ĂN CHAY
phonghue
10/04/2023
@FM_daubac Cho hỏi? sát sinh có phải là giết chết sự sống không?
Cây cỏ thực vật, đông vật hay con người v.v... đều có sự sống. Có 1 câu nói rất hay: "không ai xứng đáng hưởng quyền sống hơn ai cả".
Vậy giết chết sự sống của bất cứ 1 loài nào đó không gọi sát sinh thì xin hỏi gọi là gì? Gọi là từ bi vì tôi chỉ sát sinh thực vật thôi sao....? Đó là sự từ bi mà bạn gán cho Đức phật hay sao?
Sửa bởi phonghue: 10/04/2023 - 08:43
Cây cỏ thực vật, đông vật hay con người v.v... đều có sự sống. Có 1 câu nói rất hay: "không ai xứng đáng hưởng quyền sống hơn ai cả".
Vậy giết chết sự sống của bất cứ 1 loài nào đó không gọi sát sinh thì xin hỏi gọi là gì? Gọi là từ bi vì tôi chỉ sát sinh thực vật thôi sao....? Đó là sự từ bi mà bạn gán cho Đức phật hay sao?
Sửa bởi phonghue: 10/04/2023 - 08:43
tony99
10/04/2023
MHTH, on 10/04/2023 - 08:23, said:
Nếu giờ loài quái thú nghìn năm tuổi ở dưới đại dương sâu thăm thẳm nói rằng: "Ăn con người đâu phải sát sinh vì vòng đời con người khoảng 100 năm là hết, đằng nào chả già rồi chết" thì hay biết mấy ạ.
MHTH
10/04/2023
FM_daubac
10/04/2023
Tôi không gán cho đức Phật hai chữ "từ bi" mà đó là điều thứ nhất của ngũ giới cấm là không sát sanh do chính đức Phật dạy.
Do lòng từ bì nên khi giết hại một con vật nó sẽ đau khổ, kêu la, đau đớn.. thậm chí nó còn chảy nước mắt, đó là sự thật toi đã một lần chứng kiến một con bò bị làm thịt.
Còn thực vật không có cảm giác đau khổ đó. Vả lại có nhiều loại ngắn ngày như lúa, bắp ..chỉ khoảng 3 tháng không lấy hột, lấy trái thì nó cũng tàn lụi. Còn những loại sống dài hạn thì người ta chỉ lấy phần ngọn thì lúc đó các loại đó như rau muống, mồng tơi... lại mọc thêm ra nhiều đọt mới, như vậy người ta không có sát sinh vậy. Khi nào bạn hái trái cây hay cắt rau cải mà nghe cây cỏ thực vật kêu la, đau đớn thì không nên ăn cả thực vật vậy.
Do lòng từ bì nên khi giết hại một con vật nó sẽ đau khổ, kêu la, đau đớn.. thậm chí nó còn chảy nước mắt, đó là sự thật toi đã một lần chứng kiến một con bò bị làm thịt.
Còn thực vật không có cảm giác đau khổ đó. Vả lại có nhiều loại ngắn ngày như lúa, bắp ..chỉ khoảng 3 tháng không lấy hột, lấy trái thì nó cũng tàn lụi. Còn những loại sống dài hạn thì người ta chỉ lấy phần ngọn thì lúc đó các loại đó như rau muống, mồng tơi... lại mọc thêm ra nhiều đọt mới, như vậy người ta không có sát sinh vậy. Khi nào bạn hái trái cây hay cắt rau cải mà nghe cây cỏ thực vật kêu la, đau đớn thì không nên ăn cả thực vật vậy.
phonghue
10/04/2023
@FM_daubac Theo như bạn nói là do con vật biết đau khổ, còn thực vật không biết đau khổ. vì vậy mà vì lòng từ bi nên không giết mấy con vật. Vậy bạn có nghĩ rằng thực vật nó cũng biết đau khổ, nhưng vì bạn không nhận biết được điều đó. nên bạn sãn sàng giết hại nó, và những loài đó bị giết vì sự không biết của bạn? CHết vậy oan quá!
Sửa bởi phonghue: 10/04/2023 - 13:27
Sửa bởi phonghue: 10/04/2023 - 13:27
HatCat90
11/04/2023
Chú Hue ngộ ghê, thực vật đã k có “tình” thì làm sao “suy diễn” thành hữu tình được?
Nếu tự suy diễn thế thì lúc thiền , người thiền không thể định sâu được.
K phải tự nhiên mà người thiền chuyển đổi từ ăn thịt sang ăn chay. Đều có nguyên lý cả.
Còn nếu chú muốn cố chấp nghĩ thế thì tuỳ chú. k sao mà; ☺️
Nếu tự suy diễn thế thì lúc thiền , người thiền không thể định sâu được.
K phải tự nhiên mà người thiền chuyển đổi từ ăn thịt sang ăn chay. Đều có nguyên lý cả.
Còn nếu chú muốn cố chấp nghĩ thế thì tuỳ chú. k sao mà; ☺️
FM_daubac
11/04/2023
Suy nghĩ vậy thì ngưng cả ăn thực vật. Và cũng đừng ở trong nhà, đừng dùng tất cả các phương tiện làm từ gỗ.
MR.Hoang
11/04/2023
Đó là khổ hạnh rồi!
Chỉ xin đồ ăn, có thì ăn không có thì thôi, ăn trước giờ ngọ, ăn tiết chế. không ăn đồ người giết hại sinh linh vì mình, chỉ dùng thức ăn mà không có mình họ cũng ăn nhưng họ dưa mình. Đi trong rừng vắng,tránh nắng dưới tàng cây và không trụ chỗ nào hơn 3 ngày, không bẻ cành. tránh gò mối, quan sát tránh đàn sinh linh nhỏ. Đổ thức ăn thừa nơi không có chúng sinh...
Cơ bản thì động vật chết đi rồi thì cũng là đất, mà thực vật chết đi cũng là đất mà thôi. Nhưng chúng còn sống thì lại khác, phải xem nguồn phát xuất của thức ăn.
Làm thì làm tới vậy, không thì thôi! Thực vật cũng là sinh mạng!
Trong Kinh, Phật có nói ngay khi loài cây được tưới nước là nó đã khởi tưởng rồi, nhờ vậy mà chúng mới hút nước tự nuôi!
Chỉ là chúng không có tình cảm (dù ít hay nhiều) như động vật thôi!
Chỉ xin đồ ăn, có thì ăn không có thì thôi, ăn trước giờ ngọ, ăn tiết chế. không ăn đồ người giết hại sinh linh vì mình, chỉ dùng thức ăn mà không có mình họ cũng ăn nhưng họ dưa mình. Đi trong rừng vắng,tránh nắng dưới tàng cây và không trụ chỗ nào hơn 3 ngày, không bẻ cành. tránh gò mối, quan sát tránh đàn sinh linh nhỏ. Đổ thức ăn thừa nơi không có chúng sinh...
Cơ bản thì động vật chết đi rồi thì cũng là đất, mà thực vật chết đi cũng là đất mà thôi. Nhưng chúng còn sống thì lại khác, phải xem nguồn phát xuất của thức ăn.
Làm thì làm tới vậy, không thì thôi! Thực vật cũng là sinh mạng!
Trong Kinh, Phật có nói ngay khi loài cây được tưới nước là nó đã khởi tưởng rồi, nhờ vậy mà chúng mới hút nước tự nuôi!
Chỉ là chúng không có tình cảm (dù ít hay nhiều) như động vật thôi!
au007
12/04/2023
Nghe tiếng gào thét của 1 con vật, sao nỡ ăn. Không ăn chay trường thì ăn mặn ít bữa đi.
tony99
12/04/2023
phonghue
12/04/2023
Mình mới có ý này nên viết ra.
Ngủ quan hay còn gọi là 5 giác quan của con người, là phương tiện giúp ta nhận biết được mọi thứ xung quanh ta. Tuy nhiên khi tìm hiểu kỷ thì 5 giác quan của con người cũng có giới hạn của nó.
Như tai của chúng ta chỉ nghe được những âm thanh nằm trong trong dãi từ 16 - 20.000 hz, hay con mắt chúng ta chỉ nhìn thấy được bức xạ điện từ có bước sóng từ khoảng 380 - 760 nm, hay khứu giác, vị giác của chúng ta cũng vậy v.v... cũng có giới han như vậy.
Do đó những âm thanh, hay sự việc mà chúng ta nhận biết được bằng ngủ quan, như nghe tiếng kêu của loài vật, hay thấy nước mắt của con vật v.v... tất cả những điều đó nó nằm trong phần mà chúng ta có thể nhận biết được bằng ngủ quan, hay gọi là thế giới quan, là thế giới mà ta có thể nhận thức được. Tuy nhiên thế giới quan của con người quá nhỏ bé so với sự bao la của vũ trụ.
Vì vậy khi các bạn nghe được tiếng kêu của loài vật, thì bạn cho rằng loài vật đau khổ, đơn giản vì những âm thanh đó nó nằm trong tần số của bạn nghe được. Nhưng có những tiếng kếu, những âm thanh nó cũng đau đớn nhưng nằm ngoài tần số bạn nghe được. và những âm thanh nằm ngoài tần số bạn nghe được thì quá nhiều so với những gì bạn nghe được.
Trong con người chúng ta còn có 2 bộ phận rất quan trong nữa dùng để nhận biết thế giới quan, đó là bộ não và trái tim. bộ não giúp chung ta tìm hiểu, trái tim giúp chúng ta yêu thương. 2 bộ phận này được điều khiển bới Tâm của chúng ta. Vì vậy khi bạn dùng ngũ quan để nhận biết sự đau khổ của các loài vật, thì sự nhận biết đó quá hạn chế so với việc bạn dụng Tâm của mình để nhận biết. vì Tâm của chúng ta nó sở hữu 2 yếu tố mạnh mẽ nhất của vũ trụ đó là trí tuệ và tình yêu thương của con người. Đó là ý mới xuất hiện, nên mình viết ra đây vậy.
Ngủ quan hay còn gọi là 5 giác quan của con người, là phương tiện giúp ta nhận biết được mọi thứ xung quanh ta. Tuy nhiên khi tìm hiểu kỷ thì 5 giác quan của con người cũng có giới hạn của nó.
Như tai của chúng ta chỉ nghe được những âm thanh nằm trong trong dãi từ 16 - 20.000 hz, hay con mắt chúng ta chỉ nhìn thấy được bức xạ điện từ có bước sóng từ khoảng 380 - 760 nm, hay khứu giác, vị giác của chúng ta cũng vậy v.v... cũng có giới han như vậy.
Do đó những âm thanh, hay sự việc mà chúng ta nhận biết được bằng ngủ quan, như nghe tiếng kêu của loài vật, hay thấy nước mắt của con vật v.v... tất cả những điều đó nó nằm trong phần mà chúng ta có thể nhận biết được bằng ngủ quan, hay gọi là thế giới quan, là thế giới mà ta có thể nhận thức được. Tuy nhiên thế giới quan của con người quá nhỏ bé so với sự bao la của vũ trụ.
Vì vậy khi các bạn nghe được tiếng kêu của loài vật, thì bạn cho rằng loài vật đau khổ, đơn giản vì những âm thanh đó nó nằm trong tần số của bạn nghe được. Nhưng có những tiếng kếu, những âm thanh nó cũng đau đớn nhưng nằm ngoài tần số bạn nghe được. và những âm thanh nằm ngoài tần số bạn nghe được thì quá nhiều so với những gì bạn nghe được.
Trong con người chúng ta còn có 2 bộ phận rất quan trong nữa dùng để nhận biết thế giới quan, đó là bộ não và trái tim. bộ não giúp chung ta tìm hiểu, trái tim giúp chúng ta yêu thương. 2 bộ phận này được điều khiển bới Tâm của chúng ta. Vì vậy khi bạn dùng ngũ quan để nhận biết sự đau khổ của các loài vật, thì sự nhận biết đó quá hạn chế so với việc bạn dụng Tâm của mình để nhận biết. vì Tâm của chúng ta nó sở hữu 2 yếu tố mạnh mẽ nhất của vũ trụ đó là trí tuệ và tình yêu thương của con người. Đó là ý mới xuất hiện, nên mình viết ra đây vậy.
phonghue
12/04/2023
Với những suy nghĩ như vậy. Nên mình nghĩ rằng; Ăn chay, ăn mặn hay không ăn cũng không bằng ăn đúng và đủ. Ăn đúng, giúp chúng ta giữ gìn được sức khỏe, có sức khỏe thì mới có trí tuệ, có tình thương đươc. Ăn vừa đủ giúp chúng ta không lạm sát. Ăn mặn hay ăn chay mà thừa mứa đó chính là lạm sát. ăn vừa đủ đó chính cân bằng cuộc sống. Do đó mà mình chọn ăn đúng và đủ. mình không bao giờ để thừa mứa thức ăn. sức chừng nào ăn chừng nấy. vừa đủ là ok.
au007
12/04/2023
tony99, on 12/04/2023 - 11:24, said:
Vấn đề là không nghe đc tiếng gào của nó au007 à, chúng ta cứ nghĩ là chúng nó lại đc 1 lần nữa trùng sinh trong hạnh phúc đi :v
tony99
12/04/2023
phonghue, on 12/04/2023 - 15:41, said:
Mình mới có ý này nên viết ra.
Ngủ quan hay còn gọi là 5 giác quan của con người, là phương tiện giúp ta nhận biết được mọi thứ xung quanh ta. Tuy nhiên khi tìm hiểu kỷ thì 5 giác quan của con người cũng có giới hạn của nó.
Như tai của chúng ta chỉ nghe được những âm thanh nằm trong trong dãi từ 16 - 20.000 hz, hay con mắt chúng ta chỉ nhìn thấy được bức xạ điện từ có bước sóng từ khoảng 380 - 760 nm, hay khứu giác, vị giác của chúng ta cũng vậy v.v... cũng có giới han như vậy.
Do đó những âm thanh, hay sự việc mà chúng ta nhận biết được bằng ngủ quan, như nghe tiếng kêu của loài vật, hay thấy nước mắt của con vật v.v... tất cả những điều đó nó nằm trong phần mà chúng ta có thể nhận biết được bằng ngủ quan, hay gọi là thế giới quan, là thế giới mà ta có thể nhận thức được. Tuy nhiên thế giới quan của con người quá nhỏ bé so với sự bao la của vũ trụ.
Vì vậy khi các bạn nghe được tiếng kêu của loài vật, thì bạn cho rằng loài vật đau khổ, đơn giản vì những âm thanh đó nó nằm trong tần số của bạn nghe được. Nhưng có những tiếng kếu, những âm thanh nó cũng đau đớn nhưng nằm ngoài tần số bạn nghe được. và những âm thanh nằm ngoài tần số bạn nghe được thì quá nhiều so với những gì bạn nghe được.
Trong con người chúng ta còn có 2 bộ phận rất quan trong nữa dùng để nhận biết thế giới quan, đó là bộ não và trái tim. bộ não giúp chung ta tìm hiểu, trái tim giúp chúng ta yêu thương. 2 bộ phận này được điều khiển bới Tâm của chúng ta. Vì vậy khi bạn dùng ngũ quan để nhận biết sự đau khổ của các loài vật, thì sự nhận biết đó quá hạn chế so với việc bạn dụng Tâm của mình để nhận biết. vì Tâm của chúng ta nó sở hữu 2 yếu tố mạnh mẽ nhất của vũ trụ đó là trí tuệ và tình yêu thương của con người. Đó là ý mới xuất hiện, nên mình viết ra đây vậy.
Ngủ quan hay còn gọi là 5 giác quan của con người, là phương tiện giúp ta nhận biết được mọi thứ xung quanh ta. Tuy nhiên khi tìm hiểu kỷ thì 5 giác quan của con người cũng có giới hạn của nó.
Như tai của chúng ta chỉ nghe được những âm thanh nằm trong trong dãi từ 16 - 20.000 hz, hay con mắt chúng ta chỉ nhìn thấy được bức xạ điện từ có bước sóng từ khoảng 380 - 760 nm, hay khứu giác, vị giác của chúng ta cũng vậy v.v... cũng có giới han như vậy.
Do đó những âm thanh, hay sự việc mà chúng ta nhận biết được bằng ngủ quan, như nghe tiếng kêu của loài vật, hay thấy nước mắt của con vật v.v... tất cả những điều đó nó nằm trong phần mà chúng ta có thể nhận biết được bằng ngủ quan, hay gọi là thế giới quan, là thế giới mà ta có thể nhận thức được. Tuy nhiên thế giới quan của con người quá nhỏ bé so với sự bao la của vũ trụ.
Vì vậy khi các bạn nghe được tiếng kêu của loài vật, thì bạn cho rằng loài vật đau khổ, đơn giản vì những âm thanh đó nó nằm trong tần số của bạn nghe được. Nhưng có những tiếng kếu, những âm thanh nó cũng đau đớn nhưng nằm ngoài tần số bạn nghe được. và những âm thanh nằm ngoài tần số bạn nghe được thì quá nhiều so với những gì bạn nghe được.
Trong con người chúng ta còn có 2 bộ phận rất quan trong nữa dùng để nhận biết thế giới quan, đó là bộ não và trái tim. bộ não giúp chung ta tìm hiểu, trái tim giúp chúng ta yêu thương. 2 bộ phận này được điều khiển bới Tâm của chúng ta. Vì vậy khi bạn dùng ngũ quan để nhận biết sự đau khổ của các loài vật, thì sự nhận biết đó quá hạn chế so với việc bạn dụng Tâm của mình để nhận biết. vì Tâm của chúng ta nó sở hữu 2 yếu tố mạnh mẽ nhất của vũ trụ đó là trí tuệ và tình yêu thương của con người. Đó là ý mới xuất hiện, nên mình viết ra đây vậy.
Đó là cả cuộc sống của họ và gia đình họ, sợ tạo nghiệp (gì đó) cho con vật lại ko sợ tạo mí con người. Logic nó hơi kì, chứ ăn chay thì mình ủng hộ :v
au007, on 12/04/2023 - 16:36, said:
không nghe khi này thì khi đi qua hàng nghe thấy người ta giết. ai muốn mang sinh mệnh mình dâng hiến cho con người đâu. nó có tự nguyện dâng mạng sống cho mình đâu. thèm thịt quá thì cứ nghĩ thế để ăn cho hợp lý hóa chứ gì.


