Lá Số Anh Minh Minh
DongNgan1261981
11/10/2011
Lại nói về đoán tháng chết của mình và của người. Cháu lại nhớ chuyện mà cậu ruột cháu kể.
Đó là ông em của ông ngoại cháu, trước khi chết đã nói lại với các cậu của cháu là tháng này ta chết đó, chúng mày đi đâu thì đi, nhớ để ý đến ta. Đến ngày 26 tháng đó, chiều cụ lại ngồi với con cháu, cụ nói rằng giờ 26 rồi, mà mình vẫn ăn được 2 bát cơm mỗi bữa lại còn uống được cả rượu, trong người thì khỏe mạnh thế này, chẳng nhẽ mạng mình lớn thế sao, nếu ta qua được tháng này thì ta sống thêm được 12 năm nữa. 9 - 10h tối mọi người nói chuyện, cụ lên giường ngủ ngáy khò khò, có đến 3 4h sáng, các cậu đi gọi mọi người lại đến, kêu cụ yếu lắm rồi. Đến 8 9h sáng 27 thì cụ mất.
Cháu thì chưa được từng trải nhiều, nhưng cháu thấy trước khi con người người ta đi về thế giới bên kia đều có 1 điềm gì đó để báo cho mọi người, có điều là mọi người có nhận ra không thôi.
Cháu nhớ là lần đầu tiên tham ra diễn đàn cách đây hơn 1 năm. Lúc đó trang của diễn đàn còn là đuôi .net. Lá số của cháu cũng được bác minhminh phán cho mấy lời, lúc đó cháu còn tham lam muốn được mọi người phán thêm, phán nhiều hơn. Đã được mấy người ở diễn đàn phản hồi lại rằng " được bác minhminh xem số cho là may mắn lắm rồi". Cháu tham ra diễn đàn từ ngày đó đến giờ thấy mình học hỏi được khá là nhiều và cũng trút được đi nhiều lo âu buồn phiền, mà chưa có dịp nào để nói lời cảm ơn đến bác minhminh. Nhân dịp có topic này cháu vào có đôi lời để cảm ơn bác minhminh. Chúc bác an lành.
Đó là ông em của ông ngoại cháu, trước khi chết đã nói lại với các cậu của cháu là tháng này ta chết đó, chúng mày đi đâu thì đi, nhớ để ý đến ta. Đến ngày 26 tháng đó, chiều cụ lại ngồi với con cháu, cụ nói rằng giờ 26 rồi, mà mình vẫn ăn được 2 bát cơm mỗi bữa lại còn uống được cả rượu, trong người thì khỏe mạnh thế này, chẳng nhẽ mạng mình lớn thế sao, nếu ta qua được tháng này thì ta sống thêm được 12 năm nữa. 9 - 10h tối mọi người nói chuyện, cụ lên giường ngủ ngáy khò khò, có đến 3 4h sáng, các cậu đi gọi mọi người lại đến, kêu cụ yếu lắm rồi. Đến 8 9h sáng 27 thì cụ mất.
Cháu thì chưa được từng trải nhiều, nhưng cháu thấy trước khi con người người ta đi về thế giới bên kia đều có 1 điềm gì đó để báo cho mọi người, có điều là mọi người có nhận ra không thôi.
Cháu nhớ là lần đầu tiên tham ra diễn đàn cách đây hơn 1 năm. Lúc đó trang của diễn đàn còn là đuôi .net. Lá số của cháu cũng được bác minhminh phán cho mấy lời, lúc đó cháu còn tham lam muốn được mọi người phán thêm, phán nhiều hơn. Đã được mấy người ở diễn đàn phản hồi lại rằng " được bác minhminh xem số cho là may mắn lắm rồi". Cháu tham ra diễn đàn từ ngày đó đến giờ thấy mình học hỏi được khá là nhiều và cũng trút được đi nhiều lo âu buồn phiền, mà chưa có dịp nào để nói lời cảm ơn đến bác minhminh. Nhân dịp có topic này cháu vào có đôi lời để cảm ơn bác minhminh. Chúc bác an lành.
HoaCai01
12/10/2011
Kỳ nhân bói toán không nhiều, lại đòi hỏi cảm ứng mạnh kèm với kinh nghiệm thì mới thành bậc tiên tri. Ông Thiên Phúc ở Canada viết về thày cũ ở Nam Định đoán trúng tới ngày giờ chết của chính cụ ấy. Dĩ nhiên cố lý gia đó mệnh có Thiên Tướng tại Hợi mới tài ba đến thế!
BadDayXiii
12/10/2011
Chào bác Minh Minh , BadDay xin phép được cùng bác xác quyết một vài điểm như sau :
+Da dẻ tươi mịn , thân nhiệt mát
+Có bà cô tổ cực thiêng đi theo , điều này giúp cho bác linh ứng tốt qua những linh cảm được báo một cách thần bí
+Từng đổ vỡ tình cảm với dòng họ
+Lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng Nam , còn bác Minh Minh làm nhà hướng Đông Nam
+Mảnh đất ngôi nhà đang ở là đất 2 thửa , lớp đất thứ ba cứng
+Chếch về hướng tay trái nhà , kiểu gì cũng phải có một ngôi chùa hoặc một nơi xem bói cực thiêng
Đúng sai ra sao , bao nhiêu phần trăm xin bác phản hồi
Thân mến,
+Da dẻ tươi mịn , thân nhiệt mát
+Có bà cô tổ cực thiêng đi theo , điều này giúp cho bác linh ứng tốt qua những linh cảm được báo một cách thần bí
+Từng đổ vỡ tình cảm với dòng họ
+Lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng Nam , còn bác Minh Minh làm nhà hướng Đông Nam
+Mảnh đất ngôi nhà đang ở là đất 2 thửa , lớp đất thứ ba cứng
+Chếch về hướng tay trái nhà , kiểu gì cũng phải có một ngôi chùa hoặc một nơi xem bói cực thiêng
Đúng sai ra sao , bao nhiêu phần trăm xin bác phản hồi
Thân mến,
minhminh
12/10/2011
+Da dẻ tươi mịn , thân nhiệt mát : ĐÚNG
+Có bà cô tổ cực thiêng đi theo , điều này giúp cho bác linh ứng tốt qua những linh cảm được báo một cách thần bí : KHÔNG THỂ BIÊT ĐƯỢC
+Từng đổ vỡ tình cảm với dòng họ KHÔNG
+Lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng Nam , còn bác Minh Minh làm nhà hướng Đông Nam LÚC NÀO NHÀ , VĂN PHÒNG CŨNG HƯỚNG TÂY NAM , ĐIỀU NAY DO NGẪU NHIÊN TRÙNG HỢP KHÔNG DO MÌNH CHỌN LỰA
+Mảnh đất ngôi nhà đang ở là đất 2 thửa , lớp đất thứ ba cứng , NHÀ , Ở MỸ HAY Ở VN CŨNG VẬY CHỈ MỘT LOT < THỬA > VÀ ĐẤT RẤT CỨNG , MUỐN TRỒNG CÂY PHAI ĐÀO HỐ BỎ LỚP ẤY ĐI RỒI ĐỔ ĐẤT MÙN VÀO MỚI TRỒNG ĐƯƠC
+Chếch về hướng tay trái nhà , kiểu gì cũng phải có một ngôi chùa hoặc một nơi xem bói cực thiêng KHÔNG CÓ GÌ HẾT .
+Có bà cô tổ cực thiêng đi theo , điều này giúp cho bác linh ứng tốt qua những linh cảm được báo một cách thần bí : KHÔNG THỂ BIÊT ĐƯỢC
+Từng đổ vỡ tình cảm với dòng họ KHÔNG
+Lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng Nam , còn bác Minh Minh làm nhà hướng Đông Nam LÚC NÀO NHÀ , VĂN PHÒNG CŨNG HƯỚNG TÂY NAM , ĐIỀU NAY DO NGẪU NHIÊN TRÙNG HỢP KHÔNG DO MÌNH CHỌN LỰA
+Mảnh đất ngôi nhà đang ở là đất 2 thửa , lớp đất thứ ba cứng , NHÀ , Ở MỸ HAY Ở VN CŨNG VẬY CHỈ MỘT LOT < THỬA > VÀ ĐẤT RẤT CỨNG , MUỐN TRỒNG CÂY PHAI ĐÀO HỐ BỎ LỚP ẤY ĐI RỒI ĐỔ ĐẤT MÙN VÀO MỚI TRỒNG ĐƯƠC
+Chếch về hướng tay trái nhà , kiểu gì cũng phải có một ngôi chùa hoặc một nơi xem bói cực thiêng KHÔNG CÓ GÌ HẾT .
hoadienvi
12/10/2011
doanhdoanh
12/10/2011
doanh doanh có ý kiến thế này: Phàm xem bói cho những vị tu hành, cao nhân đắc đạo, cao nhân tự tu thâm sẽ khó trúng. Ngoài ra người âm dương không phân biệt rõ (người âm không ra âm, dương không ra dương)cũng vậy, vì quy lý âm dương sẽ lúc là âm, lúc là dương, vòng sao lúc thuận lúc nghịch...hihihi...Bở vậy doanh doanh cho rằng trường hợp a MINH MINH tất khó đoán giờ chết như anh đã công bố.Cái này doanh doanh đã đoán ra sau khi coi lá số và các bài viết về a MM....hi vọng nó đúng, nếu trật mong anh MM thông cảm.
vài dòng chia sẻ
vài dòng chia sẻ
daicoviet
12/10/2011
"Sống ư ? Ta không nói ; Chết ư? Ta không nói."
Anh Minhminh chắc rõ câu nói này và đã xem số cho mình va` nếu tôi nhớ không lầm thì anh từng nói số anh đáng lẻ đã qua đời rồi nhưng vẩn sống . Lá số này noí chữ Phúc vậy .
Anh Minhminh chắc rõ câu nói này và đã xem số cho mình va` nếu tôi nhớ không lầm thì anh từng nói số anh đáng lẻ đã qua đời rồi nhưng vẩn sống . Lá số này noí chữ Phúc vậy .
daicoviet
12/10/2011
Catbuiduongxa, on 11/10/2011 - 20:57, said:
bác Đại Cồ Việt thì tôi mới nhắc đến hôm qua ... Quả là thế giơi thì nhỏ, chuyện người cần quan tâm lại lớn.
Cát bụi đường xa...
Cát bụi đường xa...
Cám ơn bạn nhớ đến tôi. Tuy nick tôi có chữ Đại Cồ nhưng tôi thì nhỏ hơn cã cát bụi nên không quan tâm chuyện gì là lớn/nhỏ . Vào diển đàn cùng nhau nói chuyện vì cùng có chung cái tình đồng bào, cùng ngôn ngữ , phong tục sau là cùng nhau chia xẻ học hỏi trong tinh thần bốn bể là anh em. Là một người bình thường như mọi người tôi chỉ nói lên những gì mình nhận xét đúng với sự thật, những suy nghĩ mà tư` đáy lòng mình cảm nhận hợp với Lý, đúng với tình người , ngoài ra tôi không quan tâm nó là vấn đề chính trị hay là xã hội hay là gì gì cã bởi tôi không có mưu đồ cá nhân hay mưu đồ cai trị dân Việt hay nước Việt. Ngươ`i muốn độc quyền cai trị thì thường lạm dụng chuyê.n chính trị để đàn áp, xã hội tự do thì trái lại càng khuyến khích mọi ngừoi góp tay tham gia vào những chuyện chính trị. Độc tài và Dân chủ chỉ khác bấy nhiêu còn những dị biệt về chính kiến chỉ là những tiểu dị trong cái đại đồng của dân tộc, đất nước . Một lần nửa cám ơn bạn đã nghĩ đến tôi .
Sửa bởi daicoviet: 12/10/2011 - 23:23
redbolt
13/10/2011
được sinh ra trên đời đã là một niềm vui rồi,trước sau thì ai cũng phải đi thôi, quan trọng là sống thoải mái, đúng với lòng mình là ok rồi...cần gì phải suy nghĩ này nọ cho nó mệt người...
chúc Bác Minhminh sớm bình phục sức khỏe
chúc Bác Minhminh sớm bình phục sức khỏe
minhminh
14/10/2011
CÁM ƠN REDBOLT : MINHMINH VẪN ĐANG KHỎE MÀ , VẪN ĂN NGON MẶC ĐẸP VÀ VẪN ... ĐI TREADMILL DƯỢC 2 MILES , 30 PHÚT MỖI NGÀY .
giaovien
15/10/2011
Anh Minhminh vẫn giữ lịch cuối tháng 10 về Hà nội chứ ạ, hội em còn chuẩn bị nghênh tiếp
mexanhxanh
15/10/2011
Nhờ chú Minh nếu rảnh giúp cháu với, cháu sớt trên gu gồ xem ngày bốc mộ cho bố mẹ cháu, thì ra chú, đọc các bài về chú cháu ngưỡng mộ quá, cháu comment này nhờ chú giúp cháu ngày giờ bốc mộ cho bố mẹ cháu vào tháng 11 âm lịch 2011 được ko ạ. Cháu cảm ơn chú nhiều, cháu sống ở Hà Nội, quê ở Nam Định, bố mẹ mất ở Hà Nội và an táng tại Nam Định.
Bố cháu sinh năm 1949 (Kỷ Sửu), mất ngày 20/4/2003 (ngày 19/3 năm Quý Mùi), lúc 10h20 sáng
Mẹ cháu sinh năm 1950 (Canh Dần), mất ngày 30/01/2005 (ngày 21/Chạp năm Giáp Thân) 12h15 trưa.
Cháu sinh ngày 25/1/1979 (ngày 27 tháng Chạp năm Mậu Ngọ)
Vợ cháu sinh ngày 26/10/1983 (ngày 21/9 năm Quý Hợi)
Con trai sinh ngày 02/12/2008 (ngày 05/11 năm Mậu Tý)
Cháu có chị gái sinh năm 1974 (Giáp Dần) và em gái sinh năm 1989 (Kỷ Tỵ) ạ.
Kính Thư !
Cháu cảm ơn chú nhiều, nếu chú về Hà Nội, cho phép cháu xin được diện kiến chú. Đây là lần đầu tiên cháu vào trang tử vi lá số, cháu nghĩ coi như cháu đã có duyên với chú ạ. cháu Quỳnh - me xanh xanh
Sửa bởi mexanhxanh: 15/10/2011 - 22:19
Bố cháu sinh năm 1949 (Kỷ Sửu), mất ngày 20/4/2003 (ngày 19/3 năm Quý Mùi), lúc 10h20 sáng
Mẹ cháu sinh năm 1950 (Canh Dần), mất ngày 30/01/2005 (ngày 21/Chạp năm Giáp Thân) 12h15 trưa.
Cháu sinh ngày 25/1/1979 (ngày 27 tháng Chạp năm Mậu Ngọ)
Vợ cháu sinh ngày 26/10/1983 (ngày 21/9 năm Quý Hợi)
Con trai sinh ngày 02/12/2008 (ngày 05/11 năm Mậu Tý)
Cháu có chị gái sinh năm 1974 (Giáp Dần) và em gái sinh năm 1989 (Kỷ Tỵ) ạ.
Kính Thư !
Cháu cảm ơn chú nhiều, nếu chú về Hà Nội, cho phép cháu xin được diện kiến chú. Đây là lần đầu tiên cháu vào trang tử vi lá số, cháu nghĩ coi như cháu đã có duyên với chú ạ. cháu Quỳnh - me xanh xanh
Sửa bởi mexanhxanh: 15/10/2011 - 22:19
minhminh
16/10/2011
1-- CÁC BẠN NÀO MUỐN HỎI VIỆC GÌ THÌ NÊN LẬP MỘT TOPIC RIÊNG CHO MÌNH , SẼ TỐT HƠN
2-- VIỆC BỘC MỘ , NGOÀI VIỆC CHỌN NGÀY GIỜ , NẾU KHÔNG MUỐN < ĐỘNG MỒ ĐỘNG MẢ > GÂY RA NHỮNG HẬU QUẢ KHÔNG TỐT CHO CON CHAU , THÌ NHẤT ĐỊNH PHẢI HOÀN TẤT TRƯỚC KHI MẶT TRỜI MỌC .
NẾU VẠN BẤT ĐẮC DĨ KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC , THÌ PHẢI CHE KÍN KHÔNG THỂ ĐỂ BẤT CỨ ÁNH SÁNG NÀO CHIẾU LỌT TỚI HÀI CỐT , NHƯNG CŨNG KHÔNG BẢO ĐẢM .
3-- THÁNG 11 ÂM LỊCH LÀ THÁNG MẬU TÍ ., KHÔNG KỴ TUỔI CANH DẦN HAY KỶ SỬU .
CHỌN NGÀY CANH DẦN , HÀNH MỘC , TRỰC BÌNH SAO GIÁC
NGÀY NÀY LÀ NGÀY THIÊN MÃ LỘC KHỐ , GIỜ HOÀNG ĐẠO LÀ 2 GIỜ TÍ SỬU , TÚC TỨ 11G TỐI HÔM TRƯỚC ĐẾN 3 G SÁNG HÔM SAU ., NHƯ VẬY TỐT NHẤT LÀ ĐỘNG THỔ LÚC 12G ĐÊM VÀ HOÀN TẤT TRƯỚC 3 G SANG LÀ TỐT NHẤT .
2-- VIỆC BỘC MỘ , NGOÀI VIỆC CHỌN NGÀY GIỜ , NẾU KHÔNG MUỐN < ĐỘNG MỒ ĐỘNG MẢ > GÂY RA NHỮNG HẬU QUẢ KHÔNG TỐT CHO CON CHAU , THÌ NHẤT ĐỊNH PHẢI HOÀN TẤT TRƯỚC KHI MẶT TRỜI MỌC .
NẾU VẠN BẤT ĐẮC DĨ KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC , THÌ PHẢI CHE KÍN KHÔNG THỂ ĐỂ BẤT CỨ ÁNH SÁNG NÀO CHIẾU LỌT TỚI HÀI CỐT , NHƯNG CŨNG KHÔNG BẢO ĐẢM .
3-- THÁNG 11 ÂM LỊCH LÀ THÁNG MẬU TÍ ., KHÔNG KỴ TUỔI CANH DẦN HAY KỶ SỬU .
CHỌN NGÀY CANH DẦN , HÀNH MỘC , TRỰC BÌNH SAO GIÁC
NGÀY NÀY LÀ NGÀY THIÊN MÃ LỘC KHỐ , GIỜ HOÀNG ĐẠO LÀ 2 GIỜ TÍ SỬU , TÚC TỨ 11G TỐI HÔM TRƯỚC ĐẾN 3 G SÁNG HÔM SAU ., NHƯ VẬY TỐT NHẤT LÀ ĐỘNG THỔ LÚC 12G ĐÊM VÀ HOÀN TẤT TRƯỚC 3 G SANG LÀ TỐT NHẤT .