

Nhật ký những giấc mơ
#16
Gửi vào 19/02/2025 - 20:05
Nó không bao giờ từ bỏ và chiếu sáng chúng ta khi chúng ta đi
Mùa đông lạnh giá không qua đi nơi đây, chỉ còn là rừng núi mù sương
Thanked by 1 Member:
|
|
#17
Gửi vào 02/04/2025 - 19:03
Ngồi ngồi chán chán, nói chuyện với một vài người bạn ở VN xem tình hình công việc thế nào. Mọi người nói chán lắm. Người thì lương chậm, người thì mới "được" cho nghỉ việc.
Mình: Sau này t mà về thì có xin được việc không?
Bạn nói rằng cũng còn tuỳ xem muốn làm gì ở đâu. Ngành mình không biết vài năm nữa như thế nào, nhưng bây giờ thì chán.
Mình: Bạn còn nhớ A hay B không, hiện đang làm viện với bộ đó. A than với t là tiền dự án ở trên viện cũng chậm chễ lắm. B hôm bữa thấy nói là tinh giảm bộ máy, nhưng may vẫn được giữ lại làm. Mà số B may, dù ko có bằng cấp kế toán, tài chính nhưng vẫn được giao việc mảng đó ở một phòng trên bộ.
Bạn nói: May mà, với cả nhà vợ giúp cực lắm mới giữ được cái chân đó đấy.
Mình: Thế thì t phải mau mau tìm được "em" mới được )).
Trong đầu tôi nghĩ: Ngành mình đang chán, liệu khi mình muốn về sẽ như nào đây nhỉ )). Thôi kệ chơi game tiếp .
#18
Gửi vào 02/04/2025 - 19:29
Giấy phép cấp Tỉnh đang chờ người ký, chưa biết ai . Quan cấp Tỉnh về làm cấp xã . Nhân viên xã cũ chắc về hưu .
Thanked by 3 Members:
|
|
#19
Gửi vào 02/04/2025 - 21:59
Đinh Văn Tân, on 02/04/2025 - 19:29, said:
Giấy phép cấp Tỉnh đang chờ người ký, chưa biết ai . Quan cấp Tỉnh về làm cấp xã . Nhân viên xã cũ chắc về hưu .
Đinh Văn Tân, on 02/04/2025 - 19:29, said:
#20
Gửi vào 05/05/2025 - 00:32
Ngồi gõ code, lại đọc được bài này:
~
Mình là một chàng trai gần 30, vì tuổi 18, 19 vô định hướng nên mình tốn một khoảng thời gian khá dài để bắt đầu con đường học thuật và xây dựng tên tuổi, sự nghiệp và đến 30 thì mình mới bắt đầu phD.
Trong khi đó thế hệ 2k, gen Z, được biết đến là 1 thế hệ năng động, làm gì cũng nhanh và đạt nhiều thành công. Mình bắt đầu làm quen và tiếp xúc với nhiều bé gen Z hơn (cách nhau 4-5 tuổi), và để tiến xa trong một mối quan hệ thì mình muốn tìm một người chung chí hướng. Tuy vậy người mà mình tìm hiểu thì có người bắt đầu thì bắt đầu phD kinh tế ở tuổi 25, có người đã là manager ở tuổi 29, và học thêm master 2.
Mình thật sự cũng khá tự tin về bản thân, từ ngoại hình đến học vấn và mình cũng đạt được một số thành công nhất định. Tuy nhiên càng trưởng thành thì mình càng suy nghĩ chín chắn và nhìn nhận theo vị trí của một người nữ và thử đặt những câu hỏi : "30 rồi sao anh chưa ổn định? sao anh chưa làm manager (nếu làm industry)? 35 mới xong phD thì khi nào anh mới có tiền lập gia đình, chăm sóc cho vợ con?
~
Thế là lại ngồi nghĩ lung tung
Mình thì chưa nghĩ tới việc các bạn nữ sẽ nghĩ gì như bạn viết bài này. Có những người học liền tù tì bachelor --> (master) --> PhD (ở Mỹ thì ko có master). Có người xong bachelor là đi làm. Mất 7 năm để phấn đấu lên manager. Vì thế, sẽ như vậy là rất bình thường, không sai, nếu nhìn từ góc cạnh đấy. Mình mới mong mong người mình muốn đi dài lâu sẽ hiểu rằng: làm PhD nó không phải là học từ lớp 1 tới 12 . PhD cũng như đi làm vậy, mà có khi còn hơn cả manager nữa, vì bản thân PhD như mình đã là một manager con con rồi (chém).
Lại nghĩ tới công việc sau này. Xong xuôi cũng cỡ 32-33 tuổi.
Hướng 1: Sắp xong PhD thì sẽ đi thực tập ở công ty ngoài. Sau đó về VN, tìm kiếm cơ hội đầu quân cho các NGO về đa dạng sinh học và môi trường hoặc có thể về trường đại học nào đó. Aim: Phải trở thành head của nơi đó.
Hướng 2: Với tâm thế liệu cầu thị nhưng không khệnh khạng. Tự hỏi, mấy cái lạ lạ hay hay mình làm bên này, về VN phát triển như thế nào. Mình rất thích có một công ty riêng chuyên làm về đánh giá đa dạng sinh học nhưng sẽ hướng tới dùng mô hình hóa, thông kê, và phân tích số liệu. Khác với các NGO hay công ty hiện tại ở VN. Đâu đâu cũng nói về tín chỉ carbon (nhàm quá). Mặc dù vậy, đã có các data center ở miền trung rồi. Tương lai rất là thú vị nếu đi theo hướng này.
Hướng 3: Xin vào nhà nước nhưng nước nào thì không biết. Các anh chị nghiên cứu và giáo sư bên này nói, m vào nhà nước lãng phí quá em ơi. Nhưng ai biết được, chấp niệm được làm "ông này bà kia", gaido111 này vẫn chưa buông bỏ được.
Thôi không nghĩ nữa, code tiếp, để hè còn về Việt Nam đi chơi hihi.
Germany, ngày hôm nay mát giời.
Sửa bởi gaido111: 05/05/2025 - 00:32
#21
Gửi vào 05/05/2025 - 07:57
Thì ra Ông Đài nầy phụ trách mấy cái trụ tiếp sóng .
Hèn chi có chữ "bờ ke" fb hỏi ùm lên là chữ gì . Chỉ có ông Tân biết để giải thích .
Thanked by 1 Member:
|
|
#22
Gửi vào 05/05/2025 - 15:03
Đinh Văn Tân, on 05/05/2025 - 07:57, said:
Thì ra Ông Đài nầy phụ trách mấy cái trụ tiếp sóng .
Hèn chi có chữ "bờ ke" fb hỏi ùm lên là chữ gì . Chỉ có ông Tân biết để giải thích .
#23
Gửi vào 09/06/2025 - 05:57
Ngày cuối tuần mưa, xem xong một bộ phim với bạn cùng nhà.
Gerrit: 2 tuần nữa bay nhỉ? Có mua gì về không?
Tôi: Có, mua mấy thanh kẹo "nâu đường" . Lần bữa về đầu tiên, mua rồi. Lần này về, nên t tính không có mua nhiều.
Gerrit: Về 2 tháng, có đi du lịch đâu không?
Tôi: Không biết nữa, thực sự thì không có cảm giác muốn đi. Có đi thăm bạn thôi. Còn phần lớn chắc ở nhà làm việc online:).
Innes: Đi chơi đi, về có 2 tháng thôi mà. Nhưng mà giống t á, t về nhà t cũng chỉ ở nhà với bố mẹ hihi
Tôi: Lí do là ở VN t không còn nhiều bạn chơi cùng nữa á. Mất động lực!!!. Mà thật lòng, cảm giác 2 tháng về VN lâu ghê. Hồi xưa thì mong mãi để về chơi, bây giờ thì...Nhưng cái chính vẫn là về thăm papa, mama, em gái, và bà )). À, t còn xác định, lần này về là chuyển định dạng từ giục tìm bạn gái qua phone - tới giục trực tiếp mặt đối mặt. OOiiiiiiiiiiiiiiiii!
Gerrit, Innes: . Về nói với hai bác là bố mẹ có thích cháu mình mang gene ngoại quốc không.
Hết chuyện---!!!!
#24
Gửi vào 28/06/2025 - 10:52
------------------------------------
Mọi người: Sao lại về hè thế, không ở đó mà đi chơi.
Tôi: Vì mình nhớ 3 thứ: "Oi, nóng, ẩm".
Mẹ nói với mình mẹ mới được dẫn lên một ngôi chùa. Người "quản" chùa trên đó hay lắm. Thầy biết xem cả phong thủy, tử vi, và nhân tướng.
Mẹ nghe lời thầy trên đó, "chuộc mình về" chứ không các ngài" không cho cưới vợ . Khoán 30 năm rồi.
Hôm tới, mẹ sẽ dắt mình lên trên đó để gặp thầy )) Tò mò quá!!!
Thanked by 1 Member:
|
|
#25
Gửi vào 28/06/2025 - 11:34
----------------------------------------------------
Viết về Mellie!!! Bạn cùng nhà cũ.
Mình không hiểu gì về trầm cảm (p1). Indeed!
Mellie là người bạn đầu tiên của mình tới từ Iran. Xinh đẹp, tự tin, năng động là những gì mình thấy khi mới gặp cô nàng.
Mình tò mò về Mellie, khi mà cứ tối tiếng khóc từ phòng bên cạnh lại vang lên. Nẫu cả ruột, không ngủ được )) (khác gì phim ma không cơ chứ).
Một lần khi đang nấu cơm cùng nhau, mình hỏi Mellie:
Tôi: Cậu thấy nước Đức thế nào? Học xong có ý định ở lại không?
Mellie: Được sống ở đây là điều tuyệt vời nhất mà tớ từng có. Tớ không muốn quay trở lại đất nước của mình.
Tôi: Hay gọi điện về nhà không? Từ hồi sang tới đây, đã về thăm nhà lần nào chưa?
Mellie: Có chứ, tớ gọi suốt. Lúc mới sang được 6 tháng, thì có bay về nhà một lần. Và tớ nghĩ đó cũng sẽ là lần cuối cùng.
Mellie: Lúc ở nhà, tớ chỉ có khóc thôi. Cứ 1,2h sáng là tớ lại ngồi dậy khóc. Như một con điên ý.
Mellie: Hồi xưa tớ hay đi biểu tình lắm, tới nỗi, họ còn dọa sẽ giết nếu vẫn còn tiếp tục mà. Hiện tại thì tên của tớ đã trong danh sách đen rồi đấy. Bây giờ, chỉ cần tớ đặt chân tới sân bay Iran thôi nhé, người ta sẽ tới bắt và giết đấy. Tin được không?
Tôi: Thế còn gia đình của cậu thì sao, họ nghĩ như thế nào?
Mellie: Trời, bố tớ từng ngăn cản nhiều lắm luôn. Nhưng không tác dụng . Bây giờ thì ổn hơn rồi, cả nhà đã xác định thà sống để còn gọi điện, hơn là chết đó.
Tôi: Việc học của cậu ổn không? Dạo đây, tớ thấy cậu hơi buồn.
Mellie: Sở cư trú đang hỏi, tại sao chưa hoàn thành các môn đi, để lâu quá rồi. Mà tớ không thể tập trung học được. Họ yêu cầu tớ phải hoàn thành sớm, không là sẽ không gia hạn thẻ. Mà đợt này, tài chính có vấn đề nữa vì chỗ tớ làm chậm lương 3 tháng rồi. Tớ còn đang vay tiền Henry nữa cơ. À với cả nếu nghe thấy gì buổi tối thì cho xin lỗi nhé, đôi lúc tớ lại tỉnh để khóc ý.
Tôi: Đấy có phải là một dạng trầm cảm không.
Mellie: Hm, trầm cảm theo thời vụ ))
Tôi: Thôi chọn phim đi, để tụi kia về ăn rồi xem.
---End---
#26
Gửi vào 04/07/2025 - 15:07
Không phải là người con của biển, nhưng mình rất thích thuyền, nhất là thuyền buồm. Từ trong truyện tới phim, hình ảnh con thuyền với những cánh buồm to lớn, phần phật trước gió luôn mang đến cho mình cảm giác rất là thư thái. Những chuyến đi trên đại dương bao la, nhiều trải nghiệm, cô đơn nhưng hạnh phúc theo một cách nào đó.
Peter nói rằng, lâu lắm mới thấy người trẻ như mình quan tâm tới mô hình thuyền. Đa số là tầm tuổi trung niên và hơn nữa
Tôi nói là, mua để sưu tầm và có thể tặng người thân quen nếu muốn. Giá trị là không thể đong đếm được.
Một cửa hàng nho nhỏ ở Hamburg, những mô hình thuyền ở đây đều rất hiếm. Những mẫu trưng bày ở Viện bảo tàng hàng hải Hamburg, đều xuất hiệt ở đây và từ cùng một nghệ nhân. Cửa hàng độc nhất ở nước Đức
Sửa bởi gaido111: 04/07/2025 - 15:13
Thanked by 1 Member:
|
|
#27
Gửi vào Hôm qua, 18:15
Mọi người luôn hỏi tại sao tan làm không về nhà ăn cơm. Mọi người đâu có biết, anh không thể đối diện với bố của anh. Ngay từ khi còn bé và tới khi trưởng thành, anh luôn luôn nghĩ rằng tại sao bố mình lại như vậy. Tại sao, mình không thể tự hào về bố của mình. Tại sao, bố luôn luôn kiểm soát mình, và mọi người.
Một người bạn mình quen qua game bắn súng, và trở nên thân thiết. Anh rất giỏi, thủ khoa ĐHQGHN, khoa hóa.
Anh tiếp tục câu chuyện: Hiện tại, anh cũng không muốn về nhà ăn cơm, bởi vì anh cảm thấy buồn khi nhìn vào đôi mắt bố anh. Anh cười buồn. Bố anh sẽ nghĩ như thế nào khi biết đứa con trai của ông đang phải làm những việc như thế này để sống qua ngày. Tất cả những quyết định của anh tới thời điểm hiện tại đều không được suôn sẻ.
Tôi hỏi: Em xin lỗi, bác ra đi như thế nào vậy anh.
Anh: Bị K em ạ, nhanh lắm chỉ đúng 1 tháng từ lúc phát hiện. Bố anh đau đớn lắm em ạ. Đôi mắt của anh đỏ hoe.
Anh: 1 tháng đấy, anh nói chuyện với bố anh nhiều lắm.Bố anh để lại cho 3 mẹ con anh rất nhiều, từ nhà cửa, xe, tiền. Anh cảm thấy buồn vì chưa thể làm được gì cho bản thân mình. Đến cả người con gái mình thích, cũng không dám mở lời.
............
--------
Có truyện vui, có truyện buồn. Lần này về nước, cảm thấy thật trân quý những cuộc gặp gỡ như vậy!!!
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Cần Những Tứ Trụ Nam Không Có Ta`i Tinh Để Nghiệm Lý |
Tử Bình | lymenhoc |
|
![]()
|
|
![]() Những lá số trúng giải độc đắc xổ số![]() |
Tử Vi | T0ny99 |
|
![]() |
|
![]() nghiệm lý những lá số bất thường kỳ dị nhất |
Linh Tinh | minhgiac |
|
![]() |
|
![]() Lời khuyên cho những ai có cách Thạch trung ẩn ngọc |
Tử Vi | thancumon |
|
![]()
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












