Nhân quả thực ra bản chất của nó là không có, nó tồn tại do Tâm mình phát sinh, giống như người đi ngủ nằm mơ, giấc mơ đó không từ đâu tới, ngoại trừ Tâm (trái tim) của người nằm mộng phóng chiếu ra vậy
Nên tất cả mọi tu hành đều phải bắt đầu từ Tâm, làm những hành động liên quan tới dùng trái tim, như Yêu, can đảm, hy sinh
Bởi nhân quả thực chất là phóng chiếu của Tâm, nên quá khứ vị lai, hiện tại, mọi không gian hoàn cảnh, đều thực chất cùng lúc tồn tại ở 1 điểm, đó là ở Tâm, điều này có nghĩa là ai đó nhìn vào trái tim của bạn hiện tại, có thể biết chính xác tương lai bạn sẽ ra sao, bởi cái Tâm đó đã bao gồm bên trong nó tất cả quá khứ vị lai, hiện tại, nên người ta gọi là có cái số phận, nhưng số phận chỉ đúng nếu Tâm giữ nguyên không thay đổi, nếu Tâm thiện lên thì số phận sẽ thay đổi
Vậy nghiệp báo nhân quả không đến từ một người phán xét các hành động của ta, mà đến từ chính trái tim của ta nó phóng chiếu ra những hoàn cảnh như vậy, giống như hoa hồng thì có hương của hoa hồng, sẽ kích thích những người tìm kiếm hoa hồng, hoa nhài sẽ có hương hoa nhài, sẽ kiếm những người thích với hoàn cảnh hoa nhài, nên biết, nhân quả là do tâm phóng chiếu, giống như cái hạt tuy ta không thấy lá cành quả của nó nhưng biết được hạt, ta có thể biết được hình thái của cây như thế nào, nó giống như một bộ phim, nếu không có chỉnh sửa gốc từ đạo diễn thì nó sẽ khởi đầu và kết thúc đúng trình tự, y như rặp khuôn, và người ta nghĩ đó là định mệnh, nhân quả
Tim có thể khiến vật chất xung quanh thay đổi, có thể khiến hơi nước ngưng tụ, từ trường của Tâm cũng có thể khiến vật chất đông đặc, hoặc khiến nhiệt độ phòng tăng lên, hoặc khiến gió thổi
Bản chất của phép màu, phép lạ đó là ta dùng cái từ trường Tâm, bao phủ vật chất thực bên ngoài, khiến những vật chất bên ngoài đó hoạt động theo ý muốn của Tâm của ta, nhưng để làm được vậy thì Tâm phải đủ mạnh, mạnh tới mức có thể bao phủ phần vật chất phóng chiếu và xoay hướng nó theo cái hướng mà Tâm nó muốn, để được vậy thì cần có những đức tính khiến Tâm mạnh lên như vị tha, hy sinh, can đảm, tin tưởng
Tâm này nó giống như cái hạt, khi Tâm còn xoay chuyển, còn nằm ngủ mơ bên trong chính sự sáng tạo, tạo tác của nó, thì ta còn tái sinh, bởi Tâm liên tục tạo ra những hoàn cảnh trong cuộc sống, khiến ta phải gặp người này, gặp người kia, bị cái này bị cái kia, như là người nhu nhược thì sẽ gặp hoàn cảnh hay bị ăn hiếp, do cái Tâm người ta nghĩ như vậy, đó chính là nhân quả, khi một người Thức tỉnh, nghĩa là người ta thu hết cái bộ phim của tâm đó, quy lại nơi nó khởi nguồn, đó chính là trái tim của mình, thì bạn nhận ra, thì ra tất cả hoàn cảnh mà bạn gặp, trong 3 thời gian, đều là từ tâm mình phát tán ra, khi thu hết những bộ phim này về lại tâm thì ta thấy, ta là người chủ của cuộc đời mình, do là vì cái ta muốn ta sẽ dùng Tâm của ta tạo tác, chứ không còn bị lệ thuộc mù quáng theo kiểu "tối nằm mơ thấy cái gì thì có cái đó", nên Nhân quả không phụ thuộc hoàn toàn vào hành động mà ta làm, mà nhân quả phụ thuộc vào cái tâm của ta khi làm hành động đó
Việc những người chưa rửa sạch cái tâm của mình mà đã tu mật tông để khiến cho năng lượng cái Tâm mạnh lên khá nguy hiểm, bởi khi năng lượng cái tâm mạnh lên mà ta còn nghĩ những thứ đen tối thì những thứ đó sẽ hiện ra y như là cái tâm ta muốn nó hiện ra, nên đạo Phật mới nói "ngũ uẩn giai không", lại đặt tên là Bát nhã (trí tuệ) Tâm kinh, tức từ trái tim ta nhận ra tất cả mọi thứ đều không tồn tại mà là sự định hình của tâm ta phát tạo
2 người có duyên với nhau cũng có nghĩa là, Tâm người này khiến họ sẽ gặp người có cái hành vi như này, một người khác có cái Tâm cũng khiến họ gặp người trước thì 2 cái tâm sẽ hòa với nhau khiến 2 người gặp nhau để cùng tiêu cái Nghiệp phát sinh từ tâm hai người, là sướng hay khổ là tùy vào tâm của 2 người
Nên con đường duy nhất để thoát khổ là thay đổi Tâm của mình, hoặc là nhận ra tất cả mọi thứ đều do Tâm mà ra, rồi từ đó tự ý xoay chuyển tâm y cảnh
Sửa bởi Elohim: 31/12/2024 - 17:36