Old Town Road
LinhThao
04/02/2024
_Một thoáng cuối năm_
Tuần cuối ở lại Sài Gòn trước khi về quê ăn Tết có nhiều nhiễu động, vài việc không như dự định nên cũng hơi tụt đường... Nhưng mà chính những lúc nhiễu động lại có rất nhiều thứ thường ngày im ắng lại make noise theo một cách dễ thương hết sức.
Éc, mai mốt rảnh viết tiếp. Ngồi chill xíu mà đã tới h bay rồi...
Tuần cuối ở lại Sài Gòn trước khi về quê ăn Tết có nhiều nhiễu động, vài việc không như dự định nên cũng hơi tụt đường... Nhưng mà chính những lúc nhiễu động lại có rất nhiều thứ thường ngày im ắng lại make noise theo một cách dễ thương hết sức.
Éc, mai mốt rảnh viết tiếp. Ngồi chill xíu mà đã tới h bay rồi...
LinhThao
06/02/2024
Ayguu bộ não này đã phải quá sức trong mấy ngày qua.
Một cách thiếu khiêm tốn =))) Tự thấy bộ não của bản thân thật khá khen. Và như bao cô gái hướng về sự nghiệp khác, nếu anh ta khen bạn xinh thì anh ta 5 điểm nhưng nếu anh ta nhận thấy bạn thông minh và xinh đẹp, anh ta 10 điểm =)).
--------------
Tuần trước thấy cảm động vì mấy câu từ nho nhỏ của đứa em cùng team bấy lâu:
"Xỉn hả chị ơi?" - Một cậu em không biết nói đùa bao giờ lên tiếng =)).
" Đừng buồn nha chị ơi" - Cũng là cậu em không mấy khi thể hiện được cảm xúc vào nhắn nhủ khi sự cố ngoài ý muốn xảy tới.
Khách hàng thì khỏi phải nói, sure là mê mệt nên gì cũng "I am confident on what you will present" - Một người chú rất khó tính, thẳng tính nhưng chưa bao giờ có sự nặng nhẹ với con T.
--------------
Anw, let's seeeeeeee.
Một cách thiếu khiêm tốn =))) Tự thấy bộ não của bản thân thật khá khen. Và như bao cô gái hướng về sự nghiệp khác, nếu anh ta khen bạn xinh thì anh ta 5 điểm nhưng nếu anh ta nhận thấy bạn thông minh và xinh đẹp, anh ta 10 điểm =)).
--------------
Tuần trước thấy cảm động vì mấy câu từ nho nhỏ của đứa em cùng team bấy lâu:
"Xỉn hả chị ơi?" - Một cậu em không biết nói đùa bao giờ lên tiếng =)).
" Đừng buồn nha chị ơi" - Cũng là cậu em không mấy khi thể hiện được cảm xúc vào nhắn nhủ khi sự cố ngoài ý muốn xảy tới.
Khách hàng thì khỏi phải nói, sure là mê mệt nên gì cũng "I am confident on what you will present" - Một người chú rất khó tính, thẳng tính nhưng chưa bao giờ có sự nặng nhẹ với con T.
--------------
Anw, let's seeeeeeee.
LinhThao
03/03/2024
Nhận ra mình đã "lớn".
Có bé em xinh xắn cùng công ty, bé cũng là đồng hương, mỗi lần đi qua chỗ mình đều 'Em chào chị' ngoan ngoãn ngọt lịm luôn. Mình cứ hối bé nó có người yêu, mình bảo bé bên team mình có đứa đồng hương được lắm nhưng mình không nghĩ bé nó thích được mai mối nên mình không biết làm gì tiếp theo.
Bé hỏi mình: Chị tin vào Duyên không?
Mình nói: Tin chứ em, đặc biệt chuyện gặp gỡ giữa người với người nè. Cơ mà chị hiểu ý em, chị thấy dù là mai mối cũng đã là Duyên mà. Dù là gặp nhau tự nhiên hay được giới thiệu thì đâu nằm được ngoài chữ Duyên.
Bé nói: Em vẫn cứ tin vô định mệnh chị ơi, thích gặp người đồng điệu cơ, gặp tự nhiên thích hơn.
Mình cười: Thế nên mới nói cứ open đi tìm hiểu đi em, để hiểu cái chuyện đồng điệu nó là gì =))). Hồi chị tuổi em cũng nghĩ phải gặp người giống hệt gu nhạc mình, giống hệt cảm quan nghệ thuật của mình mới đáng là người phù hợp. Cơ mà em, ở tuổi chị thì thấy điều quan trọng hơn là tìm được người biết xử lý những điều không hợp một cách phù hợp nhất cho cả 2, vì chẳng có ai là hoàn-toàn-đồng-điệu.
------------------------------
Nói chung thì, giờ cuộc sống cần lựa chọn sự bình yên. Đầu bắt đầu chỉ nghĩ tới cảnh cặp đôi già đi làm việc cùng nhau, ngồi ngắm cảnh cùng nhau rồi chứ chẳng mong muốn gì mấy cái sôi nổi ồn ào.
Cơ mà hiện đang được một mình thì mình thấy còn may mắn chán, mình cần sự tĩnh lặng để đọc để học và để nhìn ngắm xung quanh.
-----------
Tháng 3
Mình đạt được thành công đầu tiên (mong là giữ phong độ cho tới về đích), chưa bao giờ mình gật gù nhận con Quyền Lộc tới vậy.. =))). Cái sự đánh dấu chủ quyền 'là của mình' nó rõ lắm, mình tuyên bố vì 'là của mình' nên bằng mọi giá, nó không bao giờ fail =))).
Những đứa con lai khác, mình có sự quan tâm khác hẳn, đến nỗi mà khách hàng của mấy con đó phải ghen tị =)).
Có bé em xinh xắn cùng công ty, bé cũng là đồng hương, mỗi lần đi qua chỗ mình đều 'Em chào chị' ngoan ngoãn ngọt lịm luôn. Mình cứ hối bé nó có người yêu, mình bảo bé bên team mình có đứa đồng hương được lắm nhưng mình không nghĩ bé nó thích được mai mối nên mình không biết làm gì tiếp theo.
Bé hỏi mình: Chị tin vào Duyên không?
Mình nói: Tin chứ em, đặc biệt chuyện gặp gỡ giữa người với người nè. Cơ mà chị hiểu ý em, chị thấy dù là mai mối cũng đã là Duyên mà. Dù là gặp nhau tự nhiên hay được giới thiệu thì đâu nằm được ngoài chữ Duyên.
Bé nói: Em vẫn cứ tin vô định mệnh chị ơi, thích gặp người đồng điệu cơ, gặp tự nhiên thích hơn.
Mình cười: Thế nên mới nói cứ open đi tìm hiểu đi em, để hiểu cái chuyện đồng điệu nó là gì =))). Hồi chị tuổi em cũng nghĩ phải gặp người giống hệt gu nhạc mình, giống hệt cảm quan nghệ thuật của mình mới đáng là người phù hợp. Cơ mà em, ở tuổi chị thì thấy điều quan trọng hơn là tìm được người biết xử lý những điều không hợp một cách phù hợp nhất cho cả 2, vì chẳng có ai là hoàn-toàn-đồng-điệu.
------------------------------
Nói chung thì, giờ cuộc sống cần lựa chọn sự bình yên. Đầu bắt đầu chỉ nghĩ tới cảnh cặp đôi già đi làm việc cùng nhau, ngồi ngắm cảnh cùng nhau rồi chứ chẳng mong muốn gì mấy cái sôi nổi ồn ào.
Cơ mà hiện đang được một mình thì mình thấy còn may mắn chán, mình cần sự tĩnh lặng để đọc để học và để nhìn ngắm xung quanh.
-----------
Tháng 3
Mình đạt được thành công đầu tiên (mong là giữ phong độ cho tới về đích), chưa bao giờ mình gật gù nhận con Quyền Lộc tới vậy.. =))). Cái sự đánh dấu chủ quyền 'là của mình' nó rõ lắm, mình tuyên bố vì 'là của mình' nên bằng mọi giá, nó không bao giờ fail =))).
Những đứa con lai khác, mình có sự quan tâm khác hẳn, đến nỗi mà khách hàng của mấy con đó phải ghen tị =)).
LinhThao
03/03/2024
Remind me of The Truman Show (1998)
------------------
Trò chuyện ngày Tết với bạn bè về chuyện tỉnh thức.
Thật may là bạn bè mình, cho mình những cuộc tranh luận thật thú vị =))). Khi bạn ta nói về tỉnh thức, nói về một điểm nhìn mà mình nhận thấy mọi thứ như một trò chơi để tách mình ra khỏi khổ đau/ vui sướng của nhân vật trong game đó, bạn hỏi tụi mình về 'sự thật'.
Đối với mình, tỉnh thức cũng là một dạng tôn giáo đang được tuyên truyền. Tôn giáo là một đường lối giáo lý nào đó, ý rằng bất cứ ai giác ngộ đều kể về con đường người ta đã đi và đạt được một 'sự nhận thức' nào đó.
Bất cứ 'sự thật' nào cũng phải đặt vào bối cảnh, thời gian của nó chứ nhỉ?
Và mình tự hỏi tại sao phải tách biệt mình và nhân vật chơi game, khi mình muốn là người trải nghiệm điều đó?
Mình cũng tự hỏi rằng cái moment ahaaa 'tỉnh thức' kia, đâu phải là một trạng thái vĩnh viễn, nó tới và nó đi, enjoy khi biết nó đang ở đó và cũng aware khi nó đã đi mà ta?
Mình muốn sống, chính mình tự tìm phương pháp phù hợp nhất với bản thân. Dù là sân si, cũng muốn sân si rồi tự mình giác ngộ.
LinhThao
11/03/2024
"Bạn mình nói với bạn nữ: My heart is on the table, what's your next move? (Tim tui phơi bày ra đó rồi, giờ bạn tính sao)" =)))
Bạn mình hỏi: Bạn nghĩ cổ trả lời gì nào?
Mình nói: Để tui đoán, mà tui có biết cô đó thấy ra sao về cậu đâu. My guess only reflects me (Lời đoán của tui lại là thể hiện kiểu cách của tui)
Mình nghĩ mất chừng 2p rồi nói: Thôi, đoán thì kỳ lắm. Feeling being naked (Cảm thấy lộ thân lắm bạn ei)
Bạn mình nói: Haha, come on. We born naked so why scared of it (Thôi nào, khi sinh ra đã trần trụi rồi mà?)
-------------------------
Mình mới chuyển qua chỗ ở mới, mình không thấy hài lòng lắm về sự thoáng đãng và nó ảnh hưởng tới mood làm việc của mình.
Mình than với bạn "Tại sao phải khổ vì những thứ như vậy bạn à? Tại sao có nhiều nhu cầu tới vậy?"
Haizz, ở thời đại ai cũng dùng mạng xã hội này, con người đúng dễ khổ quá mà :>
Bạn mình hỏi: Bạn nghĩ cổ trả lời gì nào?
Mình nói: Để tui đoán, mà tui có biết cô đó thấy ra sao về cậu đâu. My guess only reflects me (Lời đoán của tui lại là thể hiện kiểu cách của tui)
Mình nghĩ mất chừng 2p rồi nói: Thôi, đoán thì kỳ lắm. Feeling being naked (Cảm thấy lộ thân lắm bạn ei)
Bạn mình nói: Haha, come on. We born naked so why scared of it (Thôi nào, khi sinh ra đã trần trụi rồi mà?)
-------------------------
Mình mới chuyển qua chỗ ở mới, mình không thấy hài lòng lắm về sự thoáng đãng và nó ảnh hưởng tới mood làm việc của mình.
Mình than với bạn "Tại sao phải khổ vì những thứ như vậy bạn à? Tại sao có nhiều nhu cầu tới vậy?"
Haizz, ở thời đại ai cũng dùng mạng xã hội này, con người đúng dễ khổ quá mà :>
LinhThao
11/03/2024
Tre
11/03/2024
LinhThao, on 11/03/2024 - 15:47, said:
Em vẫn đang ở nơi quen thuộc, cơ mà em chưa ưng nên có thể tháng 5 em qua chỗ gần chị ạ :>
Gần chị có chỗ chị ưng lắm nhưng vì đã ký hợp đồng 1 năm với chỗ này nên chị không động được nữa! Lần nào đi ngang qua, chị cũng nghĩ ước gì bây giờ đủ tiền để có 1 căn ở đây!
Khi nào cần để tham khảo thì nói chị share nhen!
Tre
20/03/2024
Tháng 3 được về với biển vui rồi ha. 2 ảnh cuối màu film (?!) đẹp thế.
Sửa bởi Tre: 20/03/2024 - 08:40
Sửa bởi Tre: 20/03/2024 - 08:40
LinhThao
23/03/2024
Có một thứ mà mình không thể né tránh và phải đối diện (hình như tuổi mới tới còn làm mình cảm nhận nó rõ nét hơn): trái tim mình không còn đàn hồi trở lại như trạng thái thuở trẻ nhỏ. Không phải chỉ mỗi romantic relationship mà các loại kết nối khác, dù là yêu thương và thấu hiểu tới đâu mình vẫn luôn có một khoảng không ngăn cách dù ít dù nhiều.
Ngay lúc này cổ mình sao nghẹn lại, mình cảm thấy khó tự cảm thấy tràn đầy và tất nhiên cũng không có nhiều hi vọng rằng có thứ gì đó giúp mình cảm thấy tràn đầy.
Cảm giác này cũng rõ rệt hẳn khi mình đứng trước biển, hưởng thụ xong sự tĩnh lặng mà dữ dội của thiên nhiên để rồi cuối cùng còn lại là mỗi tiếng lòng của mình.
Ngay lúc này cổ mình sao nghẹn lại, mình cảm thấy khó tự cảm thấy tràn đầy và tất nhiên cũng không có nhiều hi vọng rằng có thứ gì đó giúp mình cảm thấy tràn đầy.
Cảm giác này cũng rõ rệt hẳn khi mình đứng trước biển, hưởng thụ xong sự tĩnh lặng mà dữ dội của thiên nhiên để rồi cuối cùng còn lại là mỗi tiếng lòng của mình.
pvcpvcp
23/03/2024
LinhThao, on 23/03/2024 - 20:26, said:
Có một thứ mà mình không thể né tránh và phải đối diện (hình như tuổi mới tới còn làm mình cảm nhận nó rõ nét hơn): trái tim mình không còn đàn hồi trở lại như trạng thái thuở trẻ nhỏ. Không phải chỉ mỗi romantic relationship mà các loại kết nối khác, dù là yêu thương và thấu hiểu tới đâu mình vẫn luôn có một khoảng không ngăn cách dù ít dù nhiều.
Ngay lúc này cổ mình sao nghẹn lại, mình cảm thấy khó tự cảm thấy tràn đầy và tất nhiên cũng không có nhiều hi vọng rằng có thứ gì đó giúp mình cảm thấy tràn đầy.
Cảm giác này cũng rõ rệt hẳn khi mình đứng trước biển, hưởng thụ xong sự tĩnh lặng mà dữ dội của thiên nhiên để rồi cuối cùng còn lại là mỗi tiếng lòng của mình.
Ngay lúc này cổ mình sao nghẹn lại, mình cảm thấy khó tự cảm thấy tràn đầy và tất nhiên cũng không có nhiều hi vọng rằng có thứ gì đó giúp mình cảm thấy tràn đầy.
Cảm giác này cũng rõ rệt hẳn khi mình đứng trước biển, hưởng thụ xong sự tĩnh lặng mà dữ dội của thiên nhiên để rồi cuối cùng còn lại là mỗi tiếng lòng của mình.


