Jump to content

Advertisements




Chuyện Nam Kỳ Xưa ...


730 replies to this topic

#256 FM_daubac

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8549 Bài viết:
  • 6147 thanks

Gửi vào 04/09/2023 - 00:39

Tên "VIETNAM WAR" - Sai Hay Đúng?
Sep 2, 2023

THEO DẤU GIÀY SÔ

Một cuộc chiến mà Phía CS gọi là “chống Mỹ cứu nước", diễn ra từ năm 1954-1975.

Cách đặt tên kể trên sai về bản chất, người Phương Tây thường gọi cuộc chiến này là "Chiến tranh Việt Nam", tên gọi này khách quan và chính xác hơn.






.

Thanked by 2 Members:

#257 FM_daubac

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8549 Bài viết:
  • 6147 thanks

Gửi vào 04/09/2023 - 00:54

Vì Sao Tôi Yêu Nhạc Lính Miền Nam Xưa? "DÒNG NHẠC LÍNH" Nhân Chứng Cho Một Thời Cuộc Của Đất Nước
Nov 6, 2022

THEO DẤU GIÀY SÔ

Trong giai đoạn của những năm 1945 đến 1975, có những ca khúc được sáng tác để nói lên hình ảnh và cuộc đời của những người lính. Rộng hơn nữa là hình ảnh chung cho các gia đình miền Nam thời đó. Bởi vì hầu như gia đình cũng có ít nhất một người thân vào quân ngũ.

Trong số những thanh niên lên đường tòng quân ấy, có rất nhiều người lính “tay súng, tay đàn”. Đó là Nguyễn Văn Đông, Trần Duy Đức, Song Ngọc, Lam Phương, Anh Bằng, Trần Thiện Thanh… qua dòng nhạc lính, họ kể lại lý tưởng của một thế hệ tuổi trẻ, niềm vui, nỗi buồn, tình yêu, tình bạn, và đôi khi là cả bi kịch của thân phận con người do chiến tranh. Và cũng có rất nhiều ca sĩ thời ấy đã rất thành công khi thực hiện những ca khúc này.






.

Thanked by 2 Members:

#258 FM_daubac

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8549 Bài viết:
  • 6147 thanks

Gửi vào 04/09/2023 - 01:20

QUA CƠN MÊ | Sử Ca Khát Vọng Hòa Bình Bị CS Cấm Vì "Đồi Trụy Phản Động"?
Apr 12, 2023

THEO DẤU GIÀY SÔ

Bài hát Qua Cơn Mê của 2 tác giả Trần Trịnh, Nhật Ngân sáng tác năm 1971. Hai tác giả Trần Trịnh và Nhật Ngân sáng tác bài này, cùng với bài Một Mai Giã Từ Vũ Khí, để thể hiện nỗi mong mỏi chiến tranh nhanh kết thúc và người lính được trở về, nhân sự kiện sắp ký hiệp định Paris để kết thúc chiến tranh VN. Đây là 1 trong những bài hát có nhiều ca sĩ hát nhất cả trước và sau năm 1975.






.

Thanked by 2 Members:

#259 FM_daubac

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8549 Bài viết:
  • 6147 thanks

Gửi vào 04/09/2023 - 05:08

Cảm Nhận Về "ĐÀ LẠT TAM KHÚC" | Thành Phố Buồn, Đà Lạt Hoàng Hôn, Thương Về Miền Đất Lạnh
Nov 5, 2022

THEO DẤU GIÀY SÔ

Có một Đà Lạt trong trẻo mà dịu dàng, một Đà Lạt u uẩn mà kiêu sa đã từ từ đi vào thi ca âm nhạc của không biết bao nhiêu tác phẩm. Một thành phố ngàn hoa khoe sắc và với người nhạc sĩ, có lẽ họ đã chọn lựa cho mình một loài hoa riêng nào đấy để ám ảnh, để yêu thương suốt một đời. Cũng có một Đà Lạt còn mãi trong trí nhớ của những đôi uyên ương, của những người dù chỉ một lần đặt chân đến. Một Đà Lạt với muôn vàn những kỷ niệm dù vui hay buồn, những câu chuyện được chứng kiến bởi cỏ hoa, bởi đồi dốc, bởi con suối nhỏ róc rách và bởi những đồi thông xanh mơn mởn.

Đà Lạt là một xứ sở mộng mơ, là nơi khởi nguồn của biết bao cảm xúc và nỗi niềm của các t*o nhân mặc khách từ tứ xứ đổ về, dừng đôi bước chân để chiêm ngưỡng. Những bài hát về nơi phố núi sương mù này vô cùng nhiều, khó lòng mà kể hết được, nhưng người ta lại thường nhắc đến “Đà Lạt tam khúc”: “Thành phố buồn”, “Đà Lạt hoàng hôn”, “Thương về miền đất lạnh”. Ba tuyệt khúc nhưng hai trong ba chính là sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ cùng nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng.







.

Thanked by 2 Members:

#260 FM_daubac

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8549 Bài viết:
  • 6147 thanks

Gửi vào 04/09/2023 - 05:19

Cảm Nhận Ca Khúc "MỘNG NHỎ NGÀY XƯA" | Nhạc Sĩ SONG NGỌC | Tiếng Hát NHẬT TRƯỜNG
Oct 21, 2022

THEO DẤU GIÀY SÔ

Lời bài hát MỘNG NHỎ NGÀY XƯA | Sáng tác: Song Ngọc | Trình bày: Nhật Trường

Tôi kể câu chuyện thương mến thuở xa xưa
Ngày vừa lên tám lên mười lòng đã mơ ước xa vời
Mộng vì sao sáng lên ngôi

Bạn của tôi nàng mới chớm năm tuổi đời
Mộng ước sáng hơn sao trời được làm công chúa cao sang

Tôi với em thường trong những hoàng hôn rơi
Bạn bè dưới gốc cây đào nàng ví đây chốn cung vàng
Mà ngọc ngà là những hoa thơm

Và bảo tôi vào chốn núi cao rừng già
Tìm hái cánh hoa ngọc vàng làm quà xin cưới công nương

ĐK: Thơ ngây đi khi lửa chiến tranh về
Đời trai như cánh chim bằng
Tôi cùng bao người ra đi khoác chiến y

Chuyện ngày thơ mang theo vào đời chinh nhân
Đêm đêm địa đầu sương gió
Kể nhau tâm sự nỗi lòng riêng tư

Lâu lắm không về thăm xóm nhỏ năm xưa
Để nhìn lại gốc cây đào để nghe công chúa mơ chuyện
Lầu vàng gác tía cung son

Một lần hành quân về ghé chốn xưa ngỡ ngàng
Hình bóng cố nhân năm nào thời gian như giấc chiêm bao







.

Thanked by 2 Members:

#261 FM_daubac

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8549 Bài viết:
  • 6147 thanks

Gửi vào 04/09/2023 - 05:43

Hoàn Cảnh Sáng Tác "HÁI HOA RỪNG CHO EM" Của Nhạc Sĩ TRƯƠNG HOÀNG XUÂN | Cảm Nhận Âm Nhạc
Nov 12, 2023

THEO DẤU GIÀY SÔ

Hái trộm hoa rừng về trao một người mà ngày xưa anh đã hứa
Màu hoa kỹ niệm tuy đã tàn úa tâm tư vẫn dạt dào
Năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi, hàng trăm thư viết anh gửi cho em, đời trai chiến trận em biết lỗi hẹn có phải tại anh đâu
Tiền đồn heo hút tinh tú quay cuồng nghe anh kể chuyện đời lính. Khi nào lỗi hẹn em anh dỗi hờn làm tim anh xao xuyến
Ngày đi tuy chẳng được gặp em nhưng hứa sẽ về để tặng em đoá hoa yêu...






.

Thanked by 2 Members:

#262 FM_daubac

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8549 Bài viết:
  • 6147 thanks

Gửi vào 04/09/2023 - 10:20

THANH VŨ Giọng Hát Tưởng Chừng Như Đã Bị Lãng Quên
Oct 19, 2022

THEO DẤU GIÀY SÔ

Trong nền tân nhạc Việt Nam trải dài hơn 80 năm, đã có biết bao nhiêu giọng ca, biết bao ca sĩ và nhạc sĩ đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng khán thính giả qua nhiều thế hệ. Để rồi cho dù là người vẫn còn hay đã mất thì tên tuổi của họ vẫn còn được nhắc nhở và được ghi nhớ hoài trong lòng khán giả.

Một trong những người như vậy là nam ca sĩ Thanh Vũ.






.

Thanked by 2 Members:

#263 FM_daubac

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8549 Bài viết:
  • 6147 thanks

Gửi vào 04/09/2023 - 11:16

Tiếng Lóng Miền Nam | Gen Z hãy cùng BẮT TREND "Ông Bà Ta"
Sep 3, 2023

THEO DẤU GIÀY SÔ

Tiếng Lóng xưa miền Nam Lục Tỉnh

Nói về Lục tỉnh, đặc biệt là miền Tây á.

Xứ sở này làm cho tui thương nhớ lắm, nhớ cái hình ảnh sông nước bao la. Với mấy cái hàng dừa cao cao, rồi đồng ruộng xanh mướt rượt à.

Xa xa ẩn hiện xóm nhỏ dọc bờ kinh, mái lá.

Mấy cái nhà ở đây, nhà nào cũng có bàn thờ ông Thiên ở đằng trước, với một bình cắm nhang, chung nước.

Không chỉ miền Tây, mà cả Lục tỉnh xưa đều có điểm chung là chằng chịt những con rạch, đi luồn vô mấy cái vườn cây ăn trái.

Những con kinh xuôi ngược, với thuyền rộng đò ngang, ghe chở hàng hoá từ vùng sâu ra phố chợ, thỉnh thoảng có mấy chiếc ghe dừng chân thả vịt, loáng thoáng có câu hò, câu vọng cổ văng vẳng đâu đó.

Miền Tây của tui có tấm lòng hào sảng, chơn chất. Có gì ăn đó, có gì nói đó, với những câu nói mộc mạc, chơn thành. Không câu nệ tiểu tiết.

Ở miền Nam xưa, người ta cũng hay dùng những từ lóng mà bản thân xứ này đã có sẵn. Sau đó càng đa dạng thêm, với những từ ngữ chịu ảnh hưởng từ nhiều cuộc di cư, của đồng bào từ phía bắc vĩ tuyến 17, từ đó mà sanh ra khái niệm người Bắc 45, Bắc 54 hay Bắc 75.
TDGS Xin gởi tới quý khán giả một video, một bài viết thuộc loại nhớ gì viết đó với một số ít tham khảo trên mạng, không mang tính cách khảo cứu tiếng Việt nhưng như là một lưu niệm.






.

Thanked by 2 Members:

#264 FM_daubac

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8549 Bài viết:
  • 6147 thanks

Gửi vào 04/09/2023 - 12:15

Thương xá TAX | Biểu tượng Sài Gòn hoa lệ bị tháo dở !
Sep 3, 2023

THEO DẤU GIÀY SÔ

Được khánh thành năm 1924, Thương xá TAX từng là một trung tâm thương mại lớn, sầm uất, đắc địa và lâu đời nhất tại Sài Gòn.

Công trình kiến trúc nguyên thủy được cho là xây từ năm 1880 thời Pháp thuộc, ở trung tâm Sài Gòn tại góc đại lộ Charner và đại lộ Bonnard, sau là bùng binh Bồn Kèn nổi tiếng thời Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng có vẻ như đây là một sự nhầm lẫn của chính công ty sở hữu tòa nhà này. Vì theo niên giám Đông Dương năm 1910 thì ở vị trí này là Trụ sở của công ty Bresset et Cie.

Tới năm 1921, người ta mới bắt đầu xây dựng tòa nhà này theo phong cách Art Deco, mang tên Grands Magasins Charner de Saigon, hay còn gọi là Tòa nhà GMC. Được khánh thành năm 1924, GMC chánh thức đón tiếp khách hàng thượng lưu người Pháp, Hoa, Việt của đô thị lớn nhất Liên bang Đông Dương. Sau khi Việt Nam Cộng hòa được thành lập, góc đường này được đặt thành Nguyễn Huệ - Lê Lợi.

Tới năm 1960, Grands Magasins Charner de Saigon đổi tên thành thương xá TAX. Sau đó, Tổng giám mục Phêrô Máctinô Ngô Đình Thục ủy quyền cho Viện Đại học Đà Lạt mua lại Thương xá này, từ đó trở thành bất động sản của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau sự kiện Đảo chánh 1963, chánh phủ Đệ nhị tịch thu thương xá này vì cho rằng nó liên quan tới Dòng họ Ngô. Khu thương xá từ đó không còn thuộc một công ty nào, mà là do thương nhân mướn lại làm nơi buôn bán.

Sau 1975, Thương xá TAX trải qua nhiều thăng trầm do chánh quyền mới liên tục đổi mục đích sử dụng.

Năm 1978, trong bối cảnh thời bao cấp, Thương xá Tax trở thành một công ty quốc doanh mang tên “Cửa hàng Phục vụ Thiếu nhi Thành phố”.

Rồi năm 1981 lại đổi thành “Cửa hàng Bách hóa Tổng hợp thành phố”.

Năm 1998 tên TAX được phục hồi nhưng tới 2014 thì có lệnh giải tán Thương xá TAX với kế hoạch phá tòa nhà này đi để xây một cao ốc 40 tầng ở địa điểm trung tâm này. Ngày 12 tháng 10 năm 2016, quá trình đập bỏ khu Thương xá được bắt đầu tiến hành.

Như vậy, sau 92 năm đồng hành cùng con người Sài Gòn, Thương xá TAX đã biến mất trong bao nhiêu sự tiếc thương.






.

Thanked by 3 Members:

#265 FM_daubac

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8549 Bài viết:
  • 6147 thanks

Gửi vào 05/09/2023 - 01:13

Câu Chuyện Bạn Tôi "CHIỀU LÊN BẢN THƯỢNG" Sử Nhạc Thời Xưa | Sử Ca Thời Loạn
Oct 21, 2021

THEO DẤU GIÀY SÔ

Nếu bạn thích một bông hoa, đừng ngắt nó ra khỏi cành.
Bởi vì nếu bạn ngắt nó, nó sẽ chết và không còn là bông hoa đẹp cho bạn ngắm nhìn nữa.
Yêu thương không phải sở hữu.
Mà yêu thương là trân trọng.!.

Câu Chuyện Bạn Tôi "CHIỀU LÊN BẢN THƯỢNG" Sử Nhạc Thời Xưa | Sử Ca Thời Loạn






.

Thanked by 2 Members:

#266 FM_daubac

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8549 Bài viết:
  • 6147 thanks

Gửi vào 05/09/2023 - 10:16

"ÁO LỤA HÀ ĐÔNG" | CTVN Qua Cái Nhìn Đồng Bào Người Bắc Tị Nạn
Sep 4, 2023

THEO DẤU GIÀY SÔ

Chiến tranh là đề tài rất đỗi quen thuộc đối với điện ảnh Việt Nam, xét cả hai lý tưởng, trong đó có nhiều bộ phim nổi tiếng như Cánh Đồng Hoang, Hà Nội Mười Hai Ngày Đêm, Người Tình Không Chân Dung, Đất Khổ...Mới đây tôi được coi lại bộ phim Áo Lụa Hà Đông bản Director's Cut, và phải nói, tôi cảm thấy bộ phim quá tuyệt vời.

Áo Lụa Hà Đông kể về cuộc sống của gia đình anh Gù, vốn là một người miền Bắc, sau năm 1954 cùng với vợ là Dần, chạy vào miền Nam tỵ nạn. Gù và Dần có bốn người con: An, Ngô, Lụt và Giàu. Cả gia đình sáu người sống một cuộc sống nghèo khó, trong một căn nhà tranh nhỏ bé, dưới bom đạn của chiến tranh.






.

Thanked by 2 Members:

#267 FM_daubac

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8549 Bài viết:
  • 6147 thanks

Gửi vào 05/09/2023 - 10:36

Người Nữ Anh Thư Quốc Gia | NGUYỄN THỊ MAI ANH - Nhạc Phẩm "TRƯNG NỮ VƯƠNG" | Sử Nhạc Thời Xưa
Oct 18, 2021

THEO DẤU GIÀY SÔ

Nguyễn Thị Mai Anh (1931-2021) là phu nhân của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa NVT. Bà là Đệ Nhất Phu nhân đầu tiên của chính thể Đệ Nhị Cộng hòa (1967–1975) đôi khi bà được gọi là Bà NVT, đặc biệt là trong truyền thông Tây phương. Ông bà thành hôn năm 1951.
____________________________
Lời bài hát "Trưng Nữ Vương
Tác giả : Nhạc sĩ Thẩm Oánh
Trình bày : Tiếng hát N/A

Trưng Nữ-Vương lau phấn son mưu thù nhà,
Mài gươm vang khúc toàn thắng hùng ca,
Thu về giang-san cho lừng-uy gái Nam,
Bầu-trời Á sáng ngời ánh quang.

Nợ nước phó tay người nhi-nữ,
Tình riêng cứu nguy cho toàn-dân,
Một lòng trung-trinh son-sắt bên Hát-giang sóng rền.

Trưng Nữ-Vương dày đức cao ơn,
Xin ứng-linh ban phúc cho giang-san hoà-bình.
Trưng Nữ-Vương, nước-non còn đó,
Giống Lạc-Hồng quyết kiên-lòng bồi-đền non-sông.

Hồn quốc gia mờ phai má-đào,
Nhà Việt lặng buồn, rầu-rĩ, sầu-đau,
Xui lòng nhi-nữ mau phục thù,
Mê-Linh ngợp trời cờ Việt sóng xô.
Mang phấn-son to màu sơn-hà,
Lòng vì nước, vì nhà.
Cho Việt Nam muôn đời hùng-cường,
Nhờ ơn-đức Trung-Vương.

Trưng Nữ-Vương lau phấn son mưu thù nhà,
Mài gươm vang khúc toàn thắng hùng ca,
Thu về giang-san cho lừng-uy gái Nam,
Bầu-trời Á sáng ngời ánh quang.

Nợ nước phó tay người nhi-nữ,
Tình riêng cứu nguy cho toàn-dân,
Một lòng trung-trinh son-sắt bên Hát-giang sóng rền.

Trưng Nữ-Vương dày đức cao ơn,
Xin ứng-linh ban phúc cho giang-san hoà-bình.
Trưng Nữ-Vương, nước-non còn đó,
Giống Lạc-Hồng quyết kiên-lòng bồi-đền non-sông.






.

Thanked by 2 Members:

#268 FM_daubac

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8549 Bài viết:
  • 6147 thanks

Gửi vào 05/09/2023 - 10:47

CĂN NHÀ DĨ VÃNG | Khúc Bi-Ca Của Nhạc-Sĩ Đài Phương Trang
May 30, 2023

THEO DẤU GIÀY SÔ

Chuyện xưa, chôn vùi theo bóng thời gian.
Mà nay lòng người nhiều thay đổi bạc đen nhắc thêm buồn.
Nhiều lần chợt nghe sao thấy lòng nhiều nhớ thương.
Kỷ niệm ngày xưa chưa phai mờ trong tiềm thức.
Gục đầu từng đêm nghe cô đơn đốt tâm tư,
Kỷ niệm ngày xưa đó muốn cố quên lại nhớ thêm....






.

Thanked by 2 Members:

#269 FM_daubac

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8549 Bài viết:
  • 6147 thanks

Gửi vào 06/09/2023 - 02:02

M69 | Chiến Y Bảo Vệ Trái Tim Người Lính
Sep 4, 2023

THEO DẤU GIÀY SÔ

M69 là loại áo giáp chống đạn tiêu chuẩn của Quân đội Mỹ từ giữa những năm 1960, mặc dù loại áo giáp này có kết cấu như áo giáp chống đạn nhưng lại là áo giáp chống mảnh, được sử dụng để chống lại mảnh bom, mảnh đạn, mìn và sức ép nổ.






.

Thanked by 1 Member:

#270 FM_daubac

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 8549 Bài viết:
  • 6147 thanks

Gửi vào 06/09/2023 - 10:10

Nhân Vật "VẾT THÙ TRÊN LƯNG NGỰA HOANG" LÀ AI ?
Sep 5, 2023

THEO DẤU GIÀY SÔ

Những người yêu nhạc trước 1975, không ai là không biết đến bài hát: “Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang”, được sáng tác cách đây trên năm mươi năm (1971) bởi hai nhạc sỹ Phạm Duy và Ngọc Chánh.

Bài hát được đông đảo giới trẻ biết tới khi xuất hiện trong bộ phim điện ảnh “Tháng Năm Rực Rỡ”. Bài hát trong phim được rocker Phạm Anh Khoa thể hiện qua tiết tấu rock, nghe khá sôi nổi và bặm trợn đúng chất “Ngựa hoang”.

Nhưng người hát bài này hay nhứt chỉ có thể là Elvis Phương, với giai điệu slow rock thủ thỉ tâm sự của một đàn anh giang hồ cộm cán từng “dẫm nát tơi bời”, nay quay đầu hoàn lương “từ nơi tối tăm về miền tươi sáng”.

Nhiều người lầm tưởng bài hát này nói về tay du đãng nức tiếng Sài Gòn năm xưa là Đại Cathay, người đứng đầu Tứ trụ Saigon “Đại, Tỳ, Cái, Thế”. Nhưng thực ra không phải. Bài hát lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Vết thù hằn trên lưng ngựa hoang” được nhà văn Duyên Anh viết năm 1967. Tiểu thuyết sau đó được dựng thành phim, bài hát được sáng tác như nhạc nền của bộ phim đó.






.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

22 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 22 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |