nuối tiếc cả một đời !
pvcpvcp
25/11/2024
kyvibach, on 25/11/2024 - 20:01, said:
..,.Tự cách ly với thế gian bằng ấn, bằng chú, bằng ý tưởng liên miên bất tuyệt... Tạo ra một dòng thông tin mạnh để làm quá tải các giác quan, từ đó đạt được hiệu quả an tĩnh nội tâm.
pvcpvcp
26/11/2024
pvcpvcp, on 25/11/2024 - 16:24, said:
Rôì một ngày ,tôi vừa nằm xuống sau khi toạ thiền. một mùi hương thơm ngào ngạt toả ra ,và tôi đã khóc ! vẫn như vậy trong nhiều ngày sau đó !
QuyenLocTamMinh, on 25/11/2024 - 17:09, said:
Mùi từ đâu thưa thầy
...
Mùi hương mà tôi cảm nhận được , ngào ngạt ,nhiệm mầu ,siêu thực ,...Đó là lúc tôi vừa nằm xuống sau khi toạ thiền ,trì chú ...!
Tôi không có may mắn được bổn sư quán đảnh ,chỉ y cứ vào quyển " Mật Tông " của ngài Thích Viên Đức mà thực hành . " Không uống nước thì không biết nước nóng ,lạnh " . Cũng vậy ,nếu không kinh qua thực hành thì những câu chuyện kỳ đặc ,thù thắng , huyền bí ... trong Kinh Mật tông ,bạn có thể nghĩ là điều huyễn hoặc ! " Phúc cho ai không thấy mà tin " ,Đức Giê su đã nói như thế , thật giản đơn nhưng hàm chứa minh triiết vô hạn !
Cuộc đời xoay chuyển ,bao nhiêu đổi thay ...Cho dù chúng ta cố gắng giãy giụa thì vẫn bị nghiệp lực chi phối ,trói buộc không thoát ra được ! Khi vừa tri thiên mệnh thì cũng là lúc mà thời gian vô tình làm bạc mái đầu !
Kẻ cùng tử có báu vật được dấu trong mảnh áo rách , suốt cuộc đời cứ nghèo đói tả tơi mà không nhận ra !
Nghịch Thiên Cải Mệnh
26/11/2024
Mấy năm trước đầy lúc suýt bị điên rất nhiều người khuyên tại hạ phải đi tu để hóa giải nghiệp chướng tiền kiếp...
Không biết nghiệp chướng là có thiệt hem nhỉ?!
Nghe giảng kinh phật thì tại hạ không nghe và cũng không muốn nghe vì thấy nó quá yếu đuối =))
Nhưng đợt rồi nghe ông Minh Tuệ nói về Phật giáo và giác ngộ thấy có vẻ oke...
Chứ nghe mấy cha sàm tăng giảng đạo lý nghe thấy chán, nhân từ yêu thương đồng loại... Phát chán
Không biết nghiệp chướng là có thiệt hem nhỉ?!
Nghe giảng kinh phật thì tại hạ không nghe và cũng không muốn nghe vì thấy nó quá yếu đuối =))
Nhưng đợt rồi nghe ông Minh Tuệ nói về Phật giáo và giác ngộ thấy có vẻ oke...
Chứ nghe mấy cha sàm tăng giảng đạo lý nghe thấy chán, nhân từ yêu thương đồng loại... Phát chán
Nghịch Thiên Cải Mệnh
26/11/2024
Ah những lúc suýt bị điên ấy tại hạ vẫn cảm nhận được có 2 thế lực nó điều khiển mình...
Một thế lực thì nó khống chế hành hạ bằng chết. Còn một thế lực khác nữa vẫn luôn bảo vệ mình chứ không điên thật rồi ấy
Đậu xanh
Nhân từ chỉ có với người tu hành thôi còn không thì phải ác mí được
Thế giới giờ vẫn giết nhau om xòm kìa. Mỗi ngày chết cả nghìn người luôn ấy. Mình không ác thì nó cũng giết mình. Lên giờ lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý ra đường đỡ bị bắt nạt
Sửa bởi Nghịch Thiên Cải Mệnh: 26/11/2024 - 12:12
Một thế lực thì nó khống chế hành hạ bằng chết. Còn một thế lực khác nữa vẫn luôn bảo vệ mình chứ không điên thật rồi ấy
Đậu xanh
Nhân từ chỉ có với người tu hành thôi còn không thì phải ác mí được
Thế giới giờ vẫn giết nhau om xòm kìa. Mỗi ngày chết cả nghìn người luôn ấy. Mình không ác thì nó cũng giết mình. Lên giờ lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý ra đường đỡ bị bắt nạt
Sửa bởi Nghịch Thiên Cải Mệnh: 26/11/2024 - 12:12
pvcpvcp
26/11/2024
@Nghịch Thiên Cải Mệnh
Bạn nên " y pháp bất y nhân " ,đừng chấp các hình tướng mà bạn đánh giá là sàm tăng để rồi mất cơ hội tiếp cận pháp bảo vô giá của 3 đời chư Phật ! Về mặt triết học ,bạn nên tìm hiểu nội dung kinh Hoa Nghiêm ; Pháp Hoa ; các luận Duy Thức ...để được hưởng tinh hoa của trí tuệ siêu việt . Cũng đừng quên , Tứ Diệu Đế là căn gốc của Phật pháp !
Tu hành cũng như đào ao , miệt mài và miệt mài không cần để ý xung quanh ...
Rồi có một ngày ...
Đào ao không đợi mặt trăng
Ao thành tự nhiên trăng đến !
Sửa bởi pvcpvcp: 26/11/2024 - 13:13
Bạn nên " y pháp bất y nhân " ,đừng chấp các hình tướng mà bạn đánh giá là sàm tăng để rồi mất cơ hội tiếp cận pháp bảo vô giá của 3 đời chư Phật ! Về mặt triết học ,bạn nên tìm hiểu nội dung kinh Hoa Nghiêm ; Pháp Hoa ; các luận Duy Thức ...để được hưởng tinh hoa của trí tuệ siêu việt . Cũng đừng quên , Tứ Diệu Đế là căn gốc của Phật pháp !
Tu hành cũng như đào ao , miệt mài và miệt mài không cần để ý xung quanh ...
Rồi có một ngày ...
Đào ao không đợi mặt trăng
Ao thành tự nhiên trăng đến !
Sửa bởi pvcpvcp: 26/11/2024 - 13:13
kyvibach
26/11/2024
pvcpvcp, on 25/11/2024 - 20:29, said:
Bạn phát biểu câu này thật sự khó hỉểu !? Nói thì dễ ,ai cũng có thể nói được ,nhưng người có kinh nghiệm thực chứng và người nói suông thì rất dễ phân biệt ! Nói như bạn thì cần gì mật ngữ , cần gì bắt ấn ,cần gì nghi thức quán đảnh !
những thứ mã hoá lần 2 và được tạo ra bởi vọng tưởng sẽ không thể là chân lý và đích đến giải thoát
Pháp Cú kinh day: Ý dẫn các pháp
một đứa bé bắt ấn vô tác dụng, vì ấn không là đạo tự nhiên. nó không hiểu, nó cũng không quan tâm mật ngữ là chi.
đạo giải thoát trước tiên phải tự giải thoát khỏi sự ràng buộc về tư duy, tư duy còn chấp trước vào ấn, vào mật ngữ thì muôn kiếp không thoát được hồng trần.
pvcpvcp
26/11/2024
@kyvibach
Hàng triệu người con Phật ,hành trì Mật tông đều bắt ấn niệm chú theo lời Phật dạy ! Không ai cấm bạn quyền tư duy và hành trì theo phương cách khác .
Ngôn ngữ văn tự chỉ là phương tiện ; không diễn bày được chân lý tuyệt đối nên đạo Phật chủ trương thực hành ,tránh hý luận . Mong là bạn hiểu cho !
Sửa bởi pvcpvcp: 26/11/2024 - 21:56
Hàng triệu người con Phật ,hành trì Mật tông đều bắt ấn niệm chú theo lời Phật dạy ! Không ai cấm bạn quyền tư duy và hành trì theo phương cách khác .
Ngôn ngữ văn tự chỉ là phương tiện ; không diễn bày được chân lý tuyệt đối nên đạo Phật chủ trương thực hành ,tránh hý luận . Mong là bạn hiểu cho !
Sửa bởi pvcpvcp: 26/11/2024 - 21:56
Nghịch Thiên Cải Mệnh
26/11/2024
Bác @pvcpvcp tại hạ dạo này có hay nghe một số bài giảng đạo của cố hòa thượng Thích Giác Khang và của hòa thượng Thích Trí Quảng
Không biết có được không ạ.hihi
Không biết có được không ạ.hihi
pvcpvcp
26/11/2024
Nghịch Thiên Cải Mệnh, on 26/11/2024 - 21:54, said:
Bác @pvcpvcp tại hạ dạo này có hay nghe một số bài giảng đạo của cố hòa thượng Thích Giác Khang và của hòa thượng Thích Trí Quảng
Không biết có được không ạ.hihi
Không biết có được không ạ.hihi
"Không biết có được không ạ.hihi" ; Tất nhiên là quá tốt !
Sửa bởi pvcpvcp: 26/11/2024 - 22:05
Nghịch Thiên Cải Mệnh
27/11/2024
Vâng. Sang năm vào quẻ địa sơn khiêm nguyên đường hào 2, theo bát tự hà lạc bắt đầu bước vào hậu vận không biết thế nào?!
Có duyên với phật pháp không nhỉ?!
Có duyên với phật pháp không nhỉ?!
pvcpvcp
27/11/2024
@Nghịch Thiên Cải Mệnh
Việc này chỉ lợi mình ,lợi người ; có ích và vô hại ! Hảo hớn đã thích thì quyết tâm ,lập tức hạ thủ chẳng cần so đo !
Tuy nhiên tâm trí không thông thì mang bình đông cũng nặng ! Tự ép buộc lại mang phiền não vào mình ...!
Việc này chỉ lợi mình ,lợi người ; có ích và vô hại ! Hảo hớn đã thích thì quyết tâm ,lập tức hạ thủ chẳng cần so đo !
Tuy nhiên tâm trí không thông thì mang bình đông cũng nặng ! Tự ép buộc lại mang phiền não vào mình ...!
bibi8
27/11/2024
Trích dẫn
Và bây giờ , cuộc đời đưa đẩy ... chỉ còn là nỗi tiếc nuối khôn nguôi !
pvcpvcp
27/11/2024
bibi8, on 27/11/2024 - 12:50, said:
em nói thiệt chắc là vì chậm hiểu, bác nuối tiếc gì? nuối tiếc không đi tu? bác đã tâm thì phải sự luôn cho dễ hiểu.
Tôi nói " cuộc đời đưa đẩy " vì đó là tác nhân khiến mình rẽ hướng ,không còn giữ được tâm nguyện và lý tưởng như xưa ! Có những tâm sự dấu kín ,dẫu là vợ con cũng chưa từng được biết !
Sửa bởi pvcpvcp: 27/11/2024 - 13:37
bibi8
27/11/2024
Trích dẫn
Có những tâm sự dấu kín ,dẫu là vợ con cũng chưa từng được biết !