

Chúc mừng năm mới Quý Mão
#211
Gửi vào 07/03/2023 - 04:14
Không biết các bạn có nhìn thấy trong lá số của mình không. Chứ ngày xưa Nhà mình nghèo lắm . Cha Mẹ là giáo viên , sau giải phóng cuộc sống rất chật vật.
Có bao nhiêu tiền dành dụm thì đi vượt biên mất gần hết, nhà cửa thì bán do cứ nghĩ là đi được.
Rồi thì phải ở ké nhà người ta, rồi đến khi không ở chung được nữa phải chia đôi gia đình : con trai theo Bố , con gái theo Mẹ . Rồi thì sau đó cày cục mãi vay mượn cũng mua được căn nhà nhỏ xíu . Rồi Đổi đi Đổi lại mãi mới được căn nhà có nước máy . Chứ Ngày xưa mình ở có những khu không có cả nước máy phải đào giếng cặn phèn này nọ ,
Rồi thì Trời cho cơ hội cũng kiếm được tiền cũng thay đổi được cuộc sống . Bây giờ nhìn lại chỉ đúc kết được một điều : giàu hay nghèo thì trước tiên mình cũng phải nỗ lực hết mình . Tận nhân lực mới tri Thiên Mệnh . Còn người giàu , người xung quanh họ nghĩ gì về mình , mình ra làm sao ... kệ họ .
Cứ Sống ngay thẳng, đường hoàng mà sống . Họ giàu họ cũng chả cho mình được đồng nào mà phải quy lụy nể Sợ . Nghèo mà trong sạch mà đàng hoàng thì cũng chả sợ gì ai .
Tâm thế cứ thế mà bước rồi thì Trời cho khá lên hay Trời không cho khá lên cũng như thế mà sống , cuộc đời là của mình, do mình . Chả việc gì phải lo nghĩ đến sự nhìn nhận của người khác làm gì các bạn ạ .
Vài dòng chia sẻ của kẻ từng rất nghèo.
Thanked by 12 Members:
|
|
#212
Gửi vào 07/03/2023 - 18:26
PHANTHI, on 07/03/2023 - 04:14, said:
Không biết các bạn có nhìn thấy trong lá số của mình không. Chứ ngày xưa Nhà mình nghèo lắm . Cha Mẹ là giáo viên , sau giải phóng cuộc sống rất chật vật.
Có bao nhiêu tiền dành dụm thì đi vượt biên mất gần hết, nhà cửa thì bán do cứ nghĩ là đi được.
Rồi thì phải ở ké nhà người ta, rồi đến khi không ở chung được nữa phải chia đôi gia đình : con trai theo Bố , con gái theo Mẹ . Rồi thì sau đó cày cục mãi vay mượn cũng mua được căn nhà nhỏ xíu . Rồi Đổi đi Đổi lại mãi mới được căn nhà có nước máy . Chứ Ngày xưa mình ở có những khu không có cả nước máy phải đào giếng cặn phèn này nọ ,
Rồi thì Trời cho cơ hội cũng kiếm được tiền cũng thay đổi được cuộc sống . Bây giờ nhìn lại chỉ đúc kết được một điều : giàu hay nghèo thì trước tiên mình cũng phải nỗ lực hết mình . Tận nhân lực mới tri Thiên Mệnh . Còn người giàu , người xung quanh họ nghĩ gì về mình , mình ra làm sao ... kệ họ .
Cứ Sống ngay thẳng, đường hoàng mà sống . Họ giàu họ cũng chả cho mình được đồng nào mà phải quy lụy nể Sợ . Nghèo mà trong sạch mà đàng hoàng thì cũng chả sợ gì ai .
Tâm thế cứ thế mà bước rồi thì Trời cho khá lên hay Trời không cho khá lên cũng như thế mà sống , cuộc đời là của mình, do mình . Chả việc gì phải lo nghĩ đến sự nhìn nhận của người khác làm gì các bạn ạ .
Vài dòng chia sẻ của kẻ từng rất nghèo.
#213
Gửi vào 07/03/2023 - 19:23
maxmin, on 06/03/2023 - 20:00, said:
Topic vui quá, bàn luận tung khói.
Anh Ry để râu ria cho gái nó mê, em vẫn thích đàn ông nó bụi bậm râu ria một chút như kimpah. Híc
Đàn ông không râu bất nghì.
Anh để râu em có mê anh không?
#214
Gửi vào 07/03/2023 - 19:40
kimpah, on 06/03/2023 - 19:32, said:
người ta nói nhất vận nhị mệnh.
kiến thức, mối quan hệ, môi trường sinh sống " địa thời" tổng hợp lại nó là đòn bẩy để phát triển.
nhưng tiên quyết phải thân cường vượng thì mới năm bắt cơ hội , mà phát triển được
còn yếu thì phải tìm người dìu dắt .
nói tóm lại cũng phải gặp vận.
********************************************************************
Phá Diêu Phú, Nguyên Tác Lã Mông Chính
Lược dịch: Quách Ngọc Bội
Ở Trời có gió thổi mây trôi, vốn khó lường,
Nơi Người có họa phúc sớm chiều cũng vậy.
Con rết dù trăm chân, đi không nhanh bằng rắn,
Gà trống có đôi cánh, mà bay chẳng hơn ngan.
Sức ngựa khá đi ngàn dặm, không người khiển chẳng thể tự đến,
Chí người dù có ngút trời, không gặp vận cũng chẳng thể hanh thông.
Từng nghe:
Người ta sống ở trên đời,
Giàu sang đừng phóng túng,
Nghèo hèn chớ nhụt lòng.
Văn chương cái thế, Khổng Tử cũng có lúc khốn cùng ở nước Trần,
Võ lược siêu quần, Khương Tử Nha từng ngồi câu nơi sông Vị.
Nhan Hồi chết yểu, mà đâu phải là kẻ ác chi,
Đạo Chích trường thọ, vốn lại chẳng lương thiện gì.
Vua Nghiêu thánh minh, mà sinh con bất tài,
Cổ Tẩu gian tham, lại có con hiếu hạnh.
Trương Lương vốn bình dân áo vải,
Tiêu Hà từng làm thư lại đó thôi.
Yến Anh thân chẳng đầy năm thước, vậy mà làm Tể Tướng nước Tề,
Khổng Minh ở lều tranh nằm ngủ, có thể làm Thừa Tướng Thục Hán.
Hạng Vũ dù hùng mạnh, chẳng tránh được tự tử ở sông Ô,
Lưu Bang dẫu yếu thế, lại có được giang sơn vạn dặm.
Lý Quảng có thần uy bắn hổ, tới già vẫn chẳng tước chi,
Phùng Đường có tài cưỡi rồng, cả đời cũng không gặp cơ hội.
Hàn Tín lúc chưa gặp thời, cơm chẳng đủ ngày ba bữa,
Lúc vận đến, thắt lưng đeo ngọc ấn ba thước. Khi thời suy, lại phải chết dưới tay của bà Lã Hậu.
Có kẻ trước nghèo, mà sau được giàu sang,
Có người tuổi xanh yếu ớt, về già lại khỏe mạnh.
Lại có người đầy bụng văn chương, mà đi thi đến bạc đầu chẳng đỗ,
Cũng có kẻ tài mọn học nông, thế mà thiếu niên đã đậu đại khoa.
Mỹ nữ cung nga, vận thoái cũng thành ra kỹ thiếp,
Giang hồ kỹ nữ, thời đến lại được làm vợ đại quan.
Gái đẹp tuổi xuân, khối cô vớ phải chồng ngốc nghếch,
Trai tài tuấn tú, đầy anh lại lấy vợ vừa xấu vừa thô.
Giao long chưa đến hội, đành... ẩn dưới nước cùng đám cá rùa,
Quân tử lúc lỡ thời, thôi... chắp tay lép vế với bọn tiểu nhân.
Áo quần dẫu rách, cũng phải giữ dung mạo lễ nghi,
Ngoài mặt dù buồn lo, trong lòng phải suy lường rạch ròi.
Thời vận chưa đến, nên an bần giữ phận,
Tâm mà kiên quyết, chắc chắn có lúc thành công.
Người quân tử lúc đầu dẫu nghèo, vẫn có cái cốt cách tự nhiên ban tặng,
Bọn tiểu nhân khi giàu sổi, chẳng thể thoát cái dáng vóc co ro.
Trời chẳng được thời, Nhật Nguyệt cũng tối tăm,
Đất chẳng được thời, cỏ cây không phát triển,
Nước chẳng được thời, sóng gió dấy lên,
Người chẳng được thời, vận may chẳng đến.
Phúc lộc tài danh, vốn trời xanh định sẵn theo mệnh lý,
Giàu sang phú quý, ai mà chẳng ham,
Nhưng người nào thiếu căn cơ ở sinh thần bát tự, há có thể làm khanh tướng được chăng.
Xưa ta ở Lạc Dương,
Ban ngày đi xin cơm chay, đêm về ngủ trong lò gạch nát.
Áo quần chẳng kín tấm thân, cơm ăn không no cái dạ.
Người trên thì xa lánh, kẻ dưới cũng khinh khi.
Quãng đời ta hèn, ngoài ta ra chẳng ai mọn hơn vậy.
Nay ta tại triều cương,
Chức đến cực phẩm, tước tại Tam Công
Thân dù dưới một người mà lại trên ngàn vạn kẻ.
Giữ quyền trượng có thể đánh lũ tham quan, quản thanh kiếm có thể chém phường ô lại.
Áo gấm ngàn rương, đồ ăn quý trăm món.
Ra ngoài có vệ sĩ cầm roi dẹp đường, về nhà có giai nhân cung phụng.
Người trên lại yêu mến, kẻ dưới cũng tung hô.
Quãng đời ta sang, ngoài ta thì ai có thể được hơn nữa.
Đó chính là... Thời vậy! Vận vậy! Mệnh vậy!
Than ôi!
Người ta sống ở trên đời,
Lúc phú quý, xài hoài chẳng hết,
Khi nghèo hèn, có mơ cũng không được.
Thuận theo sự tuần hoàn của Trời Đất,
Xoay vần lại tới mối ban sơ.
Thanked by 6 Members:
|
|
#215
Gửi vào 07/03/2023 - 19:57
tony99, on 07/03/2023 - 18:26, said:
Thời làng xã di dân từ Bắc vào Nam, 10 người thì 8 người thế :v Mình nhớ cấp 3 vẫn quay quay cái thùng để múc nước dưới giếng :v Đó mà khổ gì :3
8x đời giữa trở lên cs dễ thở hơn nhiều lắm rồi, coi như sung sướng từ nhỏ, hàng 7x về trước mới gọi là khổ
Thanked by 2 Members:
|
|
#216
Gửi vào 07/03/2023 - 20:17
ThienRi, on 07/03/2023 - 19:40, said:
Phá Diêu Phú, Nguyên Tác Lã Mông Chính
Lược dịch: Quách Ngọc Bội
Áo quần dẫu rách, cũng phải giữ dung mạo lễ nghi,
Ngoài mặt dù buồn lo, trong lòng phải suy lường rạch ròi.
Thời vận chưa đến, nên an bần giữ phận,
Tâm mà kiên quyết, chắc chắn có lúc thành công.
Người quân tử lúc đầu dẫu nghèo, vẫn có cái cốt cách tự nhiên ban tặng,
Bọn tiểu nhân khi giàu sổi, chẳng thể thoát cái dáng vóc co ro.
Mình cũng nhớ như in 2 câu của NGuyễn Công Trứ
Trích dẫn
Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ.
Mint26, on 07/03/2023 - 19:57, said:
Thấy bình thường.
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#218
Gửi vào 07/03/2023 - 20:36
tony99, on 07/03/2023 - 20:17, said:
Bài phú này hay phết nhỉ?
Mình cũng nhớ như in 2 câu của NGuyễn Công Trứ
:v
Đv dân thành phố thôi, chỗ mình ngày trước (giờ thì khác lắm rồi), đến thời cấp 3, vẫn còn tường rào cây, tay quay gàu giếng đào, tưởng quét vôi, nền xi măng đc điểm tô ngang dọc bởi những hình thù kì dị. Nhớ hồi cấp 2, hình như vẫn còn nhà tranh ở sau còn chưa kịp phá (xưa ba mình dạy học) vẫn nấu bếp củi, vẫn đào con mương nhỏ cho nc thoát, lùi về quãng cấp 1 thì nó còn nhiều chuyện hơn. Ba mình là 5x đấy :v
Thấy bình thường.
Nhà còn mấy cái lỗ thông gió, dưới nền nhà thì là cái hồ nuôi cá, nhà tôi cũng có cái giếng, nhà mấy phòng làm bằng gỗ, tường thì mỗi năm mới quét vôi 1 lần, cửa còn ghép miếng tôn với mấy thanh gỗ
Thanked by 1 Member:
|
|
#219
Gửi vào 07/03/2023 - 20:50
Mint26, on 07/03/2023 - 19:57, said:
Tp hồi đó vẫn đun củi, khói um, sau có bếp dầu, sau nữa có bếp lò xo của Nga, sau dùng than tổ ong(vẫn có bếp điện, nhưng điện đắt), rồi sau nữa mới có bếp điện cũng của Nga.
Sửa bởi maxmin: 07/03/2023 - 21:08
Thanked by 2 Members:
|
|
#220
Gửi vào 07/03/2023 - 21:20
maxmin, on 07/03/2023 - 20:50, said:
Tp hồi đó vẫn đun củi, khói um, sau có bếp dầu, sau nữa có bếp lò xo của Nga, sau dùng than tổ ong(vẫn có bếp điện, nhưng điện đắt), rồi sau nữa mới có bếp điện cũng của Nga.
Sửa bởi tony99: 07/03/2023 - 21:20
#221
Gửi vào 07/03/2023 - 21:28
#222
Gửi vào 07/03/2023 - 21:33
tony99, on 07/03/2023 - 18:26, said:
maxmin, on 07/03/2023 - 21:29, said:
Anvui, on 07/03/2023 - 21:28, said:
Sửa bởi maxmin: 07/03/2023 - 21:31
Thanked by 3 Members:
|
|
#223
Gửi vào 07/03/2023 - 21:51
Để cho vợ, người yêu biết mình vẫn còn giá trị.
Giá: 1.000.000đ/ kêu gào thảm thiết, sướt mướt.
Giá:2.000.000đ/ kêu gào thảm thiết, sướt mướt + giãy đành đạch.
Thanked by 2 Members:
|
|
#224
Gửi vào 07/03/2023 - 21:59
maxmin, on 07/03/2023 - 21:33, said:
Củi, chất đốt(dầu hỏa) đều phải mua bằng tem phiếu.
Ví dụ đa phần làng xã Công giáo chỗ anh, từ Bắc vào đây (1 giáo xứ chả hạn), ban đầu ở cái nhà tạm chung, sau đó dân khai hoang (khai hoang nhiêu giữ nhiêu) ngày đó toàn vùng rừng. Sau đó gom lại cha xứ chia đất, mỗi người 10m ngang (phần khai hoang thêm tự giữ), đất chó nó ở, chả có giá đâu và mấy chục mét dọc đấy, đó ntn xây nhà gì đó anh cũng ko hỏi. Mỗi gia đình làm từ từ lên, cũng có phần hỗ trợ của quân Mỹ nữa, đến thời 199x, mà vài nhà còn nhà lợp lá, vách là cốt nứa trét đất sét.
Anh nhớ bà nội anh thời đó, đi bán xôi nuôi bố và các cô chú ăn học :v
Thanked by 1 Member:
|
|
#225
Gửi vào 07/03/2023 - 22:06
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












