

Chuyện Nam Kỳ Xưa ...
#406
Gửi vào 06/10/2023 - 01:02
Oct 4, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Từ Thế chiến II, quân đội Mỹ đã dùng những chiếc Jeep như một phương tiện di chuyển đáng tin cậy trên khắp mọi chiến trường. Jeep có nhiều biến thể khác nhau và mẫu xe chiến thuật cỡ nhỏ M151 MUTT nằm trong số những cái tên được biết đến nhiều nhất, trong cả giới quân sự cũng như người chơi xe.
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#407
Gửi vào 06/10/2023 - 02:13
Jeep cabot bầu là do Mỹ viện trợ cho Chiêu hồi rồi sau bán ra ngoài dưới danh nghĩa phế thải .
Thanked by 3 Members:
|
|
#408
Gửi vào 06/10/2023 - 10:45
Oct 5, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Hoả châu hay có tên khác là trái sáng. Nó được sử dụng trong chiến tranh, được bắn lên trời như pháo hoa nhưng chúng không tua tủa sặc sở như pháo hoa... Nó sáng như một mặt trời nhỏ trên bầu trời đêm tăm tối. Bên trên hỏa châu có lắp thêm dù nhỏ, đường kính hơn một mét. Gió nhẹ trên cao, khiến nó lơ lửng trên trời rất lâu...
Trong chiến tranh , quân đội Mỹ và VNCH đêm nào cũng bắn hỏa châu sáng lên trời để kiểm soát khu vực dưới mặt đất. Những hỏa châu này khi tắt rơi xuống đất chỉ còn lại chiếc dù màu lính hay trắng, nó có thể rơi khắp nơi: trên nóc nhà dân, vắt vẻo trên đây đẹn, cành cây, hay nằm bệt trên ngọn lúa, đường làng còn ướt đẫm sương đêm...
Người ta nhặt được đem về chế biến ra đủ thứ như mền, võng, dây sợi, vải dù,... dùng rất tốt...!
Đặc biệt là trái hỏa châu khi nổ trên không trung, bốn miếng thép-nhôm văng ra, rít trong gió nghe vui tai nhưng cũng rợn người...
Miếng thép nhôm được sử dụng gần như duy nhất một việc, là để...”Đập vỡ cục nước đá cục ra từng viên nhỏ” để cho vào ly nước giải khát mà gần như bạn đi khắp miền Nam, cứ thấy quán, tiệm “Nước giải khát” là có mặt của “anh ta...!”.
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#409
Gửi vào 06/10/2023 - 11:41
Oct 5, 2023
THAO DẤU GIÀY SÔ
Theo một số tư liệu tôi được biết thì trước 1975 tỉnh Hậu Nghĩa gồm có 4 quận là: Trảng Bàng, Củ Chi, Đức Hòa và Đức Huệ. Sau 1975 tỉnh này bị xóa bỏ, Trảng Bàng bị đưa vào tỉnh Tây Ninh, Củ Chi bị đưa vào Sài Gòn, Đức Hòa và Đức Huệ sát nhập vào tỉnh Long An. Và tiếp sau đó, chánh quyền mới tách một phần diện tích và dân số của các xã Hòa Khánh và Tân Phú để thành lập thị trấn Hậu Nghĩa, huyện lỵ của huyện Đức Hòa.
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#410
Gửi vào 06/10/2023 - 18:59
Đinh Văn Tân, on 06/10/2023 - 02:13, said:
Jeep cabot bầu là do Mỹ viện trợ cho Chiêu hồi rồi sau bán ra ngoài dưới danh nghĩa phế thải .
Con chào Bác Tân, dạ thưa Bác con nghĩ người ta nói Jeep lùn hay Jeep cao có lẽ do vì sự khác nhau ở chổ chassis thôi ạ ...Một chiếc thì cao hiu hiu ôm cua dễ bị lật lắm, con nghe nói ở cái cua Long Bình ạ.... còn một chiếc thì có sườn xe thấp cho nên vững vàng hơn.... dạ con chỉ nhớ đến đây thôi ạ.....con mong Bác luôn khỏe ạ...
Sửa bởi nhp01: 06/10/2023 - 19:20
Thanked by 1 Member:
|
|
#411
Gửi vào 06/10/2023 - 19:06
Thanked by 2 Members:
|
|
#412
Gửi vào 06/10/2023 - 19:17
Đinh Văn Tân, on 06/10/2023 - 19:06, said:
Bác Tân nói vậy chớ lúc đó con có ngồii trên chiếc Jeep Lùn đó Bác và gạc số tới lui , đạp ga ù ù ...mà hong phải thiệt đâu , chỉ là con nít thôi ,cái miệng của con giả bộ thôi ạ ,con còn vô số mạnh nữa đó Bác ... Giả bộ như mình đang lái xe thôi ạ...
Sửa bởi nhp01: 06/10/2023 - 19:22
Thanked by 1 Member:
|
|
#413
Gửi vào 07/10/2023 - 10:14
Dec 29, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Trong thời kỳ đầu quân Pháp đến chiếm đóng Việt Nam, trong dân gian có câu: “Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định” để nói về bốn người giàu có nhất Nam Kỳ buổi ấy. Căn cứ theo lời tương truyền ấy thì “nhì Phương” chính là ông Tổng đốc Phương (tên thật là Đỗ Hữu Phương, người gốc Minh Hương) – cũng là một trợ thủ đắc lực của quân Pháp. Trước nhà ông có một con rạch chảy qua, trên bờ của con rạch đó chính là con đường gọi là “Phố xếp” và con rạch đó cũng có tên là rạch “Phố xếp”, nhưng sau này được lấp lại tạo thành một đại lộ, đặt tên là đại lộ Tổng đốc Phương. Nhưng đến ngày 14 tháng 8 năm 1975, ngành chức năng đã đổi lại tên là Châu Văn Liêm.
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#414
Gửi vào 07/10/2023 - 10:26
Jan 2, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Những hình ảnh xa xưa sơ khai của vùng đất Chợ Lớn và ý nghĩa danh từ “Xì thẩu” , từ Xì Thầu là dành cho những người Hoa thành công trong kinh doanh mà ngày nay người ta gọi là “đại gia“.
"Vào khu Chợ Lớn, gặp đại ông người Hoa ăn mặc xuề xoà, nhà cửa tối tăm, chạy xe cọc cạch, hỏi đến tiền thì ông đáp “nị muốn bao nhiêu”. Té ra ông Hoa kiều là đại xì thẩu mà cứ thích bình dân như vậy. Có dịp được đi du lịch cùng một đại xì thẩu người Hoa ở Chợ Lớn mới thấy cái đẳng cấp của ông như thế nào."
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#415
Gửi vào 07/10/2023 - 11:06
Oct 6, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Bánh cuốn mỗi miền sẽ có sự đặc trưng riêng của nó. Với bánh cuốn miền Nam sẽ có rất nhiều điều thú vị trong cách ăn lẫn cách phá chế so với 2 miền còn lại. Cụ thể như sau:
- Đĩa bánh cuốn sẽ có nhiều rau xà lách, nem, chả giò, bánh tôm, giá trụng ăn kèm để ngon miệng hơn.
- Do ảnh hưởng khá nhiều từ nền ẩm thực Trung, Lào và Campuchia nên phần nước chấm thường có vị chua ngọt chứ không đậm đà như nước chấm của khu vực miền Bắc.
- Phần nước mắm sẽ được pha loãng để chan vào bánh chứ không chấm như những nơi khác. Điều này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ thói quen ăn món bánh ướt của người dân miền Nam.
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#416
Gửi vào 07/10/2023 - 12:33
Oct 6, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Sài Gòn trong những bức ảnh xưa hiện lên với những quý cô xinh đẹp, phóng khoáng và thời trang… luôn khiến nhiều người thích thú.Từng được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông”, không hề khó hiểu khi phụ nữ Sài Gòn xưa có những trang phục và phong cách sang trọng và tân thời.
Phụ nữ Sài Gòn vào thời điểm đó luôn biết cách tạo nên sự khác biệt trong từng trang phục. Bên cạnh những trang phục đời thường, hình ảnh phụ nữ Sài Gòn trước năm 1975 đã gắn liền với những bộ áo dài đáy thắt lưng ong, hoạ tiết gạch bông hay những hoa văn được thêu dệt tỉ mỉ.
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#417
Gửi vào 08/10/2023 - 09:56
Oct 7, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
“DẠ” là tiếng nói thể hiện sự lễ phép để đáp lại lời gọi, lời nói của một người, cho biết mình đã nghe hay là tiếng mở đầu của câu nói, câu trả lời nào đó...!
Khi ta bập bẹ những tiếng tiếng gọi mẹ gọi cha thì đã được dạy tiếng đầu tiên là tiếng “dạ”, tiếng “thưa”..!
Chúng ta không chỉ được phải luôn “dạ-thưa” những người thân trong gia đình như: ông bà, cha mẹ, anh chị, chú bác... mà còn phải luôn luôn thực hiện lời “dạ thưa” ấy với những người lớn hơn mình khi ra khỏi nhà ngoài xã hội...! Đó điều tối thiểu của một phần nhỏ của hai chữ Đạo Đức, là sự thể hiện Văn Hóa, là bài học vỡ lòng cho tất cả mọi người chúng ta...!
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#418
Gửi vào 08/10/2023 - 12:44
Oct 7, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Trong các chủ đề văn học, thì đề tài về người lính vẫn luôn được nhắc tới như một phần bài tập nghị luận của các em học sinh.
Việt Nam Cộng Hoà có ngày Quân lực 19 tháng 6 và ngày Chiến sĩ trận vong để tri ơn người lính, phía chánh quyền hiện tại thì có Ngày Thương binh liệt sĩ và ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng có 1 ngày lễ quan trọng khác, mà có lẽ người c.... s.. đã quên, hay nói cách khác là vô ơn. Đó là ngày Nam Bộ Kháng Chiến 23 tháng 9.
Không bàn sâu về chánh trị, có lẽ khi quý khán thính giả nghe về ngày này, sẽ nghĩ rằng, lễ của c.... s.. thì có gì đáng được nhắc tới?
Để trả lời cho câu hỏi này, hãy cùng TDGS quay trở lại những năm tháng xưa cũ.
.
Thanked by 3 Members:
|
|
#419
Gửi vào 09/10/2023 - 10:29
Oct 8, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Người Lính Già Nhất Trong QLVNCH Là Ai?
1971- 72-year-old South Vietnamese Nguyen Van Moi, oldest known platoon leader in Vietnam war, leads his troops on patrol near Hoa Thuan. Tạm dịch bằng Google Translate: 1971- Nguyễn Văn Mới, 72 tuổi, người miền Nam Việt Nam, trung đội trưởng lâu đời nhất được biết đến trong chiến tranh Việt Nam, dẫn quân đi tuần tra gần Hòa Thuận.
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#420
Gửi vào 09/10/2023 - 12:43
Oct 8, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Trong năm 1971, những cuộc hành quân Toàn Thắng của QLVN do Đại Tướng Đỗ Cao Trí phát động, một vị tướng tài ba của Quân Lực. đã đạt được rất nhiều kết quả khả quan cho VNCH, Cục R của VC bị đẩy lui và các đơn vị chính quy của họ bị truy kích.
Vào thời điểm này, QLVNCH chuẩn bị cuộc đổ quân vào Kratie (Cờ ra tê) Campuchia một trong những nơi quan trọng nhất của bộ máy lãnh đạo của VC và BV. Lúc này CĐ5BDQ đang ở phía Nam Dambe, sẽ được trực thăng vận xuống Chlong để làm nổ lực chính cùng với LĐ3KB đổ quân qua Ka Chê ngay sau khi Công Binh hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu VC và BV để mất Kache, thì xem như toàn cục của của cuộc chiến tranh sẽ thay đổi theo hướng bất lợi cho họ, nên BV và VC bằng mọi giá phải đẩy lui QLVNCH tại đây. Ngay lập tức Sư Đoàn 7 và 9, cùng với 1 trung đoàn đặc công đánh mạnh vào Dambe. Từ Dambe đến Chlong, chỉ có một con đường độc đạo và CD5BDQ đóng tại đây bị quân CS tấn công mạnh.
.
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Chuyện học hành thi cử có liên quan tới công danh quan lộc hay ko ??? |
Tử Vi | TramMinh |
|
![]() |
|
![]() Lịch âm (nông lịch), chuyển từ dương sang âm lịch |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
![]() |
|
![]() Chuyện love năm xưa... |
Vườn Thơ | ch8484 |
|
![]()
|
|
![]() Pinned Minhminh kể chuyện . |
Linh Tinh | minhminh |
|
![]()
|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












