Nghiệm lí xác định lá số bản thân
nguyetminh
04/05/2011
Em mệnh nữ, sinh 4h30 sáng ngày 30 tháng 12 năm 1974 (dương lịch).
Giờ sinh được ghi trong giấy khai sinh, sinh tại bệnh viện lớn nhất TP.Nam Định.
Ngày sinh dương lịch của em chuyển ra ngày âm lịch sẽ có 2 ngày (không hiểu có phải tại năm đó nhuận không). Một ngày cho bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương, một ngày cho bộ Sát Phá Tham. Có người nói em ăn theo bộ Sát Phá Tham, có người lại cãi em ăn theo bộ CNĐL, có người nói phải xét tử bình vì tử bình chỉ cho 1 lá số còn tử vi cho 2 lá khác nhau. Vậy có thể xác định lá số nào là của mình không ạ hoặc xác định mệnh chủ được không?
Một số thông tin cá nhân xin cung cấp ạ:
1. Làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước từ năm 1999 cho đến nay (tự thi vào).
2. Đã có bằng Thạc sĩ (tại VN).
3. Lấy chồng năm 2005.
4. Sinh con trai đầu năm 2006.
5. Sinh con trai sau năm 2010.
6. Năm 2009 có trục trặc mâu thuẫn lớn trong công việc (trực tiếp với lãnh đạo, tự nghỉ không lương 4 tháng) .
Xin cám ơn các bác ạ!
Giờ sinh được ghi trong giấy khai sinh, sinh tại bệnh viện lớn nhất TP.Nam Định.
Ngày sinh dương lịch của em chuyển ra ngày âm lịch sẽ có 2 ngày (không hiểu có phải tại năm đó nhuận không). Một ngày cho bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương, một ngày cho bộ Sát Phá Tham. Có người nói em ăn theo bộ Sát Phá Tham, có người lại cãi em ăn theo bộ CNĐL, có người nói phải xét tử bình vì tử bình chỉ cho 1 lá số còn tử vi cho 2 lá khác nhau. Vậy có thể xác định lá số nào là của mình không ạ hoặc xác định mệnh chủ được không?
Một số thông tin cá nhân xin cung cấp ạ:
1. Làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước từ năm 1999 cho đến nay (tự thi vào).
2. Đã có bằng Thạc sĩ (tại VN).
3. Lấy chồng năm 2005.
4. Sinh con trai đầu năm 2006.
5. Sinh con trai sau năm 2010.
6. Năm 2009 có trục trặc mâu thuẫn lớn trong công việc (trực tiếp với lãnh đạo, tự nghỉ không lương 4 tháng) .
Xin cám ơn các bác ạ!
Whitebear
04/05/2011
Bác nên đưa sang topic nhờ xem số, không phải là mục "trao đổi, nghiên cứu".
Kiwi
04/05/2011
Vậy chồng chị dạng người cao to, xương, khuôn mặt nhìn già dặn, sớm có nếp nhăn hay tạng người thấp nhỏ, hơi đầy đặn?
Còn chị thì khuôn mặt dài hay tròn? Gò má có cao? Có nắm giữ chức quyền gì?
@ WB: cái này hay chứ, là sự khác nhau giữa 2 lịch, tìm hiểu xem thế nào.
Còn chị thì khuôn mặt dài hay tròn? Gò má có cao? Có nắm giữ chức quyền gì?
@ WB: cái này hay chứ, là sự khác nhau giữa 2 lịch, tìm hiểu xem thế nào.
nguyetminh
04/05/2011
Chồng mình cao, không to lắm, có nếp nhăn, không già (thực ra kém mình 4t). Mình thì mặt thiên về vuông, gò má có lẽ rộng chứ không hẳn cao. Mình thuộc dạng người trên bé dưới to, từ hông trở xuống rất to nhưng phần trên lại nhỏ. Hiện mình có chức be bé, kiểu trưởng phó phòng ban.
Kiwi
04/05/2011
Bản thân chị có bệnh về đường tiêu hóa không? Nếu có thì bệnh ở ống tiêu hóa hay bệnh ở gan? Cha mẹ có học vấn, có chức vị? Hiện giờ đã có nhiều nhà cửa hay chưa có nhà? Đời sống gia đình hạnh phúc, ấm êm hay xa cách, khắc khẩu?
nguyetminh
05/05/2011
Kiwi, on 04/05/2011 - 22:50, said:
Bản thân chị có bệnh về đường tiêu hóa không? Nếu có thì bệnh ở ống tiêu hóa hay bệnh ở gan? Cha mẹ có học vấn, có chức vị? Hiện giờ đã có nhiều nhà cửa hay chưa có nhà? Đời sống gia đình hạnh phúc, ấm êm hay xa cách, khắc khẩu?
Mình không có bệnh gì về đường tiêu hóa. Cha thì có học vấn (đại học), mẹ thì chỉ học hết cấp 2 thì phải rồi vừa đi làm vừa học tiếp trung cấp. Cha mẹ không có chức vị gì, làm công ăn lương bình thường thôi. Cha từng gặp nạn (về lao lý, nhưng rất may là không sao, khi tòa xử được trắng án). Hiện mình mới có nhà, 1 thôi, ở chung cư. Vợ chồng khắc khẩu. Chồng tính cách ngang, thông minh, văn hay chữ tốt, thường vợ phải nhịn chồng cho nhà cửa êm ấm.
Mình cũng hay đọc tử vi lý số, chỉ để nghiệm chính lá số của mình. Và thấy : có những nét tính cách của Phá Quân, nhưng cũng có nét của Thiên Đồng. Hình dáng thì mặt cũng vuông góc cạnh như Phá Quân (nếu không nhầm), nhưng cơ thể lại mang tính đặc trưng của Thiên Đồng : trên nhỏ dưới to, đi như vịt, da trắng, mịn.
Sửa bởi nguyetminh: 05/05/2011 - 10:51
Kiwi
05/05/2011
nguyetminh, on 05/05/2011 - 10:50, said:
Mình không có bệnh gì về đường tiêu hóa. Cha thì có học vấn (đại học), mẹ thì chỉ học hết cấp 2 thì phải rồi vừa đi làm vừa học tiếp trung cấp. Cha mẹ không có chức vị gì, làm công ăn lương bình thường thôi. Cha từng gặp nạn (về lao lý, nhưng rất may là không sao, khi tòa xử được trắng án). Hiện mình mới có nhà, 1 thôi, ở chung cư. Vợ chồng khắc khẩu. Chồng tính cách ngang, thông minh, văn hay chữ tốt, thường vợ phải nhịn chồng cho nhà cửa êm ấm.
Mình cũng hay đọc tử vi lý số, chỉ để nghiệm chính lá số của mình. Và thấy : có những nét tính cách của Phá Quân, nhưng cũng có nét của Thiên Đồng. Hình dáng thì mặt cũng vuông góc cạnh như Phá Quân (nếu không nhầm), nhưng cơ thể lại mang tính đặc trưng của Thiên Đồng : trên nhỏ dưới to, đi như vịt, da trắng, mịn.
Mình cũng hay đọc tử vi lý số, chỉ để nghiệm chính lá số của mình. Và thấy : có những nét tính cách của Phá Quân, nhưng cũng có nét của Thiên Đồng. Hình dáng thì mặt cũng vuông góc cạnh như Phá Quân (nếu không nhầm), nhưng cơ thể lại mang tính đặc trưng của Thiên Đồng : trên nhỏ dưới to, đi như vịt, da trắng, mịn.
Kiwi nghĩ chị là người Thiên Đồng.
Người Thiên Đồng, khuôn mặt vuông hay tròn nhỏ, người Phá Quân gương mặt hơi dài, có thể là mặt thịt. Cha mẹ ở lá số Phá Quân, là người có chức, có quyền. Ở lá số Phá Quân hiên giờ chị cũng phải có rất nhiều nhà cửa.
Ờ lá số Thiên Đồng, cung phụ mẫu có Hình - Quyền, Song Hao là có thể làm việc liên quan đến pháp luật, hay hình luật, nhưng nghĩ cách xấu Phá - Hỏa đã lật đổ tình thế, và có Hóa Khoa cứu giải.
Chị có thể tin hoặc không tin Kiwi tùy chị.
Cảm ơn chị.
nguyetminh
05/05/2011
Mình cũng lăn tăn nghiêng về Thiên Đồng nhiều hơn. Nhưng Thiên Đồng tính cách hoán cải vô thường, mà mình cũng lại là người có những chính kiến nhất định, khá cứng rắn trong luận lý.
Cám ơn Kiwi.
Cám ơn Kiwi.
Kiwi
05/05/2011
nguyetminh, on 05/05/2011 - 11:44, said:
Mình cũng lăn tăn nghiêng về Thiên Đồng nhiều hơn. Nhưng Thiên Đồng tính cách hoán cải vô thường, mà mình cũng lại là người có những chính kiến nhất định, khá cứng rắn trong luận lý.
Cám ơn Kiwi.
Cám ơn Kiwi.
Đó là vì Bạch Hổ . Trước đây có 1 vị cao niên, cũng rất bảo vệ luận lý của mình, có sao Thiên Đồng - Bạch Hổ
nguyetminh
05/05/2011
Chắc là bác Hoa Cái, nếu không nhầm.
Còn cái nữa mình cũng hay ngẫm: Liêm Trinh đứng cung phu (trai Liêm gái Tham) có thể là người chồng đào hoa, bay bướm. Chồng mình quả cũng khá bay bướm, tán gái (= văn thơ, qua mạng), gái hay thích. Nếu lá số Thiên Đồng, phu vô chính diệu, lấy Cơ Âm cung đối, vậy sao chồng lại kém tuổi?
Còn cái nữa mình cũng hay ngẫm: Liêm Trinh đứng cung phu (trai Liêm gái Tham) có thể là người chồng đào hoa, bay bướm. Chồng mình quả cũng khá bay bướm, tán gái (= văn thơ, qua mạng), gái hay thích. Nếu lá số Thiên Đồng, phu vô chính diệu, lấy Cơ Âm cung đối, vậy sao chồng lại kém tuổi?
Kiwi
05/05/2011
nguyetminh, on 05/05/2011 - 13:15, said:
Chắc là bác Hoa Cái, nếu không nhầm.
Còn cái nữa mình cũng hay ngẫm: Liêm Trinh đứng cung phu (trai Liêm gái Tham) có thể là người chồng đào hoa, bay bướm. Chồng mình quả cũng khá bay bướm, tán gái (= văn thơ, qua mạng), gái hay thích. Nếu lá số Thiên Đồng, phu vô chính diệu, lấy Cơ Âm cung đối, vậy sao chồng lại kém tuổi?
Còn cái nữa mình cũng hay ngẫm: Liêm Trinh đứng cung phu (trai Liêm gái Tham) có thể là người chồng đào hoa, bay bướm. Chồng mình quả cũng khá bay bướm, tán gái (= văn thơ, qua mạng), gái hay thích. Nếu lá số Thiên Đồng, phu vô chính diệu, lấy Cơ Âm cung đối, vậy sao chồng lại kém tuổi?
Nhỏ tuổi hơn vì có Triệt ở đó.
Liêm Trinh không là cách văn thơ bay bướm.
Mà là Cơ - Âm, nét thơ của Cơ - Âm thường phảng phất nét liêu trai, có gì đó man mác, tình ý như sương sớm buổi ban mai, như hoàng hôn gần lịm tắt và những buổi đêm đầy tĩnh mặc... Không có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Chị thử đọc lại thơ của chồng mình có phải vậy??
Sửa bởi Kiwi: 05/05/2011 - 13:39
nguyetminh
05/05/2011
Kiwi, on 05/05/2011 - 13:37, said:
Nhỏ tuổi hơn vì có Triệt ở đó.
Liêm Trinh không là cách văn thơ bay bướm.
Mà là Cơ - Âm, nét thơ của Cơ - Âm thường phảng phất nét liêu trai, có gì đó man mác, tình ý như sương sớm buổi ban mai, như hoàng hôn gần lịm tắt và những buổi đêm đầy tĩnh mặc... Không có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Chị thử đọc lại thơ của chồng mình có phải vậy??
Liêm Trinh không là cách văn thơ bay bướm.
Mà là Cơ - Âm, nét thơ của Cơ - Âm thường phảng phất nét liêu trai, có gì đó man mác, tình ý như sương sớm buổi ban mai, như hoàng hôn gần lịm tắt và những buổi đêm đầy tĩnh mặc... Không có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Chị thử đọc lại thơ của chồng mình có phải vậy??
Cực chuẩn.
Mình không biết về điều này. Cứ nghĩ là Cơ Âm Xương Khúc là lãng mạn, thế thôi. Vậy Thân Quan của mình cũng như thế, sao mình không bị ảnh hưởng nhỉ ? Mình có lẽ thiên về lý luận, phê bình nhiều hơn.


