Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành...
QuyenLocTamMinh
29/09/2025
Bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, không mang lại giá trị tinh thần,
Không ủng hộ về vật chất cũng không có sự đồng hành.
Thì buông bỏ là sự lựa chọn tốt nhất.
Không ủng hộ về vật chất cũng không có sự đồng hành.
Thì buông bỏ là sự lựa chọn tốt nhất.
QuyenLocTamMinh
22/11/2025
Ta mất cho em 53 triệu, em cho ta cái nghề làm ra tiền tỷ
Yêu hay hận
Yêu hay hận
Thaiminh133
23/11/2025
QuyenLocTamMinh
23/11/2025
Vậy ta mất cho giám đốc 530 triệu xin việc, gđ cho ta việc làm kiếm nhiều tỷ
Là ơn cụ nhỉ
Là ơn cụ nhỉ
Thaiminh133
23/11/2025
Em sẽ rước giám đốc về dinh (nếu giám đốc nữ), hoặc hốt con gái giám đốc là vừa lấy lại 530 triệu, vừa có việc tiền tỷ, vừa có cơ ngơi đồ sộ.
Còn việc mà tới 530 triệu thì có vẻ việc hot, giám đốc không chọn lấy tiền của người khác mà chọn lấy tiền của ta thì cũng gọi là có tí ơn nghĩa bác ạ
Còn việc mà tới 530 triệu thì có vẻ việc hot, giám đốc không chọn lấy tiền của người khác mà chọn lấy tiền của ta thì cũng gọi là có tí ơn nghĩa bác ạ
QuyenLocTamMinh
30/11/2025
Vô tình đọc được một bài viết về đồng nghiệp bank ngoại tình, cảm giác cũ ùa về mình muốn kể lại cho các bạn về câu chuyện cũ của mình, để các bạn đọc thêm về cái nghề đầy cám dỗ này. Có thể với các bạn là câu chuyện lướt qua bảng tin, nhưng với mình là cả sự hãi hùng, đau đớn, bẽ bàng.
Mình và chồng quen nhau trong cùng chi nhánh của 1 bank nhỏ. Lúc đó trai chưa vợ, gái chưa chồng, khi đó mình đang là GDV, chồng cũ của mình là 1 CV QHKH top sale, quen 2 năm, và kết hôn trong tình yêu. Kết hôn xong thì như 1 quy tắc ngầm tại bank mình và phần vì cũng muốn lui về hậu trường để lo việc gia đình, nên mình thuyên chuyển lên HO làm back.
À, phải kể thêm trong khi còn là ny, một lần tụi mình từng cãi nhau rất to vì mình phát hiện ra bạn ấy có mqh ko rõ ràng cùng với một nữ KH. Thường xuyên đưa đón đi ăn trưa, ăn tối ( nhiều hơn cả mình ), đưa đi làm nail, làm tóc, thậm chí về quê ăn giỗ vs chị ấy vì .... trời mưa chị ấy ko tự lái xe ô tô được. Cãi nhau to lắm, nhưng yêu mà, còn nghĩ được gì nữa. Anh ấy đang trong thời gian xây dựng sự nghiệp, cố gắng mọi thứ cho tương lai 2 đứa, mình phải nghĩ về khoản tiền vài chục tỷ sắp giải ngân, phải nghĩ đến lượng bán chéo anh ấy mang về, nghĩ về số tiền lương anh ấy sẽ nhận được.. Mình tự trấn an bản thân như thế và xuống nước trước. Sau lần đó, những chuyện như vậy ko xảy ra nữa.
Hôn nhân trôi qua 4-5 năm đầu, tạm gọi là êm đẹp. Sau nỗ lực, chồng cũ mình leo lên được vị trí Trưởng phòng QHKH CN, mình vui sướng lắm vì trong đó có sự vun vén của mình giành cho anh, mình hỗ trơi được chồng. Phần mình thì làm back HO, cũng là cv văn phòng thư thả, tan làm về lo sửa soạn cơm nước , nhà cửa, con cái. Mọi thứ thật tươm tất chu đáo để anh có thể bình yên về nhà.
Chuyện chẳng có gì khi việc về ăn cơm tối với 2 mẹ con thưa dần, vì bận tiếp khách, bận đi tiếp HO, nội bộ giao lưu, bận đi thực tế KH ( buổi tối/ cuối tuần ). Mình dặn con, bố bận rộn cv, khi bố về đừng leo trèo lên người túm người bố lại cáu.
Rồi một ngày,
Ngân hàng có hệ thống chat riêng, khi có ai đó định chat gì cho mình, đang soạn, hay bấm vào hộp chat của mình sẽ hiển thị dấu "..." loading. Mình check ra một tên chat của 1 bạn nữ, và cùng chi nhánh cũ của mình- nơi chồng đang làm việc. Dấu "...." hiển thị 1 lúc rồi mất đi. Mình chủ động chat " Hi em, em cần chị hỗ trợ gì à " vì có thể đó là vđe công việc, và tn ấy ko đc trả lời.
Rồi một ngày đẹp trời, trong tệp hồ sơ chồng mình cầm về, mình ko bh xem hồ sơ của chồng mình nhưng vì tên khách hàng quá dài và đặc biệt nên mình đã cầm nó lên đọc cho rõ, bên trong hs đó có 1 tờ trình khoản vay được sửa chi chít lỗi, ở mỗi trang đều kí nháy " ❤️". Vâng, là hình trái team. Mình nhìn tên người trình hồ sơ ... là chính cái tên đã hiện lên ở hộp thư chat cách đây ko lâu.
Mình tin tưởng chồng mình vô điều kiện, nhưng giác quan của phụ nữ thực sự quá mạnh mẽ, nó thôi thúc mình làm một điều xấu hổ nhất mình đã từng làm: Kiểm tra điện thoại của chồng.
Vào nhóm chat riêng của phòng mà ck mình đang là trưởng phòng. T dễ dàng tìm kiếm ra trang cá nhân của bạn nữ ấy. Và trời ơi, tay mình run lên khi tất cả tin nhắn riêng vs những cá nhân khác của phòng đều đầy đủ, chỉ riêng tn với bạn nữ ấy được mã khoá. Mình đã cố nhập thử pass nhưng không được.
Và mình đã xin nghỉ làm 1 ngày, không báo chồng biết. Đến cơ quan của chồng ngồi ở cafe gần đối diện, quan sát sự ra vào. Mình chỉ mong bản thân mình quá nhạy cảm, mình chỉ mong do mình quá stress khi phải lo toan cv gia đình 1 mình nên nghĩ bậy bạ, nhưng giờ nghỉ trưa hôm ấy. Chồng mình đã chở bạn nữ ấy ( mình biết mặt do ảnh avt và 1 vài ảnh public khác) bằng xe máy đi đâu đó. Mình lấy xe đuổi theo sau nhưng ko bám được. Mình đã mấy điện thoại gọi chồng. Bên kia đt ko 1 tiếng ồn xe cộ, mỗi giọng chồng mình như đang ở trong phòng kín, đau đớn hơn cả chồng mình bảo đang ở phòng làm việc ở cơ quan...... Mình bảo em quay về nhà tìm cái chứng nhận bảo hiểm sức khoẻ để nộp cho cu Bee bữa anh để đâu anh gọi video chỉ cho em với em đang cần gấp. 5 cuộc gọi video chồng mình đều tắt máy.... Và thật kh*n n*n thay trong cơn bấn loạn thế nào, anh ta gửi nhầm cái định vị vị trí hiện tại qua cho mình... Đó là một ngày mãi mãi không thể nào quên trong tâm trí.
Riview ngânnhang
Mình và chồng quen nhau trong cùng chi nhánh của 1 bank nhỏ. Lúc đó trai chưa vợ, gái chưa chồng, khi đó mình đang là GDV, chồng cũ của mình là 1 CV QHKH top sale, quen 2 năm, và kết hôn trong tình yêu. Kết hôn xong thì như 1 quy tắc ngầm tại bank mình và phần vì cũng muốn lui về hậu trường để lo việc gia đình, nên mình thuyên chuyển lên HO làm back.
À, phải kể thêm trong khi còn là ny, một lần tụi mình từng cãi nhau rất to vì mình phát hiện ra bạn ấy có mqh ko rõ ràng cùng với một nữ KH. Thường xuyên đưa đón đi ăn trưa, ăn tối ( nhiều hơn cả mình ), đưa đi làm nail, làm tóc, thậm chí về quê ăn giỗ vs chị ấy vì .... trời mưa chị ấy ko tự lái xe ô tô được. Cãi nhau to lắm, nhưng yêu mà, còn nghĩ được gì nữa. Anh ấy đang trong thời gian xây dựng sự nghiệp, cố gắng mọi thứ cho tương lai 2 đứa, mình phải nghĩ về khoản tiền vài chục tỷ sắp giải ngân, phải nghĩ đến lượng bán chéo anh ấy mang về, nghĩ về số tiền lương anh ấy sẽ nhận được.. Mình tự trấn an bản thân như thế và xuống nước trước. Sau lần đó, những chuyện như vậy ko xảy ra nữa.
Hôn nhân trôi qua 4-5 năm đầu, tạm gọi là êm đẹp. Sau nỗ lực, chồng cũ mình leo lên được vị trí Trưởng phòng QHKH CN, mình vui sướng lắm vì trong đó có sự vun vén của mình giành cho anh, mình hỗ trơi được chồng. Phần mình thì làm back HO, cũng là cv văn phòng thư thả, tan làm về lo sửa soạn cơm nước , nhà cửa, con cái. Mọi thứ thật tươm tất chu đáo để anh có thể bình yên về nhà.
Chuyện chẳng có gì khi việc về ăn cơm tối với 2 mẹ con thưa dần, vì bận tiếp khách, bận đi tiếp HO, nội bộ giao lưu, bận đi thực tế KH ( buổi tối/ cuối tuần ). Mình dặn con, bố bận rộn cv, khi bố về đừng leo trèo lên người túm người bố lại cáu.
Rồi một ngày,
Ngân hàng có hệ thống chat riêng, khi có ai đó định chat gì cho mình, đang soạn, hay bấm vào hộp chat của mình sẽ hiển thị dấu "..." loading. Mình check ra một tên chat của 1 bạn nữ, và cùng chi nhánh cũ của mình- nơi chồng đang làm việc. Dấu "...." hiển thị 1 lúc rồi mất đi. Mình chủ động chat " Hi em, em cần chị hỗ trợ gì à " vì có thể đó là vđe công việc, và tn ấy ko đc trả lời.
Rồi một ngày đẹp trời, trong tệp hồ sơ chồng mình cầm về, mình ko bh xem hồ sơ của chồng mình nhưng vì tên khách hàng quá dài và đặc biệt nên mình đã cầm nó lên đọc cho rõ, bên trong hs đó có 1 tờ trình khoản vay được sửa chi chít lỗi, ở mỗi trang đều kí nháy " ❤️". Vâng, là hình trái team. Mình nhìn tên người trình hồ sơ ... là chính cái tên đã hiện lên ở hộp thư chat cách đây ko lâu.
Mình tin tưởng chồng mình vô điều kiện, nhưng giác quan của phụ nữ thực sự quá mạnh mẽ, nó thôi thúc mình làm một điều xấu hổ nhất mình đã từng làm: Kiểm tra điện thoại của chồng.
Vào nhóm chat riêng của phòng mà ck mình đang là trưởng phòng. T dễ dàng tìm kiếm ra trang cá nhân của bạn nữ ấy. Và trời ơi, tay mình run lên khi tất cả tin nhắn riêng vs những cá nhân khác của phòng đều đầy đủ, chỉ riêng tn với bạn nữ ấy được mã khoá. Mình đã cố nhập thử pass nhưng không được.
Và mình đã xin nghỉ làm 1 ngày, không báo chồng biết. Đến cơ quan của chồng ngồi ở cafe gần đối diện, quan sát sự ra vào. Mình chỉ mong bản thân mình quá nhạy cảm, mình chỉ mong do mình quá stress khi phải lo toan cv gia đình 1 mình nên nghĩ bậy bạ, nhưng giờ nghỉ trưa hôm ấy. Chồng mình đã chở bạn nữ ấy ( mình biết mặt do ảnh avt và 1 vài ảnh public khác) bằng xe máy đi đâu đó. Mình lấy xe đuổi theo sau nhưng ko bám được. Mình đã mấy điện thoại gọi chồng. Bên kia đt ko 1 tiếng ồn xe cộ, mỗi giọng chồng mình như đang ở trong phòng kín, đau đớn hơn cả chồng mình bảo đang ở phòng làm việc ở cơ quan...... Mình bảo em quay về nhà tìm cái chứng nhận bảo hiểm sức khoẻ để nộp cho cu Bee bữa anh để đâu anh gọi video chỉ cho em với em đang cần gấp. 5 cuộc gọi video chồng mình đều tắt máy.... Và thật kh*n n*n thay trong cơn bấn loạn thế nào, anh ta gửi nhầm cái định vị vị trí hiện tại qua cho mình... Đó là một ngày mãi mãi không thể nào quên trong tâm trí.
Riview ngânnhang
MinhTriet2022
30/11/2025
hoa1618021989, on 30/04/2025 - 14:20, said:
2012 nhờ đem lá số 1989 này đi tìm hiểu mà em say mê tủ vi, nay kiếm tiền từ đó. Có thể xem nàng như ân nhân để cái âm u, huyền học thành nghề tay trái của cháu ạ./.
QuyenLocTamMinh
06/12/2025
Xưa cho nàng 1 cây vàng, nay hỏi vay nàng chục triệu nàng chặn zalo
Không sao cả, ta thà phụ người…good
Không sao cả, ta thà phụ người…good
QuyenLocTamMinh
Hôm qua, 08:56
“Khi nào người thân, chồng, con cháu không hiểu thì mẹ mới nên đau lòng, còn bà hàng xóm hay xã hội ngoài kia không hiểu là chuyện thường”.
QuyenLocTamMinh
Hôm qua, 15:49
Sách Tử Vân có case "không phải hồng hạnh cũng xuất tường", trong sách ông Liễu Vô CS thì có lá số này:
Nữ, DL 23 tháng 11 năm 1957, giờ Mão.
Ông LV kể một case của một ông bạn hành nghề xem số tên là Bán Tiên, vào một buổi chiều tháng sáu (al) năm Quý Hợi, đương số đến xem số và báo ngày giờ sinh như trên. Ông Bán Tiên ngẫm nghĩ một hồi rồi phán luôn: Có phải cô ly hôn vào tháng năm phải không?
Đương số gật đầu bảo phải. Bán Tiên nói luôn:
Lý do ly hôn là ngoại tình, nhưng không phải chồng cô mà là cô ngoại tình, tục ngữ người ta bảo là hồng hạnh xuất tường đấy !
Đương số lại gật đầu.
Bán Tiên: Cô với người kia là người quen cũ, gặp lại nhau vào năm Nhâm Tuất, sau đó thì ngọn lửa tình khi xưa lại nhen nhóm trở lại, thế là xáp vào nhau luôn. Cái mối tình ngầm này duy trì cho đến tháng giêng năm Quý Hợi thì bị chồng cô phát hiện, nhưng cô và người kia không hề hay biết. Vào một đêm tháng hai, chồng cô rình ở khách sạn nơi cô với nhân tình đang ở đó và gọi cảnh sát tới bắt tại trận., cùng đi với chồng cô còn có một người bạn hình dáng mập mạp, sau khi tung cửa phòng ập vào thì gian phu trốn trong cái tủ gỗ, hấp tấp thế nào mà để quên đôi giày ở bên ngoài. Nguyên cả tháng ba tựa hồ như êm ả vì chồng cô đồng ý không làm lớn chuyện. Nhưng đến tháng tư thì lại có sự cố mới, có một người lớn tuổi bắt đầu lên tiếng, bảo là chồng cô hèn, bị cắm sừng mà câm như hến. Người lớn tuổi này bố chồng cô. Thế là kéo nhau ra tòa, sau hơn một tháng dằng co thì với chứng cứ xác thực, tòa đã phán cho ly hôn trong tháng năm. Cô nhận tờ phán quyết của tòa xong thì khóc cả một đêm !
Đương số xác nhận hoàn toàn đúng.
Ông LV phục ông Bán Tiên quá, lấy lá số này về nghiên cứu và cũng gọt ra một bài luận.
Nữ, DL 23 tháng 11 năm 1957, giờ Mão.
Ông LV kể một case của một ông bạn hành nghề xem số tên là Bán Tiên, vào một buổi chiều tháng sáu (al) năm Quý Hợi, đương số đến xem số và báo ngày giờ sinh như trên. Ông Bán Tiên ngẫm nghĩ một hồi rồi phán luôn: Có phải cô ly hôn vào tháng năm phải không?
Đương số gật đầu bảo phải. Bán Tiên nói luôn:
Lý do ly hôn là ngoại tình, nhưng không phải chồng cô mà là cô ngoại tình, tục ngữ người ta bảo là hồng hạnh xuất tường đấy !
Đương số lại gật đầu.
Bán Tiên: Cô với người kia là người quen cũ, gặp lại nhau vào năm Nhâm Tuất, sau đó thì ngọn lửa tình khi xưa lại nhen nhóm trở lại, thế là xáp vào nhau luôn. Cái mối tình ngầm này duy trì cho đến tháng giêng năm Quý Hợi thì bị chồng cô phát hiện, nhưng cô và người kia không hề hay biết. Vào một đêm tháng hai, chồng cô rình ở khách sạn nơi cô với nhân tình đang ở đó và gọi cảnh sát tới bắt tại trận., cùng đi với chồng cô còn có một người bạn hình dáng mập mạp, sau khi tung cửa phòng ập vào thì gian phu trốn trong cái tủ gỗ, hấp tấp thế nào mà để quên đôi giày ở bên ngoài. Nguyên cả tháng ba tựa hồ như êm ả vì chồng cô đồng ý không làm lớn chuyện. Nhưng đến tháng tư thì lại có sự cố mới, có một người lớn tuổi bắt đầu lên tiếng, bảo là chồng cô hèn, bị cắm sừng mà câm như hến. Người lớn tuổi này bố chồng cô. Thế là kéo nhau ra tòa, sau hơn một tháng dằng co thì với chứng cứ xác thực, tòa đã phán cho ly hôn trong tháng năm. Cô nhận tờ phán quyết của tòa xong thì khóc cả một đêm !
Đương số xác nhận hoàn toàn đúng.
Ông LV phục ông Bán Tiên quá, lấy lá số này về nghiên cứu và cũng gọt ra một bài luận.


