Cảnh báo! Không có Luân hồi, con người...
Elohim
29/11/2024
giả sử như có luân hồi , thì có nghĩa là toàn bộ kí ức và năng lượng của hàng chục kiếp sống sẽ bị nhét vào một cái phôi thai nhỏ ở kiếp này, và từ đó sinh ra đứa trẻ không hoàn toàn trong sạch, mà ta lại thấy, đứa trẻ nào sinh ra cũng như tờ giấy trắng, phôi thai chỉ là một hạt đậu chứa rất ít năng lượng, khi bào thai lớn lên thì linh hồn (năng lượng) cũng từ đó lớn lên theo, không phải là 1 linh hồn hoàn chỉnh đậu vào một phôi thai, nếu vậy thì 2 cái làm sao dung hòa, dung hợp
Nếu ta gọi hồn vua bảo đại, thì vua bảo đại sẽ hiện ra, giả sử có luân hồi, thì vua bảo đại đã đầu thai từ lâu, có còn cho ta gọi hồn?
tại sao không thể tu ở cõi vô hình, ví dụ như con ốc, khi con ốc còn sống thì vỏ ốc sẽ càng ngày càng lớn lên theo con ốc, nhưng khi con ốc chết thì vỏ ốc ngưng lớn lên mà ở trạng thái kích thước đó hoài, vỏ ốc là dụ cho linh hồn, tồn tại sau khi chết, dạng năng lượng, và con ốc là thân xác thể xác sinh học, khi ta chết thì cái ta tạo ra nó giữ ở vị trí đó hoài, nên không thể tu ở cõi vô hình vì có ốc đâu để mà làm nơi nương cho vỏ ốc (sự tu tập) lớn lên
vỏ ốc (dụ cho linh hồn) không thể bị nghiền nát ra để làm nguyên liệu cho một con ốc mới (luân hồi), có hàng triệu vỏ ốc từ thuở khai thủy đến nay, cũng như có hàng vạn linh hồn đã từng sống, nhưng linh hồn không đầu thai, cũng như nói vỏ ốc có hoài không bao giờ bị diệt
Người mẹ là người tạo ra thể xác và linh hồn của ta, linh hồn là dạng năng lượng lớn lên theo cùng thể xác và trình độ tâm linh, do hấp thụ năng lượng từ bên ngoài bao gồm thức ăn, thiền định tâm linh
không nên tự tử vì chúng ta chỉ có 1 lần sống, tự tử rồi là không trở lại thể xác được nữa
Người hồi giáo không tin vào luân hồi, chỉ có những tôn giáo xuất phát từ ấn độ thì tin, mà ta biết ấn độ là nơi xã hội kiềm kẹp rất nghiêm khắc, con người sống gần như thú vật ở ấn độ vì những tư tưởng tôn giáo lệch lạc
Nếu ta gọi hồn vua bảo đại, thì vua bảo đại sẽ hiện ra, giả sử có luân hồi, thì vua bảo đại đã đầu thai từ lâu, có còn cho ta gọi hồn?
tại sao không thể tu ở cõi vô hình, ví dụ như con ốc, khi con ốc còn sống thì vỏ ốc sẽ càng ngày càng lớn lên theo con ốc, nhưng khi con ốc chết thì vỏ ốc ngưng lớn lên mà ở trạng thái kích thước đó hoài, vỏ ốc là dụ cho linh hồn, tồn tại sau khi chết, dạng năng lượng, và con ốc là thân xác thể xác sinh học, khi ta chết thì cái ta tạo ra nó giữ ở vị trí đó hoài, nên không thể tu ở cõi vô hình vì có ốc đâu để mà làm nơi nương cho vỏ ốc (sự tu tập) lớn lên
vỏ ốc (dụ cho linh hồn) không thể bị nghiền nát ra để làm nguyên liệu cho một con ốc mới (luân hồi), có hàng triệu vỏ ốc từ thuở khai thủy đến nay, cũng như có hàng vạn linh hồn đã từng sống, nhưng linh hồn không đầu thai, cũng như nói vỏ ốc có hoài không bao giờ bị diệt
Người mẹ là người tạo ra thể xác và linh hồn của ta, linh hồn là dạng năng lượng lớn lên theo cùng thể xác và trình độ tâm linh, do hấp thụ năng lượng từ bên ngoài bao gồm thức ăn, thiền định tâm linh
không nên tự tử vì chúng ta chỉ có 1 lần sống, tự tử rồi là không trở lại thể xác được nữa
Người hồi giáo không tin vào luân hồi, chỉ có những tôn giáo xuất phát từ ấn độ thì tin, mà ta biết ấn độ là nơi xã hội kiềm kẹp rất nghiêm khắc, con người sống gần như thú vật ở ấn độ vì những tư tưởng tôn giáo lệch lạc
Đinh Văn Tân
29/11/2024
Thực tế là có luân hồi . Bên Tây tạng họ có cách đi tìm Giáo chủ tái sinh . Trong Tử vi có cách chứng minh điều đó .
kyvibach
29/11/2024
đầu tiên chúng ta dùng cái tâm sinh-diệt để nói chuyện:
"vật chất không tự dưng sinh ra hay mất đi
mà chúng chuyển từ trạng thái này qua trạng thái khác"
như 1 cô nàng tên Băng Hà(sông Băng), cô ấy chết hoá thành cô Thanh Hà(sông nước Xanh), cô Thanh Hà chết lại hồi sinh thành cô Mây, cô Mây qua đời thành cô Vũ.
Nếu tâm cô Mây lưu được ký ức của hồi còn là Băng Hà, Thanh Hà.. thì cô ấy biết có luân hồi, nếu không lưu được thì không có.
Các bậc giải thoát không kể nhiều về cõi khác, bởi vì chúng sinh sẽ lấy đó để lừa đảo... Họ chỉ nói những thứ quan trọng, cần thiết thực sự để giải thoát chúng sinh.
Tin luân hồi để sống có đầu có cuối có thuỷ có chung, không tin thì sống ăn xổi ở thì, ăn cháo đái bát, ăn cây táo rào cây sung, tham dĩa bỏ mâm.. mọi cái ác trên đời sinh ra vì không nhớ luân hồi, không tin luân hồi, không thấy nhơn-quả
"vật chất không tự dưng sinh ra hay mất đi
mà chúng chuyển từ trạng thái này qua trạng thái khác"
như 1 cô nàng tên Băng Hà(sông Băng), cô ấy chết hoá thành cô Thanh Hà(sông nước Xanh), cô Thanh Hà chết lại hồi sinh thành cô Mây, cô Mây qua đời thành cô Vũ.
Nếu tâm cô Mây lưu được ký ức của hồi còn là Băng Hà, Thanh Hà.. thì cô ấy biết có luân hồi, nếu không lưu được thì không có.
Các bậc giải thoát không kể nhiều về cõi khác, bởi vì chúng sinh sẽ lấy đó để lừa đảo... Họ chỉ nói những thứ quan trọng, cần thiết thực sự để giải thoát chúng sinh.
Tin luân hồi để sống có đầu có cuối có thuỷ có chung, không tin thì sống ăn xổi ở thì, ăn cháo đái bát, ăn cây táo rào cây sung, tham dĩa bỏ mâm.. mọi cái ác trên đời sinh ra vì không nhớ luân hồi, không tin luân hồi, không thấy nhơn-quả
Nghịch Thiên Cải Mệnh
30/11/2024
Theo thần số học phương tây. Tôi số 7
Số 7 có 2 ý nghĩa là:
Linh hồn đã già đã trải qua rất nhiều kiếp sống lên không cần phải học tập kiếp sống nữa
Hoặc là linh hồn còn rất trẻ rất cần học hỏi về các kiếp sống để trưởng thành hơn
=))
Số 7 có 2 ý nghĩa là:
Linh hồn đã già đã trải qua rất nhiều kiếp sống lên không cần phải học tập kiếp sống nữa
Hoặc là linh hồn còn rất trẻ rất cần học hỏi về các kiếp sống để trưởng thành hơn
=))