ để biết chúng sinh khổ như thế nào, để đồng cảm với cái khổ của chúng sinh, để biết cách thoát khổ như nào...
Phải đổ mồ hôi, sôi giọt máu, phải giữa bùn hôi mà tỏa hương sen thơm ngát
Có trí tuệ thì phải giải quyết được nan đề cho chúng sinh, chớ không phải để đạp chúng sinh xuống để mình ngoi lên.
Dùng chất xám sai như thế thì phước đức đâu ra mà chả bạc...tâm và tầm ở đâu mà đòi làm thầy, càng làm càng tổn phước thôi.
Đi khuyên người ta ăn xổi ở thì, sống cơ hội, sống theo vật chất dục lạc tầm thường lại chả bạc phước...
Sao không khuyên người ta làm lành lánh dữ, sống trong chánh niệm, thiểu dục tri túc, hướng về thuần phong mỹ tục..
Để thành 1 vị thầy pháp đúng nghĩa thì phải từ bỏ nhiều lắm, thành ra đôi khi thế gian tưởng thầy bạc phước... Có biết khi thầy chết thầy về tiên cảnh đâu? còn mình ôm ấp tiền của tài sản, hấp thụ máu thịt của chúng sinh mà đẫy đà lại ở trong vòng luẩn quẩn nhân quả trả vay muôn kiếp.
Nhắc nhẹ, chớ để khi lạc bước trong ma đạo lại không còn ai nhắc nhở...
Lễ bạc lòng thành là đủ
Bươn ngoài xã hội lại máu tanh hơn, đồng tiền đắp đổi qua lại, ta sống thì người chết, ta giàu ắt người nghèo...
Kiếm tiền bằng cách nào cũng đều là dìm nhau để sinh tồn, giẫm đạp lên chúng sinh khác để sống.
Để làm thầy thì phải chịu khổ cực, chớ cầm cuốn sách học vài đường là làm thầy ư? Không dễ vậy đâu.
Phải chịu khổ để biết chúng sinh khổ như thế nào, để đồng cảm với cái khổ của chúng sinh, để biết cách thoát khổ như nào...
Phải đổ mồ hôi, sôi giọt máu, phải giữa bùn hôi mà tỏa hương sen thơm ngát
Có trí tuệ thì phải giải quyết được nan đề cho chúng sinh, chớ không phải để đạp chúng sinh xuống để mình ngoi lên.
Dùng chất xám sai như thế thì phước đức đâu ra mà chả bạc...tâm và tầm ở đâu mà đòi làm thầy, càng làm càng tổn phước thôi.
Đi khuyên người ta ăn xổi ở thì, sống cơ hội, sống theo vật chất dục lạc tầm thường lại chả bạc phước...
Sao không khuyên người ta làm lành lánh dữ, sống trong chánh niệm, thiểu dục tri túc, hướng về thuần phong mỹ tục..
Để thành 1 vị thầy pháp đúng nghĩa thì phải từ bỏ nhiều lắm, thành ra đôi khi thế gian tưởng thầy bạc phước... Có biết khi thầy chết thầy về tiên cảnh đâu? còn mình ôm ấp tiền của tài sản, hấp thụ máu thịt của chúng sinh mà đẫy đà lại ở trong vòng luẩn quẩn nhân quả trả vay muôn kiếp.
Nhắc nhẹ, chớ để khi lạc bước trong ma đạo lại không còn ai nhắc nhở...
tintin1234
14/06/2025
kyvibach, on 14/06/2025 - 21:01, said:
Ai nỡ lòng nào lại kiếm tiền trên khổ đau của chúng sinh?
Lễ bạc lòng thành là đủ
Bươn ngoài xã hội lại máu tanh hơn, đồng tiền đắp đổi qua lại, ta sống thì người chết, ta giàu ắt người nghèo...
Kiếm tiền bằng cách nào cũng đều là dìm nhau để sinh tồn, giẫm đạp lên chúng sinh khác để sống.
Để làm thầy thì phải chịu khổ cực, chớ cầm cuốn sách học vài đường là làm thầy ư? Không dễ vậy đâu.
Phải chịu khổ để biết chúng sinh khổ như thế nào, để đồng cảm với cái khổ của chúng sinh, để biết cách thoát khổ như nào...
Phải đổ mồ hôi, sôi giọt máu, phải giữa bùn hôi mà tỏa hương sen thơm ngát
Có trí tuệ thì phải giải quyết được nan đề cho chúng sinh, chớ không phải để đạp chúng sinh xuống để mình ngoi lên.
Dùng chất xám sai như thế thì phước đức đâu ra mà chả bạc...tâm và tầm ở đâu mà đòi làm thầy, càng làm càng tổn phước thôi.
Đi khuyên người ta ăn xổi ở thì, sống cơ hội, sống theo vật chất dục lạc tầm thường lại chả bạc phước...
Sao không khuyên người ta làm lành lánh dữ, sống trong chánh niệm, thiểu dục tri túc, hướng về thuần phong mỹ tục..
Để thành 1 vị thầy pháp đúng nghĩa thì phải từ bỏ nhiều lắm, thành ra đôi khi thế gian tưởng thầy bạc phước... Có biết khi thầy chết thầy về tiên cảnh đâu? còn mình ôm ấp tiền của tài sản, hấp thụ máu thịt của chúng sinh mà đẫy đà lại ở trong vòng luẩn quẩn nhân quả trả vay muôn kiếp.
Nhắc nhẹ, chớ để khi lạc bước trong ma đạo lại không còn ai nhắc nhở...
Lễ bạc lòng thành là đủ
Bươn ngoài xã hội lại máu tanh hơn, đồng tiền đắp đổi qua lại, ta sống thì người chết, ta giàu ắt người nghèo...
Kiếm tiền bằng cách nào cũng đều là dìm nhau để sinh tồn, giẫm đạp lên chúng sinh khác để sống.
Để làm thầy thì phải chịu khổ cực, chớ cầm cuốn sách học vài đường là làm thầy ư? Không dễ vậy đâu.
Phải chịu khổ để biết chúng sinh khổ như thế nào, để đồng cảm với cái khổ của chúng sinh, để biết cách thoát khổ như nào...
Phải đổ mồ hôi, sôi giọt máu, phải giữa bùn hôi mà tỏa hương sen thơm ngát
Có trí tuệ thì phải giải quyết được nan đề cho chúng sinh, chớ không phải để đạp chúng sinh xuống để mình ngoi lên.
Dùng chất xám sai như thế thì phước đức đâu ra mà chả bạc...tâm và tầm ở đâu mà đòi làm thầy, càng làm càng tổn phước thôi.
Đi khuyên người ta ăn xổi ở thì, sống cơ hội, sống theo vật chất dục lạc tầm thường lại chả bạc phước...
Sao không khuyên người ta làm lành lánh dữ, sống trong chánh niệm, thiểu dục tri túc, hướng về thuần phong mỹ tục..
Để thành 1 vị thầy pháp đúng nghĩa thì phải từ bỏ nhiều lắm, thành ra đôi khi thế gian tưởng thầy bạc phước... Có biết khi thầy chết thầy về tiên cảnh đâu? còn mình ôm ấp tiền của tài sản, hấp thụ máu thịt của chúng sinh mà đẫy đà lại ở trong vòng luẩn quẩn nhân quả trả vay muôn kiếp.
Nhắc nhẹ, chớ để khi lạc bước trong ma đạo lại không còn ai nhắc nhở...
Sửa bởi tintin1234: 14/06/2025 - 21:29