←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Old Town Road



3 4 5 6 7 |»|

Cún's Photo Cún 09/11/2023

Hôm nào đi Huế đi, thích lắm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 09/11/2023 - 16:17, said:

Hnao đi Hà Giang đi. Cảnh đẹp lắm.

Haizzz nhắc lại muốn đi Huế quá.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 09/11/2023

Mình chưa đi Huế bao giờ :v thích lắm hả ??
Trích dẫn

Cún's Photo Cún 09/11/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 09/11/2023 - 17:33, said:

Mình chưa đi Huế bao giờ :v thích lắm hả ??

Nếu thích sự yên tĩnh thì Huế là một lựa chọn tốt. ^^
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 09/11/2023

Em còn nhiều nơi chưa đi lắmmmm... List cả 1 đạc dài chờ năm sau: Huế, Phú Yên, Phan Thiết, miền núi phía Bắc,...
Mà em thích đi dài ngày, giờ công việc hơi bận nên khó sắp xếp quá ah
--------------------

Chị Tre động viên em quá kk, chị em mình ráng ráng lên nha hehe. Cơ mà việc gì thì việc, việc có người thương bên cạnh cũng quan trọng.

Cả 3 cô gái đều có bồ kề cạnh iu thương nhá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi LinhThao: 09/11/2023 - 17:55
Trích dẫn

Cún's Photo Cún 10/11/2023

Bây giờ có đường cao tốc rồi nên ra Phan Thiết rất gần, lên plan là đi thôi T ơiii. Tối thứ 6 chạy ra Phan Thiết vẫn kịp check-in, tối CN về. Nếu vẫn thấy chưa đã thì tuần sau quay lại cũng okiela.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hôm chị ghé trường xưa của Ông ngay tại thành phố Phan Thiết, chụp vài tấm ảnh gửi Ông.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Tre: 10/11/2023 - 08:14
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 11/11/2023

Đi biển mùa này lại là thích vì ít người đi, dù có nhiều khả năng gặp mưa hơn.
Cảm thấy muốn đi Phú Yên trước rồi tới đi đảo Phú Quý, thích nhìn thôn quê làng chài. Phú Quốc nhân tạo, trang hoàng quá thành ra mình lại không ưng lắm.
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 13/11/2023

Muốn quá nhiều thứ...
Phải bình tĩnh bình tĩnh bạn ơi!!
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 20/11/2023

Vẫn sợ 2 chữ ‘nàng thơ’ cũng như nỗi sợ 3 chữ ‘kẻ si tình’.

Những thứ mộng mơ, ta gắn nó với cơ số điều ảo tưởng. Đời bình yên, chỉ cần người ở cạnh người, vui cười, buồn khóc và ti tỉ thứ cảm xúc khác là được rổi.
Mình vẫn né, kịch liệt trốn chạy hai chữ đào hoa. Vì thường những thứ gây mị hoặc, cái hại nhiều hơn là lợi. Và những kẻ si tình, sau cùng lại là kẻ bạc tình.

Vậy đó, bạn khui lại ảnh áo dài bên hoa cúc. Mình thì né, vì vô tình có những chàng nghệ sĩ, chụp hình rồi tự thành ‘kẻ si tình’ mà trong khi mình không phải ‘nàng thơ’.
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 21/11/2023

Ayguuu, nay là một ngày dài. Nhưng may mà không đến nỗi quá tệ.
Chợt thấy thú vị là khi có tình huống gấp gáp mình sẽ giữ được bình tĩnh. Khi dễ hoang mang nhất là lúc nên tỉnh táo nhất. Đúng kiểu muốn call me a legend.

Giờ sẽ đi hóng gió, mình dạo này trẻ thơ quá, sống rất đơn giản, không lan man.
Cũng không vội vàng chuyện chi.

Năm nay an phận rời khỏi thị trường tài chính, nghèo thì nghèo hơn thật. Cơ mà vì không đặt nặng tài chính nên có nhiêu cũng thấy đủ vui rồi. Nghèo xíu nhưng lại được Lộc tồn nên như kẻ hành khất, có nhiều quý nhân chia lộc. Ngày xưa ai chia lộc lá ít nhận, giờ thấy có số hưởng thì cứ vui tươi mà nhận kk.

Thật là sau cơn mưa trời hửng sáng, con trăng này rồi sẽ tới con trăng khác.
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 23/11/2023

Tóm tắt:
Nói chung là bận nhưng vui.
Được ghi nhận.
Có người quan tâm.

-----
Khách: T, I never let you go at this stage even the request is from your LM or mine. Except for, the decision to leave is yours.
T: You have my word. I am in to play cool, not to run away.

Khách khen với Line Manager nhiều thành ra được có hẳn thư honour vào đợt cuối năm. Có một điều mình thấy rất vui và nhìn thấy được rõ rệt, đó chính sự máu lửa mình muốn đã bắt đầu có trở lại. Mạnh ở đâu thì đam mê ở đó, giỏi ở đâu thì đam mê ở đó.

Thật sự lúc mới vào mình khá thấy bị cản trở nhiều, vì chưa 'thuần phục' được khách, cũng chưa 'thuần phục' được team nhà mình. Hồi đó, bên khách rất hoang mang vì con dự án gì mà đổi người tới lần thứ 3 trong khi khách đã bị dí deadline phải xong trước dương lịch năm nay. Còn phía bên team mình, mọi người còn e dè về năng lực vì mình là người mới.

Mình được khen vì khả năng quan sát tốt, khả năng thích nghi cao. Style là những gì mình thử và thấy không hiệu quả, mình sẽ nhanh chóng tìm hướng tiếp cận mới và xử lí được cái khó đó. Nhớ những lần đầu tiên meeting có những màn tranh luận nảy lửa, người này nói người kia không hiểu, nhức đầu kinh khủng thì giờ mình đã biết làm sao để dẹp loạn hết mà vẫn ra vấn đề. Và khó cái mình là người ở giữa, không communicate được thì không xong vấn đề. Thủ thuật chia ra để trị, nhìn vào tính cách để đánh giá phản ứng và hiểu đúng người nào có thể trả lời cho mình. Lead team nói chuyên môn tốt thì nhiều người nhưng kĩ năng adapt với team lẹ thì ít và mình có được cái kĩ năng cần thiết đó. EQ đóng vai trò lớn trong việc thích nghi với các môi trường mới.

Hiện giờ thì, lần delivery đã thành công 1/2 và được tán thưởng từ phía khách hàng, khách bảo 'you are the only one to stay and managed to digest complexity'.

Cuối cùng thì đã 'thuần phục' được, hay cái từ bớt lươn lẹo hơn của phái chính nghĩa là 'thuyết phục'. Cảm thấy 'phê', cái gì khó mới làm con người thấy 'phê' khi đạt được.
Cuộc đời hơn nhau quan trọng ở cơ hội nào đến với mình, cũng quan trọng hơn nữa là mình đối mặt với nó như thế nào. Nhìn chung thì mình thấy may mắn và mình cũng cảm thấy vui vì chặng đường nhỏ vừa qua. Những thứ mình đặt mục tiêu, đang dần dần rõ nét.

Chỉ có duy nhất cần cân bằng lại cuộc sống, sẽ đi tập thể dục đều đặn hơn và tham gia nhiều giải chạy hơn nữa. Mình sẽ sống theo hiện tại, chứ không dịch tâm mình đi về những vùng xám không chạm nổi đâu. Thế nên là, 'cứ vui là được'.

Proud of you, hug you 3000.
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 24/11/2023

Kể ra lâu ngày có thính cũng vui thậc á =))))).
Làm việc dồn lại để có ngày rảnh đi chơi, đúng là sức mạnh của dopamin.

Hơi trớt quớt girl cơ mà thấy chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cần 'vui là đủ'. Đang quá bận những thứ khác, tình cảm cần sự bình yên, vui tươi.

Ổng hỏi 'Ủa T chỉ cần vui thôi hả'
Mình kêu 'Đoạn đầu chỉ cần vui thui chứ cần gì, sau thì còn nhiều cái nữa mà để tới sau đi đã hẵng tính tiếp' =)))).

Lâu lắm mới có người đèo đi dạo này kia đồ, đúng là thấy cũng vui sướng. Chỉ hài cái ổng giống hệt anh trai mình, chắc vì thế mà mình cảm tình hơn bao nhiêu hihi.

P/s: mà cũng nhớ châu Âu tí xíu. Mình chưa biết rồi mình ở Việt Nam mãi hay không, chưa biết dòng đời đẩy đi đâu.
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 26/11/2023

Em đừng xây dựng hình tượng nào gắn với chị hết á. Chị như là nước, chị ở nhiều thể nhiều dạng nhưng đều là chị.
Hiền dịu thi thoảng, dữ dội cũng đôi khi. Thi thoảng đều đều ổn định nhưng khi cần cũng chảy mạnh chảy xiết.

Ý chị là, đừng áp đặt kì vọng nào lên chị hết. Có những thứ thoải mái thì chị chia sẻ, những thứ thấy muốn giữ cho riêng mình thì chị giữ. Ở lại với nhau, chỉ xung quanh chữ tôn trọng nhau và chấp nhận cảm xúc của đối phương.
Hôm rồi chị nghe có interview của Minh Triệu với Kỳ Duyên mà chị thấy rưng rưng, đại khái là MT trân trọng KD không phải vì KD là người hiểu MT mà là vì KD luôn cố gắng nhất để làm MT biết rằng KD luôn ở bên và cố gắng thấu hiểu. Thật chứ vỡ òa, đến lúc nào đó, chị nghĩ sẽ chẳng cầu vọng một người hiểu từng bước tâm tư suy nghĩ của mình. Thấy hạnh phúc nhất là có một người luôn cố gắng vì mình, hai người cố gắng vì nhau.

Chị muốn cùng nhau tốt lên, sẽ có ngày chị mệt, có ngày chị vui nhưng cơ bản là chỉ mong rằng vẫn thấy thoải mái ở cạnh bên cho dù ngày đó là ngày gì đi chăng nữa.
----
Nay 14AL, chị mua được hộp hương trầm thơm thật sự. Trụ đặt trầm cũng hết sức xinh xắn. Vậy á, hít thật sâu một hơi, mảnh đất này làm người ta muốn mơ tưởng về tương lai.
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 30/11/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hanoi 2023

Thời tiết se lạnh mờ mờ như đã chuyển xuân rồi í.
Đủ thơ và đủ mộng.
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 04/12/2023

Về trong vòng tay yêu thương của những người thương yêu.
Thấy thật may mắn vì được hỗ trợ về tinh thần siêu nhiều trong những lúc rất rất bận rộn cuối năm.

Chuyến về Hà Nội hết sức mĩ mãn.
Gặp gỡ bạn bè lâu năm chưa gặp.
Về lại nơi từng sống thuở đại học.
Mừng hạnh phúc của nhỏ bạn.
Thăm thú phố phường Hà Nội trong tiết trời se se lạnh mùa này.
Thật nhiều cuộc trò chuyện đắt giá, để thấy mình và thấy người.
Thấy thật mừng vì mọi người vẫn ở đó, vẫn khỏe mạnh và vẫn vượt qua được những khó khăn.

Cuộc sống kì diệu.
Trích dẫn

Cún's Photo Cún 04/12/2023

Thật là thích quá đi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn


3 4 5 6 7 |»|