Old Town Road
#466
Gửi vào 14/10/2025 - 10:00
Bản thân các cặp đôi đến được với nhau thì phải hợp. Mà để hợp thì nó đã có sự chọn lọc tự nhiên rồi. Tức là đã đạt đủ các tiêu chí mà bản thân cần rồi. Ít nhất là ở đầu vào hôn nhân, chưa tính phát sinh sau hôn nhân.
Vậy nên ai cũng có tiêu chí riêng. Khác nhau là tiêu chí bản thân muốn(sự mong muốn) hay tiêu chí bản thân đang là(hệ giá trị cá nhân).
Như các cụ xưa thì dựa theo hệ giá trị cá nhân. Chốt lại vẫn là xứng đôi vừa lứa, nồi nào vung nấy.
Nói zậy thôi chứ chị mới yêu đương, chưa bước vào hôn nhân. Hôn nhân ko phải chỉ 2 người mà còn gắn kết 2 gia đình, hoặc ít nhất phải đi lại giữa 2 bên. Rồi vợ chồng đâu phải lúc nào cũng hợp ý, là người yêu cãi nhau còn bỏ được chứ kết hôn rồi sao bỏ. Giống như bước sang trang khác của cuộc đời, kết hôn rồi sinh con nuôi con ...
Vậy nên còn độc thân vui vẻ thì cứ tận hưởng, ưng anh nào thì yêu đương thui. Chúc LT và mọi người vui vẻ ^^
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#467
Gửi vào 17/10/2025 - 18:38
Được cái nhiệt tình mà fail về ngoại hình và lifestyle
...
Được cái nhạy cảm tâm hồn artist mà cũng fail về ngoại hình và thả thính lời nói
...
Được cái ngoại hình oke mà fail ăn nói, lúc thì câm lúc thì kể quá nhiều =)))
-------
Đủ để xún địa ngụk =)))
Bị nhạy cảm với chiều cao và cân nặng, nói sao thì nói chứ giờ đứng cạnh 1 bạn lè tè sao thấy an toàn nổi. Thề luôn quen đứng với trai m8 rồi, giờ khó rung động với trai m7 quá Đáng xún địa ngụk, chẳng lẽ trả lời tụi mình không hợp vì chiều cao và cân nặng =))).
"Không thể đứng cạnh 1 chàng trai xô còn nhỏ hơn xô mình =)))))"
Hay kiểu một cách vô thức comment "Thôi, m75 thì cũng bình thường thui ah". Thiệc sự lun, hết cứu.
Đoạn hội thoại đi thẳng vào ngõ cụt của hôm nay như sau:
"hahaa thực sự là a k lão luyện, nhưng a nghĩ em cần ng hiểu em, và đồng điệu nek, và đôi khi guide được em chứ k con nít"
"em toàn yêu con nít không á =))) Nên em không biếc nói gì hơn"
Đạt yếu tố ngoại hình với mức sống thì cần một tâm tư không darkness quá thôi, hãy là người muốn sống tốt hơn, trẻ tuổi với cả lớn tuổi cũng tương đối thôi. Nhiều người sống thêm cả dăm bảy năm mà khi gặp lại vẫn mãi mãi tư duy lần đầu mình gặp, kiểu u ám không khác đi =))). Ý là việc sống chẳng phải là thử cách này đến cách khác hả, đi đường này không được, ngoặt qua đường khác?? Phải khác đi chứ.
Mình chắc quen toàn trai trẻ và ngang tuổi nên bị nuông chiều thái quá, giờ hư luôn rồi thật.
Bạn mình nói mình đã hư thân Standard neva back to "biết đủ" =))).
Than thì cứ than vậy thôi còn sống vẫn sống tàn ák.
---------
Signature mất nết girl được feedback từ các đồng đội là "láo toét" nhưng vẫn "thăng tiến nhanh", "trước giờ team mình chưa thấy ai bật lại thằng khách ABC bằng hành động", nghe thì nghe thôi chứ làm theo thì tùy đó.
Cơ mà được cái vẫn được anh em gửi nhiều feedback "respect", tuần này quá mợt rồi. Cuối tuần đừng hòng ai kiếm được tui. Đi chơi xuyên màn đêm.
#468
Gửi vào 17/10/2025 - 19:35
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#469
Gửi vào 18/10/2025 - 11:16
Thèn AI nó kêu khó vì sự thay đổi chính trị ko thể bắt nguồn từ việc ước của ai cả.
Kệ nó :v
Sửa bởi MHTH: 18/10/2025 - 11:18
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#470
Gửi vào 18/10/2025 - 13:21
MinhNH2014, on 17/10/2025 - 19:35, said:
Có nghe ngóng thấy anh Minh vào đây từ thời xưa xưa và mới active lại, em gửi lời chào hen :>
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#471
Gửi vào 18/10/2025 - 18:09
LinhThao, on 18/10/2025 - 13:21, said:
hehe, a vào cách đây 19 năm, có khi từ thời cô LinhThao còn đang tuổi ăn tuổi lớn, vào topic này của cô LinhThao đọc thấy năng lực viết lách của cô thật đáng nể, không biết Mệnh THân cô có xương khúc tấu kình không mà văn chương lai láng, áng văn thì mượt mà trôi chảy đậm chất tự sự nhưng đầy tự tin hoài bão. Xưa a vào trang này khi mới bước chân vào đại học, thời gian dành cho diễn đàn khéo con nhiều hơn cho việc học hehehe, nhưng từ khi ra trường, đi làm rồi lấy vợ thì đúng như câu " cảnh đời cơ cực đang giơ vuốt, cơm áo không đùa với khách thơ " nên a phải gác lại đam mê lý số để lo toan công việc sự nghiệp và gia đình, đến bây giờ rảnh rảnh chút nên ghé lại diễn đàn chơi, nhưng cố nhân xưa gần như không còn ai ở lại hoặc còn ở lại mà ẩn danh im lặng nên a ko biết. Trải qua 1/2 đời người nên giờ có thể có ít tư liệu để tự nghiệm lý tử vi của mình, a vào lại diễn đàn này phần vì tò mò không biết hiện tại như thế nào, với lại trước giờ a chưa từng xem QCTM nên tiện ghé dd lần này vào làm phiền cụ Tân luôn, may quá cụ vẫn cất công cho a xin vài câu chữ nên cũng thấy ấm lòng . Mà a đọc loáng thoáng đâu như cô LinhThao đang đi du học nước ngoài à ? cô học ở nước nào vậy?
Sửa bởi MinhNH2014: 18/10/2025 - 18:12
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#472
Gửi vào 18/10/2025 - 19:49
MinhNH2014, on 18/10/2025 - 18:09, said:
Hay ghê :> Tính ra em có định hỏi sao độe này quay lại mà rồi em lại thôi, khi đó em tự đoán chắc vừa là lúc có thời gian chiêm nghiệm vừa là có muốn tìm một lối đi nào đó tiếp nối.
Hôm em có đọc anh bảo lâu rồi mới quay lại và rất vui khi vẫn thấy ông Tân, em cũng thấy vui lây. Ông Tân vẫn xì tin lém, vẫn giúp nhiều người với những comment gây sốc rất riêng =))).
Anh vào TVLS hồi còn trẻ, khi quay lại cũng độ trung niên, thấy có nhiều cái để hoài niệm một thời. Lần đầu LinhThao biết tới diễn đàn cũng độ năm cuối đại học độ 2018, lê la bắt đầu lên hỏi số thôi chứ không đủ tài nghiên cứu cho lắm :>
Có nhiều bác kì cựu lắm mà giờ em không còn thấy online nữa á anh.
------
Em hồi trước có du học nước ngoài, cũng cỡ 2 năm ở Anh. Giờ em đang sinh sống làm việc ở Sài Gòn rồi anh úi.
Anh có nhã hứng nhìn qua lá số không? Em share lá số nè :> Hình như em không có Xương Khúc gì mệnh thân đâu ạ, văn vẻ nhàng nhàng tự sự thôi chứ không có tài thơ ca gì nhiều đâu hehee.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#473
Gửi vào 18/10/2025 - 20:18
LinhThao, on 18/10/2025 - 19:49, said:
Hay ghê :> Tính ra em có định hỏi sao độe này quay lại mà rồi em lại thôi, khi đó em tự đoán chắc vừa là lúc có thời gian chiêm nghiệm vừa là có muốn tìm một lối đi nào đó tiếp nối.
Hôm em có đọc anh bảo lâu rồi mới quay lại và rất vui khi vẫn thấy ông Tân, em cũng thấy vui lây. Ông Tân vẫn xì tin lém, vẫn giúp nhiều người với những comment gây sốc rất riêng =))).
Anh vào TVLS hồi còn trẻ, khi quay lại cũng độ trung niên, thấy có nhiều cái để hoài niệm một thời. Lần đầu LinhThao biết tới diễn đàn cũng độ năm cuối đại học độ 2018, lê la bắt đầu lên hỏi số thôi chứ không đủ tài nghiên cứu cho lắm :>
Có nhiều bác kì cựu lắm mà giờ em không còn thấy online nữa á anh.
------
Em hồi trước có du học nước ngoài, cũng cỡ 2 năm ở Anh. Giờ em đang sinh sống làm việc ở Sài Gòn rồi anh úi.
Anh có nhã hứng nhìn qua lá số không? Em share lá số nè :> Hình như em không có Xương Khúc gì mệnh thân đâu ạ, văn vẻ nhàng nhàng tự sự thôi chứ không có tài thơ ca gì nhiều đâu hehee.
Sửa bởi MinhNH2014: 18/10/2025 - 20:21
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#474
Gửi vào 19/10/2025 - 09:25
MinhNH2014, on 18/10/2025 - 20:18, said:
Hồi trước em ở medium city vùng Midland của UK ấy anh - Nottingham, sau đó có thời gian qua Surrey gần London í. Chị nhà đáng ngưỡng mộ ghê, độ trước em học Finance ở London là xịn nhất rồi đó. Em hồi đó phần vì London mắc nhất, phần vì cứ chọn theo trường nào offer học bổng cao nè anh :> Em học business analytics anh ới, giờ về lại làm cho mảng software.
Cu cậu nhà anh còn nhỏ chắc thui cũng chưa chấp nhất cần xem lắm, các anh tự nghiên cứu đến lúc con hơi hơi lớn xem giỏi là vừa kk. Mẹ em bé giỏi giang, ba cua được chắc chắn cũng không phải vừa nên chưa gì thấy cũng hiểu em bé được chăm bẵm trong điều kiện tốt.
--------
Em gửi anh xem vui ngày cuối tuần nè :> Em không có câu hỏi, open anh thấy gì luận vui hay nghiệm lý em sẽ phản hồi.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#475
Gửi vào 19/10/2025 - 12:37
LinhThao, on 19/10/2025 - 09:25, said:
Vậy tính ra cô cũng chọn ngành học thời thượng ghê, ít nhất trong vòng vài năm nữa thì những ngành liên quan đến data và AI vẫn còn đầy rẫy đất dụng võ, lá số này thì a khuyên là thay vì nghĩ đến thay đổi công việc thì nên up skill chuyên môn thì sẽ có lợi về sau hơn. Em tham gia diễn đàn từ lâu thì chắc hẳn đã mang tử vi , tử bình đi hỏi các các cụ các ông các bà rồi hehe, về mặt tâm lý và hành vi thì đã là thành viên của diễn đàn mà không mang số nhờ giải đoán thì không đúng hihihi, y như a ngày cách đây gần hai mươi năm. Tử vi của em cũng khá tốt, vì mệnh vững tọa ở nơi hợp ngũ hành, hai đại vận đầu đời là thời gian hình thành lên năng lực nội tại về sức khỏe học vấn, nhận thức thì đều tốt do hợp hành chính tính, tránh xa được các sát tinh, lại được mẹ chăm sóc dạy dỗ tốt, đây chính là nội lực để đối đãi và đối mặt với hai đại vận không được đẹp đang trải qua ( 23-32 và 33-42) . Chứ nếu đại vận 13-22 mà xấu thì hơi căng, vì đây là đại vận đầu đời tạo dựng lên trí tuệ và nhận thức để đối diện với các năm tháng vận mệnh tiếp theo. Trong cái topic này hình như e cũng hay nói đến hôn sự hihi, theo a thì 2026 e sẽ gặp được người mà em muốn lấy làm chồng và 2027 bản thân e là muốn cưới và a nghĩ la sẽ cưới đấy . Nhưng tuy chính cung Phu thê tránh được sát tinh nhưng sau này hai vợ chồng lại có vẻ hay phải xa cách và tình cảm không được đằm thắm lắm, kiểu như a và tôi mỗi người mang một tâm sự hihi. Em thì có suy nghĩ hay chạy lung tung lắm, tức là người một nơi mà suy nghĩ ở khắp nơi, hay các cụ có câu đứng núi này trông núi lọ nên dẫu em có đang ở VN thì tâm lý em vẫn luốn đắn đo suy nghĩ về việc ở nước ngoài. Tính tình thi cương cường, hay lấn át tha nhân lại còn hay ghen, cũng vui hahaha . Lá số này thì em nên quan tâm chăm sóc đến cha mẹ nhiều hơn để hưởng lấy sức khỏe của bản thân, cái này mang tính chất nhân quả và ko giải thích được ( mặc dù nhìn thì đoán khắc cha mẹ và đặc biệt là cha, cha cũng sẽ bệnh tật và mất trước). Ở đại vận 43-52 thì gặp thời và bản thân sẽ tự tạo ra một bước ngoặt riêng để mang đến sự hoạnh phát về tài lộc, nhưng mà khéo cái lại ở đất la võng nên, Thân và tài đều VCD thì phải biết tuân thủ theo chính đạo, giữ được tinh thần Nhân Quả để biết tiến lui cho đúng, bởi khi đã ở trung niên thì cả âm đức và dương đức đã hiện tiền, âm đức lá số này thì không phải là đẹp nhưng vì sinh ra Mệnh THân khá tốt nên là cái Nhân ở vô lượng kiếp tốt, nhưng ở trung niên thì ảnh hưởng của âm đức sẽ rõ rệt nên mới cần biết Đủ là vậy... . Tóm lại mệnh song lộc nên thích làm giàu và thích được giàu lắm, Mệnh lại Trực tử phù hóa quyền nên thủa bé đã muốn giỏi giang hơn người rồi nhưng mệnh ĐỒng Âm mà Thân lại được nhị hợp xương khúc kình khoa quyền lộc nên học được, làm được, bản tính thầm kín rất lãng mạn đa tình nhưng bên ngoài lại khá mạnh mẽ linh hoạt nên là người rất thu hút.
Kết lại, với trải nghiệm và hiểu biết của a thì a khuyên là các bộ môn lý học đông phương chỉ là 1 kênh tham khảo và dùng để nghiệm lý thôi nhé, chứ nó không được dùng làm kênh khuôn mẫu để mà lèo lái suy nghĩ và hành động của mình đâu. Nghe đọc cho biết, còn tự bản thân mình mới hiểu rõ mình cần chuẩn bị gì, làm gì, phải luôn luôn biến mình thành một cá nhân có suy nghĩ và hành động hoàn toàn độc lập với những gì mình nghe qua các môn lý số, miễn là luôn hành động trong tâm thế hiểu biết về nhân quả, vậy thôi, hi vọng mấy dòng bên trên của a chỉ là " Lời quê chắp nhặt dông dài/ Mua vui cũng được một vài trống canh " cho em LinhThao đọc vui coi như chiệm phiếm cuối tuần
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#476
Gửi vào 19/10/2025 - 13:27
MinhNH2014, on 19/10/2025 - 12:37, said:
Đại vận 13-22, em thấy may mắn được chăm sóc dạy dỗ tốt, hoàn cảnh cũng có chút khuyết thiếu nhưng đã quá hoàn hảo với bối cảnh rồi. Hiện tại em thấy biết ơn vô cùng.
Đại vận hiện tại em đang tích luỹ chuyên môn, sẽ cố gắng học hỏi để làm một nghề cho chín. Hơi tự áp lực bản thân, ngoại cảnh thì đồng lứa bạn bè giỏi giang, nội tâm cũng mang nhiều mong muốn. Quý nhân ân đức đời em là bà nội, bà lớn rồi nên em cũng muốn mình nhanh thành công để báo đáp bà nhiều hơn.
Nói chung vận xấu mà em vẫn đang bình yên nên cũng cảm tạ tổ tiên của họ nhà mình và cả phúc từ bà từ mẹ, bà em là người đức độ vun vén gia đình, mẹ em thì người lành tính chịu thiệt giúp người.
Phần kết lại của anh em hiểu ạ. Thật ra có lỡ bám chấp làm theo một lời luận nào cũng là một phần của nhân quả cả anh à :>.
Đợi 2026-2027 em sẽ phản hồi vụ hôn sự ạ =)). Em cũng mong rồi, em cần một người giữ mình lại, một mình lâu quá em sợ sẽ trở nên quá tự do quá khô khan :<
Cảm ơn anh lần nữa nhennn. Em quên mất hình như anh đang ở nước ngoài, vợ từng học London thì chắc cũng đang định cư bên trời Âu. Dù đang như nào, luôn cố gắng từ suy nghĩ và hành động đã là biểu hiện của khao sát sống rồi.
Chúc anh và gia đình cuối tuần vui vẻ ạ.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#477
Gửi vào 19/10/2025 - 14:12
LinhThao, on 19/10/2025 - 13:27, said:
Cảm ơn anh ạ.
Đại vận 13-22, em thấy may mắn được chăm sóc dạy dỗ tốt, hoàn cảnh cũng có chút khuyết thiếu nhưng đã quá hoàn hảo với bối cảnh rồi. Hiện tại em thấy biết ơn vô cùng.
Đại vận hiện tại em đang tích luỹ chuyên môn, sẽ cố gắng học hỏi để làm một nghề cho chín. Hơi tự áp lực bản thân, ngoại cảnh thì đồng lứa bạn bè giỏi giang, nội tâm cũng mang nhiều mong muốn. Quý nhân ân đức đời em là bà nội, bà lớn rồi nên em cũng muốn mình nhanh thành công để báo đáp bà nhiều hơn.
Nói chung vận xấu mà em vẫn đang bình yên nên cũng cảm tạ tổ tiên của họ nhà mình và cả phúc từ bà từ mẹ, bà em là người đức độ vun vén gia đình, mẹ em thì người lành tính chịu thiệt giúp người.
Phần kết lại của anh em hiểu ạ. Thật ra có lỡ bám chấp làm theo một lời luận nào cũng là một phần của nhân quả cả anh à :>.
Đợi 2026-2027 em sẽ phản hồi vụ hôn sự ạ =)). Em cũng mong rồi, em cần một người giữ mình lại, một mình lâu quá em sợ sẽ trở nên quá tự do quá khô khan :<
Cảm ơn anh lần nữa nhennn. Em quên mất hình như anh đang ở nước ngoài, vợ từng học London thì chắc cũng đang định cư bên trời Âu. Dù đang như nào, luôn cố gắng từ suy nghĩ và hành động đã là biểu hiện của khao sát sống rồi.
Chúc anh và gia đình cuối tuần vui vẻ ạ.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#478
Gửi vào 19/10/2025 - 14:45
LinhThao này không chơi võ miệng, đấm vào mỏ những chê bai hay thách thức bằng kết quả thực đầy ngạo mạn =))).
Có thể sĩ với Diễm lắm luôn í, đã lên lúc Thiên Đồng có thể làm PT "heo" kiếm tiền được luôn ấy, nhưng là Thiên Đồng này chê.
Quản lý phòng tập kêu có tính chuyển nghề không mà tui kêu không đam mê làm coach/sales. Tập tành chỉ vì vừa ham ăn mà vẫn muốn khoẻ đẹp thôi =))).
-----
Xây kênh tiktok với youtube xa vời vào thời điểm này :> Nên chỉ xem như một thú vui.
-----
Chỉ nhìn vào hành động, không nghe lời nói. Khó lắm, cơ bản tui đã sống với châm ngôn này rồi nên ngoài chuẩn này đều dẹp.
Đi làm, được sự tôn trọng của nhiều anh em đồng nghiệp là do mình không "hứa", mình làm được chuyện bảo vệ anh em. Dù hơi hay bật lại khách nhưng đều là vì không hứa lèo, hai bên win-win mà tui vẫn bảo vệ được anh em tui. Các anh em nói đã lên tinh thần sẽ quá tải nhưng bất ngờ là tui đã lèo lái để tải nhẹ gánh hơn.
Đi tập, được sự ghi nhận của nhiều anh em cùng cộng đồng do nhiều phát triển tích cực. PT có thực chiến nhưng việc tiếp cận kiến thức tui phát triển nhanh hơn, vì ít nhiều source đa dạng và có cơ sở khoa học phần lớn phải nghe tiếng Anh.
#480
Gửi vào 19/10/2025 - 19:33
SPLT, on 19/10/2025 - 17:06, said:
Đừng kỳ vọng. Vì kỳ vọng có thể sai. Có thể quá cao.
Hãy cứ là 1 tờ giấy trắng ko kỳ vọng gì. Yêu những gì mình có chứ ko yêu những gì mình muốn. Các cụ như vậy cả ngàn năm nay rồi. Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm xông hương... cũng mặc người )
Con gái khác đàn ông ở chỗ con gái có thì. Mất bao lâu để tỉnh 1 giấc mơ. Mất bao lâu để phụ nữ hiểu ra rằng cái bánh vẽ của chủ nghĩa nữ quyền là độc hại?
Đàn ông có thể chờ 1 người thực sự phù hợp đến 60, 70 tuổi vẫn có thể đẻ con.
Nhưng phụ nữ thì 40 đã hết trứng rồi. Rất ít người sau 40 còn mang thai mẹ tròn con vuông đc nữa
Ví phụ nữ như hoa chính là chê họ sớm nở chóng tàn thôi. Bọn ngáo nữ quyền ko hiểu điều này. Nó xúi phụ nữ đua theo mọi tiêu chuẩn của đàn ông mà ko nói cho họ biết rằng đàn ông có thời gian gấp rưỡi phụ nữ.
Giờ tỉnh ra, điều chỉnh lại tư duy còn kịp.
Từ góc nhìn tử vi thì 2019 là định mệnh, 2021 là ngưỡng mộ, 2025 là lựa chọn.
Thực ra, có người quá mê tín, họ cho rằng 1 bát cơm, 1 ngụm nước cũng là duyên phận, là định mệnh. Còn ca thì nghĩ định mệnh là thứ ko giải thích đc. Em yêu cậu 2019 mà ko hiểu tại sao lại yêu. Thế mới là định mệnh. Nó ko có nghĩa là em sẽ kết hôn với cậu đó. Mà chỉ có nghĩa là ( nói mê tín chút) kiếp trước đã từng là vc. Kiếp này gặp lại để 1 trong 2 trả nốt chút nợ cũ rồi chia tay. Là Cậu ta trả nợ em.
Còn cậu 2021 giống người chồng em tìm trong kiếp này. Cậu ta có cái mà em muốn. Nếu bằng tuổi thì rắn rỏi, tính toán. Nếu già hơn thì là thiên lương. Nghĩa là ba phải, nhẹ nhàng.
Còn cậu 2025 thì thấp hơn 2019, cao hơn 2021. Có thể kết hôn, nhưng kể cả kết hôn cũng khó bền.
Còn 1 cậu 2027 nữa, kết hợp cả 2019 và 2021, cậu này có vẻ thành (60%) nhưng muốn kết hôn thì vẫn phải 2032.
Em kéo qua bên topic của em nha =)).
Em không bàn đi bàn lại với ca í, là vì ca gia trưởng ngầm, ca khăng khăng với quan điểm của ca rồi em cãi làm gì đâu. Cãi thắng cũng chẳng ra chồng cho em
Em không đồng ý chuyện không có tiêu chí, đúng với ai thì đúng chứ sai với em.
"Cho nên. Nếu muốn lấy chồng thì Đừng nên có tiêu chí. Càng ko nên có nhiều tiêu chí. Cứ trống rỗng, đơn giản, chất phác như các cụ ngày xưa ấy." => Em sống thời này, em không sống thời các cụ, thời xưa mong cầu đủ ăn đủ mặc đẻ đủ con ra quăng lăn lóc rồi tự sinh tự diệt khác với bây giờ. Thời xưa lấy nhau là để đẻ rồi mới sống với nhau, thời nay tính chuyện sống trước rồi mới chuyện đẻ. Và tính chất thời ông bà cộng sinh vì nhu cầu thấp nhất: chuyện ăn là chính.
Giờ nếu em khó khăn quá em chỉ chọn chồng cộng sinh theo nhu cầu thấp đó thôi thì nó dễ. Mà chuyện này cũng là chuyện của cả thời đại, tại sao ly hôn càng nhiều? Người ta cần gì từ nhau?
Em lấy chồng để có người san sẻ cùng đời sống tinh thần, gọi là bạn đời đi vì trước giờ em không chấp nhất lễ nghĩa phải kí với nhau tờ giấy. Em mức sống ở tầm trung bình khá trở lên rồi, phải có chọn lọc chứ không có tiêu chuẩn rồi lấy về để chất lượng cuộc sống đi xuống thì lấy làm gì =))). Em cũng phải tìm ai nói chuyện được với em chứ làm đại về ngồi bữa cơm cả 2 nín rịn, xem bộ phim còn chẳng xem chung nổi, đọc bài báo xong cũng không nói nổi thì để làm gì đâu, cả đời lên đây chém gió còn vui hơn. Cha mẹ ông bà em sẽ buồn thương em lắm.
Thêm nữa, ca đang nói từ góc độ đàn ông, con gái tụi em chọn chồng phải cân đo đong đếm hơn chứ vì mẹ không thể bỏ con còn đàn ông có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, đi gieo giống khắp nơi đều được.
"Gặp 1 người mà mình có tình cảm, họ cũng có tình cảm với mình. Thì gọi là yêu." => Chính câu này của ca nó đã là qua 7749 cái khó đấy. Điều điện cần: cũng phải qua tiêu chuẩn mới có tình cảm nam nữ nổi =))). Rồi lại phải qua tiếp điều kiện đủ: là tình cảm 2 chiều, họ cũng thích lại mình.
Em không thể không có tiêu chuẩn, em vẫn sẽ giữ tiêu chuẩn lựa chồng và không có thì thôi sẽ chịu ế. Em vẫn tìm nhưng không phải sao cũng được.
Còn chỗ ngáo nữ quyền thì em đồng ý, phụ nữ nhan sắc có thì, sức khoẻ cũng có hạn và tâm tình cần được sẻ chia. Cổ vũ phụ nữ độc lập theo đuổi đam mê, làm chủ lựa chọn cho cuộc đời mình chứ không phải cổ xuý phụ nữ không cần đàn ông hay đua theo thang đo của đàn ông. Phần đa đều nên sống thuận theo nature của giới. Nói chung biết mình ở đâu, cần gì chứ không phải gồng.
Tất nhiên vẫn có bộ phận nhỏ khác số đông vì có những người không phù hợp với hôn nhân, ý là những cá thể super alpha nha.
Là người trần cả thôi, đàn bà vẫn cần đàn ông và đàn ông cũng cần đàn bà.
Chứ không lại hỏi "Đời có bao nhiêu ngày vui?"
Đôi lúc tôi hay tự hỏi
Rằng một mai đây mình chết có ai buồn không?
Đôi lúc tôi hay ngộ nhận
Nhiều điều xa xôi lạ lẫm ngỡ như là quen
Đôi lúc muốn sống thật chậm
Để kịp yêu thương, kịp nói những điều vấn vương
Giá như ở đâu đó người đợi lắng nghe tôi kể
Đời có bao nhiêu ngày vui
Thảnh thơi để ta mỉm cười
Chỉ ước có ai đợi tôi
Vỗ về ôm tôi mỗi tối
--------
Bàn luận và nghe là vậy thôi chứ trên đây không phát chồng cho em.
Thực tế thì vẫn phải đi ra ngoài, siêng năng gặp gỡ mở lòng và thử mới có người đó được. Ngồi bàn trên giấy tờ này cũng chẳng thể ra ông 2026 hay 2027 nào đâu nếu em ngồi yên một chỗ.
Sửa bởi LinhThao: 19/10/2025 - 19:40
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:














