Chẳng biết là điểm tốt hay xấu nữa luôn :> Retro mọi người tấu hài quote câu nói của mình "Chị không nghe tính từ, chị muốn nghe số liệu ấy".
Thật sự, càng bận rộn là mình càng kiểu hiện nguyên hình không chấp nhận nghe những câu từ lòng vòng. Tất cả những thứ không vẽ ra được bức tranh tổng thể, không thể chia hình chia khối làm mình cáu điêng.
Tới lúc phải đi kiểm duyệt chất lượng của một nhóm thì mới thấy mình bị khó tính, tự nhận thấy không phù hợp làm một người theo đuổi timeline vì nếu làm kiểu đó thì tự làm bản thân stress =))). Nên là mới thấy khi thả vào cái chỗ làm việc đông đúc hơn mới có cái nhìn mới hơn về bản thân.
Không ưa cảm giác bị chậm trễ nên kiểu plan từ rất xa, tới lúc mà phải hối hả giục giã là khó chịu lắm lun. Không muốn đi hối ai cả và cũng không thích ai hối mình luôn ấy chứ.
Làm lâu dần may rồi đứa nào cũng hiểu tính nên cũng khăng khít, chứ hồi đầu có bé kia hối mình cái cọc điêng lên nói nó "Chị không hối là nó không gấp, đi làm việc khác. Khi nào đến mức ét ô ét là mài không ngồi yên với chị đâu. Nên chị mà chưa nói gì là đừng có hối ngược lại...".
Nhìn lại thời gian làm việc xong giờ thấy cũng đến lúc đổi vị trí được rồi, thấy cũng biết ơn vì được tự do cho cái tính vô lối của mình. Để giờ này đã được về ăn Tết với gia đình và không bon chen với đời những ngày cuối năm =))).
Xin hứa với anh nhà, đi làm thì tui dị thui chứ ở nhà tui thề là mất não, không hề có gì trong bộ não này hết. Ở chỗ làm tui nữ công gia trưởng nhưng về nhà anh cứ thoải mái gia trưởng, chỉ cần tui được tắt não thì anh là nhất hí hí.
Old Town Road
Viết bởi LinhThao, 11/03/23 04:34
161 replies to this topic
#151
Gửi vào 21/01/2025 - 15:19
#152
Gửi vào 21/01/2025 - 18:57
Quá mợt =))))).
Thảnh thơi viết xàm giữa giờ cái bị đày tới h này luôn.
May có một bạn đồng hành cùng cuộc chửi lộn chứ không cũng hết cơm hết gạo mà nói không xong. Đoạn đầu làm việc với team nào cũng gặp khó khăn, kiểu vừa challenge về năng lực vừa challenge về nhân cách kiểu gì ấy. Thấy tranh cãi đến hết cơm hết nước, tốn bao nhiêu thời gian nhưng được cái cũng đều có điểm dừng và sau đó lại thành ra thân nhau.
Toàn anh em nay đã thành bạn nhậu, rồi chỉ mặt nhau kêu có con T thì t làm cùng hoặc có anh N thì giải quyết được vấn đề. Ayguuu cái gì cũng phải có sự tin tưởng chứ không khộ lém mé ơi. Sao mình quý những người trong đó dữ vậy trời, ước chi ai cũng sau hồi cãi lộn sẽ thành chí cốt ta...
Thảnh thơi viết xàm giữa giờ cái bị đày tới h này luôn.
May có một bạn đồng hành cùng cuộc chửi lộn chứ không cũng hết cơm hết gạo mà nói không xong. Đoạn đầu làm việc với team nào cũng gặp khó khăn, kiểu vừa challenge về năng lực vừa challenge về nhân cách kiểu gì ấy. Thấy tranh cãi đến hết cơm hết nước, tốn bao nhiêu thời gian nhưng được cái cũng đều có điểm dừng và sau đó lại thành ra thân nhau.
Toàn anh em nay đã thành bạn nhậu, rồi chỉ mặt nhau kêu có con T thì t làm cùng hoặc có anh N thì giải quyết được vấn đề. Ayguuu cái gì cũng phải có sự tin tưởng chứ không khộ lém mé ơi. Sao mình quý những người trong đó dữ vậy trời, ước chi ai cũng sau hồi cãi lộn sẽ thành chí cốt ta...
#153
Gửi vào 23/01/2025 - 01:22
Cuộc gọi đêm muộn, hỏi thăm con T có ổn không?.
Cái nết của mình, khi bận rộn thường hay lơ tin nhắn, sẽ chẳng muốn reply gì cả đâu á. Bạn bè, người thân, gọi điện thoại thì được chứ cứ nhắn tin là không trả lời mấy.
Người hỏi thăm mình là khách hàng, nhắn tin private không reply cả tháng nay rồi.
Một khía cạnh nào đó thì chắc cũng phải nhận là có đào hoa, cũng ít khi mà khách hàng lại đi connect private nói chuyện đời tư cuộc sống này kia như vậy. Từ chuyến công tác thì khách nào cũng rất quý con T, người quý theo góc độ công việc nhưng cũng có người có vẻ quý trên mức mình bình thường một cách đặc biệt.
Hmm, mình cũng chẳng phải để tâm chuyện sẽ được đi đôi lê ở đâu nên lại dễ chia sẻ. Được cái luôn kêu nếu cần gì t giúp được m thì cứ nói. Nghe gật gù cảm ơn vậy thui chứ đâu ai lại nhờ vả gì bao giờ =))).
Mình nói với ổng là đầu năm bận, thời gian trôi vèo vèo lẹ quá thấy mình trở thành human doing mất tiêu chứ không phải human being nữa, làm nhiều quá nên não nó sẽ teo lại thay vì có thời gian để động não coi nên học hỏi thêm ở đâu.
Mình cũng nói với ổng là mình đang muốn nhiều thứ quá nên phải tự mình sắp xếp lại, tự mình chịu nhượng bộ có những thứ mình sẽ không có được. Nói là tuổi trẻ có nhiều cái hài hước, cái gì cũng muốn, cái gì cũng ham và cái gì cũng muốn nhanh thiệt nhanh.
Thôi ráng khổ xíu, siêng năng lên tẹo, biết đâu năm sau có anh nhà gánh cùng rồi lại thấy nhớ sự khổ của năm nay =)))). Làm tiếp đây, mợt thiệc chứ... =))).
Cái nết của mình, khi bận rộn thường hay lơ tin nhắn, sẽ chẳng muốn reply gì cả đâu á. Bạn bè, người thân, gọi điện thoại thì được chứ cứ nhắn tin là không trả lời mấy.
Người hỏi thăm mình là khách hàng, nhắn tin private không reply cả tháng nay rồi.
Một khía cạnh nào đó thì chắc cũng phải nhận là có đào hoa, cũng ít khi mà khách hàng lại đi connect private nói chuyện đời tư cuộc sống này kia như vậy. Từ chuyến công tác thì khách nào cũng rất quý con T, người quý theo góc độ công việc nhưng cũng có người có vẻ quý trên mức mình bình thường một cách đặc biệt.
Hmm, mình cũng chẳng phải để tâm chuyện sẽ được đi đôi lê ở đâu nên lại dễ chia sẻ. Được cái luôn kêu nếu cần gì t giúp được m thì cứ nói. Nghe gật gù cảm ơn vậy thui chứ đâu ai lại nhờ vả gì bao giờ =))).
Mình nói với ổng là đầu năm bận, thời gian trôi vèo vèo lẹ quá thấy mình trở thành human doing mất tiêu chứ không phải human being nữa, làm nhiều quá nên não nó sẽ teo lại thay vì có thời gian để động não coi nên học hỏi thêm ở đâu.
Mình cũng nói với ổng là mình đang muốn nhiều thứ quá nên phải tự mình sắp xếp lại, tự mình chịu nhượng bộ có những thứ mình sẽ không có được. Nói là tuổi trẻ có nhiều cái hài hước, cái gì cũng muốn, cái gì cũng ham và cái gì cũng muốn nhanh thiệt nhanh.
Thôi ráng khổ xíu, siêng năng lên tẹo, biết đâu năm sau có anh nhà gánh cùng rồi lại thấy nhớ sự khổ của năm nay =)))). Làm tiếp đây, mợt thiệc chứ... =))).
#154
Gửi vào 26/01/2025 - 13:37
"It’s been a while no contact between us, at the end of year I looked back all memories through my posted stories, some of them were with you. Just wanna say something, may we all deserve a place for each other somewhere in our hearts.
Thank you for being a friend in need through many tough days. No matter where we are (gần or xa, connect or disconnect), have peace and joy, I will always wish you all the best.
Thế nhá, hàng xóm intern. Ăn Tết vui vẻ "
Oh my gosh, không nhận ra chính mình, thay vì cứng như đá thì nay cũng đã có sự mềm mại nhẹ nhàng hơn =))). Không còn là ms bất cần anymore, vẫn có nhiều tình củm với những người bên cạnh mình.
Tui chỉ có thể không bỏ rơi bạn bằng cách cho bạn biết rằng tui vẫn mong điều tốt đẹp cho bạn và không hề shut down để bạn vẫn có thể tìm đến khi cần giúp đỡ. Tất nhiên, nếu bạn cần giúp đỡ bạn phải là người đưa tay ra chứ không phải bạn ngồi im rồi tụi tui tới giải cứu... Còn nếu bạn vẫn cảm thấy cần không gian riêng, thì okei bạn có lựa chọn của bạn, vẫn chúc bạn luôn có được những thứ tốt nhất cho cuộc đời bạn.
Vẫn có nhiều người mãi dark, quần quanh bao năm vẫn không thấy tìm ra một cách suy nghĩ mới thì biết làm sao ha, không ai là đấng cứu thế của ai được cả, chỉ có bản thân mình cứu mình đi thui.
Thank you for being a friend in need through many tough days. No matter where we are (gần or xa, connect or disconnect), have peace and joy, I will always wish you all the best.
Thế nhá, hàng xóm intern. Ăn Tết vui vẻ "
Oh my gosh, không nhận ra chính mình, thay vì cứng như đá thì nay cũng đã có sự mềm mại nhẹ nhàng hơn =))). Không còn là ms bất cần anymore, vẫn có nhiều tình củm với những người bên cạnh mình.
Tui chỉ có thể không bỏ rơi bạn bằng cách cho bạn biết rằng tui vẫn mong điều tốt đẹp cho bạn và không hề shut down để bạn vẫn có thể tìm đến khi cần giúp đỡ. Tất nhiên, nếu bạn cần giúp đỡ bạn phải là người đưa tay ra chứ không phải bạn ngồi im rồi tụi tui tới giải cứu... Còn nếu bạn vẫn cảm thấy cần không gian riêng, thì okei bạn có lựa chọn của bạn, vẫn chúc bạn luôn có được những thứ tốt nhất cho cuộc đời bạn.
Vẫn có nhiều người mãi dark, quần quanh bao năm vẫn không thấy tìm ra một cách suy nghĩ mới thì biết làm sao ha, không ai là đấng cứu thế của ai được cả, chỉ có bản thân mình cứu mình đi thui.
#155
Gửi vào 28/01/2025 - 19:06
Tết trong mình là thứ gì đó rất "mâu thuẫn". Là dạng vừa cảm thấy mong tới nó nhưng khi đang ở ngay trong nó thì thấy sợ.
Nếu không về nhà, không lo toan nội ngoại thì không yên lòng. Mà nếu lo toan được tất thảy xong xuôi thì còn mệt hơn những ngày OT của tư bản.
Mình nghĩ nếu được cân bằng hơn thì chắc chắn Tết cũng mê lắm, cái không khi sắm sanh, trang hoàng bàn thờ rồi nhà cửa cũng ấm cúng. Chỉ là nếu gia đình vun tay vào mỗi người mỗi chút, chỉ là gia đình rằng đừng so sánh nhà này với nhà kia thì tâm an lành hơn.
Sáng 29 Tết, đã về quê ra mộ phần của dòng họ, đã về nhà thờ đại tôn dâng lễ cúng kiếng rồi cũng đi thăm nhiều nhà anh em ở quê. Sao mà cảm giác lòng mình cứ canh cánh, mình gặp đứa em nhỏ mẹ đi Nhật làm việc ở nhà với bà, mình đi thắp hương cho ông chú mất trẻ... Ý là bên cạnh những sự ấm áp sum vầy, cũng sẽ có nhiều cảnh nhà trở nên lạnh lẽo trong không gian chung đó, cuộc sống nó vậy mà.
Mình cũng nặng lòng với cả bà mình, những lo toan tâm lý mà cả một thế hệ ai cũng gánh lấy trong suốt những ngày Tết.
Mình nghĩ có gì để cầu ngoài chữ bình an, thanh thản? Sống ra sao nhỉ được nhỉ? Nếu mỗi mình bình an đâu có đủ, để được thanh thản lại cần tất thảy xung quanh đều bình an.
Mình cũng tưởng tượng nếu có gia đình nhỏ thì Tết sẽ ra sao? Văn hoá ngày Tết của nhà mình sẽ như nào? Rồi tụi mình sẽ xây dựng cái truyền thống/ không khí Tết ra sao cho đời con đời cháu?
Nếu không về nhà, không lo toan nội ngoại thì không yên lòng. Mà nếu lo toan được tất thảy xong xuôi thì còn mệt hơn những ngày OT của tư bản.
Mình nghĩ nếu được cân bằng hơn thì chắc chắn Tết cũng mê lắm, cái không khi sắm sanh, trang hoàng bàn thờ rồi nhà cửa cũng ấm cúng. Chỉ là nếu gia đình vun tay vào mỗi người mỗi chút, chỉ là gia đình rằng đừng so sánh nhà này với nhà kia thì tâm an lành hơn.
Sáng 29 Tết, đã về quê ra mộ phần của dòng họ, đã về nhà thờ đại tôn dâng lễ cúng kiếng rồi cũng đi thăm nhiều nhà anh em ở quê. Sao mà cảm giác lòng mình cứ canh cánh, mình gặp đứa em nhỏ mẹ đi Nhật làm việc ở nhà với bà, mình đi thắp hương cho ông chú mất trẻ... Ý là bên cạnh những sự ấm áp sum vầy, cũng sẽ có nhiều cảnh nhà trở nên lạnh lẽo trong không gian chung đó, cuộc sống nó vậy mà.
Mình cũng nặng lòng với cả bà mình, những lo toan tâm lý mà cả một thế hệ ai cũng gánh lấy trong suốt những ngày Tết.
Mình nghĩ có gì để cầu ngoài chữ bình an, thanh thản? Sống ra sao nhỉ được nhỉ? Nếu mỗi mình bình an đâu có đủ, để được thanh thản lại cần tất thảy xung quanh đều bình an.
Mình cũng tưởng tượng nếu có gia đình nhỏ thì Tết sẽ ra sao? Văn hoá ngày Tết của nhà mình sẽ như nào? Rồi tụi mình sẽ xây dựng cái truyền thống/ không khí Tết ra sao cho đời con đời cháu?
#156
Gửi vào 03/02/2025 - 18:39
_Đi bói đầu xuân_
Nhà mình có một nơi tín tâm thường lui đến mỗi năm dịp đầu xuân, giải hạn và xem bài. Thực lòng thì từ 2-3 năm nay lễ nghi duy nhất mỗi năm và cúng kiếng tại nhà thờ chi và nhà thờ đại tôn, tâm niệm xin gì là xin tổ tiên ông bà nhà mình nên ít khi đi cùng bà và bác tới điện thờ.
Năm nay mình có đi điện thờ, cũng lên xin trước bàn thờ gia tiên rồi mới đi.
Chắc gia đình cũng tín tâm, thành khẩn nên thành đồng xem cho nhà mình bao giờ cũng đúng nhiều dù chẳng khai mớm gì trước.
Cô út lo chuyện thằng cả.
Bác hỏi lo chuyện mua đất Sài Gòn.
Còn bà mình, tất nhiên là lo chuyện đứa con trai bà - bố mình.
Mình vẫn chẳng thể hết ngạc nhiên về dịch, cách người ta bắt quẻ xăm và đọc lên nó y phóc về điều người ta đang tâm niệm lo âu. Quẻ xăm của bà bắt, là về cuộc đời bố mình và trong đó tất nhiên là bao gồm mình.
----------
Lúc ngồi chờ tới lượt nhà mình, cứ ngồi tám chuyện thôi. Cô mình nói rằng chú mình là người sống rất yêu-ghét rõ ràng, thể hiện tình cảm luôn mồn một như việc nếu thiên vị ai là sẽ thấy rất rõ, cùng 1 lỗi sai nhưng trong 3 đứa con, luôn nhẹ nhàng nhất với đứa giữa.
Bác mình chen vào "Đúng rồi, ví như con T đây nó chỉ nhẹ nhàng với mỗi bà thôi"
Mình cười hô hố rồi tiếp lời "Đúng á, em thấy đó là sức mạnh của tình yêu đó bác, em sẽ biết em yêu thương ai với mức độ như nào bằng sự nhẹ nhàng bao dung. Em nghiệm rồi, khi hết yêu một ai, người ta sống đúng nguyên dạng và thậm chí biến dạng, kiểu cáu bẳn hẳn"
Mình đủ lớn để biết tình yêu nó tới bằng cách nào, tình yêu là lựa chọn và tình yêu cần thời gian. Chọn một ngày yên vui với nhau nên không chấp nhặt, qua nhiều lần không chấp nhặt người ta lại hiểu nhau và thấy cũng thoải mái dần với nhau. Giờ chắc điều ngọt ngào nhất không còn là gào thét làm trò điên rồ khi yêu và được mọi người tung hô, điều ngọt ngào nhất chỉ là biết là ở nhà có người đợi mình và biết là chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bị bỏ lại.
-----------
Thành đồng nói mình chuyển qua nhà mới vận khí tốt lên. Mình chẳng hỏi gì nhưng người ta biết là đang làm nhà, bảo hợp hướng nên sẽ thuận lợi. Thôi chắc cũng cái số, chẳng hiểu vì gì mà hối hả rốp rẻng tới vậy. Đổ do số vì mua nhà kiểu mất não như mình thì mình tổ tiên gánh còng lưng để không bị lừa, cũng tương tự như cách trước h đi thuê nhà bước vào cái thấy sảng khoái là đặt cọc ý =))).
Điều ước mong là kịp hoàn thất trước sinh nhật để đón người nhà mình.
Bước đầu tiên trở thành người tiên phong cắm cọc tại Sài Gòn. Tết năm nay mình cũng đã nói trước với cả nhà, định hướng anh em thế hệ mình về sau sẽ lập nghiệp chính ở Nam, có anh em gần gũi những dịp như lễ Tết cũng ấm cúng và hỗ trợ nhau được hơn nhiều.
Chưa bao giờ mà cái tinh thần phải mạnh để xây dựng thế hệ sau của nhà mình trong mình hừng hực tới vậy. Có những thứ nó nằm về mặt phi vật thể, cái người ta gọi là văn hoá gia đình. Nhà mình con cháu của anh/chị là con cháu mình, việc của nhà này cũng là việc của nhà kia nên tinh thần trách nhiệm với nhau rất cao. Mình muốn mình là người duy trì được văn hoá đó.
Nhà mình có một nơi tín tâm thường lui đến mỗi năm dịp đầu xuân, giải hạn và xem bài. Thực lòng thì từ 2-3 năm nay lễ nghi duy nhất mỗi năm và cúng kiếng tại nhà thờ chi và nhà thờ đại tôn, tâm niệm xin gì là xin tổ tiên ông bà nhà mình nên ít khi đi cùng bà và bác tới điện thờ.
Năm nay mình có đi điện thờ, cũng lên xin trước bàn thờ gia tiên rồi mới đi.
Chắc gia đình cũng tín tâm, thành khẩn nên thành đồng xem cho nhà mình bao giờ cũng đúng nhiều dù chẳng khai mớm gì trước.
Cô út lo chuyện thằng cả.
Bác hỏi lo chuyện mua đất Sài Gòn.
Còn bà mình, tất nhiên là lo chuyện đứa con trai bà - bố mình.
Mình vẫn chẳng thể hết ngạc nhiên về dịch, cách người ta bắt quẻ xăm và đọc lên nó y phóc về điều người ta đang tâm niệm lo âu. Quẻ xăm của bà bắt, là về cuộc đời bố mình và trong đó tất nhiên là bao gồm mình.
----------
Lúc ngồi chờ tới lượt nhà mình, cứ ngồi tám chuyện thôi. Cô mình nói rằng chú mình là người sống rất yêu-ghét rõ ràng, thể hiện tình cảm luôn mồn một như việc nếu thiên vị ai là sẽ thấy rất rõ, cùng 1 lỗi sai nhưng trong 3 đứa con, luôn nhẹ nhàng nhất với đứa giữa.
Bác mình chen vào "Đúng rồi, ví như con T đây nó chỉ nhẹ nhàng với mỗi bà thôi"
Mình cười hô hố rồi tiếp lời "Đúng á, em thấy đó là sức mạnh của tình yêu đó bác, em sẽ biết em yêu thương ai với mức độ như nào bằng sự nhẹ nhàng bao dung. Em nghiệm rồi, khi hết yêu một ai, người ta sống đúng nguyên dạng và thậm chí biến dạng, kiểu cáu bẳn hẳn"
Mình đủ lớn để biết tình yêu nó tới bằng cách nào, tình yêu là lựa chọn và tình yêu cần thời gian. Chọn một ngày yên vui với nhau nên không chấp nhặt, qua nhiều lần không chấp nhặt người ta lại hiểu nhau và thấy cũng thoải mái dần với nhau. Giờ chắc điều ngọt ngào nhất không còn là gào thét làm trò điên rồ khi yêu và được mọi người tung hô, điều ngọt ngào nhất chỉ là biết là ở nhà có người đợi mình và biết là chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bị bỏ lại.
-----------
Thành đồng nói mình chuyển qua nhà mới vận khí tốt lên. Mình chẳng hỏi gì nhưng người ta biết là đang làm nhà, bảo hợp hướng nên sẽ thuận lợi. Thôi chắc cũng cái số, chẳng hiểu vì gì mà hối hả rốp rẻng tới vậy. Đổ do số vì mua nhà kiểu mất não như mình thì mình tổ tiên gánh còng lưng để không bị lừa, cũng tương tự như cách trước h đi thuê nhà bước vào cái thấy sảng khoái là đặt cọc ý =))).
Điều ước mong là kịp hoàn thất trước sinh nhật để đón người nhà mình.
Bước đầu tiên trở thành người tiên phong cắm cọc tại Sài Gòn. Tết năm nay mình cũng đã nói trước với cả nhà, định hướng anh em thế hệ mình về sau sẽ lập nghiệp chính ở Nam, có anh em gần gũi những dịp như lễ Tết cũng ấm cúng và hỗ trợ nhau được hơn nhiều.
Chưa bao giờ mà cái tinh thần phải mạnh để xây dựng thế hệ sau của nhà mình trong mình hừng hực tới vậy. Có những thứ nó nằm về mặt phi vật thể, cái người ta gọi là văn hoá gia đình. Nhà mình con cháu của anh/chị là con cháu mình, việc của nhà này cũng là việc của nhà kia nên tinh thần trách nhiệm với nhau rất cao. Mình muốn mình là người duy trì được văn hoá đó.
#157
Gửi vào 12/02/2025 - 23:44
Đúng là khe cửa hẹp =)))). Giờ đang gọt dũa lại cái não rồi mới dám bước lại vào thị trường hẹn hò, là kiểu hay bị chửi nhất trên mạng xã hội: từ chối tất cả rồi về than ế.
Miệng nói không quan trọng ngoại hình nhưng lại có tiêu chuẩn chiều cao, chỉ nhìn vô mấy anh cao pự rồi lại còn mong ít nhất 1m75 =)))). Rồi bạn bè nó cũng mổ cho vào mặt, không quan trọng ngoại hình nhưng bồ cũ, 2 ông mỗi ông một kiểu đẹp cơ mà đều là hotboy một làng. Rồi cứ dưới 1m7 thì viện cớ này cớ nọ không chịu gặp.
Thua tuổi cua thì kêu nó trẻ con, tài chính còn bất ổn nhưng mê cái sức trẻ, chiều chị già được như chiều vong.
Hơn tuổi cua thì kêu nó khô khan, cả 2 đều ít thời gian nên thiếu lãng mạn...
Thấy thính ngập trời nhưng là ngày lắm mối tối nằm không, chẳng biết làm sao cho cái duyên nó vập tới. Cái duyên theo mấy câu ngôn lù hay nói là kiểu anh vừa hay tới đúng lúc em biết đủ...
Than ế thì nhiều nhưng mà không đủ tư cách lắm vì ế theo thực lực. Không biết là những người kia có phải do ngâu si mà bỏ lỡ hay do duyên chưa tới nên chưa đành lòng nữa =)))
Đáng sợ thật sự, sống một mình vẫn vui nhưng giờ không chịu hết ế là bị mang tội bất hiếu...
Miệng nói không quan trọng ngoại hình nhưng lại có tiêu chuẩn chiều cao, chỉ nhìn vô mấy anh cao pự rồi lại còn mong ít nhất 1m75 =)))). Rồi bạn bè nó cũng mổ cho vào mặt, không quan trọng ngoại hình nhưng bồ cũ, 2 ông mỗi ông một kiểu đẹp cơ mà đều là hotboy một làng. Rồi cứ dưới 1m7 thì viện cớ này cớ nọ không chịu gặp.
Thua tuổi cua thì kêu nó trẻ con, tài chính còn bất ổn nhưng mê cái sức trẻ, chiều chị già được như chiều vong.
Hơn tuổi cua thì kêu nó khô khan, cả 2 đều ít thời gian nên thiếu lãng mạn...
Thấy thính ngập trời nhưng là ngày lắm mối tối nằm không, chẳng biết làm sao cho cái duyên nó vập tới. Cái duyên theo mấy câu ngôn lù hay nói là kiểu anh vừa hay tới đúng lúc em biết đủ...
Than ế thì nhiều nhưng mà không đủ tư cách lắm vì ế theo thực lực. Không biết là những người kia có phải do ngâu si mà bỏ lỡ hay do duyên chưa tới nên chưa đành lòng nữa =)))
Đáng sợ thật sự, sống một mình vẫn vui nhưng giờ không chịu hết ế là bị mang tội bất hiếu...
#158
Gửi vào 16/02/2025 - 14:09
#159
Gửi vào 18/02/2025 - 00:42
At some point in lifeeeee =))))
Vào một số giai đoạn, thời điểm thấy tiếc cho những thứ mình đã bỏ lỡ, sẽ cảm thấy như là tiếc nuối nhưng thực ra là tham lam.
Như mình hôm nay, thật ra việc bận rộn hay áp lực nó tới rồi nó lại đi nhưng khi ở cao trào là sẽ luôn muốn giải thoát và khi muốn giải thoát mình dễ mơ tưởng về những xa cũ (đã qua) và điều xa xôi (chưa tới).
Ngay lúc muốn giải thoát kiểu thấy tiếc nuổi và thấy thật là uổng vì mình đã bỏ lỡ những điều có thể là tốt đẹp để không có thực tại hiện có. Cơ mà thực ra chỉ là một cái nghĩ tham sân si, rất bất công cho những người/ những sự thực đã bỏ lỡ bởi vì sự "không tương xứng" vào thời điểm đó.
Như ngay giai đoạn này, mình chọn quay lại thị trường hẹn hò và ngay ngày hôm nay khi quá bận rộn đề trả lời hay nói chuyện với ai thì mình chỉ ước gì đừng bỏ lỡ người X (nói bỏ lỡ thì thực ra không chính xác, là lựa chọn bỏ lỡ). Ngay lúc này ta chỉ muốn tìm cái gì đó ước gì nó "tiện lợi", nó ăn xổi mà chẳng cần cố gắng là bao... Mơ tưởng vậy thôi chứ mình thấy vậy cũng chẳng fair với những đối tượng đó vì cơ bản chính mình cũng chỉ tiếc nuối vì khi mình thấy thiếu hụt nên cần mà thôi.
Tình huống này, mình đã từng được chứng kiến nhưng bây giờ mới tới lúc trải nghiệm. Ý rằng sẽ có những đoạn của cuộc đời, mình muốn tìm lại những bông hoa đẹp nhất mà mình đã từng đi qua cho cái đề bài "chọn bông hoa đẹp nhất trên đường mình đi" =)))). Con người ai cũng giống ai và cái tâm lý đó, có muốn phủ nhận nhưng chắc có thể muốn tự nói với bản thân rằng đó là do "mình đã hồi tâm chuyển ý" cũng là để che giấu đi ít nhiều sự vô vọng của bản thân rằng sẽ có những bông hoa tốt hơn ở con đường phía sau.
Tình huống cũ: Giai đoạn cuối mình ở bển, có từng lúc có một người kết nối lại với mình. Mình cảm giác được đó là khi người ta "chọn" một thứ đã bỏ lỡ với hi vọng rằng offer của trạng thái cũ vẫn ở đó: trạng thái mà mình còn tình cảm và hết mình với người ta. Ờ, nếu là mình thì mình nghĩ ai chẳng muốn có lại một người mà mình cảm thấy an toàn với tình cảm người đó dành cho mình, nói thực thì trong đời ta gặp được bao nhiêu người như vậy? Cũng dễ hiểu mà đúng không, khi mệt và kiệt sức, hơn bao giờ hết ta chỉ mong cái gì đó nó "tiện lợi", nó "an toàn" và dạng như đó đã từng là option tốt nhất.
Giờ đó chính là mình, mình chỉ cười chứ không vật lộn mấy... Vì rồi nó sẽ phải qua, dù có tiếc nuối dù có thấy ra sao thì nên hiểu rằng bông hoa đã bỏ lỡ, vô tình hay cố ý thì đều là tự mình lựa chọn.
Mình hiểu cái tâm lý mình đang có, mình biết rồi nó sẽ qua vào một ngày nắng đẹp và mình đang không trong trạng thái trũng của cuộc sống mà thôi. Hôm nay, mình chỉ ước kiểu: má ơi biết vậy mình đã đáp lại anh A, trong số tất cả những người tìm hiểu và bỏ lỡ chắc anh này hợp nhất rồi (dù tại thời điểm bỏ lỡ, mình cũng chẳng thấy gì để nuối tiếc nên mới bỏ lỡ =)))) Rồi lại nghĩ vẩn vơ kiểu: má ơi đếm lại thì mình đã bỏ lỡ bao nhiêu người tốt vậy? Thật sự mình đi tìm một người mình có tình cảm với người ta nhiều, có phải là một tiêu chí đúng đắn không? Đại khái là đến lúc thấy mình chỉ nên "chọn" một cách có ý thức thay vì mấy tiêu chí mơ hồ của cảm xúc.
Kể cả vẩn vơ nghĩ đến những đứa như vuivediem gì đó, ý là những kẻ nói mình ngã cây loser hay những kẻ nào đó muốn nhìn một ai đó trong trạng thái trũng, mình có thể expose và xác nhận được với cả những người như vậy luôn vì ngay thời điểm này chính mình cũng không rõ bao giờ sẽ khác đi. Ý là rồi một ngày, tất cả những thứ bỏ lỡ có thể chỉ trong một miền kí ức xa xôi không tên, như việc tình cờ match được một người hạng A thì tất cả những bông hoa xưa cũ đều là tầm thường vậy đó nhưng ngay thời điểm này ta chẳng biết nó sẽ đến hay không và sẽ luôn có một phần trong mình muốn tin và một phần trong mình không tin..
Có những sự chậc chẹp thấy bất công vô hình khi sự tự phụ trong mình còn làm mình thấy kiểu bất công hơn, là khi mình đang ngồi viết mấy thứ linh tinh này trước tấm kính cửa sổ mà thi thoảng ngước lên lại thấy chính mình... Vẫn nhìn và tự thấy mình đẹp, tự thấy mình giỏi nhưng cũng tự biết là nó sẽ không phải mãi mãi =)))). Và đó là khi cái câu gì gì của QCTM về đóa phù dung đẹp mà không được trưng đó đó thoáng hiện trong đầu. Là khi mình cứ cảm thấy mình sẽ càng ngày càng đẹp nhưng mình sẽ càng cô đơn theo đúng process tâm lý sinh học và đúng theo đúng cả vận trình góc độ huyền học.
Cũng lan man vậy chứ chỉ là đang tự nhủ bản thân ngưng tiếc những bông hoa đã bỏ lỡ vì mình không có quyền được làm lại và cũng không có tư cách để tiếc nuối. Chẳng có cái nào tiện lợi để tìm lại vậy đâu, những thứ tiện lợi dễ dàng có được thì cũng thường không biết quý trọng ấy kìa. Tâm lý hành vi của bản thân thì thôi đành tự hiểu và tự lựa chọn lấy. Làm sao than vãn được khi chẳng muốn dành sự cố gắng, thời gian mà đòi gặt lại sự bền lâu sự chú tâm của một ai đó?
Đừng hứa suông lâu quá, đừng hứa hết bận rồi sẽ quan tâm tới ai đó vì khi hết bận này bận kia thì lại đòi bận chơi. Nếu không ưu tiên được người ta thì lời hứa chỉ để cho có mà thui, phải hành động đúng vào nhé T, pleaseeee.
Vào một số giai đoạn, thời điểm thấy tiếc cho những thứ mình đã bỏ lỡ, sẽ cảm thấy như là tiếc nuối nhưng thực ra là tham lam.
Như mình hôm nay, thật ra việc bận rộn hay áp lực nó tới rồi nó lại đi nhưng khi ở cao trào là sẽ luôn muốn giải thoát và khi muốn giải thoát mình dễ mơ tưởng về những xa cũ (đã qua) và điều xa xôi (chưa tới).
Ngay lúc muốn giải thoát kiểu thấy tiếc nuổi và thấy thật là uổng vì mình đã bỏ lỡ những điều có thể là tốt đẹp để không có thực tại hiện có. Cơ mà thực ra chỉ là một cái nghĩ tham sân si, rất bất công cho những người/ những sự thực đã bỏ lỡ bởi vì sự "không tương xứng" vào thời điểm đó.
Như ngay giai đoạn này, mình chọn quay lại thị trường hẹn hò và ngay ngày hôm nay khi quá bận rộn đề trả lời hay nói chuyện với ai thì mình chỉ ước gì đừng bỏ lỡ người X (nói bỏ lỡ thì thực ra không chính xác, là lựa chọn bỏ lỡ). Ngay lúc này ta chỉ muốn tìm cái gì đó ước gì nó "tiện lợi", nó ăn xổi mà chẳng cần cố gắng là bao... Mơ tưởng vậy thôi chứ mình thấy vậy cũng chẳng fair với những đối tượng đó vì cơ bản chính mình cũng chỉ tiếc nuối vì khi mình thấy thiếu hụt nên cần mà thôi.
Tình huống này, mình đã từng được chứng kiến nhưng bây giờ mới tới lúc trải nghiệm. Ý rằng sẽ có những đoạn của cuộc đời, mình muốn tìm lại những bông hoa đẹp nhất mà mình đã từng đi qua cho cái đề bài "chọn bông hoa đẹp nhất trên đường mình đi" =)))). Con người ai cũng giống ai và cái tâm lý đó, có muốn phủ nhận nhưng chắc có thể muốn tự nói với bản thân rằng đó là do "mình đã hồi tâm chuyển ý" cũng là để che giấu đi ít nhiều sự vô vọng của bản thân rằng sẽ có những bông hoa tốt hơn ở con đường phía sau.
Tình huống cũ: Giai đoạn cuối mình ở bển, có từng lúc có một người kết nối lại với mình. Mình cảm giác được đó là khi người ta "chọn" một thứ đã bỏ lỡ với hi vọng rằng offer của trạng thái cũ vẫn ở đó: trạng thái mà mình còn tình cảm và hết mình với người ta. Ờ, nếu là mình thì mình nghĩ ai chẳng muốn có lại một người mà mình cảm thấy an toàn với tình cảm người đó dành cho mình, nói thực thì trong đời ta gặp được bao nhiêu người như vậy? Cũng dễ hiểu mà đúng không, khi mệt và kiệt sức, hơn bao giờ hết ta chỉ mong cái gì đó nó "tiện lợi", nó "an toàn" và dạng như đó đã từng là option tốt nhất.
Giờ đó chính là mình, mình chỉ cười chứ không vật lộn mấy... Vì rồi nó sẽ phải qua, dù có tiếc nuối dù có thấy ra sao thì nên hiểu rằng bông hoa đã bỏ lỡ, vô tình hay cố ý thì đều là tự mình lựa chọn.
Mình hiểu cái tâm lý mình đang có, mình biết rồi nó sẽ qua vào một ngày nắng đẹp và mình đang không trong trạng thái trũng của cuộc sống mà thôi. Hôm nay, mình chỉ ước kiểu: má ơi biết vậy mình đã đáp lại anh A, trong số tất cả những người tìm hiểu và bỏ lỡ chắc anh này hợp nhất rồi (dù tại thời điểm bỏ lỡ, mình cũng chẳng thấy gì để nuối tiếc nên mới bỏ lỡ =)))) Rồi lại nghĩ vẩn vơ kiểu: má ơi đếm lại thì mình đã bỏ lỡ bao nhiêu người tốt vậy? Thật sự mình đi tìm một người mình có tình cảm với người ta nhiều, có phải là một tiêu chí đúng đắn không? Đại khái là đến lúc thấy mình chỉ nên "chọn" một cách có ý thức thay vì mấy tiêu chí mơ hồ của cảm xúc.
Kể cả vẩn vơ nghĩ đến những đứa như vuivediem gì đó, ý là những kẻ nói mình ngã cây loser hay những kẻ nào đó muốn nhìn một ai đó trong trạng thái trũng, mình có thể expose và xác nhận được với cả những người như vậy luôn vì ngay thời điểm này chính mình cũng không rõ bao giờ sẽ khác đi. Ý là rồi một ngày, tất cả những thứ bỏ lỡ có thể chỉ trong một miền kí ức xa xôi không tên, như việc tình cờ match được một người hạng A thì tất cả những bông hoa xưa cũ đều là tầm thường vậy đó nhưng ngay thời điểm này ta chẳng biết nó sẽ đến hay không và sẽ luôn có một phần trong mình muốn tin và một phần trong mình không tin..
Có những sự chậc chẹp thấy bất công vô hình khi sự tự phụ trong mình còn làm mình thấy kiểu bất công hơn, là khi mình đang ngồi viết mấy thứ linh tinh này trước tấm kính cửa sổ mà thi thoảng ngước lên lại thấy chính mình... Vẫn nhìn và tự thấy mình đẹp, tự thấy mình giỏi nhưng cũng tự biết là nó sẽ không phải mãi mãi =)))). Và đó là khi cái câu gì gì của QCTM về đóa phù dung đẹp mà không được trưng đó đó thoáng hiện trong đầu. Là khi mình cứ cảm thấy mình sẽ càng ngày càng đẹp nhưng mình sẽ càng cô đơn theo đúng process tâm lý sinh học và đúng theo đúng cả vận trình góc độ huyền học.
Cũng lan man vậy chứ chỉ là đang tự nhủ bản thân ngưng tiếc những bông hoa đã bỏ lỡ vì mình không có quyền được làm lại và cũng không có tư cách để tiếc nuối. Chẳng có cái nào tiện lợi để tìm lại vậy đâu, những thứ tiện lợi dễ dàng có được thì cũng thường không biết quý trọng ấy kìa. Tâm lý hành vi của bản thân thì thôi đành tự hiểu và tự lựa chọn lấy. Làm sao than vãn được khi chẳng muốn dành sự cố gắng, thời gian mà đòi gặt lại sự bền lâu sự chú tâm của một ai đó?
Đừng hứa suông lâu quá, đừng hứa hết bận rồi sẽ quan tâm tới ai đó vì khi hết bận này bận kia thì lại đòi bận chơi. Nếu không ưu tiên được người ta thì lời hứa chỉ để cho có mà thui, phải hành động đúng vào nhé T, pleaseeee.
#160
Gửi vào 18/02/2025 - 01:01
Nooooooooo, tiếc chứ.. thui thì cũng tiếccccccccccc.
Toi không nghĩ mình đào hoa cho tới khi giờ ngồi đếm lại chắc cỡ ít nhất 5 người mến mộ mình theo đúng cách chân thành không phải vụ lợi, không phải mấy chả thực dụng đặt cái đẹp hay cái bằng cấp hay cái này cái kia bề ngoài đặt lên trước mà chỉ cái ưu tiên là cảm giác muốn được bên toi...
Hừ... Đào hoa để làm gì rồi cũng chạ hiểu khó gì đâu, lắm mối nhưng tối nằm không...
Vô phương cứu chữa, ở đâu trên lá số hiển thị cái căn bệnh cái gì cũng không chịu này.
Biết đâu sau này lại đi lấy một thèng quằn què nào đó chẳng bằng đinh sắt của bất cứ người kia thôi cũng là bome luôn
Được làm cha làm mẹ bồ cũ rồi có khi đến lúc lại chọn cái thèng quằn què nào đó cho nó làm cha làm mẹ quá... Mà thôi, không dám nghĩ...
Toi không nghĩ mình đào hoa cho tới khi giờ ngồi đếm lại chắc cỡ ít nhất 5 người mến mộ mình theo đúng cách chân thành không phải vụ lợi, không phải mấy chả thực dụng đặt cái đẹp hay cái bằng cấp hay cái này cái kia bề ngoài đặt lên trước mà chỉ cái ưu tiên là cảm giác muốn được bên toi...
Hừ... Đào hoa để làm gì rồi cũng chạ hiểu khó gì đâu, lắm mối nhưng tối nằm không...
Vô phương cứu chữa, ở đâu trên lá số hiển thị cái căn bệnh cái gì cũng không chịu này.
Biết đâu sau này lại đi lấy một thèng quằn què nào đó chẳng bằng đinh sắt của bất cứ người kia thôi cũng là bome luôn
Được làm cha làm mẹ bồ cũ rồi có khi đến lúc lại chọn cái thèng quằn què nào đó cho nó làm cha làm mẹ quá... Mà thôi, không dám nghĩ...
#161
Gửi vào Hôm qua, 15:29
Sự lãng mạn :>
(Sực nhớ ra điều kiện là thời gian phải rủng rỉnh)
Hôm thứ 6 vừa rồi mình với bạn nữ khác gần ngày sinh, cùng là Song Ngư hẹn nhau đi ăn sinh nhật. Mình thấy khoan khoái vô cùng vì sau một tuần bận rộn, ngồi nói chuyện chit chat, thưởng thức món ngon, mừng cho sinh nhật sắp tới trong không gian đẹp đẽ nhiều ánh sáng vàng ấm cúng cùng bạn.
Ăn siêu ngon xong, tám chuyện siêu đã thì tụi mình đi tản bộ thêm 30' nữa mới về. "Sự lãng mạn" được gói gọn trong đó, là sự êm ái thường thức về cả tinh thần và vật chất.
Tự dưng hiểu được sự khác nhau của 2 of cups và the lovers: một cái nhẹ nhàng thuần khiết, còn một cái cuồng say rực lửa. Ai mà chẳng có dark side? sự lãng mạn phân biệt theo angel hay devil, ai cũng có thể có được chỉ là muốn hay không.
(Sực nhớ ra điều kiện là thời gian phải rủng rỉnh)
Hôm thứ 6 vừa rồi mình với bạn nữ khác gần ngày sinh, cùng là Song Ngư hẹn nhau đi ăn sinh nhật. Mình thấy khoan khoái vô cùng vì sau một tuần bận rộn, ngồi nói chuyện chit chat, thưởng thức món ngon, mừng cho sinh nhật sắp tới trong không gian đẹp đẽ nhiều ánh sáng vàng ấm cúng cùng bạn.
Ăn siêu ngon xong, tám chuyện siêu đã thì tụi mình đi tản bộ thêm 30' nữa mới về. "Sự lãng mạn" được gói gọn trong đó, là sự êm ái thường thức về cả tinh thần và vật chất.
Tự dưng hiểu được sự khác nhau của 2 of cups và the lovers: một cái nhẹ nhàng thuần khiết, còn một cái cuồng say rực lửa. Ai mà chẳng có dark side? sự lãng mạn phân biệt theo angel hay devil, ai cũng có thể có được chỉ là muốn hay không.
#162
Gửi vào Hôm qua, 17:22
Đọc lại có khi tưởng mình lét biền =))))
Sự lãng mạn của tình bạn nha.
Sự lãng mạn của tình yêu thì cũng có nhưng nhiều câu chuyện khác. Vẫn còn thẳng tưng, chưa chuyển lane sang iu con gái =))))). Theo lời của bạn là: nhìn giao diện có thể top nhưng chiều chuộng hay ngọt ngào đều thiếu nên không cong được.
Đúng ra mình nên là Kim Ngưu, cứ ăn ngon là lãng mạn hết vậy á. Chợt cố gắng nhớ điều gì lãng mạn nhất trong tình iu mình từng có thì chỉ nhớ tới: lần đi lên một làng nhỏ ở homestay đẹp đẽ, đón valentine được bồ cũ nấu ăn ngon cho; tính cả mấy lần được chuẩn bị breakfast in bed thui á =)))
Tóm lại chỉ toàn có ăn ngon ngủ kĩ là lãng mạn vậy trời... Chạ hiểu Song Ngư ở đâu lun.
Nếu là điều lãng mạn mình làm cho người iu thì chắc có mua áo, làm bánh or nấu món ảnh thích, vài thứ "nghịch ngợm" :> Lại là ăn với mặc luôn, đích thị như một con Kim Ngưu, chưa thấy miếng Song Ngư nào hahaa.
Sự lãng mạn của tình bạn nha.
Sự lãng mạn của tình yêu thì cũng có nhưng nhiều câu chuyện khác. Vẫn còn thẳng tưng, chưa chuyển lane sang iu con gái =))))). Theo lời của bạn là: nhìn giao diện có thể top nhưng chiều chuộng hay ngọt ngào đều thiếu nên không cong được.
Đúng ra mình nên là Kim Ngưu, cứ ăn ngon là lãng mạn hết vậy á. Chợt cố gắng nhớ điều gì lãng mạn nhất trong tình iu mình từng có thì chỉ nhớ tới: lần đi lên một làng nhỏ ở homestay đẹp đẽ, đón valentine được bồ cũ nấu ăn ngon cho; tính cả mấy lần được chuẩn bị breakfast in bed thui á =)))
Tóm lại chỉ toàn có ăn ngon ngủ kĩ là lãng mạn vậy trời... Chạ hiểu Song Ngư ở đâu lun.
Nếu là điều lãng mạn mình làm cho người iu thì chắc có mua áo, làm bánh or nấu món ảnh thích, vài thứ "nghịch ngợm" :> Lại là ăn với mặc luôn, đích thị như một con Kim Ngưu, chưa thấy miếng Song Ngư nào hahaa.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
37 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 37 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
