

Old Town Road
#421
Gửi vào 14/09/2025 - 15:12
Đã xong meal prep xong cho tuần sau =))).
Mời Diễm nhé :> À quên, phải hết té re mới ăn được mấy món này kk.
Xinh đẹp, thông minh, hài hước mà lại còn tháo vát =)))). Diễm phải gọi là ói đến nhập viện =))))))))
Thanked by 2 Members:
|
|
#422
Gửi vào 14/09/2025 - 18:04
Một cuộc chiến mới sắp bắt đầu với con T và chắc chắn chẳng dễ thở. Hài thật chứ, đi phỏng vấn với C level xong con T tự pitch "Em là người miền Trung, em lì đòn". Vừa là đùa nhưng cũng là thật, anh CEO cười khà khà bảo "tầng C level bên anh có 2 anh chị người miền Trung luôn em".
Thực tế khi làm việc mình rất bền sức, ý là chịu khổ trong thời gian dài được. Bất cứ đâu, ở một thành phố khác của VN hay một đất nước khác, một người con xa xứ luôn phải vậy.
Sự thoải mái khó tạo nên nhiều sức bật, cái khổ làm khả năng sinh tồn được tôi luyện =)))).
Không cần ai biết hay chứng kiến, chỉ có tui với bà tui mới biết cuộc đời hai 2 bà cháu đã tiến lên từng bước như nào.
15 năm trước, bà muốn đứa cháu được học Tiếng Anh, bà tui đi nài xin giáo viên cho học cắt ngang và đảm bảo tui theo được.
13 năm trước, tui cũng may mắn đậu chuyên, chẳng phải con ông này bà nọ, không nhất bảng nhưng tui cũng đậu.
10 năm trước nhập học đại học, bà cũng đưa tui đi, cái trường mà toàn người giỏi và năng động, không nhất bảng nhưng tui cũng đậu.
05 năm trước apply hồ sơ đi du học, một mình tui ở cái thành phố SG này mùa dịch, nghèo rớt với mức lương mới ra trường nhưng tui cũng đậu học bổng. Lăn tăn có nên đi không, bà nói bà có tiền tiết kiệm, bà nói tui đi đi.
Nói chung là phải lì đòn haha.
Thanked by 1 Member:
|
|
#423
Gửi vào 14/09/2025 - 18:12
Ui ui, quê bé nổi tiếng với các anh chị bền, và thành đạt ở xứ này. ))
Thanked by 1 Member:
|
|
#424
Gửi vào 14/09/2025 - 20:46
Tre, on 14/09/2025 - 18:12, said:
Ui ui, quê bé nổi tiếng với các anh chị bền, và thành đạt ở xứ này. ))
Dạ, em tính trả lời offer bên mới ạ. Đang thu xếp tẹo, đang tham lam muốn đạp 2 chân 2 thuyền ạ kk :>
Phải nỗ lực thui ạ, khi còn sức trẻ hehee.
Thanked by 1 Member:
|
|
#425
Gửi vào 14/09/2025 - 21:55
Satmmb, on 14/09/2025 - 20:51, said:
Cảm ơn em :>
Chớt cười với Thiên Khôi, nói chuyện như cụ non =)))))).
Đi khám phá, học hỏi ngoài đời đi em, thời gian tuổi trẻ quý lắm.
Tay trắng lập nghiệp nên chị phải vậy á, cũng nhiều cái may mắn nên không trầy da tróc vẩy gì *trộm vía*. Nhưng vẫn phải nhớ lấy mà không ngừng nỗ lực.
#426
Gửi vào 14/09/2025 - 22:48
Thanked by 1 Member:
|
|
#427
Gửi vào 14/09/2025 - 23:48
Sửa bởi botchien: 14/09/2025 - 23:51
#428
Gửi vào 15/09/2025 - 00:03
Satmmb, on 14/09/2025 - 23:55, said:
Em thấy ông này hay quăng bom chị ạ
Nó không những quăng bom mà còn tâm thần.
Nó đang hành nghề thầy bói. Ăn 1 triệu 1 lá số mà nó không biết giải. Thế là nó tạo gần chục tài khoản ảo trên lyso để nhờ mọi người giải. 1 tài khoản ảo là 1 lá số khác nhau.
Anh Tony xem đúng rồi. Nó có nguy cơ đi tù vì đã từng kinh doanh bài bạc online.
Sửa bởi botchien: 15/09/2025 - 00:07
#429
Gửi vào 15/09/2025 - 00:10
#430
Gửi vào 15/09/2025 - 00:21
Satmmb, on 15/09/2025 - 00:14, said:
Tưởng anh Nhị xem chứ chị
Anh Nhị kêu sơn căn gãy mà
Anh Nhị đoán
“Sơn căn gãy. Dễ có số tù nếu ở quan trường
Lá này tham tiền thì cứ kinh doanh thôi”
Anh Tony đoán
“ Nhưng mình khuyên bạn 1 câu, đừng làm gì đó vì tiền nhé”
Số thằng này đường nào cũng tù tội cả.
Thanked by 1 Member:
|
|
#431
Gửi vào 18/09/2025 - 01:17
Thứ 3 tuần sau - mình hẹn mời anh C đi ăn.
Hmmm, những cuộc nói chuyện của các thế hệ. Duyên là có thật, mình gặp gỡ hay kết nối với ai vào thời điểm nào đều có ý nghĩa của nó.
Thua tuổi - những khúc mắc đúng độ tuổi
Nôm na thì những đứa thua tuổi, nói chuyện với mình để nhận góc nhìn của người đi trước. Mình nói cho tụi nó về những lần mình đã sai và nếu nhìn tổng quan thì đâu là cái nên quan tâm vào thời điểm đó. Mình chẳng thích trẻ nhỏ, phải nói phải dạy nhiều quá mà mình thì chẳng muốn đôi co. Đó là điều khó và for sure mình không nên yêu những đứa nhỏ tuổi vì tụi nó non, tụi nó chưa sống đủ. Đã biết cách sống đâu, chưa biết mịa gì về luật chơi cuộc đời nên... nói chung là cái gì cũng thành cái neo.
Tụi nó cứ thắc mắc sao tui có thể làm gần như mọi thứ dù meeting hoài kín cả ngày kéo dài cho tới tận 8PM =)))) Chị bận hơn tụi em nhiều nhưng chị vẫn nấu ăn đủ, chị vẫn đi tập gym đủ, đi nhậu cũng chẳng thiếu chị hôm nào. Là vì phải tìm ra cách sống đó tụi em, hiểu luật chơi và tìm ra hướng tiếp cận =)))).
Muốn thăng tiến tốt, cũng phải nhìn trước chiến thuật như nào. Muốn work-life balance thì phải chơi theo luật chơi tư bản nhưng cũng không quên điều mình cần. Mình kêu tụi nó, chị m đã đến lúc có thể vừa meeting vừa đi tập, vừa meeting vừa nấu ăn chỉ đơn giản là phải tìm cách xử nó. Hay kể cả tập gym, phải có kiến thức chứ không thể cứ đi vào lua hua vài đường đi về. Bỏ thời gian ra thì hướng tới sự hiệu quả nên mình phải học về dinh dưỡng về các nhóm cơ và thuê PT để cứ nó giúp mình tập đúng. Ngành nào có người chuyên môn của ngành đó, không tốn thời gian vào những thứ không chuyên =))).
Không ai có thể làm mình khổ, không ai được ra giá lựa chọn hay ra điều kiện với mình =))). Nếu chịu theo điều kiện nào nó nên là sự bằng lòng chứ không phải ép buộc vì không còn lựa chọn khác.
Chỉ cần chịu được trách nhiệm với lựa chọn của mình, không ảnh hưởng tới người thân, gia đình. Thế thôi.
Hơn tuổi - Gặp cuộc đời từng trải
Anh C vào team cũng được cỡ nửa năm, không làm trực tiếp với mình. Mình không để ý ảnh, ảnh để ý mình. Tất nhiên người vào sau cần xem người trước bộ chốt có những ai.
Hôm qua ảnh thấy mình nghe điện mà mặt chị đại quá nên vào nhắn hỏi chọc, nói hồi thì hẹn nay đi cafe đầu chiều. Mình bất ngờ kinh khủng, tại sao một người lớn hơn mình có 1 tuổi mà như đã sống hơn mình được cả 10 năm =))). Qua nói chuyện mình được hiểu ổng đi làm từ năm 1 là vị chi hơn mình 4 năm đi làm hồi đại học, thêm 2 năm mình đi học master thì ổng có tới tận 6 năm kinh nghiệm hơn mình, đã từng làm manager và giờ vào cty để học process. Còn chuyện đời tư thì... ổng đã từng cưới vợ và chắc đã chia tay... Mình nói ổng kiểu "Sao vậy anh... em bất ngờ quá, anh hơn em 1 tuổi mà sao như thể anh sống trước em cả chục năm..."
Mà mình cũng không rõ sao câu chuyện nó đi tới đó. Đúng lúc mình rất quan tâm về chuyển đổi công việc, có rất nhiều thứ mình nghĩ ổng sẽ có một góc nhìn tốt hơn của người đi trước. Đi về mình đánh bạo nhắn tin nói luôn em có offer bên khác nên cũng muốn nghe lý do anh chuyển từ ngoài vào cty mình. Ban đầu cũng chỉ tính đi cafe nhẹ hôm nữa mà mình thấy thế không phải phép nên thui mời đi ăn trưa or ăn tối =))).
Tối nay nói chuyện công việc và hẹn lịch đi ăn tuần sau xong thì tự dưng ổng nói về tarot, một cách ngẫu nhiên. Và từ đấy mới mở ra những thứ khác. Đã rất lâu rồi, tarot hay bản đồ sao hay tử vi, mình không bám chấp. Mình vẫn ở diễn đàn vì có nhiều hơn những thứ về xem số, mình nghe các câu chuyện, các góc nhìn chứ không chấp nhất bất cứ điều gì.
Ý là mình với anh C trước giờ chưa gặp riêng cafe lần nào mà đợt này va nhiều nên chat chit rồi cũng chẳng hiểu sao lại nói chuyện chuyển đổi và chia sẻ nhiều hơn thế nữa, ngoài hẳn về công việc của cty. Một cách tình cờ, không ngờ tới.
Anh C bảo lần đầu gặp mình là mình đi tới gần ảnh nói chuyện với bạn khác mà phong thái kiểu "chiến" cá tính tự tin và cười đẹp, hồi đó đoán mình cung lửa. Có bao giờ ai mới biết mà đoán đúng cung của tui cơ chứ =))). Không có tẹo Song Ngư nào, không miếng nào, chắc với người iu thì có tẹo SN. Nói chung là một chàng trai deep và sưu tầm tarot, chưa nói nhiều nhưng nghe thôi mình biết là từng làm tarot reader.
Rồi từ buổi hẹn đi ăn lại thành buổi hẹn đi uống trà xem tarot, một bộ bài hợp với vibe của con T được chọn bởi anh C.
----------------
Tự dưng mình nghĩ, hmmm dù đàn ông hay đàn bà đa tài quá thấy nó đa đoan. Người cảm được nhiều thứ thì ưu điểm là thấy được nhiều cái đẹp ở nhiều cung bậc nhưng cái hình phạt lại là có thể nhận biết cái xấu và cũng bị ảnh hưởng bởi nó.
Ayguuu, tại sao chỉ hơn 1 tuổi mà lại trải qua nhiều thứ dị trời. Đàn ông lấy vợ sớm rồi lại chia tay sớm tui nghĩ thật là...
Không biết diễn tả sao luôn. Rồi ai cũng phải tìm cách sống cho bản thân để compromise với những event bất khả kháng nhưng event đã qua trong cuộc đời họ.
Quan trọng là vẫn giữ cho mình sức sống, biểu hiện của sự trách nhiệm. Mình tôn trọng họ vì những điều đó. Gặp người đáng quý quá tui rưng rưng, ai xung quanh tui đều đang cố gắng từng ngày cho cuộc đời họ cả.
----------------
Sao thấy thú vị ghê, sự thú vị mà chỉ những người chưa trải mới thấy háo hức =)))).
Già hơn mấy đứa nhỏ nhưng lại là trẻ nhí với bao người khác =))).
Đi tìm luật chơi, để không bị chơi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#432
Gửi vào 18/09/2025 - 23:22
Bị thích những không gian quán ấm cúng. Thi thoảng đi những quán lạ xinh, nấp hẻm hay khuất khuất xíu rất khoái.
Tự nhận cũng là người high maintenance, đề cao chất lượng các buổi hẹn từ không gian, thời gian các kiểu đồ đó. Mình thích chọn chỗ không gian riêng tư, ít ồn ào và nếu là dịp đặc biệt thì thích bận đồ đẹp đẹp.
Khu Thảo Điền có nhiều quán sá dễ thương thật, chỉ có thấy vẫn hơi mắc.
Lâu giờ mình không hàng quán nhiều vì cần kiểm soát chế độ ăn, giờ đi tìm quán ăn thấy háo hức lắm. Phải đi tìm một nơi cũng ổn ổn để ngồi tui mới nhận thấy mình cũng khó tính :> Nếu là một buổi hẹn, mình không thích đại buôi chọn đại địa điểm, hẹn giờ giấc lấp lửng nước đôi, hẹn sát giờ hoặc thay đổi sát giờ. Kiểu đó nó bỗ bã thiếu tâm sức í, tóm lại không thích.
Anw mình thích thi thoảng lãng mạn đi nơi góc riêng đẹp đẽ, ăn ngon và nói chuyện sâu. Không cần với người yêu, với một kết nối nào tạo không gian thoải mái đều được, ví như bạn thân, đồng nghiệp hay một người dẫn đường nào đó... Tất cả những buổi hẹn chất lượng đều có giá trị tinh thần nhìu nhìu <3
#433
Gửi vào 20/09/2025 - 14:34
Nhưng đã hèn - sợ tốc độ.
Cũng đã nghèo.
Tính ra fantasy có bồ chở xe côn đi zìn zìn vẫn chưa có =)))). Nếu đi xe này lại kêu ảnh ngồi sau tui lái cho nó ngầu...
Fantasy mua con xe yamaha màu vàng độ lên cũng lụi tàn vì .. dăm tỉ lí do =)))).
Hôm qua chấn lột đứa em để chạy vài vòng lúc hoàng hôn, trái tim lại thổn thức vì vuiiii.
#434
Gửi vào 20/09/2025 - 16:32
Ngôn đấy
#435
Gửi vào 20/09/2025 - 19:39
LinhThao, on 20/09/2025 - 14:34, said:
Nhưng đã hèn - sợ tốc độ.
Cũng đã nghèo.
Tính ra fantasy có bồ chở xe côn đi zìn zìn vẫn chưa có =)))). Nếu đi xe này lại kêu ảnh ngồi sau tui lái cho nó ngầu...
Fantasy mua con xe yamaha màu vàng độ lên cũng lụi tàn vì .. dăm tỉ lí do =)))).
Hôm qua chấn lột đứa em để chạy vài vòng lúc hoàng hôn, trái tim lại thổn thức vì vuiiii.
Xe không côn lấy gì sang số . Đi xe tay côn nó giật giật áp sát vô sao lại zìn zìn , má đo gay .
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












