Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
maxmin, on 09/02/2023 - 16:55, said:
Theo thứ tự đến hội vên Helen,
Mệnh đương số tuổi Mậu Thân(Thổ) có Vũ Phủ nên đích thị ăn mạnh vào Thiên Phủ vì đồng hành Mệnh. Thiên Phủ nam đẩu tinh nắm giữ tài và lộc, còn gọi là lộc khố. Vũ khúc là bắc đẩu tinh chủ tài lộc, ngũ hành âm Kim, nội liễm, ẩn vào trong chủ sự tịch mịch cô đơn, nặng sát khí, không có lợi cho hôn nhân. Hai sao này gặp Triệt nên phá cách, tài lộc không tụ, khó gần người thân.
Mệnh Long Thân Phượng nên dáng người sang quý, trọng hậu, nhưng tính tình thì bảo thủ, cứng đầu, lập dị, cái gì cũng cho mình đúng(Tuế Hổ Phù), tính không uyển chuyển trong việc giao tế.
Riêu hãm tại Mệnh nên tuổi trẻ cũng ăn chơi nhảy múa không kém ai, được cha mẹ nuông chiều nên sai lối, lại lấy chồng sớm và cung Phu tại trục Thìn Tuất cũng quá ác liệt Phá Quân hội Kình Đà Khốc Hư Tang Đẩu Hổ Phá Hao nên đã" trích lệ thương phu" ngay tại đại vận này như đương số mô tả.
Đại vận hiện tại 54-63 rất đẹp Âm Dương Triệt Tả Hữu Khoa Khôi Viêt Quyền Thai Cáo Quan Phúc Hồng Hỷ, Song Long, nhưng cũng đề phòng Hỏa Linh Cô Quả Kỵ(đầu óc suy nghĩ mà stress), vậy cần nên ra ngoài với bạn bè, trang điểm đằm thắm, vui tươi để giải Cô Quả, có khi lại gặp ý trung nhân cũng không chừng(Thai Phục Vượng Tướng).
Đương số hỏi năm nay có mua được nhà không, người luận đoán rằng đương số muốn mua một ngôi nhà to(Cự- Cơ), hoặc đất nền để xây lên, đất gần Đình chùa miếu mạo, vậy khi ở cần sạch sẽ thì mới phát. Nhưng phải đến năm Tỵ tại cung Sửu mới mua được(lúc này luật đất đai, nay đang được chưng cầu dân ý tại QH , để tránh đầu cơ, đầu tư chắc sẽ được thông qua rồi), vì lúc này đất nhà sẽ hạ nhiệt.
- Đương số hỏi mua nhà năm nay 2023 có được không? Phải dùng TVCB của ông Indochine tại thời điểm người hỏi, có lá số như sau :
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Trả lời: Cung điền VCD tại Thân nội Cự Nhật tối thui, ngoại Đồng Lương ngộ Không Kiếp Kiếp Sát, Thiên Không Đào Hoa tam hợp nên năm nay 2023 không mua được nhà.
- Đương số hỏi hậu vận như thế nào, có sai lầm không?
Trả lời: Trẻ thì sai lầm, già thì không, vì Thiên Phủ không sợ Triệt(sợ Tuần),Triệt lúc đó(trước 30) đang mạnh, nên Phủ lộ khố, nên trẻ sai lầm.
Mệnh ở thế Suy, các đại vận đi cũng xấu, chỉ có hậu vận thì tốt đẹp thôi. Đại vận hiện tại đang đẹp, tiền bạc sẽ dần tốt lên. Đại vận sau gặp Thất sát có thể đi xa, vì Thất sát cũng là nơi xa(so với nơi sinh thành) đắc Long Phượng Mã Hao Lộc nên hanh thông, nổi tiếng.
Đại vận 74 Lương Lộc Xương Khúc Thai Tọa Khoa Quyền Sinh Vượng Mộ- tọa hưởng kỳ thành.
Tạm thế, chúc đương số may mắn. Thân Mến.
Cảm ơn Maxmin nhiều lắm!
Vậy là mình cũng yên tâm về hậu vận không còn nhiều vất vả! Nhiều lúc ngẫm không biết còn gì cay đắng hơn nữa không?
Mình xin chia sẻ - phản hồi phần luận giải của Maxmin để nghiệm lý nhé!
Từ nhỏ mình đã ý thức được vì giống bố mình nên bị mẹ ghét, chăm chỉ làm việc nhà để hy vọng được thương ( bố mình làm xây dựng xa nhà thường xuyên), nên còn nhỏ tính cách nhu mì, học tốt, khi không đỗ đại học nghĩ rằng nếu cứ ở nhà sẽ mãi mãi như vậy, nên mình đã đồng ý đi XKLD dù trước đó không bao giờ nghĩ đến.
Vì bố mình là người có chí tiến thủ nên AE mình được chăm sóc tốt hơn bạn bè cùng trang lứa, cũng vì nhà có điều kiện hơn chút nên có lẽ mình cũng không biết tiết kiệm, dễ tặc lưỡi trong chi tiêu và cũng dễ bỏ cuộc.
Sang Tiệp yêu khá nhanh người không phải là đồng hương, dù đó không phải người mình mong muốn ( vì hơi sách vở coi trọng tình đầu không dứt ra được dù biết không phù hợp và bạn bè đồng hương cố tách ra).
Mình về nước trước hạn theo tiếng gọi TY ( 1 chút sĩ diện nữa - rằng TY ở bển không phải không đi đến đâu), về hiểu rằng không phải lấy nhau vì tình cũng đã muốn dừng nhưng mẹ mình quá ưng chàng rể tương lai rồi( chàng về nước trước). Vừa không dứt khoát được trong tình cảm, 1 lần nữa lại thấy bất lợi khi gần mẹ nên mình chấp nhận lên xe bông mong sẽ được độc lập tự chủ. Nước mắt bắt đầu rơi từ đây, chàng bắt đầu theo các công trình XD và TY nở hoa theo bước chân chàng, mình ở nhà với bố mẹ đẻ, vì phụ thuộc bố mẹ nên biết chồng vậy chỉ khóc thầm, ý định ly hôn nhen nhóm từ khi con trai 3 tháng tuổi ( bố mình thương con nhưng nghe vợ như đa số các ông chồng)
Khi được ra riêng, vì được mẹ vợ bao che nên chồng cũ mình vẫn trồng hoa đào khắp nơi và rồi tình yêu đích thực xuất hiện, người thứ 3 không ngại cho mình biết ( làm đủ cách ) nên mình ly hôn sau gần 1 năm bố mình ra đi. Nhiều người xui mình giữ tiền nhưng mình không giữ ( sau này mình khá ân hận).
Chồng luôn ngoại tình, không làm sao để tình cảm ấm áp trở lại, vẫn được bố mẹ bao bọc về kinh tế nên mình không quan tâm tiền chồng làm ra dù chồng cũ mình được ưu ái rất nhiều trong công việc, đó là sai lầm rất lớn. Chồng cũ đưa vợ mới về quê cũ và họ phất lên rất nhanh.
Mình bắt đầu gặp khó khăn trong công việc vì hoàn cảnh đơn thân, bắt đầu ngộ ra cái gì đó và thấy day dứt với con vì mong muốn cho con không quá thua kém các em cùng cha...mình cho con về với bố khi học xong đại học. Và những điều cay đắng lại đến không lần nào giống lần nào.
Đúng là lúc đầu mình định mua 1 miếng đất cất nhà, nhưng cũng đuối vì giá đất vẫn khá cao, giờ đang tính mua 1 căn nhỏ hơn không phải sửa chữa gì cũng được, mấy hôm nay lại tìm thấy 1 căn nhà còn khá tốt xây trên 1 miếng đất rộng mà giá cũng rất tốt - đang thắp lên niềm hy vọng sẽ tìm được căn nhà tốt gía phù hợp túi tiền.
Nhờ luận giải của Maxmin mình yên tâm hơn về con đường đã chọn, yên tâm sẽ tìm được nhà như ý (năm nay và năm sau vẫn tam tai), lúc đầu nhìn giá nhà đất chỉ thở dài, nhiều hôm đầu óc bồng bềnh vì mệt.
Mình đã ngấm cái xấu từ cung phu rồi và tính cách cô độc nên đến giờ phút này mình không nghĩ gì đến chuyện bầu bạn với ai (công bằng mà nói 1 mình vất vả lắm, nhưng vất vả cũng nhận đủ rồi và có lẽ sắp qua rồi).
Mình sẽ làm theo gợi ý của Maxmin để giải cách của Cô quả - giảm stress (tính cô độc chỉ thích loay hoay ở nhà trồng cây, dọn dẹp).