←  Kinh Dịch

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nghiệm lý 1 quẻ đặc biệt: chuyện gì đã xảy...

CaspianPrince's Photo CaspianPrince 12/08/2024

Tuần trước tôi có hẹn 1 người bạn đi chơi lúc 12h trưa. Nhưng gần đến giờ hẹn tôi có nhắn tin với gọi điện đều không liên lạc được. Hơi lo lắng nên tôi có gieo quẻ lục hào hỏi bình an thì được Phong Thuỷ Hoán hoá Thiên Trạch Lý.

Mọi người thử vào đoán theo quẻ điều gì đã xảy ra? Khi nào có được tầm 8 người tham gia hoặc đến thứ 5 tôi sẽ công bố lời giải để mọi người cùng nghiệm lý.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TueHoPhu's Photo TueHoPhu 13/08/2024

Quẻ này Thế, Ứng đều lâm không, hai hào động đều hoá ra hào Thế.
Đoán là người bạn bị cha mẹ mắng hay yêu cầu làm việc gì khác không cho đi chơi.
Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 13/08/2024

Phong Thủy Hoán - gió thổi trên mặt nước .Đúng là hình tượng " đi chơi " . Gió bay đâu xa cũng được bao bọc bởi bầu trời "Thiên " ; nước lúc nào cũng chảy trở về hồ ao " Trạch " . Đó là gốc gác - là gia đình của mình .
Đoán : Gia đình có việc cần phải về !
Quẻ Lý là " Phượng MInh Kỳ Sơn " = An toàn .
Sửa bởi pvcpvcp: 13/08/2024 - 11:29
Trích dẫn

babylon's Photo babylon 13/08/2024

Quẻ mai hoa : Hoán có việc bất ngờ phải thay đổi kế hoạch ...
Quẻ Lý : lễ nghĩa , xéo lên đuôi cọp mà không lỗi cũng là quẻ liên quan tới pháp luật ...
Mình đoán là trục trặc giấy tờ khi lưu thông ...có thể bằng lái hoặc các loại giấy tờ liên quan!
Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 13/08/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

babylon, on 13/08/2024 - 11:27, said:

Quẻ mai hoa : Hoán có việc bất ngờ phải thay đổi kế hoạch ...
Quẻ Lý : lễ nghĩa , xéo lên đuôi cọp mà không lỗi cũng là quẻ liên quan tới pháp luật ...
Mình đoán là trục trặc giấy tờ khi lưu thông ...có thể bằng lái hoặc các loại giấy tờ liên quan!
Tư duy rất tốt ! Có thể lắm ! Chờ xem ...
Trích dẫn

babylon's Photo babylon 13/08/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 13/08/2024 - 11:34, said:

Tư duy rất tốt ! Có thể lắm ! Chờ xem ...
Dạ con còn kém lắm ko dám múa rìu qua mắt thợ ah....
Trích dẫn

Ngu Yên's Photo Ngu Yên 13/08/2024

Lấy BTHL đoán chơi ( vì không có phương thức đoán quẻ). Hoán là quẻ bất chợt có thay đổi , hào 1 là dùng ngựa mạnh _ vậy là đi xe; hào 4 là nước lụt phải chạy lên đồi _ vậy hỏng xe ( nghẹt xăng thí dụ hay điện mất) ... hay là cái gì đó làm đương số bị chặn . Biến quẻ thành quẻ Lý là đứng bên cạnh cọp coi chừng nó vồ_ coi chừng về luật pháp , cướp trộm nhưng lời quẻ lại tốt (nếu biết cẩn thận) : dẵm lên đuôi hổ , nó không cắn người ; hanh thông. Vậy chắc không có gì đáng ngại.
Trích dẫn

CaspianPrince's Photo CaspianPrince 16/08/2024

Hôm nay thứ 5 tôi sẽ mở bát: bạn đó ngủ quên!

Lúc đó tôi xem thì đoán được là người bạn đó bình an vì hào Tử Tôn vượng động lại động hồi đầu sinh (Ngọ sinh Mùi). Thế nhưng lúc đó rất thắc mắc là vì sao bình an mà Thế lẫn Ứng đều phạm không vong.

Tôi sau đó đoán là hoặc bạn đó ngủ quên (vì Thế + Ứng không vong có tượng là bản thân người đó mất liên lạc với môi trường bên ngoài ~ mất ý thức) hoặc là người này đã không còn tồn tại trên thế gian mà được mồ yên mả đẹp ~ phúc lớn vì Tử Tôn đại diện cho Phúc khí. Khả năng 1 lớn hơn rất nhiều nên tôi yên tâm hơn và ngồi chơi đợi người đó tỉnh dậy.

Lúc đó tôi không đoán tới nhưng hào Phụ Mẫu đắc nhật thần động là ý tin tức sẽ đến sớm. Quả thực là 13:11 gieo quẻ thì đến 13:29 là bạn kia tỉnh dậy nhắn lại tôi.

Thông tin thêm: người đó lúc đó ngủ ở nhà 1 mình, không có người khác trong nhà.
Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 16/08/2024

Chằm hăm luận Dịch lại không bằng suy luận có lý thông thường !
" Phượng minh Kỳ sơn " *, có thể nào người yêu gọi gấp quá nên đành nói dối vô hại ! ? ( * : phượng kêu ở núi Kỳ )
Trích dẫn

TueHoPhu's Photo TueHoPhu 16/08/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CaspianPrince, on 16/08/2024 - 00:49, said:

Hôm nay thứ 5 tôi sẽ mở bát: bạn đó ngủ quên!

Lúc đó tôi xem thì đoán được là người bạn đó bình an vì hào Tử Tôn vượng động lại động hồi đầu sinh (Ngọ sinh Mùi). Thế nhưng lúc đó rất thắc mắc là vì sao bình an mà Thế lẫn Ứng đều phạm không vong.

Tôi sau đó đoán là hoặc bạn đó ngủ quên (vì Thế + Ứng không vong có tượng là bản thân người đó mất liên lạc với môi trường bên ngoài ~ mất ý thức) hoặc là người này đã không còn tồn tại trên thế gian mà được mồ yên mả đẹp ~ phúc lớn vì Tử Tôn đại diện cho Phúc khí. Khả năng 1 lớn hơn rất nhiều nên tôi yên tâm hơn và ngồi chơi đợi người đó tỉnh dậy.

Lúc đó tôi không đoán tới nhưng hào Phụ Mẫu đắc nhật thần động là ý tin tức sẽ đến sớm. Quả thực là 13:11 gieo quẻ thì đến 13:29 là bạn kia tỉnh dậy nhắn lại tôi.

Thông tin thêm: người đó lúc đó ngủ ở nhà 1 mình, không có người khác trong nhà.

Tôi thấy cần nghiệm lý thêm, do hào Ứng không vong, gặp không vong thì không thành thực, hay thay đổi ( "Thế , Ứng lâm không nhân vô chuẩn thực" ) - Thế là người gieo quẻ, ứng là người được hỏi.
Nguyên nhân do hào Tử tôn hóa Huynh , Mùi hóa Ngọ là hóa hợp, gặp hợp là bị ràng buộc thể hiện cho cuộc hẹn đi chơi cùng rồi.
Tuy nhiên có hào Tài phục , thành ra bên trong phải lo nghĩ đi sinh cho Tài ( tiền của, vợ con). Bên ngoài lại lo đỡ đòn ( Phụ mẫu động lâm Nhật thần đến khắc Tử tôn).
Thế nên lý do ngủ quên cũng cần xem xét lại.
Trích dẫn

babylon's Photo babylon 16/08/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo mai hoa Dịch tân biên quẻ Lý còn có tượng liên quan tới phụ nữ ...nên có thể ý cùa Bác Pvcpvcp đúng ...chứ mình nghĩ ngủ thì có chuông điện thoại báo chứ ...mặt khác đã chuẩn bị đi chơi tại sao lại ngủ ...lại còn ko lấy báo thức
Trích dẫn

XaoTieu's Photo XaoTieu 16/08/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 16/08/2024 - 08:50, said:

Chằm hăm luận Dịch lại không bằng suy luận có lý thông thường !
" Phượng minh Kỳ sơn " *, có thể nào người yêu gọi gấp quá nên đành nói dối vô hại ! ? ( * : phượng kêu ở núi Kỳ )
Phượng minh kỳ sơn là tượng "Quốc Gia Cát Tường" >>> đất nước an lành thì ta ngủ cho khỏe! Các bác suy diễn nghiêm ngặt quá nên không thấy được cảnh này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn