ThienPhucThienQuan said:
Nguyễn Ánh cũng là bậc anh hùng siêu cấp thống nhất sơn hà lập nên một triều đại 13 đời. Chớ vì cảm tình với Nguyễn Huệ mà nhận xét thiếu công bằng cho ông. Một bên là thiên tài quân sự lỗi lạc một bên là bậc đế vương trị quốc. Tuy có lúc ông mời quá nhiều cầu thủ Thái Lan sang đá cho đội của ông và bị câu lạc bộ Tây Sơn cho ê hề tại sân Rạch Gầm-Xoài Mút, nhưng công lao cải cách cai trị và chỉnh đốn của ông thì không có nhỏ, vẫn là chân chúa một thời của mảnh đất chữ S: cùng với Triều Tiên một bên khóa mỏ một bên khóa móng vuốt biến con đại bàng Trung Hoa thành một chiếc bánh bao phong thủy vênh váo.
Con đại bàng Trung Hoa với năng khiếu bẩm sinh là tưởng tượng và phức tạp hóa vấn đề, tuy được pha máu với dòng DNA kiêu hùng của các siêu cấp chiến binh Mông Cổ ham vui đất Hoa Hạ không về cùng nền văn minh sâu xa huyền bí như Hà Đồ Lạc Thư của dân tộc Việt ưa chuộng hòa bình phía Nam con sông Dương Tử mà được hớn hở tí chút như ngày nay, nhưng do bị khóa mỏ và khóa chân nên loay hoay nhảy ổ như bà gà mái vụng về ấp rơi cả quả trứng Đài Loan. Cho nên công lao nhất thống và cai quản của Nguyễn Ánh không hề nhỏ.