Làng mèo Hầu động Đài loan (Trung Quốc)
Đinh Văn Tân
20/06/2023
Chuyện con mèo cho nhau (tiếp theo) .
Ai ngờ đúng mấy chục năm sau, con mèo cho tôi (hay nói cho đúng, cho vợ tôi) cái nhau thật.
Năm 1967 từ Huế đổi vào Saigon, chỉ có 8 tháng xảy ra nhiều việc .
Từ Thưa thiên vào Bộ Nội vụ , làm ngành kế toán, không xin không xỏ gì tự nhiên Phòng Kế toán Nha Cải huấn khuyết một nhân viên thanh toán tiền nuôi ăn .
Bộ thảy xuống Nha Cải Huấn đường Đinh tiên Hoàng . Được đưa vào Phòng nuôi ăn can phạm .
Cái gì, thứ đó dễ ợt .
Mỗi tháng làm một lần có mấy ngày, vèo cái là xong .
Được mời ăn tại tiệm ăn Đường Hàm nghi thõa thuê vì họ muốn chạy mandat cho mau . Chạy không chạy cũng chừng đó .
Ăn cứ ăn , dại gì .
Mới có 2, 3 tháng, Anh Bạn báo cho biết sắp có Thi Thanh tra (Thanh tra nầy là Thanh tra ngạch, không phải chức vụ Thanh tra).
Anh mang thông báo lên.
Nộp hồ sơ xong . Ngồi chờ .
Tài ở Tỉnh nhỏ không có nơi thi thố, vào cấp Bộ gặp liền.
Luật Hành chánh, Luật công nắm trong tay, Anh Pháp có đủ . Thi thì phải đậu thôi.
Trước năm, chuyễn sang Bộ mới.
Cãm nghỉ ơn anh Bạn, đến nhà chơi . Không gặp Ông chồng chỉ gặp Bà Xã.
Thấy có con mèo tam thể đẹp . Buộc mệng khen, con mèo tam thể đẹp quá .
"Anh ưng thì cho anh đó" .
Thế là bắt con mèo lập tức.
Đang đi về nhà , tôi nói với Bà Xã "thé là hên đang đi tới" . Không bao giờ ai cho mèo tam thể cả .
Đó là trước cuối năm 1967 chừng 3, 4 tháng .
Còn tiếp .
Ai ngờ đúng mấy chục năm sau, con mèo cho tôi (hay nói cho đúng, cho vợ tôi) cái nhau thật.
Năm 1967 từ Huế đổi vào Saigon, chỉ có 8 tháng xảy ra nhiều việc .
Từ Thưa thiên vào Bộ Nội vụ , làm ngành kế toán, không xin không xỏ gì tự nhiên Phòng Kế toán Nha Cải huấn khuyết một nhân viên thanh toán tiền nuôi ăn .
Bộ thảy xuống Nha Cải Huấn đường Đinh tiên Hoàng . Được đưa vào Phòng nuôi ăn can phạm .
Cái gì, thứ đó dễ ợt .
Mỗi tháng làm một lần có mấy ngày, vèo cái là xong .
Được mời ăn tại tiệm ăn Đường Hàm nghi thõa thuê vì họ muốn chạy mandat cho mau . Chạy không chạy cũng chừng đó .
Ăn cứ ăn , dại gì .
Mới có 2, 3 tháng, Anh Bạn báo cho biết sắp có Thi Thanh tra (Thanh tra nầy là Thanh tra ngạch, không phải chức vụ Thanh tra).
Anh mang thông báo lên.
Nộp hồ sơ xong . Ngồi chờ .
Tài ở Tỉnh nhỏ không có nơi thi thố, vào cấp Bộ gặp liền.
Luật Hành chánh, Luật công nắm trong tay, Anh Pháp có đủ . Thi thì phải đậu thôi.
Trước năm, chuyễn sang Bộ mới.
Cãm nghỉ ơn anh Bạn, đến nhà chơi . Không gặp Ông chồng chỉ gặp Bà Xã.
Thấy có con mèo tam thể đẹp . Buộc mệng khen, con mèo tam thể đẹp quá .
"Anh ưng thì cho anh đó" .
Thế là bắt con mèo lập tức.
Đang đi về nhà , tôi nói với Bà Xã "thé là hên đang đi tới" . Không bao giờ ai cho mèo tam thể cả .
Đó là trước cuối năm 1967 chừng 3, 4 tháng .
Còn tiếp .
Đinh Văn Tân
22/06/2023
Thế rồi vào tháng 12 năm 1967 .
Bà Xã tôi thường đi ngủ muộn khoảng 11 giờ đêm vì ban chiều phải đi chợ Hòa Hõa, lo cơm chiều cho cả nhà . Lại lo phần ăn sáng cho các con đến gần 11 giờ đêm mới xong .
Giường ngủ đặt cạnh cánh cửa thông từ nhà dưới lên nhà trên. Vừa mới đăt lưng xuống nằm , con mèo kê "meo, meo" nơi cánh cửa đóng . Nó kêu nhiều lần và kêu rất lâu . Bà Xã tôi để ý : sao con mèo kêu ở cánh cửa .
Bà ngồi dậy thấy con mèo, con mèo đi trước vài bước vẫn kêu, Bà đi theo nó . Ra đến cánh cửa cầu tiêu nó đi vào cầu tiêu vẫn kêu . Bà bật đèn lên xem thấy một miếng thịt nhỏ "bằng ngón tay cái" còn nóng .
Bà biết con mèo kêu cho cái nhau .
(Mèo thường đẻ khuya và đẻ chổ rất kín trên sà nhà không bao giờ đẻ ở giữa nhà cho người thấy).
Bà chạy lên gọi tôi : Con mèo cho cái nhau .
Tôi chạy xuống nhà, cái nhau vẫn ở chổ cũ, con mèo còn đó .
Tôi lấy vải gói lại , sáng xử lý .
Ngày mai trời nắng, tôi đem phơi 3 ngày (Mẹ tôi có kể rồi) .
Mua một cái vịm có nắp đậy, đổ nếp ở dưới, để cái nhau tiếp xúc với nếp, đổ nếp thêm lên trên .
Cất cái vịm ở trong tủ trà , tủ nầy thường để ở phòng khách . Không nói với Mẹ tôi sợ lộ thiên cơ.
Tôi nói nhỏ với vợ tôi : từ nay giàu rồi .
Cái nhau mèo có hiệu lực 20 năm . Đến cuối năm 1986 đem ra xem lại thì nó đã mục ra rồi .
Con mèo tam thể nầy trong 20 năm sinh ra 11 con tam thể khác và tôi chỉ nuôi những con tam thề .
Cuối cùng tôi nuôi 11 con mèo tam thể .
Bà Xã tôi thường đi ngủ muộn khoảng 11 giờ đêm vì ban chiều phải đi chợ Hòa Hõa, lo cơm chiều cho cả nhà . Lại lo phần ăn sáng cho các con đến gần 11 giờ đêm mới xong .
Giường ngủ đặt cạnh cánh cửa thông từ nhà dưới lên nhà trên. Vừa mới đăt lưng xuống nằm , con mèo kê "meo, meo" nơi cánh cửa đóng . Nó kêu nhiều lần và kêu rất lâu . Bà Xã tôi để ý : sao con mèo kêu ở cánh cửa .
Bà ngồi dậy thấy con mèo, con mèo đi trước vài bước vẫn kêu, Bà đi theo nó . Ra đến cánh cửa cầu tiêu nó đi vào cầu tiêu vẫn kêu . Bà bật đèn lên xem thấy một miếng thịt nhỏ "bằng ngón tay cái" còn nóng .
Bà biết con mèo kêu cho cái nhau .
(Mèo thường đẻ khuya và đẻ chổ rất kín trên sà nhà không bao giờ đẻ ở giữa nhà cho người thấy).
Bà chạy lên gọi tôi : Con mèo cho cái nhau .
Tôi chạy xuống nhà, cái nhau vẫn ở chổ cũ, con mèo còn đó .
Tôi lấy vải gói lại , sáng xử lý .
Ngày mai trời nắng, tôi đem phơi 3 ngày (Mẹ tôi có kể rồi) .
Mua một cái vịm có nắp đậy, đổ nếp ở dưới, để cái nhau tiếp xúc với nếp, đổ nếp thêm lên trên .
Cất cái vịm ở trong tủ trà , tủ nầy thường để ở phòng khách . Không nói với Mẹ tôi sợ lộ thiên cơ.
Tôi nói nhỏ với vợ tôi : từ nay giàu rồi .
Cái nhau mèo có hiệu lực 20 năm . Đến cuối năm 1986 đem ra xem lại thì nó đã mục ra rồi .
Con mèo tam thể nầy trong 20 năm sinh ra 11 con tam thể khác và tôi chỉ nuôi những con tam thề .
Cuối cùng tôi nuôi 11 con mèo tam thể .
kklot
22/06/2023
Đinh Văn Tân, on 22/06/2023 - 02:24, said:
Ngày mai trời nắng, tôi đem phơi 3 ngày (Mẹ tôi có kể rồi) .
Ông Tân ơi, cháu sinh sau đẻ muộn vào diễn đàn mới đây, giờ tìm lại tất cả bài viết của ông không được, vậy chỗ này nhờ ông kể lại 1 chút cho cháu bớt cái sự tò mò với ạ.
À có phải là chuyện Mụ nghè điếc ở trang 1 không ạ?
Cảm ơn ông
Sửa bởi kklot: 22/06/2023 - 12:24