←  Vườn Thơ

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Đời người 70 năm

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 03/04/2025

Từ xưa đến cận đại hết 1900, người ta nghe nói đời người chỉ chừng 70 năm là do một câu thơ của Đổ Phủ .
Nhơn sanh thất thập cổ lai hy .
Nền Y tế đời xưa, chỉ biết có "bắt mạch" rồi hốt thuốc . Thuốc đó là thuốc Bắc , Thuốc toàn cây và lá cho nên con người phải mạnh khỏe . Hễ gặp bệnh , bị định bệnh sai, dùng thuốc bắc, là đi sớm trước 70 tuổi . Cho nên trong một bài thơ tuyệt cú của Đổ Phủ có câu đó .
Chính tôi cũng biết nhưng không biết toàn bài thơ .

Ông nói rằng

(hễ cứ) Bải triều ra , ngày nào cũng đi uống rượu, say túy lúy rồi mới về .
Phải đem cầm áo để có tiền uống rượu
Cầm ở nhiều nơi cho nên ai cũng biết hết .
Đời người có được bảy mươi (tuổi) là rất hiếm.

Triều hồi nhật nhật điển xuân y,
Mỗi nhật giang đầu tận tuý quy.
Tửu trái tầm thường hành xứ hữu ,
Nhơn sanh thất thập cổ lai hy ,


Bướm lượn quanh các khóm hoa lúc ẩn lúc hiện,
Con chuồn chuồn đậu nước rội lại bay lên,
Ta muốn chuyễn lời cảnh đẹp này, hãy nấn ná ở lại đây,
Để trong khoảnh khắc nầy cùng thưởng thức, chớ khước từ .

Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm kiến,
Ðiểm thuỷ thanh đình khoản khoản phi.
Truyền ngữ phong quang cộng lưu chuyển,
Tạm thời tương thưởng mạc tương vy.


Lượm lặt trên fb.
Trích dẫn

FM_daubac's Photo FM_daubac 03/04/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khúc giang kỳ 2

Triều hồi nhật nhật điển xuân y,
Mỗi nhật giang đầu tận tuý quy.
Tửu trái tầm thường hành xứ hữu,
Nhân sinh thất thập cổ lai hy.
Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm hiện,
Điểm thuỷ thanh đình khoản khoản phi.
Truyền ngữ phong quang cộng lưu chuyển,
Tạm thời tương thưởng mạc tương vy.



Dịch nghĩa

Ngày ngày khi tan triều, áo đẹp đem đi cầm ngay,
Ngày nào cũng ở đầu sông uống thật say mới về.
Nợ tiền uống rượu vốn chuyện thường nơi nào cũng có,
Xưa nay đời người sống tới bảy chục là hiếm hoi.
Bươm bướm luồn hoa thấp thoáng hiện ra,
Chuồn chuồn giỡn nước chập chờn bay.
Nhắc người rằng phong cảnh thường hay thay đổi,
Hãy cùng nhau hưởng đi, chớ nên bỏ qua.

(Năm 758)


Bản dịch của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khỏi bệ vua ra cố áo hoài
Bến sông say khướt, tối lần mai
Nợ tiền mua rượu đâu không thế?
Sống bảy mươi năm đã mấy người?
Bươm bướm luồn hoa phơ phất lượn
Chuồn chuồn rỡn nước lửng lơ chơi
Nhắn cho quang cảnh thường thay đổi
Tạm chút chơi xuân kẻo nữa hoài.

còn nhiều bài dịch khác nữa.

Nguồn;

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




.
Trích dẫn

Rey's Photo Rey 03/04/2025

Đây là một kiểu mượn rượu giải sầu, mượn say để quên đời, trách mình trách trời chứ trách ai:

Triều hồi nhật nhật bán vest tây,
Hành lý chưa xong đã hết ngày.
Bạch Cung một lệnh bay nghìn kẻ,
Thôi thì say trước trách ông này.

Thất thập cổ lai nào mấy kẻ,
Hà tất ưu phiền chuyện trước tay.
Sáng rót nửa chung mời thế sự,
Chiều ngâm mấy khúc tiễn quan thầy.
Sửa bởi Rey: 03/04/2025 - 14:03
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 30/04/2025

Thần giao cách cãm .
Tôi ít khi nhân bói qua mạng , chỉ nhận xem bói khi gặp mặt hay ít nhất phải nói chuyện .
Khi nói chuyện hình như bắt sóng của người đối diện muốn hỏi chuyện gì .
Sự kiện nầy tôi có đọc trong một quyển sách Nga (dịch ra tiếng Việt) sau năm 1975 .
Vưa rồi tôi vào tên mình để tim một bài đã viết cách đây mấy tháng .
Trượt tay đụng vào tên một Hội viện vào tvls tháng 4/2024 . Thấy chỉ viết 1 bài còn thời gian chắc để đọc . Tên có 3 chữ .
Ngày hôm qua, vào fb co một fb nọ là kts, bàn về một đia điểm cực bắc của Thùa thiên là : Thưa thiên trên Quảng tri, Quảng tri lại trên Thưa thiên . Vùng đó là Hội kỳ trên Phước tích, Phước tích trên Mỹ chánh . Rồi Mỹ chánh trên Câu nhi, Câu nhi trên huỳnh sen (tức là Phjong thu)
Thấy khoái và ăn ý vì đúng là làng đột đột , bèn chấm một "trái tim" vào đó .
Hôm qua, qua tin nhắn có người gởi cho tấm bảng đồ đó nhưng rõ hơn .
Người đó chính là người trong Hội viên tvls .
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 29/07/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 30/04/2025 - 03:50, said:

Thần giao cách cãm .
Tôi ít khi nhân bói qua mạng , chỉ nhận xem bói khi gặp mặt hay ít nhất phải nói chuyện .
Khi nói chuyện hình như bắt sóng của người đối diện muốn hỏi chuyện gì .
Sự kiện nầy tôi có đọc trong một quyển sách Nga (dịch ra tiếng Việt) sau năm 1975 .
Vưa rồi tôi vào tên mình để tim một bài đã viết cách đây mấy tháng .
Trượt tay đụng vào tên một Hội viện vào tvls tháng 4/2024 . Thấy chỉ viết 1 bài còn thời gian chắc để đọc . Tên có 3 chữ .
Ngày hôm qua, vào fb co một fb nọ là kts, bàn về một đia điểm cực bắc của Thùa thiên là : Thưa thiên trên Quảng tri, Quảng tri lại trên Thưa thiên . Vùng đó là Hội kỳ trên Phước tích, Phước tích trên Mỹ chánh . Rồi Mỹ chánh trên Câu nhi, Câu nhi trên huỳnh sen (tức là Phjong thu)
Thấy khoái và ăn ý vì đúng là làng đột đột , bèn chấm một "trái tim" vào đó .
Hôm qua, qua tin nhắn có người gởi cho tấm bảng đồ đó nhưng rõ hơn .
Người đó chính là người trong Hội viên tvls .

Đến nay con mới đọc được bài này. Có nhiều chuyện thật lạ mà hay hén Ông Tân.

Như hôm con có kể với Ông về giấc mơ của người ở xa ấy. Tối trước đó, con nằm mơ thấy người bảo huỷ chuyến về Sài Gòn, rồi dưng con rớt nước mắt nhưng vẫn có tin nào đó khiến cảm thấy ấm lòng. Dưng sáng ra đúng như vậy thật.
Sửa bởi Tre: 29/07/2025 - 08:53
Trích dẫn