vô thường
vodanh7
11/08/2023
Mọi con sóng sinh ra và lại mất đi trong biển cả,
Mọi hình dạng sinh ra và lại mất đi trong vô hình dạng.
Sửa bởi vodanh7: 11/08/2023 - 15:15
Mọi hình dạng sinh ra và lại mất đi trong vô hình dạng.
Sửa bởi vodanh7: 11/08/2023 - 15:15
lngo
11/08/2023
Có con sóng nào không phải do gió và nước duyên thành, có hình dạng nào không phải do tứ đại duyên thành?
Duyên hợp thì thành, duyên hết thì tan. Hợp tan, tan hợp có gì là thường.
Nhưng coi chừng chấp không!
Duyên hợp thì thành, duyên hết thì tan. Hợp tan, tan hợp có gì là thường.
Nhưng coi chừng chấp không!
lngo
12/08/2023
vodanh7
12/08/2023
lngo
12/08/2023
vodanh7
12/08/2023
vodanh7, on 12/08/2023 - 13:50, said:
Còn hình còn dạng, khắc còn.
Vô hình vô dạng, tôi là ai?
Vô hình vô dạng, tôi là ai?
Như nước có 3 trạng thái: rắn, lỏng và khí. Rắn, lỏng còn chịu sự chi phối bởi ngoại cảnh. Vậy thì khí có bị không?
MHTH
12/08/2023
lngo
12/08/2023
vodanh7, on 12/08/2023 - 22:41, said:
Câu trả lời này cho câu hỏi "vậy nhân quả có hay không?" ở trên. Tôi không khẳng định "không". Tôi để cho nó là câu hỏi mở để cho ai muốn ngẫm.
Như nước có 3 trạng thái: rắn, lỏng và khí. Rắn, lỏng còn chịu sự chi phối bởi ngoại cảnh. Vậy thì khí có bị không?
Khí vẫn là không! Không có tự tính, không thật có, do duyên mà hợp, do duyên mà tan.
MHTH, on 12/08/2023 - 22:50, said:
Không cái này và không cái kia... Vậy nhân quả vẫn còn đó. Nhân quả là không !
Có cái này và có cái kia ... Vậy nhân quả vẫn còn đó. Nhân quả là có !
Nhân quả không thì ta là ai?
Nhân quả có thì ta là ai?
MHTH
12/08/2023
lngo
13/08/2023
MHTH
13/08/2023
lngo
13/08/2023
MHTH
13/08/2023
Bần đạo hỏi ai là ta ?
Câu hỏi cụ thể hơn là cái gì cấu tạo thành ta ?
Chúng ta đang nói về có không, vậy có và không đồng thời tạo thành ta. Và duyên là điểm cấu thành giữa có và không. Gọi là duyên vì bần đạo chưa rõ gọi nó là gì nhưng vẫn giữ chữ duyên theo cách gọi của đạo hữu.
Câu hỏi cụ thể hơn là cái gì cấu tạo thành ta ?
Chúng ta đang nói về có không, vậy có và không đồng thời tạo thành ta. Và duyên là điểm cấu thành giữa có và không. Gọi là duyên vì bần đạo chưa rõ gọi nó là gì nhưng vẫn giữ chữ duyên theo cách gọi của đạo hữu.
lngo
28/08/2023
MHTH, on 13/08/2023 - 23:14, said:
Bần đạo hỏi ai là ta ?
Câu hỏi cụ thể hơn là cái gì cấu tạo thành ta ?
Chúng ta đang nói về có không, vậy có và không đồng thời tạo thành ta. Và duyên là điểm cấu thành giữa có và không. Gọi là duyên vì bần đạo chưa rõ gọi nó là gì nhưng vẫn giữ chữ duyên theo cách gọi của đạo hữu.
Câu hỏi cụ thể hơn là cái gì cấu tạo thành ta ?
Chúng ta đang nói về có không, vậy có và không đồng thời tạo thành ta. Và duyên là điểm cấu thành giữa có và không. Gọi là duyên vì bần đạo chưa rõ gọi nó là gì nhưng vẫn giữ chữ duyên theo cách gọi của đạo hữu.
Vậy nếu cái cấu tạo thành ta tan rã, sự sống tắt đi, ta là ai? ta biết gì?


