

Old Town Road
#451
Gửi vào 11/10/2025 - 09:32
-----
Biết đâu Cỏ qua đó trước, mốt thấy ca ca qua sum vầy, rồi chị qua thăm thì sao
-----
Nói vậy, là con gái, em nên nghĩ kĩ em kì vọng gì ở chuyến đây này. Cân nhắc được, mất thì mới biết được mình có nên đi hay không. Người ngoài thấy và nói dễ đó. Nhưng bản thân mình là người trong cuộc, là con gái nữa, nên suy nghĩ cẩn thận hơn.
Thanked by 2 Members:
|
|
#453
Gửi vào 11/10/2025 - 11:32
Cún, on 11/10/2025 - 09:32, said:
Em mới ngụ dậy nè hiuhiu =))))
Tuổi lập thất đi về cái miền này em cũng suy nghĩ đã, tháng tới em đi 1-2 tuần là chắc chắn rồi. Đợi lúc đó rồi em suy nghĩ tiếp.
Cho em sống chảnh an toàn xe đưa đón rồi ở khu xịn hẳn thì còn suy nghĩ chứ chật vật ở bển thì thôi, sau này dành dịp đi chơi du lịch khám phá là nó khác. Tự lượng sức mình...
---------
Nên đi trải nghiệm dài càng sứm càng tốt, thói quen 1 năm đi du lịch xa 2 lần ở vùng đất mới ít nhất 1-2 tuần em thấy cần thiết và nên sắp xếp chứ hem coá đợi... Nhiều lúc mình cuốn vào sự bận rộn nhưng không có gì là hem thể :">
Phong phú trải nghiệm và nhìn nhận thế giới cũng làm mình biết sống hơn hí hí :>
---------
Chị này nói ca ca sum vầy là ai cơ? ca SPLT ấy hả =)))).
Thôi thôi, ca ca SPLT hay chị Cún sang cho được thì LT chắc cũng đi vìa rồi. Để tui thăm các anh chị ở Việt Nam được rồi hahaaa.
Sửa bởi LinhThao: 11/10/2025 - 11:49
#454
Gửi vào 11/10/2025 - 12:14
SPLT, on 11/10/2025 - 08:26, said:
Số phận có những mốc mà chúng ta nhất định phải trải qua.
Ca từng nói 2026, em sẽ xuất ngoại chừng 1 năm. Lúc đó, ca nghĩ là du học.
Nhưng giờ nghĩ có lẽ là vụ xuất khẩu lao động này )
Nếu là nó, có nghĩa là em đã đi đúng hướng trong quỹ tích đời mình và nhanh hơn đc 6 tháng đến 1 năm. Vậy 2026 là khi em về.
Ấn Độ hay mà.
Đời ca chắc sẽ phải sang đó du lịch 1 lần. Ca đi hết cả thế giới rồi mà chưa đi Ấn độ, trung đông và châu phi. Ca rất tò mò về nó. Tôn giáo, văn hóa, phong thủy, yoga...
Cái nôi của đạo Phật và rất nhiều tôn giáo khác.
Còn thiên hạ chê Ấn bẩn Ấn nghèo Ấn man rợ thì ca chẳng quan tâm đâu. Bất cứ cái gì tồn tại đc thì đều có sự cân bằng. Nữa là 1 quốc gia đông dân nhất thế giới. Đã có âm thì sẽ có dương, ấn độ có cái xấu thì sẽ có cái tốt. Vấn đề là mình tìm đc hay ko?
Đi lâu thì mới ngại chứ đi vài tháng 1 năm thì ngại gì )
Biết đâu sang đó lại tìm đc cái gì đó thú vị. Kiến thức tâm linh, 1 người bạn hay 1 món hàng gì đó nhập khẩu về VN bán )
Đi Âu Mỹ Nhật Hàn Tàu nhàm chán lắm rồi )
Hì hì, lúc ca nói em có nghĩ, đi ngắn vậy là đi xuất khẩu lao động rồi. Chỉ có lúc đó em chưa lý giải được sao đi ngắn vậy ta =))). Nếu đây là cơ hội đó thì cũng giải thích được nè. Đi thì cũng phải đầu năm dương 2026 đó ca :>.
Hồi bác Expander xem cho LT có nói sống ở nơi xứ người thì vận này cũng chịu nhiều tủi cực. Đi học thì không sao chứ đi làm đúng là đi để người ta đè đầu cưỡi cổ đó rồi. Cứ xác định vậy để hiểu tình thế..
Nói chung Ấn chỉ nên là người tình thoáng qua, để trải nghiệm để nhìn cái rồi đi chứ không phải nơi để ở.. Trong số chỗ Phi, Trung Đông và Ấn thì đã có lúc LT tính đi thử qua Phi trải nghiệm nhưng sau đó không thành, hồi đó trẻ hơn không biết sợ là gì.
Còn hồi đi học bên Âu trai Ấn với Trung Đông làm em sợ, nên em bị không hứng thú.
Đi sâu văn hoá cũng khó, cần thời gian và phải gặp đúng người dẫn dắt... Nói chung quy về đều là nhân duyên dẫn lối, con đường tìm về những cội nguồn như vậy cần cả thời điểm.
Em còn 4 năm vận xấu này, có thể đây là một trong gập gềnh em phải đi qua nếu chọn đi =))).
Thanked by 1 Member:
|
|
#455
Gửi vào 11/10/2025 - 12:31
vuivediem, on 11/10/2025 - 08:34, said:
Diễm cũng liệu liệu á. Lỡ rồi tui sang bên bị mê masala là Diễm toàn được cúng món có vị đó không á. Spagetti với masala, cơm, bánh trái hay canh gì cũng độn vào đó =))). Thì vai~ đạn, Diễm bao ải chỉa mãn tính luôn, muôn kiếp nhân sinh luôn.
Bùn quá Diễm ơi, LT mê ăn ngon... Ẩm thực Việt phải gọi là thượng thừa :>
#456
Gửi vào 12/10/2025 - 11:05
Còn món thắng cố ở Sapa nữa. Ca ngồi uống rượu xuông chứ ngay cả nước canh cũng ko dám uống.
Cơ mà đi Sapa lần nào cũng bị rủ đi ăn Thắng cố. Và lần nào ca cũng đi. Vì thích cái không khí hòa đồng vui vẻ ấy thôi chứ về là ăn mỳ gói chống đói )
LT đi Ấn theo công ty thì chắc bên ấy mọi người cũng có biện pháp rồi. Người Việt ở Ấn nhiều mà. Kiểu tự nấu ăn hoặc mang gia vị từ VN sang. Cả mỳ gói nữa. Nhớ mang theo vài container )
Ăn để sống chứ ko phải sống để ăn. Thói quen ăn uống của mình, dù tốt đẹp, cũng ko nên là rào cản cho tương lai, sự nghiệp của mình )
#457
Gửi vào 12/10/2025 - 17:11
SPLT, on 12/10/2025 - 11:05, said:
Còn món thắng cố ở Sapa nữa. Ca ngồi uống rượu xuông chứ ngay cả nước canh cũng ko dám uống.
Cơ mà đi Sapa lần nào cũng bị rủ đi ăn Thắng cố. Và lần nào ca cũng đi. Vì thích cái không khí hòa đồng vui vẻ ấy thôi chứ về là ăn mỳ gói chống đói )
LT đi Ấn theo công ty thì chắc bên ấy mọi người cũng có biện pháp rồi. Người Việt ở Ấn nhiều mà. Kiểu tự nấu ăn hoặc mang gia vị từ VN sang. Cả mỳ gói nữa. Nhớ mang theo vài container )
Ăn để sống chứ ko phải sống để ăn. Thói quen ăn uống của mình, dù tốt đẹp, cũng ko nên là rào cản cho tương lai, sự nghiệp của mình )
Ái zaaa, sầu riêng là một mĩ vị nhân gian luôn ó. Gọi là ca đang ở vựa sầu riêng mà không hưởng được =))). Sau ca ca có vô đây chơi, LT sẽ né món đó ra không mời haha..
Ca ca này là đang rất ủng hộ đi Ấn lun rồi đây :> Em tính dùng kế hoãn binh, giờ nhận sang dài hạn không chịu được đòi về cũng dở, thế nên không vội vàng... Đợi tháng 11 em kiểu gì cũng đi 1-2 tuần ngắn trước, đi tiền trạm rồi trả lời chắc sau. Chứ giờ xem qua hình ảnh với search google nó không chuẩn lém.
Tụi em chạy dự án như đánh trận vậy, thay đổi tuỳ theo tình hình lém, team này làm thử mà không được là team khác nhảy vào xâu xé cướp mồi luôn.
Em than khổ í chứ cho sống vẫn sống qua được thôi. Hồi lúc dịch thèm ăn phở, phở phải có quẩy... Cửa hàng châu Á không mở, em mua bột với men nở về làm được quẩy rồi cũng nấu được phở nữa cơ mà =))). Giờ em đang sống sướng nên em bị rào cản, chuẩn bị tâm lý phải vượt sướng để chịu khổ í à...
Bữa ca ca xem còn kêu vận sau là vận nghèo nhất cuộc đời nữa chớ... Muốn bắt vạ quá, làm vậy mà nghèo là mợt lắm í... =))). Nữ nhân bị áp lực tuổi tác, già rồi mới giàu không kịp đi chơi hiuhiuuu.
#458
Gửi vào 12/10/2025 - 18:22
Đời mà, sinh lão bệnh tử. Kết quả cuối cùng của ai cũng chỉ là 1 nấm mồ hoy )
Lẳng lơ chết cũng ra ma/ chính chuyên chết cũng đưa ra ngoài đồng )
Câu nói yêu thích của ca là: Hạnh phúc ko ở đích đến mà nó nằm ở hành trình.
Ca thích trải nghiệm, kiến thức hơn là kết quả cuối cùng
Ca thích đi Ấn độ mà ko đi đc nên khi em đc đi thì ca hâm mộ thôi chứ ít liên quan đến lá số lắm. Nhìn ls thì cả 2 vận 23 thái dương, cự môn hoá kỵ và vận 33 thiern tướng triệt đều xấu. Nhưng cuộc đời em vận 23 đến giờ ko xấu, đúng ko? Ca đoán do triệt đã làm cho nó thành phản cách. Cho nên, ca ủng hộ em phát mạnh về danh vọng và công việc. Vụ xuất ngoại này thuộc phạm trù công việc nên ca cũng ko phản đối.
Tất nhiên, bạn Tre nói đúng. Em là con gái sang ấn thì phải cẩn thận nha. Dù ca ko thấy hạn gì xấu về tình dục 2026.
@: Steve Job hay ai đó có câu nói ca cũng thích: " Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của bạn. Khi đó bạn sẽ phát hiện ra là mình giỏi và tiềm năng siêu nhân ra sao
Sửa bởi SPLT: 12/10/2025 - 18:26
Thanked by 1 Member:
|
|
#459
Gửi vào 12/10/2025 - 18:51
Trong mình đang có nhiều thứ hỗn loạn mà chính mình phải tự nhủ bản thân phải bình-tĩnh quan sát, nếu ai đó có nói là đừng nghĩ nhiều, thì xin thưa đẻ ra nó vậy nên không phải muốn đừng là được.
Câu nói của người bạn V "Xã hội đỉnh càng cao thì lại có lớp đáy càng dày" khi nói về đất nước X, đất nước mình không mê. Mình gật gù nói bạn: Đây là câu nói đầy tính triết lý, hay quá, xứng đáng làm chủ đề để suy tư =))). Câu nói này áp dụng cho mọi loại xã hội. Xã hội ở mọi nơi.. Quy mô nhỏ hơn: công ty là một xã hội, đội nhóm cũng là một xã hội =))). Tồn tại được thì phải dung hoà được luật chung và luật riêng.
Luật chung là luật của xã hội. Luật riêng là nói tới luật của một con người cụ thể, hay chính là cái core value được nhắc tới.
Mình đi lên lớp trên được thì phải có lớp dưới mình, đó là cách vận động. Lớp đáy càng dày thì lớp trên mới càng vững và có lớp thượng thừa ở đỉnh của đỉnh. Ý là phân tầng phân cấp là không bao giờ khác đi, chỉ là chuyển từ cấp này sang cấp khác thôi, không có bình đẳng.
------
Con người hành động theo niềm tin, đơn vị nhỏ cấu thành những thứ lớn hơn như tín ngưỡng, tôn giáo. Giữa làn ranh của những thứ chung và những thứ riêng, giữa cái tập thể và cái cá nhân, có nhiều cái cần phân loại để mà sống =))).
Sau nhiều buổi nói chuyện với nhiều thành viên của team mình kể cả người dưới mình và người trên mình, mình lại có nhiều suy tư hơn tẹo =))). Lãnh đạo chính là tạo niềm tin, không có cách giữ và dùng người nào ngoài việc "tuyên truyền" - hay chính là nghệ thuật thao túng.
Mình cũng nhận ra lý do mình yêu hay thích một ai đó. Ý là hay ho, mình biết mình thích người ngông cuồng vì lẽ gì.
------
Mình than oai oái kêu thấy bản thân sai quá, muốn cưới chồng cho nhẹ gánh =)))).
Mình chợt nhận thấy hệ giá trị trước đó chính là thứ làm mình tan vỡ tình trường, mình tự nhận thấy mình chưa rành luật chơi này lắm. Chính xác là do muốn quá nhiều thứ và chưa xác định được là "muốn cái gì?" =))).
Bạn chọc quê: M than thở gì nữa, nếu m không đòi hỏi quá nhiều mà muốn sống thoải mái vô tri thôi thì S chẳng phải đạt rồi. Giàu, non tơ mà lại yêu m nhưng khuyết điểm là chưa trưởng thành chưa biết mình là ai. M thử nghĩ xem một người trưởng thành hơn m cũng có yêu đương nhiều cảm xúc hơn không? Bớt bớt lại, những thứ hữu hình thì cân đo được, chứ những thứ vô hình không định lượng được đâu.
Thì cũng đúng, tiêu chuẩn lồ lộ như nhan sắc chiều cao và tiền bạc trước, những cái đó không thể ngã ngũ rồi đi ước mơ nó thay đổi. Còn những cái như yêu thương cảm xúc thì chọn ở ngưỡng vừa vừa rồi tiếp tục lèo lái .
Ừ cũng khủng hoảng giá trị kết đôi thật, có thể là hệ quả của sự mơ hồ chưa hiểu (chưa chấp nhận) về chính mình trong tình cảm. Mình không còn cảm mến ai xốn xang nữa nhưng cũng chịu không chấp nhận được mình sẽ đến với một tình yêu mà trái tim mình không rung động hay cảm thấy tôn trọng người kia. Cơ bản là phải lược bỏ bớt tiêu chuẩn được xem là optional
Sửa bởi LinhThao: 12/10/2025 - 19:06
#460
Gửi vào 12/10/2025 - 23:09
Cứ tuần nào còn thấy được đi gym là tuần đó còn sung sướng
Các bé PT kêu mình đủ qualified đi làm PT rồi, chỉ cần một chú bằng cấp giấy tờ nữa thui là thu nhập cũng ngang đi làm office rồi đới =))). Chỉ có là cái nết mình cứng với nghiêm quá, không chiều được khác đâu, không làm PT được.
Đang build kênh tiktok với youtube mà nhìn lịch cuối năm nay là xem như bỏ rồi. Còn khuya mới kiếm được tiền từ social media quá, chưa có thời gian nghiêm túc nhảy qua đó...
Thôi có sao sống vậy đã =))))).
P/s: Chấp nhận không thể gánh nhiều mục tiêu quá một lúc. Như việc mê bơi lội và đẽo gọt cơ thể bằng training vậy, mình không đi tới ngưỡng greatness được, bởi cái cần đi tới greatness là về công việc chính, cái nuôi mình và thế hệ sau của mừn. Đâu thể chọn tất cả khi sức người và thời gian chỉ được chừng đó :>
Chỉ dám tham vọng duy trì thể thao vừa vừa để khi ở đỉnh cao danh vọng rồi vẫn còn sức khoẻ mà đi chơi thôi =))).
Sửa bởi LinhThao: 12/10/2025 - 23:35
Thanked by 1 Member:
|
|
#461
Gửi vào 13/10/2025 - 07:47
Dạo quanh diễn đàn cô T ăn thiên đồng, bạn kia mệnh đồng lương vừa post bài hỏi cũng ăn thiên đồng. =]]]
#462
Gửi vào 13/10/2025 - 08:10
Ca nói từ trước khi chuyện xảy ra cả năm rồi và em vẫn chọn pa2.
Vậy thì có gì đâu mà lăn tăn nữa nhỉ?
@: Ko liên quan, nhưng lý do chọn Pa2 của em giành đc sự tôn trọng của ca
Trong cái xã hội loạn lạc, toàn ngáo nữ quyền, nữ cường, nữ độc lập kiểu này mà vẫn còn người như em thì thật là đáng quý.
#463
Gửi vào 13/10/2025 - 10:57
SPLT, on 13/10/2025 - 08:10, said:
Ca nói từ trước khi chuyện xảy ra cả năm rồi và em vẫn chọn pa2.
Vậy thì có gì đâu mà lăn tăn nữa nhỉ?
@: Ko liên quan, nhưng lý do chọn Pa2 của em giành đc sự tôn trọng của ca
Trong cái xã hội loạn lạc, toàn ngáo nữ quyền, nữ cường, nữ độc lập kiểu này mà vẫn còn người như em thì thật là đáng quý.
Khi lười đối mặt thì em than vậy thôi chứ cho làm lại em vẫn làm y chang chứ khác đâu được =)))).
Em chưa hiểu ý ca khi câu "Trong cái xã hội loạn lạc, toàn ngáo nữ quyền, nữ cường, nữ độc lập kiểu này mà vẫn còn người như em thì thật là đáng quý." lại đứng cạnh câu chọn PA2.
Em đâu có ngáo :> Em sinh ra không đứng trên núi tiền cha mẹ để lại đâu, em giờ đi làm công ăn lương chứ không kinh doanh, em tự biết muốn con em sướng thân thì em cần cộng tác thêm với anh chồng nữa. Nói chung nếu không có thì mới "phải" tự cường thôi, chứ có người hỗ trợ thì gì mà đi tự cường =)))).
Có theo đuổi tri thức hay sự nghiệp là do thích vậy, thích oai. Là vì bản thân mình chứ không phải để chứng tỏ không cần đàn ông. Cần mà, chỉ là cầu mây tầng nào gặp mây tầng đó, cần đàn ông có nhân cách và năng lực nên vẫn còn kén.
Em có muốn chọn PA2 đâu :> Đó là do em chưa gặp người thấy cưới được, chứ giờ gặp người gật đầu được em sẽ lùi dự định công việc lại liền =))). Gặp người đúng tầm thì nói gì em cũng dạ vâng, em nguyện cười ngu cười đần liền.
P/s: Thiếu gia kia có cưới là cưới đại, về chung nhà xong chắc khó vượt được 3 năm, chờ thiếu gia lớn không nổi... Với phương án đó đúng lộ trình sẽ cưới 2026 xong tới năm 2030 cưới chồng 2 =))).
Sửa bởi LinhThao: 13/10/2025 - 11:02
Thanked by 1 Member:
|
|
#464
Gửi vào 13/10/2025 - 11:14
vuivediem, on 13/10/2025 - 07:47, said:
Dạo quanh diễn đàn cô T ăn thiên đồng, bạn kia mệnh đồng lương vừa post bài hỏi cũng ăn thiên đồng. =]]]
Diễm ăn chưa đủ tinh bột hẻ, nói chuyện câu thì tào lao câu thì khó hiểu dị =))))
"Mạng ăn sao Thiên Đồng, chỉ có thể là pt gym heo =]]." => Tào lao. Chưa thấy liên quan gì sao trời ở đây, cứ tập luyện và ăn uống đúng thì Thiên Phủ cũng 6 múi á mẹ nội. Nghe này thì dễ mà bụng 6 múi mỡ lém, lêu lêu.
"Dạo quanh diễn đàn cô T ăn thiên đồng, bạn kia mệnh đồng lương vừa post bài hỏi cũng ăn thiên đồng." => Không theo dõi, không hiểu nói qq gì =))).
Diễm sao biết LT ăn vào Thiên Đồng hay Thái Âm, còn khuya mới biết =)))). Có điều này Diễm biết là được nè, LT sẽ cúng đủ loại đồ ăn cho Diễm, Diễm cứ để thân tâm an lạc, món nào cũng có hết.
#465
Gửi vào 13/10/2025 - 12:48
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












