Mỗi ngày một chút chiêm nghiệm về lá số...
babylon
09/05/2024
Đã khiến người khác phải ngưỡng mộ rồi hà cớ phải chia rẽ con sang đông sang tây ...
Mùa xuân đã qua khiến cho hoa cỏ cũng chẳng thể hồng trở lại ....
Nhân sinh như mộng huyễn muốn ko lo cũng phải lo...
Chi bằng biết ít 1 chút có khi lại vui vẻ hơn!
babylon
09/05/2024
Địa không chủ phá hoại về mặt tinh thần ...
Địa kiếp chủ hao tán phá tài phần nhiều là về vật chất ...
Đã vất vả về mặt vật chất rồi còn lao đao về mặt tinh thần sao chịu nổi ...
Nhưng nghiệm lại trong cái trống rỗng của Không nhận ra nhiều vấn đề ....
Nếu lục đạo luân hồi là chân lý thường hằng
Thì làm gì có cái Ta thật ....
Ta chỉ đang mang những chiếc mặt nạ khác nhau trong vô lượng kiếp tái sinh
May thì vào 2 đường tốt ...
Xấu thì đầu thai vào những cõi thấp ...
sinh diệt liên tục ...
Nên khi ta than khóc đau khổ thì chỉ do bám chấp vào cái Ta tự ngã thôi...
Vạn vật đồng thể tánh ...
Con kiến cũng chẳng khác chi con voi ...
Nên rời xa sát sinh là điều cốt lõi trong Phật giáo để chuyển hóa nghiệp ...
Sinh ra là khổ , cầu mà không đc là khổ , yêu mà phải rời xa là khổ....
Nếu cái Ta này không thật vậy cái gì là thật ...
Cái bất biến thân tâm an lạc khiến chúng sinh thoát khỏi vòng sinh diệt ...
Cái bất nhị trong đó muôn vật hòa làm một không gió không trăng ...
Nhận ra điều này giảm tự ngã ; yêu thương chúng sanh muôn loài ; sám hối , tìm cách giảm nghiệp xấu là điều cần làm và nên làm !
Sửa bởi babylon: 09/05/2024 - 06:02
Địa kiếp chủ hao tán phá tài phần nhiều là về vật chất ...
Đã vất vả về mặt vật chất rồi còn lao đao về mặt tinh thần sao chịu nổi ...
Nhưng nghiệm lại trong cái trống rỗng của Không nhận ra nhiều vấn đề ....
Nếu lục đạo luân hồi là chân lý thường hằng
Thì làm gì có cái Ta thật ....
Ta chỉ đang mang những chiếc mặt nạ khác nhau trong vô lượng kiếp tái sinh
May thì vào 2 đường tốt ...
Xấu thì đầu thai vào những cõi thấp ...
sinh diệt liên tục ...
Nên khi ta than khóc đau khổ thì chỉ do bám chấp vào cái Ta tự ngã thôi...
Vạn vật đồng thể tánh ...
Con kiến cũng chẳng khác chi con voi ...
Nên rời xa sát sinh là điều cốt lõi trong Phật giáo để chuyển hóa nghiệp ...
Sinh ra là khổ , cầu mà không đc là khổ , yêu mà phải rời xa là khổ....
Nếu cái Ta này không thật vậy cái gì là thật ...
Cái bất biến thân tâm an lạc khiến chúng sinh thoát khỏi vòng sinh diệt ...
Cái bất nhị trong đó muôn vật hòa làm một không gió không trăng ...
Nhận ra điều này giảm tự ngã ; yêu thương chúng sanh muôn loài ; sám hối , tìm cách giảm nghiệp xấu là điều cần làm và nên làm !
Sửa bởi babylon: 09/05/2024 - 06:02
Bazilearner
09/05/2024
xin hỏi bạn sinh mỗi tháng khác nhau sẽ có địa không cố định ở các cung khác nhau, như sinh tháng 10 chắc chắn mệnh không thân kiếp, sinh tháng 12 phu thê địa không, vậy ý cổ nhân là gì khi cố định sao Địa không vào 1 cung theo tháng sinh như vậy?
babylon
09/05/2024
Thực ra là cách quy nạp tổng hợp lại với các trường hợp cụ thể tháng sinh chứ thực ra cổ nhân không cố định cung cho không kiếp ...
Không kiếp khởi từ cung hợi ( thủy)...không kiếp thuộc hỏa ...thủy hỏa giao chiến hủy diệt thành không ...
Nếu theo cách an mệnh thân khời từ cung dần là tháng giêng thì tháng 10 chắc chắn tại cung hợi khời giờ sinh an thân mệnh ...
Rất dễ thấy lúc này tháng 10 mệnh không thân kiếp ...
đây là nguyên lý cơ bản ...
Thủy hỏa giao chiến mọi thứ hóa ảo ảnh hư không đó mới là lẽ sinh diệt !
Tương tự với tháng 12...
Đôi khi quy nạp cũng tốt dễ nhớ nhưng lại dễ mắc sai lầm trong việc không kiếp cố định vào 1 cung nào đó!
Không kiếp khởi từ cung hợi ( thủy)...không kiếp thuộc hỏa ...thủy hỏa giao chiến hủy diệt thành không ...
Nếu theo cách an mệnh thân khời từ cung dần là tháng giêng thì tháng 10 chắc chắn tại cung hợi khời giờ sinh an thân mệnh ...
Rất dễ thấy lúc này tháng 10 mệnh không thân kiếp ...
đây là nguyên lý cơ bản ...
Thủy hỏa giao chiến mọi thứ hóa ảo ảnh hư không đó mới là lẽ sinh diệt !
Tương tự với tháng 12...
Đôi khi quy nạp cũng tốt dễ nhớ nhưng lại dễ mắc sai lầm trong việc không kiếp cố định vào 1 cung nào đó!
babylon
09/05/2024
Bác Nhất Hạnh đang có thuyết địa không tọa cung nào phúc cung đó ...nhìn qua các dẫn chứng cụ thể đều thấy rằng mệnh thân không kiếp tọa thủ
Sửa bởi babylon: 09/05/2024 - 08:43
Sửa bởi babylon: 09/05/2024 - 08:43
babylon
09/05/2024
Mãi đắm chìm trong những kì vọng của Người khác đến khi nhận ra , sống cho riêng mình đi riêng 1 lối ....trở thành cừu đen trong gia tộc ...hah
babylon
09/05/2024
Vận này nên tri túc lượng sức mình không nên hoạnh định quá mức...liệu cơm gắp mắm
QuyenLocTamMinh
09/05/2024
Quẻ tuỵ có phê: Lợi kiến đại nhân
Anh có ai chống lưng chưa
Quẻ này hẳn cần 1 chỗ dựa
Sửa bởi QuyenLocTamMinh: 09/05/2024 - 10:31
Anh có ai chống lưng chưa
Quẻ này hẳn cần 1 chỗ dựa
Sửa bởi QuyenLocTamMinh: 09/05/2024 - 10:31
babylon
09/05/2024
QuyenLocTamMinh, on 09/05/2024 - 10:32, said:
Quẻ tuỵ có phê: Lợi kiến đại nhân
Anh có ai chống lưng chưa
Quẻ này hẳn cần 1 chỗ dựa
Anh có ai chống lưng chưa
Quẻ này hẳn cần 1 chỗ dựa
babylon
09/05/2024
Canh niên tân phá Tuất hợi phục sinh ...
Long vỹ xà đầu khởi chiến tranh !
Mong là 1 -2 giáp hoặc không phải thời này chứ cháu mình năm nay mới vào đại học , con bạn bè thì mới cấp 1 ...mong thế giới bình an!
Chứ dạo này thiên tượng nhiều quá cảm thấy sợ ...
Sửa bởi babylon: 09/05/2024 - 11:17
Long vỹ xà đầu khởi chiến tranh !
Mong là 1 -2 giáp hoặc không phải thời này chứ cháu mình năm nay mới vào đại học , con bạn bè thì mới cấp 1 ...mong thế giới bình an!
Chứ dạo này thiên tượng nhiều quá cảm thấy sợ ...
Sửa bởi babylon: 09/05/2024 - 11:17
nahtlee
09/05/2024
Bazilearner, on 09/05/2024 - 07:58, said:
xin hỏi bạn sinh mỗi tháng khác nhau sẽ có địa không cố định ở các cung khác nhau, như sinh tháng 10 chắc chắn mệnh không thân kiếp, sinh tháng 12 phu thê địa không, vậy ý cổ nhân là gì khi cố định sao Địa không vào 1 cung theo tháng sinh như vậy?
FM_daubac
09/05/2024
nahtlee
09/05/2024
Tre
09/05/2024
babylon, on 09/05/2024 - 05:58, said:
Địa không chủ phá hoại về mặt tinh thần ...
Địa kiếp chủ hao tán phá tài phần nhiều là về vật chất ...
Đã vất vả về mặt vật chất rồi còn lao đao về mặt tinh thần sao chịu nổi ...
Nhưng nghiệm lại trong cái trống rỗng của Không nhận ra nhiều vấn đề ....
Nếu lục đạo luân hồi là chân lý thường hằng
Thì làm gì có cái Ta thật ....
Ta chỉ đang mang những chiếc mặt nạ khác nhau trong vô lượng kiếp tái sinh
May thì vào 2 đường tốt ...
Xấu thì đầu thai vào những cõi thấp ...
sinh diệt liên tục ...
Nên khi ta than khóc đau khổ thì chỉ do bám chấp vào cái Ta tự ngã thôi...
Vạn vật đồng thể tánh ...
Con kiến cũng chẳng khác chi con voi ...
Nên rời xa sát sinh là điều cốt lõi trong Phật giáo để chuyển hóa nghiệp ...
Sinh ra là khổ , cầu mà không đc là khổ , yêu mà phải rời xa là khổ....
Nếu cái Ta này không thật vậy cái gì là thật ...
Cái bất biến thân tâm an lạc khiến chúng sinh thoát khỏi vòng sinh diệt ...
Cái bất nhị trong đó muôn vật hòa làm một không gió không trăng ...
Nhận ra điều này giảm tự ngã ; yêu thương chúng sanh muôn loài ; sám hối , tìm cách giảm nghiệp xấu là điều cần làm và nên làm !
Địa kiếp chủ hao tán phá tài phần nhiều là về vật chất ...
Đã vất vả về mặt vật chất rồi còn lao đao về mặt tinh thần sao chịu nổi ...
Nhưng nghiệm lại trong cái trống rỗng của Không nhận ra nhiều vấn đề ....
Nếu lục đạo luân hồi là chân lý thường hằng
Thì làm gì có cái Ta thật ....
Ta chỉ đang mang những chiếc mặt nạ khác nhau trong vô lượng kiếp tái sinh
May thì vào 2 đường tốt ...
Xấu thì đầu thai vào những cõi thấp ...
sinh diệt liên tục ...
Nên khi ta than khóc đau khổ thì chỉ do bám chấp vào cái Ta tự ngã thôi...
Vạn vật đồng thể tánh ...
Con kiến cũng chẳng khác chi con voi ...
Nên rời xa sát sinh là điều cốt lõi trong Phật giáo để chuyển hóa nghiệp ...
Sinh ra là khổ , cầu mà không đc là khổ , yêu mà phải rời xa là khổ....
Nếu cái Ta này không thật vậy cái gì là thật ...
Cái bất biến thân tâm an lạc khiến chúng sinh thoát khỏi vòng sinh diệt ...
Cái bất nhị trong đó muôn vật hòa làm một không gió không trăng ...
Nhận ra điều này giảm tự ngã ; yêu thương chúng sanh muôn loài ; sám hối , tìm cách giảm nghiệp xấu là điều cần làm và nên làm !
Mình không sát sanh (Giới thứ nhất) thì không một Ai phải sợ hãi vì mình.
Mình không trộm cướp (Giới thứ 2) thì ngày cũng như đêm, không làm một Ai sợ hãi…
Trì Giới cũng là bố thí (vô uý thí) vậy, không có tiền vẫn làm được.
Vậy nên " hãy giữ Giới cho thật kỹ, Giới nó sẽ bảo hộ mình. Tui nói sai thì Tui xin chịu tội” - Sư Ông Giác Khang nói vậy ạ.
Sửa bởi Tre: 09/05/2024 - 13:52
babylon
09/05/2024
Có cô Tre vào cái vài đường mà sắc lẹm ...
Bái phục trong khi Mình tràng giang đại hải
Bái phục trong khi Mình tràng giang đại hải