Chuyện Nam Kỳ Xưa ...
Viết bởi FM_daubac, 14/03/23 00:29
730 replies to this topic
#271
Gửi vào 06/09/2023 - 10:33
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG | Tiếng Lòng Nức Nở Của Rung Động Tuổi Học Trò
Jun 16, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
“Nỗi Buồn Hoa Phượng” là một ca khúc được Nhạc sĩ Thanh Sơn sáng tác vào những năm 1963. Lấy cảm hứng từ mối tình đầu thuở còn cắp sách đến trường tại quê nhà Sóc Trăng. Khi ấy, ông quen một nữ sinh cùng lớp tên là Nguyễn Thị Hoa Phượng. Nhưng không lâu sau thì hai người chia xa vì nhà cô gái chuyển lên Sài Gòn. Trong buổi từ biệt, chàng trai 15 tuổi ấy hỏi cô rằng chia tay rồi không biết làm sao có thể được gặp lại. Cô gái lời “Mỗi năm đến mùa hoa phượng nở, anh nhìn hoa phượng anh sẽ nhớ đến em! Bởi tên em là Hoa Phượng mà.” Đây chính là cảm hứng để 10 năm sau, ông sáng tác nên nhạc khúc để đời “Nỗi Buồn Hoa Phượng”.
Bài hát là những suy tư, cảm nghĩ của một học sinh khi về hè, khi nhớ đến những năm tháng còn là học sinh “chan chứa tình thương”.
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi
Phút gần gũi nhau mất rồi tạ từ là hết người ơi!
.
Jun 16, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
“Nỗi Buồn Hoa Phượng” là một ca khúc được Nhạc sĩ Thanh Sơn sáng tác vào những năm 1963. Lấy cảm hứng từ mối tình đầu thuở còn cắp sách đến trường tại quê nhà Sóc Trăng. Khi ấy, ông quen một nữ sinh cùng lớp tên là Nguyễn Thị Hoa Phượng. Nhưng không lâu sau thì hai người chia xa vì nhà cô gái chuyển lên Sài Gòn. Trong buổi từ biệt, chàng trai 15 tuổi ấy hỏi cô rằng chia tay rồi không biết làm sao có thể được gặp lại. Cô gái lời “Mỗi năm đến mùa hoa phượng nở, anh nhìn hoa phượng anh sẽ nhớ đến em! Bởi tên em là Hoa Phượng mà.” Đây chính là cảm hứng để 10 năm sau, ông sáng tác nên nhạc khúc để đời “Nỗi Buồn Hoa Phượng”.
Bài hát là những suy tư, cảm nghĩ của một học sinh khi về hè, khi nhớ đến những năm tháng còn là học sinh “chan chứa tình thương”.
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi
Phút gần gũi nhau mất rồi tạ từ là hết người ơi!
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#272
Gửi vào 06/09/2023 - 10:45
ĐÊM TIỀN ĐỒN | Tình Anh Lính Chiến Và Vùng Cao Nguyên Đất Đỏ
Jun 18, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Bên cạnh những người anh em đang ngày đêm dấn thân nơi sa trường, thì đâu đó vẫn có những người lính nơi tiền đồn lúc nào cũng phải đối diện với thời tiết lạnh lẽo về đêm, có khi là những cơn mưa buồn rả rích làm cho lòng lính càng thêm nhớ quê nhà. Dưới đôi mắt mộng mơ của họ, xung quanh có thể là đồi núi chập chùng, sương mù giăng kín. Nhưng thực tế, đó là những tháng ngày mở mắt ra là nghe tiếng rền vang của bom đạn, là mùi máu tươi tanh tưởi.
.
Jun 18, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Bên cạnh những người anh em đang ngày đêm dấn thân nơi sa trường, thì đâu đó vẫn có những người lính nơi tiền đồn lúc nào cũng phải đối diện với thời tiết lạnh lẽo về đêm, có khi là những cơn mưa buồn rả rích làm cho lòng lính càng thêm nhớ quê nhà. Dưới đôi mắt mộng mơ của họ, xung quanh có thể là đồi núi chập chùng, sương mù giăng kín. Nhưng thực tế, đó là những tháng ngày mở mắt ra là nghe tiếng rền vang của bom đạn, là mùi máu tươi tanh tưởi.
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#273
Gửi vào 06/09/2023 - 10:58
TRẢ LẠI THỜI GIAN | "Cảm ơn em đã cho tôi, tặng cho tôi những vết thương của tình yêu"
Jun 17, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
“Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình trong bài hát Xin Trả Lại Thời Gian, xin trả hết về cho người. Dù sao tôi cũng xin cảm ơn Đà Lạt, cảm ơn người con gái đã cho tôi một mối tình dang dở. Mặc dù sau này mối tình không thành, nhưng để lại trong lòng tôi rất nhiều kỷ niệm, và cho đến bây giờ tôi vẫn còn thương cô. Cảm ơn em đã cho tôi uống những giọt men tình đắng. Cảm ơn em đã cho tôi, tặng cho tôi những vết thương của tình yêu”.
.
Jun 17, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
“Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình trong bài hát Xin Trả Lại Thời Gian, xin trả hết về cho người. Dù sao tôi cũng xin cảm ơn Đà Lạt, cảm ơn người con gái đã cho tôi một mối tình dang dở. Mặc dù sau này mối tình không thành, nhưng để lại trong lòng tôi rất nhiều kỷ niệm, và cho đến bây giờ tôi vẫn còn thương cô. Cảm ơn em đã cho tôi uống những giọt men tình đắng. Cảm ơn em đã cho tôi, tặng cho tôi những vết thương của tình yêu”.
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#274
Gửi vào 06/09/2023 - 11:16
Cảm Nhận Âm Nhạc “XIN TRẢ TÔI VỀ” Người Bán Vé Về Với Tuổi Thơ Qua Ca Khúc
Mar 19, 2022
THEO DẤU GIÀY SÔ
“Cho tôi xιɴ một vé đi tuổi thơ” là câu nói mượn từ tác phẩm truyện ngắn иổi tiếng của nhà văи Nguyễn Nhật Ánh, bởi ai trong chúng ta mà không từng nhớ, không một lần ao ước trở lại tuổi thơ нồn nhiên đó. Văи có truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh thì nhạc có nhạc khúc “Xin trả tôi về” của Mặc Thế Nhân. Xin trả tôi về là nhạc phẩm trữ tình иổi tiếng của ông về chủ đề quê hương đất nước.
.
Mar 19, 2022
THEO DẤU GIÀY SÔ
“Cho tôi xιɴ một vé đi tuổi thơ” là câu nói mượn từ tác phẩm truyện ngắn иổi tiếng của nhà văи Nguyễn Nhật Ánh, bởi ai trong chúng ta mà không từng nhớ, không một lần ao ước trở lại tuổi thơ нồn nhiên đó. Văи có truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh thì nhạc có nhạc khúc “Xin trả tôi về” của Mặc Thế Nhân. Xin trả tôi về là nhạc phẩm trữ tình иổi tiếng của ông về chủ đề quê hương đất nước.
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#275
Gửi vào 07/09/2023 - 00:12
Cây Viết Rèn Chữ Của Ngày Xưa
Sep 5, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Ngày xưa đi học còn nhiều thiếu thốn không như bọn trẻ bây giờ đầy đủ mọi thứ. Từ lớp Năm đến lớp Nhì phải dùng bút chấm mực được làm thủ công, ngòi sắt chấm mực từng nét viết chưa đủ tốt nên khi viết rất dễ bị lem ra giấy. Ngòi viết thuở đó có nhiều cái tên gọi rất vui như lá tre, lá mít. Đặc biệt trong các loại bút lại có cây viết Rong được dùng chỉ để ghi ngày tháng tựa bài cho trang trọng đẹp mắt.
Cải tiến luôn luôn giúp sản phẩm trở nên tốt hơn khắc phục được những yếu điểm trước kia nhưng giữ lại những nết đẹp thuở ban đầu lại là một điều đáng quý. Đối với nhiều người, bút viết lá tre như cả một bầu trời ký ức thuở học trò, mời quý vị cùng xem lại những bức hình bút viết và học trò ngày xưa.
.
Sep 5, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Ngày xưa đi học còn nhiều thiếu thốn không như bọn trẻ bây giờ đầy đủ mọi thứ. Từ lớp Năm đến lớp Nhì phải dùng bút chấm mực được làm thủ công, ngòi sắt chấm mực từng nét viết chưa đủ tốt nên khi viết rất dễ bị lem ra giấy. Ngòi viết thuở đó có nhiều cái tên gọi rất vui như lá tre, lá mít. Đặc biệt trong các loại bút lại có cây viết Rong được dùng chỉ để ghi ngày tháng tựa bài cho trang trọng đẹp mắt.
Cải tiến luôn luôn giúp sản phẩm trở nên tốt hơn khắc phục được những yếu điểm trước kia nhưng giữ lại những nết đẹp thuở ban đầu lại là một điều đáng quý. Đối với nhiều người, bút viết lá tre như cả một bầu trời ký ức thuở học trò, mời quý vị cùng xem lại những bức hình bút viết và học trò ngày xưa.
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#276
Gửi vào 07/09/2023 - 11:57
CHÀ VÀ HƯƠNG | KỲ 4: Năm Cam Và Món Nợ Ân Tình
Sep 6, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Miền Nam trước 1975 vốn hỗn độn với hàng loạt băng nhóm giang hồ chia vùng hoạt động. Đó là ký ức của võ sư Chà Và Hương nhân chứng sống – một võ sỹ, giang hồ, tình như thủ túc với Đại Cathay, Minh “Cầu Muối”. Ông tiết lộ với Phóng viên báo Người Đưa Tin nhiều câu chuyện thú vị về đời sống giang hồ Sài Gòn xưa. Võ sư với “cặp dao cạo” lừng lẫy khiến đối phương khiếp sợ đã từng từ chối “tổ chức” của Năm Cam.
.
Sep 6, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Miền Nam trước 1975 vốn hỗn độn với hàng loạt băng nhóm giang hồ chia vùng hoạt động. Đó là ký ức của võ sư Chà Và Hương nhân chứng sống – một võ sỹ, giang hồ, tình như thủ túc với Đại Cathay, Minh “Cầu Muối”. Ông tiết lộ với Phóng viên báo Người Đưa Tin nhiều câu chuyện thú vị về đời sống giang hồ Sài Gòn xưa. Võ sư với “cặp dao cạo” lừng lẫy khiến đối phương khiếp sợ đã từng từ chối “tổ chức” của Năm Cam.
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#277
Gửi vào 07/09/2023 - 12:26
Cớ Sao Giữa Lòng "GIA ĐỊNH" Lại Có Tên "NGUYỄN HUỆ" ?
Sep 6, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Đường Nguyễn Huệ là một trong những con đường đẹp nhất của Sài Gòn, nằm trải dài từ trước trụ sở Tòa Đô cнíɴн (sảnh) trước năm 1975, Dinh Xã Tây Dinh Đốc Lý thời thuộc Pháp – đến Bến Bạch Đằng, với nhiều tòa nhà cao tầng và những trung tâm thương mại mua bán sầm uất. Hằng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, đường Nguyễn Huệ lại biến thành một đường hoa rực rỡ, thu hút rất nhiều khách viếng thăm, và trở thành một địa chỉ quen thuộc cho những vị khách ᴅu xuân. Nếu làm một chuyến đi về quá khứ, chúng ta sẽ khám phá được rất nhiều điều thú vị và bất ngờ trong lịch sử hình thành đường Nguyễn Huệ ở Sài Gòn.
Khởi thủy đường Nguyễn Huệ là 1 con kênh dẫn vào thành Gia Định (còn gọi Thành Bát Quái 1790-1835). Người Pháp gọi là Kênh Grand, người Việt gọi là Kênh Chợ Vải.
.
Sep 6, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Đường Nguyễn Huệ là một trong những con đường đẹp nhất của Sài Gòn, nằm trải dài từ trước trụ sở Tòa Đô cнíɴн (sảnh) trước năm 1975, Dinh Xã Tây Dinh Đốc Lý thời thuộc Pháp – đến Bến Bạch Đằng, với nhiều tòa nhà cao tầng và những trung tâm thương mại mua bán sầm uất. Hằng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, đường Nguyễn Huệ lại biến thành một đường hoa rực rỡ, thu hút rất nhiều khách viếng thăm, và trở thành một địa chỉ quen thuộc cho những vị khách ᴅu xuân. Nếu làm một chuyến đi về quá khứ, chúng ta sẽ khám phá được rất nhiều điều thú vị và bất ngờ trong lịch sử hình thành đường Nguyễn Huệ ở Sài Gòn.
Khởi thủy đường Nguyễn Huệ là 1 con kênh dẫn vào thành Gia Định (còn gọi Thành Bát Quái 1790-1835). Người Pháp gọi là Kênh Grand, người Việt gọi là Kênh Chợ Vải.
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#278
Gửi vào 08/09/2023 - 10:06
SAIGON Lạ Thiệt !!!
Sep 7, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Lạ thiệt chớ….. Ai đời đi thay pin cái máy, ghé tiệm hỏi. Chị chủ kêu, pin có 2 loại, loại thường 60 ngàn, loại khác nhãn của Thụy Sỹ, 150 ngàn. Em lấy loại 60 ngàn nè, chất lượng gần như nhau, khác cái mác thôi.
Đi mua con cá chép chợ hẻm, giá 90 ngàn, bóp còn có 60 ngàn. Anh bán cá không quen biết nói, thôi em đưa 60 ngàn cũng được, hôm nào ghé trả anh 30 ngàn sau. Quen biết gì đâu, tui xù thì sao?
Sáng đi bộ ra chợ, gặp anh Hai từ miền Tây lên bán rau. Thấy rau xanh tươi, mua hẳn 50 ngàn. Lúc tính tiền mới nhớ mình đi dạo tập thể dục, đâu có mang bóp. Anh Hai miền Tây cười tươi thiệt tươi: “Thôi khỏi, chừng nào chị gặp tui lại, trả sau cũng được mà." Quen biết gì đâu. Báo hại tui suốt 1 tuần phải đi bộ đúng đường đó, đúng giờ đó mới gặp lại anh Hai rau. Sài Gòn gài bẫy tui hay sao?
.
Sep 7, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Lạ thiệt chớ….. Ai đời đi thay pin cái máy, ghé tiệm hỏi. Chị chủ kêu, pin có 2 loại, loại thường 60 ngàn, loại khác nhãn của Thụy Sỹ, 150 ngàn. Em lấy loại 60 ngàn nè, chất lượng gần như nhau, khác cái mác thôi.
Đi mua con cá chép chợ hẻm, giá 90 ngàn, bóp còn có 60 ngàn. Anh bán cá không quen biết nói, thôi em đưa 60 ngàn cũng được, hôm nào ghé trả anh 30 ngàn sau. Quen biết gì đâu, tui xù thì sao?
Sáng đi bộ ra chợ, gặp anh Hai từ miền Tây lên bán rau. Thấy rau xanh tươi, mua hẳn 50 ngàn. Lúc tính tiền mới nhớ mình đi dạo tập thể dục, đâu có mang bóp. Anh Hai miền Tây cười tươi thiệt tươi: “Thôi khỏi, chừng nào chị gặp tui lại, trả sau cũng được mà." Quen biết gì đâu. Báo hại tui suốt 1 tuần phải đi bộ đúng đường đó, đúng giờ đó mới gặp lại anh Hai rau. Sài Gòn gài bẫy tui hay sao?
.
Thanked by 3 Members:
|
|
#279
Gửi vào 08/09/2023 - 10:27
Nghe Lại Ca Khúc “HUYỀN SỬ CA MỘT NGƯỜI MANG TÊN QUỐC” Nhạc sĩ Phạm Duy | Cảm Xúc Âm Nhạc
Feb 26, 2022
THEO DẤU GIÀY SÔ
Bài Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc là ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy viết về Phạm Phú Quốc, là anh hùng phi công mang cấp bậc trung tá tại nhiệm, truy thăng cố đại tá. Ông là hậu duệ của Phạm Phú Thứ, một quan đại thần thời vua Tự Đức.
Ngày 19 tháng 4 năm 1965, trung tá Phạm Phú Quốc cùng đồng đội thực hiện phi vụ phối hợp với lực lượng không quân Mỹ thực hiện nhiệm vụ ở Bắc Phần. Ông đã tử trận khi quay trở về, hưởng dương 30 tuổi.
.
Feb 26, 2022
THEO DẤU GIÀY SÔ
Bài Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc là ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy viết về Phạm Phú Quốc, là anh hùng phi công mang cấp bậc trung tá tại nhiệm, truy thăng cố đại tá. Ông là hậu duệ của Phạm Phú Thứ, một quan đại thần thời vua Tự Đức.
Ngày 19 tháng 4 năm 1965, trung tá Phạm Phú Quốc cùng đồng đội thực hiện phi vụ phối hợp với lực lượng không quân Mỹ thực hiện nhiệm vụ ở Bắc Phần. Ông đã tử trận khi quay trở về, hưởng dương 30 tuổi.
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#280
Gửi vào 08/09/2023 - 10:42
HÀN MẶC TỬ | “Nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa…”
Mar 15, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Ca khúc “Hàn Mặc Tử” được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác vào khoảng đầu thập niên 60. Đây là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của ông, khi kể về cuộc đời tình ái và sự nghiệp của thi sĩ Hàn Mặc Tử một nhà thơ nổi tiếng, người khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam, một thi sĩ tài hoa nhưng lại bạc mệnh.
.
Mar 15, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Ca khúc “Hàn Mặc Tử” được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác vào khoảng đầu thập niên 60. Đây là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của ông, khi kể về cuộc đời tình ái và sự nghiệp của thi sĩ Hàn Mặc Tử một nhà thơ nổi tiếng, người khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam, một thi sĩ tài hoa nhưng lại bạc mệnh.
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#281
Gửi vào 08/09/2023 - 11:26
Cảm Nhận Ca Khúc "GIỜ NÀY ANH Ở ĐÂU" (Khánh Băng) | Chút Hoài Niệm Về Quân Trường Của Lính Ngày Xưa
Jun 8, 2022
THEO DẤU GIÀY SÔ
Nếu ai có hỏi rằng ca khúc nhạc vàng nào nhắc đến nhiều nhất các địa danh và vùng chiến địa ở miền Nam, xin nhắc đến bài Giờ Này Anh Ở Đâu đầu tiên.
Đây là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Khánh Băng, nói lên sự gian lao của người lính ở các vùng chiến địa và thao trường, nhắc đến tất cả các binh chủng với nhiều trận nổi tiếng. Bài hát cũng nói về tình yêu của người con gái hậu phương gửi đến người đầu tuyến, cho dù người lính ở đâu thì cũng vẫn yêu hoài và yêu suốt đời.
.
Jun 8, 2022
THEO DẤU GIÀY SÔ
Nếu ai có hỏi rằng ca khúc nhạc vàng nào nhắc đến nhiều nhất các địa danh và vùng chiến địa ở miền Nam, xin nhắc đến bài Giờ Này Anh Ở Đâu đầu tiên.
Đây là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Khánh Băng, nói lên sự gian lao của người lính ở các vùng chiến địa và thao trường, nhắc đến tất cả các binh chủng với nhiều trận nổi tiếng. Bài hát cũng nói về tình yêu của người con gái hậu phương gửi đến người đầu tuyến, cho dù người lính ở đâu thì cũng vẫn yêu hoài và yêu suốt đời.
.
Thanked by 3 Members:
|
|
#282
Gửi vào 08/09/2023 - 11:50
SỐ ĐẶC BIỆT #24 | Nhìn Nhận Khách Quan "ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO"
Sep 7, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Sự kiện "Đàn Áp Phật Giáo" giai đoạn Đệ nhứt Cộng hòa đã dấy lên nhiều thông tin trái chiều từ nhiều hướng. Tuy bao lâu tạo ra nhiều tranh cãi, nhưng thực hư vẫn chưa bao giờ được công nhận một cách khách quan.
Liệu sự kiện này Việt Cộng có dính líu, hay là CIA?
Ai đã gián tiếp gây ra sự sụp đổ của nền Đệ nhứt Cộng hòa?
Sau 1975 thậm chí còn đàn áp đẫm m.áu hơn?
Hãy cùng TDGS làm rõ sự kiện này qua cái nhìn của Quốc tế...
.
Sep 7, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Sự kiện "Đàn Áp Phật Giáo" giai đoạn Đệ nhứt Cộng hòa đã dấy lên nhiều thông tin trái chiều từ nhiều hướng. Tuy bao lâu tạo ra nhiều tranh cãi, nhưng thực hư vẫn chưa bao giờ được công nhận một cách khách quan.
Liệu sự kiện này Việt Cộng có dính líu, hay là CIA?
Ai đã gián tiếp gây ra sự sụp đổ của nền Đệ nhứt Cộng hòa?
Sau 1975 thậm chí còn đàn áp đẫm m.áu hơn?
Hãy cùng TDGS làm rõ sự kiện này qua cái nhìn của Quốc tế...
.
Thanked by 2 Members:
|
|
#283
Gửi vào 09/09/2023 - 00:26
Tivi Hồi Đó Có Gì Để Coi ?
Sep 8, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Đây là cái ti vi thứ hai của xóm mà ba tôi mua với giá 5.075 đồng tiền lúc đó, mua lại của một người quen đang cần tiền bán gấp. Trước đó, chỉ có nhà dượng Hai Mỹ, một ông chủ sự (trưởng phòng) tại Air Vietnam làm việc ở sân bay Tân Sơn Nhất mới mua nổi.
Đến giờ, tôi vẫn nhớ những chương trình thật hay của Đài truyền hình Sài Gòn trong suốt tuổi thơ của mình. Đó là chương trình ca nhạc thiếu nhi Tuổi xanh của kịch sĩ Kiều Hạnh, chương trình Quê ngoại đậm đà tình quê hương của nhạc sĩ Bắc Sơn. Về ca nhạc có chương trình của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với nhạc kịch Ả đào say, ban hợp ca Thăng Long với các ca khúc Ly rượu mừng, Ngựa phi đường xa… Cải lương thì ban Dạ Lý Hương, ban Thanh Minh – Thanh Nga… Xem qua đài Mỹ thì có các phim Wild wild west, Combat, Lạc trong không gian, Lỗ tai lừa… Thời sự chiến tranh hay các chương trình của người lớn thì lứa chúng tôi còn nhỏ nên không màng tới.
.
Sep 8, 2023
THEO DẤU GIÀY SÔ
Đây là cái ti vi thứ hai của xóm mà ba tôi mua với giá 5.075 đồng tiền lúc đó, mua lại của một người quen đang cần tiền bán gấp. Trước đó, chỉ có nhà dượng Hai Mỹ, một ông chủ sự (trưởng phòng) tại Air Vietnam làm việc ở sân bay Tân Sơn Nhất mới mua nổi.
Đến giờ, tôi vẫn nhớ những chương trình thật hay của Đài truyền hình Sài Gòn trong suốt tuổi thơ của mình. Đó là chương trình ca nhạc thiếu nhi Tuổi xanh của kịch sĩ Kiều Hạnh, chương trình Quê ngoại đậm đà tình quê hương của nhạc sĩ Bắc Sơn. Về ca nhạc có chương trình của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với nhạc kịch Ả đào say, ban hợp ca Thăng Long với các ca khúc Ly rượu mừng, Ngựa phi đường xa… Cải lương thì ban Dạ Lý Hương, ban Thanh Minh – Thanh Nga… Xem qua đài Mỹ thì có các phim Wild wild west, Combat, Lạc trong không gian, Lỗ tai lừa… Thời sự chiến tranh hay các chương trình của người lớn thì lứa chúng tôi còn nhỏ nên không màng tới.
.
Thanked by 3 Members:
|
|
#284
Gửi vào 09/09/2023 - 05:17
Cảm Nhận Ca Khúc "RỪNG LÁ THẤP" - Mậu Thân 1968 | Nỗi Buồn Chiến Tranh - Sử Nhạc Thời Xưa Trước 1975
Sep 10, 2021
THEO DẤU GIÀY SÔ
Ngày xưa (sau 1975), bài hát này bị coi là nhạc vàng, nhạc ph.... đ...., bị cấm hát. Nhưng bằng nhiều cách, bài hát vẫn cất lên, được nhiều người nghe và nhiều người yêu thích. Vì sự chân thật của đời sống tâm hồn lính chiến, vì giai điệu ngân lên vô cùng xót xa… Đó là “Rừng lá thấp” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.
Người lính được nói tới trong ca khúc là lính Miền Nam. Tìm hiểu về sự ra đời của bài hát này, tôi được biết nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác trong giai đoạn cao điểm của cuộc chiến tết Mậu Thân 1968. Bài hát là nỗi thương tiếc, sự vinh danh người bạn học và là người bạn thân của tác giả, đại úy Vũ Mạnh Hùng, đại đội trưởng đại đội 2 “Hậu Nghĩa” thuộc tiểu đoàn 3 TQLC, đã tử trận khi đang trấn thủ tại cầu Bình Lợi cửa ngõ Sài Gòn.
Hôm nay không còn hai bên chiến tuyến nữa, chúng ta có đủ thời gian nhìn lại lịch sử một cách khách quan hơn, để trả lại những giá trị đích thực cho một tác phẩm nghệ thuật. Tôi không coi bài hát này là ca khúc phản Cách mạng, tôi chỉ thấy đây là một bài ca tràn ngập lòng yêu thương con người, yêu đất nước và buồn xót xa vì đất nước phân ly, vì những thân phận con người không biết tương lai sẽ thế nào.
Nghe bài hát, tôi không muốn phân biệt người lính được nói tới trong nhạc của Trần Thiện Thanh là thuộc “phe” nào. Họ là người lính đang tham chiến với mục đích chung: “Đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên”. Họ có một tâm hồn đẹp, và nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã viết về họ với những dòng nhạc ngợi ca, lời thơ trữ tình, biểu hiện những ước mơ nhân bản. Đời sống chiến trường được phản ánh trong bài hát với những chi tiết tả thực: “bùn lầy còn pha sắc áo xanh, khói súng xây thành – mắt quầng thâm mất ngủ, tàn đêm khói lửa”… Không một chút tô vẽ nào, đó hoàn toàn là hiện thực của cả hai phía: Những người lính đã hành quân trong lửa đạn và đã chết khắp nơi suốt miền Nam, nơi chân cầu Bình Lợi, trong đám lá lục bình sùi sụt bùn hôi, ở cửa ngõ Sài Gòn, đường đi Thủ Đức, Lái Thiêu… Và rừng lá thấp um tùm nơi ấy đã trở thành nơi nương náu cho những linh hồn…
Một thời gian rất dài, người ta né tránh những ca khúc phản ánh hiện thực như thế này, vì sợ nó sẽ làm lung lạc ý chí chiến đấu của con người. Đặt vào hoàn cảnh lịch sử khi ấy, có thể đúng. Nhưng chưa hẳn đã hoàn toàn đúng! Vì lúc đó, rất nhiều người trẻ tuổi vẫn nghe ca khúc này mà họ vẫn khoác áo lính lên đường. Và họ vẫn hát những bài họ thích. Họ vẫn yêu giọng hát cô ca sĩ mà họ mến mộ. Họ lớn lên trong chiến tranh, từ thuở ấu thơ đã quen nghe tiếng súng: “Nghe từ ngày thơ tiếng sú.ng triền miên” nên khi vào đời lính đã ngay lập tức hiểu rằng “mộng ước đầu tôi nghe đã chìm sâu” và “quen yêu gian khổ quân hành”. Thế mà họ vẫn chiến đấu với một tình yêu đất nước không thay đổi. Vậy thì tại sao lại phủ nhận họ? Phủ nhận lòng yêu nước của họ?
Bài ca có rất nhiều câu hỏi: “Sao không hát cho người đánh giặc trên cầu?… Sao không hát cho những người còn mải mê – Lá rừng che kín đường về phồn hoa?… Sao không hát cho những bà mẹ từng đêm ngóng con xa.. Hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua?…” Những câu hỏi ấy vừa là lời tự vấn, vừa là câu hỏi dành cho tất cả mọi người: Hôm nay, ai nghĩ đến những người đã bỏ tuổi xanh nơi chiến trường? Ai xót thương những bà mẹ mất con? Hôm qua, lá rừng che kín đường về quê mẹ của những người lính xa nhà, và hôm nay, phải chăng những người còn sống đã mặc cho lá rừng phủ lấp quá khứ, phủ kín kí ức?
Đoạn kết là những lời ca khắc khoải đến cháy lòng :
“Lời hát xin gây rung động thật sâu
Đừng hát như chim giữa rừng lá sầu
Xin thật lòng qua câu hát đầu môi
Như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi!”
“Xin thật lòng qua câu hát đầu môi”! Phải, bây giờ ta cần cái “thật lòng”ấy, để có cái nhìn đúng đắn về những gì thuộc về lịch sử. Giờ đây và chắc nhiều năm nữa, người yêu âm nhạc Việt Nam vẫn tiếp tục lắng nghe những bài hát như thế này về cuộc đời, về thân phận, về tình yêu trong chiến tranh. Hãy trân trọng tấm lòng ấy trong một ca khúc chất chứa nỗi buồn và tình yêu đất nước, con người thẳm sâu như thế – “Rừng lá thấp”!
1. Rừng Lá Thấp
Tác giả : Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh
Trình bày : Tiếng hát Nhật Trường - Trường Vũ
2. Cám Ơn Anh
Tác giả : Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng - Trúc Hồ
Trình bày : Tiếng hát Hợp Ca Asia
.
Sep 10, 2021
THEO DẤU GIÀY SÔ
Ngày xưa (sau 1975), bài hát này bị coi là nhạc vàng, nhạc ph.... đ...., bị cấm hát. Nhưng bằng nhiều cách, bài hát vẫn cất lên, được nhiều người nghe và nhiều người yêu thích. Vì sự chân thật của đời sống tâm hồn lính chiến, vì giai điệu ngân lên vô cùng xót xa… Đó là “Rừng lá thấp” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.
Người lính được nói tới trong ca khúc là lính Miền Nam. Tìm hiểu về sự ra đời của bài hát này, tôi được biết nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác trong giai đoạn cao điểm của cuộc chiến tết Mậu Thân 1968. Bài hát là nỗi thương tiếc, sự vinh danh người bạn học và là người bạn thân của tác giả, đại úy Vũ Mạnh Hùng, đại đội trưởng đại đội 2 “Hậu Nghĩa” thuộc tiểu đoàn 3 TQLC, đã tử trận khi đang trấn thủ tại cầu Bình Lợi cửa ngõ Sài Gòn.
Hôm nay không còn hai bên chiến tuyến nữa, chúng ta có đủ thời gian nhìn lại lịch sử một cách khách quan hơn, để trả lại những giá trị đích thực cho một tác phẩm nghệ thuật. Tôi không coi bài hát này là ca khúc phản Cách mạng, tôi chỉ thấy đây là một bài ca tràn ngập lòng yêu thương con người, yêu đất nước và buồn xót xa vì đất nước phân ly, vì những thân phận con người không biết tương lai sẽ thế nào.
Nghe bài hát, tôi không muốn phân biệt người lính được nói tới trong nhạc của Trần Thiện Thanh là thuộc “phe” nào. Họ là người lính đang tham chiến với mục đích chung: “Đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên”. Họ có một tâm hồn đẹp, và nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã viết về họ với những dòng nhạc ngợi ca, lời thơ trữ tình, biểu hiện những ước mơ nhân bản. Đời sống chiến trường được phản ánh trong bài hát với những chi tiết tả thực: “bùn lầy còn pha sắc áo xanh, khói súng xây thành – mắt quầng thâm mất ngủ, tàn đêm khói lửa”… Không một chút tô vẽ nào, đó hoàn toàn là hiện thực của cả hai phía: Những người lính đã hành quân trong lửa đạn và đã chết khắp nơi suốt miền Nam, nơi chân cầu Bình Lợi, trong đám lá lục bình sùi sụt bùn hôi, ở cửa ngõ Sài Gòn, đường đi Thủ Đức, Lái Thiêu… Và rừng lá thấp um tùm nơi ấy đã trở thành nơi nương náu cho những linh hồn…
Một thời gian rất dài, người ta né tránh những ca khúc phản ánh hiện thực như thế này, vì sợ nó sẽ làm lung lạc ý chí chiến đấu của con người. Đặt vào hoàn cảnh lịch sử khi ấy, có thể đúng. Nhưng chưa hẳn đã hoàn toàn đúng! Vì lúc đó, rất nhiều người trẻ tuổi vẫn nghe ca khúc này mà họ vẫn khoác áo lính lên đường. Và họ vẫn hát những bài họ thích. Họ vẫn yêu giọng hát cô ca sĩ mà họ mến mộ. Họ lớn lên trong chiến tranh, từ thuở ấu thơ đã quen nghe tiếng súng: “Nghe từ ngày thơ tiếng sú.ng triền miên” nên khi vào đời lính đã ngay lập tức hiểu rằng “mộng ước đầu tôi nghe đã chìm sâu” và “quen yêu gian khổ quân hành”. Thế mà họ vẫn chiến đấu với một tình yêu đất nước không thay đổi. Vậy thì tại sao lại phủ nhận họ? Phủ nhận lòng yêu nước của họ?
Bài ca có rất nhiều câu hỏi: “Sao không hát cho người đánh giặc trên cầu?… Sao không hát cho những người còn mải mê – Lá rừng che kín đường về phồn hoa?… Sao không hát cho những bà mẹ từng đêm ngóng con xa.. Hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua?…” Những câu hỏi ấy vừa là lời tự vấn, vừa là câu hỏi dành cho tất cả mọi người: Hôm nay, ai nghĩ đến những người đã bỏ tuổi xanh nơi chiến trường? Ai xót thương những bà mẹ mất con? Hôm qua, lá rừng che kín đường về quê mẹ của những người lính xa nhà, và hôm nay, phải chăng những người còn sống đã mặc cho lá rừng phủ lấp quá khứ, phủ kín kí ức?
Đoạn kết là những lời ca khắc khoải đến cháy lòng :
“Lời hát xin gây rung động thật sâu
Đừng hát như chim giữa rừng lá sầu
Xin thật lòng qua câu hát đầu môi
Như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi!”
“Xin thật lòng qua câu hát đầu môi”! Phải, bây giờ ta cần cái “thật lòng”ấy, để có cái nhìn đúng đắn về những gì thuộc về lịch sử. Giờ đây và chắc nhiều năm nữa, người yêu âm nhạc Việt Nam vẫn tiếp tục lắng nghe những bài hát như thế này về cuộc đời, về thân phận, về tình yêu trong chiến tranh. Hãy trân trọng tấm lòng ấy trong một ca khúc chất chứa nỗi buồn và tình yêu đất nước, con người thẳm sâu như thế – “Rừng lá thấp”!
1. Rừng Lá Thấp
Tác giả : Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh
Trình bày : Tiếng hát Nhật Trường - Trường Vũ
2. Cám Ơn Anh
Tác giả : Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng - Trúc Hồ
Trình bày : Tiếng hát Hợp Ca Asia
.
Thanked by 3 Members:
|
|
#285
Gửi vào 09/09/2023 - 05:36
Bài hát "TRĂNG TÀN TRÊN HÈ PHỐ" Viết Cho Người Lính Nào? Sử Nhạc Thời Xưa | Hoàn Cảnh Sáng Tác
Dec 28, 2021
THEO DẤU GIÀY SÔ
Lời bài hát "Trăng Tàn Trên Hè Phố"
Sáng Tác : Phạm Thế Mỹ
Ca Sĩ : Giao Linh
Tôi lại gặp anh người trai nơi chiến tuyến
súng trên vai bước về qua đường phố.
Tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ,
tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ,
Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường,
nhớ gì từ ngày anh vui lên đường.
Lối gầy về nhà anh hoa phượng thắm
màu xanh áo người thương,
nắng chiều đẹp quê hương
hay nhạc buồn đêm sương?
Tôi lại gặp anh trời đêm nay sáng quá,
ánh trăng như hé cười sau ngàn lá.
Tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ,
kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua.
Lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở,
kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ,
ánh đèn vàng ngoại ô vẫn còn đó.
Bạn anh vẫn còn đây
sống cuộc đời hôm nay
với bọn mình đêm nay.
Anh sống đời trai giữa núi đồi,
tôi viết bài ca xây đời mới.
Bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ,
tôi hát vang giữa đời để người vui.
Thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng,
ánh trăng khuya sắp tàn trên hè phố.
Thôi mình chia tay rồi mai đây có về
quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ!
Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ,
nỗi buồn buổi biệt ly sẽ xóa mờ;
súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó,
đừng lưu luyến gì đây.
Thôi bọn mình chia tay.
Thôi bọn mình chia tay.
.
Dec 28, 2021
THEO DẤU GIÀY SÔ
Lời bài hát "Trăng Tàn Trên Hè Phố"
Sáng Tác : Phạm Thế Mỹ
Ca Sĩ : Giao Linh
Tôi lại gặp anh người trai nơi chiến tuyến
súng trên vai bước về qua đường phố.
Tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ,
tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ,
Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường,
nhớ gì từ ngày anh vui lên đường.
Lối gầy về nhà anh hoa phượng thắm
màu xanh áo người thương,
nắng chiều đẹp quê hương
hay nhạc buồn đêm sương?
Tôi lại gặp anh trời đêm nay sáng quá,
ánh trăng như hé cười sau ngàn lá.
Tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ,
kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua.
Lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở,
kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ,
ánh đèn vàng ngoại ô vẫn còn đó.
Bạn anh vẫn còn đây
sống cuộc đời hôm nay
với bọn mình đêm nay.
Anh sống đời trai giữa núi đồi,
tôi viết bài ca xây đời mới.
Bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ,
tôi hát vang giữa đời để người vui.
Thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng,
ánh trăng khuya sắp tàn trên hè phố.
Thôi mình chia tay rồi mai đây có về
quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ!
Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ,
nỗi buồn buổi biệt ly sẽ xóa mờ;
súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó,
đừng lưu luyến gì đây.
Thôi bọn mình chia tay.
Thôi bọn mình chia tay.
.
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Pinned Minhminh kể chuyện . |
Linh Tinh | minhminh |
|
![]()
|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
