Nhật ký tu dưỡng thần tiên
#1141
Gửi vào 24/05/2024 - 15:00
Đọc báo thấy còn nhiều thổ dân sống tách biệt với phần còn lại của nhân loại. Vậy mà họ vẫn có ngôn ngữ riêng để giao lưu.
Ngôn ngữ của họ được truyền đạt qua nhiều đời, nhưng họ có bao giờ hỏi sao mình lại biết thứ ngôn ngữ này không nhỉ?
Bởi phải đạt thành quy ước về các ngữ điệu, âm thanh thì họ mới hiểu nhau nói gì được.
Chắc là họ cũng hỏi nhưng khó nghĩ quá nên phải tới hỏi trưởng tộc, trưởng tộc mang Sử Tộc ra để trả lời. Đoán là quy về Ngài nào đó hay quy về Thượng Đế tạo ra. Xong =)) Giải quyết vấn đề và sinh tồn tiếp.
Game là dễ, cái gì khó cứ Thượng Đế =)) không ai bắt bẻ được vì các giả định chưa được chứng minh ))
#1142
Gửi vào 24/05/2024 - 15:08
Vũ Trụ có ý thức không? Có câu trả lời khiến mình thích là:"Vũ Trụ có ý thức hay không thì không biết nhưng ý thức tồn tại khắp nơi trong Vũ Trụ.".
Nhưng tổng thể thì Vũ Trụ này có ý thức riêng không nhỉ? Vũ Trụ là một bản thể và nó có ý thức riêng hay Vũ Trụ tồn tại vô thức và vận hành bằng quy trình được thiết lập nhờ các chuyển động sóng và ý thức các sinh vật được sản sinh ngẫu nhiên ?
#1143
Gửi vào 24/05/2024 - 18:09
MHTH, on 24/05/2024 - 15:00, said:
Đọc báo thấy còn nhiều thổ dân sống tách biệt với phần còn lại của nhân loại. Vậy mà họ vẫn có ngôn ngữ riêng để giao lưu.
Ngôn ngữ của họ được truyền đạt qua nhiều đời, nhưng họ có bao giờ hỏi sao mình lại biết thứ ngôn ngữ này không nhỉ?
Bởi phải đạt thành quy ước về các ngữ điệu, âm thanh thì họ mới hiểu nhau nói gì được.
Chắc là họ cũng hỏi nhưng khó nghĩ quá nên phải tới hỏi trưởng tộc, trưởng tộc mang Sử Tộc ra để trả lời. Đoán là quy về Ngài nào đó hay quy về Thượng Đế tạo ra. Xong =)) Giải quyết vấn đề và sinh tồn tiếp.
Game là dễ, cái gì khó cứ Thượng Đế =)) không ai bắt bẻ được vì các giả định chưa được chứng minh ))
Hình như " lãnh đạo " phát biểu cũng khó mà sai !
Tôi có ông bạn , giảng dạy " Cao cấp lý luận chính trị " . Mỗi lần dạy , các học viên ( Đảng viên ) hay gặn hỏi ,phản biện , ồn ào lý luận...làm ông bực trong lòng . Ông hỏi tôi phải làm thế nào ? Có kế sách gì không ?
Tôi nói : Dễ thôi ! Cứ thế ! cứ thế ...!
Kể từ đó ,ông không huyên thuyên nữa ; bao giờ cũng có câu cửa miệng : Bác dạy rằng ; cụ Giáp ,cụ Đồng nói rằng ...Tuyệt ! Cả lớp im phăng phắc ,ra vẻ đăm chiêu ...
Một chầu bia xứng đáng !
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1144
Gửi vào 24/05/2024 - 19:07
#1145
Gửi vào 24/05/2024 - 19:37
Đi mua bia uống, bia 333 =))))
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1147
Gửi vào 29/05/2024 - 15:10
=> Giác ngộ tự thân. Trước khi nói chuyện với Mr.Hoàng thì MHTH đã bắt đầu bước vào Nhất Nguyên khi từng đưa ra ví dụ chim và cá là 1 trong toppic Thầy Hiếu.
Từ kinh nghiệm cá nhân MHTH nghĩ (chủ ý) thì Giác Ngộ toàn bộ nhờ khả năng Trực Ngộ Tự Nhiên.
Bất kỳ kinh kệ hay phương pháp tu hành đều là phương tiện để cá nhân đó may mắn mở ra khả năng này.
MHTH có đọc được 2 nhánh chính Phật Giáo đó là nhánh Phật Giáo Nguyên Thủy của Đức Thích Ca Mâu Ni tu chứng giác ngộ và nhánh Phật A Di Đà hữu thần.
MHTH hiện tại vô thần. =))
MHTH không tu cái gì cả. Nên dù có góc nhìn trùng hợp với Phật Giáo Nguyên Thủy cũng là ngẫu nhiên, hem phải tu theo cũng không từng kỹ càng tìm hiểu.
MHTH chỉ thích Triết.
MHTH thích Đức Thích Ca Mâu Ni vì nể ngài giỏi, một nhà triết gia vĩ đại.
Và MHTH cho rằng quan điểm Đức Thích Ca Mâu Ni là đúng khi tu thì quay về nội hàm uẩn dưỡng mới mong chứng đắc được, không nên thờ phượng vị thần nào đó bên ngoài.
Ok.
MHTH chỉ bớt ng* d*t đi theo thời gian trôi qua thôi =)) sợ nhất giặc dốt ))))
Vẫn thích Lão Tử là cha đẻ của triết lý vô vi. Mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Làm mà như không làm. Do lẽ từng cá nhân không xây thành xã hội được, xã hội là sự tập hợp mọi cá nhân. Sự việc do sự tương tác giữa các cá nhân mà thành. Vậy nên khi cố ý hay không cố ý thì cá nhân đó vẫn nằm trong bức tranh chung xã hội. Rộng ra là bức tranh tự nhiên vận hành.
Nên có thái độ hưởng thụ vì mọi chuyện đến ắt do nó phải đến một cách tự nhiên. Khoa học cho đó là ngẫu nhiên )).
#1148
Gửi vào 29/05/2024 - 15:32
---
Bàn riêng về Thần Thánh. MHTH không biết có tồn tại thật hay không nhưng MHTH dành thái độ tôn trọng khi nhắc tới.
Dù có tồn tại thật thì MHTH là MHTH và Thần Thánh là Thần Thánh. MHTH tôn trọng chứ không cuồng bái.
Không phải tự trọng không cho phép )) vì Thần Thánh có thực sự tồn tại thì vẫn nằm trong tự nhiên và cho đó là một điều bình thường thôi.
---
Bộ não con người thường góp nhặt các điểm rơi rụng và gom chúng tạo thành một sự việc có ý nghĩa. Điều này là bản năng quy nạp tự nhiên.
---
Mình thích Triết Học. Amen. Thích thật sự.
Sửa bởi MHTH: 29/05/2024 - 15:30
#1149
Gửi vào 24/06/2024 - 22:49
Và, những gì MHTH viết cũng không đúng, đối với những người không hiểu được.
Bất chấp đó là lời văn hoa, kèm ý nghĩa và cảm xúc thật bên dưới nó…
Đây là một hành trình vĩnh viễn không thể kết thúc, nếu MHTH không chủ động kết thúc.
“Nếu như tri thức là ánh sáng, thì mỗi tồn tại đều là một nguồn sáng”
Mỗi người mỗi vật đều là đặc thù, đều là một thế giới, đều là cái bóng của thứ gì đó.
Độc đáo nhưng chưa đủ. Chưa đủ mới ngày càng độc đáo.
Và khi nói về Chân lý cũng vậy, vạn vật đều có thể, theo phương cách riêng.
Chỉ nên dùng để giải trí, bồi bổ đầu óc,
từ bỏ tranh cãi, sẽ va chạm rất mệt, không có kết thúc. Thời gian là châu báu.
Cũng không nên đuổi theo, chỉ cần biết thỏa mãn, nó luôn ngay bên cạnh.
Không chứng minh được không có nghĩa là nó sai. Đặc biệt là vào thời nay.
Nay vào đây chỉ để chia sẻ chút về con đường trở thành thần tiên của một phàm nhân.
“...Hàng xóm lâu năm của tôi có một chị gái. Xuất thân từ một vùng rìa của một vùng ngoại ô ở một thành phố nhỏ gần biển ở Việt Nam, nói ngắn gọn là nơi cực khổ của cực khổ. Gia đình tư tưởng phong kiến, lại là con của người em út trong nhà, bị anh em họ hàng chọc phá, coi rẻ cả một tuổi thơ. Lớn lên chút bị lôi vào nhà mẹ kế làm công việc rất bẩn thỉu cùng cực, thậm chí bị mẹ kế chơi bùa ngải điên khùng mém tắt thở. Lớn lên chút nữa vào thành phố, học nghề, được cha cho căn nhà, anh em họ hàng vào đòi ở ké, xin tiền mấy năm liền, nuôi ăn ở cả họ hàng bằng một cái nghề mới học ra, khổ đày hơn địa ngục.
Chị nói là đã nhịn rất nhiều, nghĩ, họ thì tội nghiệp, nghĩ mình sướng hơn người ta,
tôi nghe kể mà không rõ tâm thái của chị ấy lúc ấy, cơ mà nhìn chị trong hiện tại rất trẻ, u50 mà cứ tưởng dưới 40, lời nói rõ ràng trong trẻo, không phẩu thuật thẩm mĩ, ai nhìn vào cũng nói rất hiền hậu tươi tắn.
Anh chồng của chị gái cũng vậy, đáy vực, bị bỏ rơi khi xin đi học trong khi người nhà toàn là làm nông. Đậu đại học thì lại bị gọi đi nghĩa vụ, ra rồi thi lại đại học vẫn đỗ bách khoa điện tử thời đó, tốt nghiệp ra làm bưu điện xong gặp chị này, người cũng nho nhã thư sinh. Cơ mà tôi cũng có nghe bóng gió anh này tai tiếng rất nhiều.
Gia đình ngày càng thịnh vượng ổn định nhưng giản dị, sống qua covid nhẹ nhàng, thậm chí còn quyên góp, giúp đỡ, danh tiếng trong xóm rất cao.
Gia đình có một người con trai, chị nói nó làm chị rất hãnh diện, học tốt, đa tài và bởi vì hồi đó chị ấy ở bị ép cùng đường như thế nào, hiện tại nó giúp chị có được lại hết, mấy người họ hàng rất dè chừng nó. Chị nói nó đã từng cãi tay đôi và đấm ông cậu khi vào nhà làm quyền làm lệnh với chị.
Tôi nghĩ nó hài, cha thì ăn chay từ lúc học đại học, hiền lành ốm yếu, mẹ cũng vậy chỉ khác là ăn mặn. Sao thằng con lại dữ vậy được. Nhưng khi tôi nhìn thấy thằng con, tôi lại nghĩ nó như là một đối cực trong gia đình để lập cân bằng…”
Tôi thì chưa thấy thần tiên, nhưng tôi nghĩ chị chủ nhà trên cũng chạm tới bóng dáng của thần tiên một chút… An yên không sân hận, không khí cũng thông thoáng hòa hợp.
Có câu nói:”tiên tích đức, hậu tầm long", dường như mô tả phù hợp.
Và có thể, dù tài sản có như thế nào, đây là con đường chân chính của phái yếu cho sự phát triển.
Chị chủ nhà ở trên, đường đi rất gian nan, đánh đổi, quả lại rất ngọt và đáng giá, có hay không có chồng tốt, thì cũng sẽ có người thừa kế tốt, miễn là luôn nghĩ cho người khác, rồi sẽ có người vì mình đứng ra.
Hãy tham khảo, không nên bắt chước, quên lời hiểu ý và chọn lọc kế thừa. Cũng như vạn vật hữu tình, con người quý nhất ở khả năng kế thừa và chuyển hóa, chế biến lại mọi thứ cho phù hợp với khẩu vị của mình, cho cuộc sống của mình, xa hơn nữa là đơm hoa kết quả tỏa hương.
Ví dụ như: tôi hay tưởng tượng, trong bản thân mình có một vương quốc riêng, ngồi trên ngai vàng, bất kể phật, chúa, thần, quỷ, ma, nho, khổng, đạo lý, tử vi, bát tự...hay gì đó đều phải ở dưới, bất cứ thứ gì muốn phổ cập toàn diện đều phải được tôi chuẩn tấu, bởi vì mọi thứ đều được dựng nên từ tinh hoa trong quá khứ của tôi, và tôi cảm giác, rất nhiều tổ nghề đang bị tôi thu hút…ha ha… đùa thôi…
Tôi nghĩ MHTH sẽ có cộng hưởng một vài thứ gì đó trên đây.
Tôi có theo dõi những lần MHTH viết bài, có hiểu, nhưng không tương tác.
Bởi vì có nhiều thứ với tôi, dù có hiểu, nhưng khởi duyên là cấm kị.
Sở dĩ, bài này tồn tại, bởi vì từ lúc tôi bắt đầu vào diễn đàn cho tới hiện tại,
MHTH là người duy nhất like bài cho tôi.
Bài này của tôi là một chiều và sau cùng.
Sẽ tồn tại như một nguồn tham khảo nho nhỏ cho chủ nhà.
Sửa bởi nottelling: 24/06/2024 - 22:50
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1150
Gửi vào 24/06/2024 - 23:04
nottelling, on 24/06/2024 - 22:49, said:
.................
Ví dụ như: tôi hay tưởng tượng, trong bản thân mình có một vương quốc riêng, ngồi trên ngai vàng, bất kể phật, chúa, thần, quỷ, ma, nho, khổng, đạo lý, tử vi, bát tự...hay gì đó đều phải ở dưới, bất cứ thứ gì muốn phổ cập toàn diện đều phải được tôi chuẩn tấu, bởi vì mọi thứ đều được dựng nên từ tinh hoa trong quá khứ của tôi, và tôi cảm giác, rất nhiều tổ nghề đang bị tôi thu hút…ha ha… đùa thôi…
...
Kiến thức được tiếp thu, qua sàng lọc kiểm tra và chuyển biến hợp gu mình =))))
#1151
Gửi vào 24/06/2024 - 23:26
nottelling, on 24/06/2024 - 22:49, said:
Và, những gì MHTH viết cũng không đúng, đối với những người không hiểu được.
Bất chấp đó là lời văn hoa, kèm ý nghĩa và cảm xúc thật bên dưới nó…
Đây là một hành trình vĩnh viễn không thể kết thúc, nếu MHTH không chủ động kết thúc.
“Nếu như tri thức là ánh sáng, thì mỗi tồn tại đều là một nguồn sáng”
Mỗi người mỗi vật đều là đặc thù, đều là một thế giới, đều là cái bóng của thứ gì đó.
Độc đáo nhưng chưa đủ. Chưa đủ mới ngày càng độc đáo.
Và khi nói về Chân lý cũng vậy, vạn vật đều có thể, theo phương cách riêng.
Chỉ nên dùng để giải trí, bồi bổ đầu óc,
từ bỏ tranh cãi, sẽ va chạm rất mệt, không có kết thúc. Thời gian là châu báu.
Cũng không nên đuổi theo, chỉ cần biết thỏa mãn, nó luôn ngay bên cạnh.
Không chứng minh được không có nghĩa là nó sai. Đặc biệt là vào thời nay.
Nếu coi tri thức là nguồn sáng thì nguồn sáng cứ chảy còn người tiếp nhận ánh sáng này ở các điểm khác nhau mà có lối suy nghĩ khác nhau. Đã là tri thức thì sẽ luôn phù hợp chỉ khác ở thời điểm mà mỗi người tiếp nhận là khác nhau.
---
Về cơ bản con người có ý thức được nhồi nhét bị động các sự kiện diễn ra ở thế giới khách quan. Nên người có nội lực suy xét và kiểm chứng thông tin đang tiếp nhận là rất tốt rồi. Chắc gọi là người tỉnh thức =)) tỉnh thức vì quan sát diễn biến.
---
Đầu tuần vui vẻ : ))
#1152
Gửi vào 28/06/2024 - 10:21
Để con mời bác uống trà haha, nếu bác ở H.C.M.
Còn bác ở Đà Nẵng thì tiện việc con mượn cánh con gà bay tới chỗ bác hehe.
Bác off hơi lâu rồi đấy nhé ! Hừ.
--
Con có mời trà bác rồi đấy nhé, không bác lại dỗi bởi ko mời bác. Haizz. Bác thấy con thiện giải nhân ý hem ? :v
#1153
Gửi vào 28/06/2024 - 11:57
Senior Member
Ông bà cha mẹ lo lắng, họ hàng hỏi thăm còn người trẻ thì tránh né, giận dỗi khi đối diện với vấn đề hôn nhân.
Có một sự đứt gãy nhận thức về vấn đề hôn nhân giữa hai thế hệ chuyển tiếp, mà tôi xin phép nêu ý kiến trong bài viết dưới đây. Sự đứt gãy này gây nên bất đồng quan điểm, thậm chí rạn nứt mối quan hệ gia đình, trong khi cả hai phía không ai dành thời gian lý giải nguyên nhân vì sao.
Đó chính là vấn đề về sức ép hôn nhân giữa thế hệ ông bà, cha mẹ nói chung và thế hệ trẻ ngày nay. Không khó để bắt gặp những câu chuyện từ đời thường, lẫn những dòng tâm sự bị dồn ép chuyện hôn nhân của người trẻ.
Từ phía ông bà, cha mẹ, đó là sự thúc giục, trách móc thậm chí gay gắt, quyết liệt tới mức tuyên bố "từ mặt" nếu con cái không thực hiện được việc lấy vợ, gả chồng. Trong khi đó, con cháu không hề tự tạo rào cản hoặc cố ý né tránh, thậm chí đa số còn rất háo hức, chờ đợi, tìm kiếm... Bởi lẽ gắn kết cùng một người bạn đời khác giới có sức hấp dẫn, hứa hẹn về tương lai và nhiều kỳ vọng.
Ban đầu ngỡ như đây chỉ là một bất đồng nhẹ nhàng trong phạm vi gia đình. Nhưng khi không có được sự quan tâm đúng mức và tích tụ theo năm tháng,bất đồng đã trở thành một sự xung đột theo hai chiều thế hệ.
Ông bà cha mẹ lo lắng, buồn thăm thẳm còn những người con thì hoang mang, bối rối nhưng sớm trở nên chai sạn, sẵn sàng đối mặt với sự thúc giục của gia đình bằng thái độ chịu trận, bất chấp.
Các bậc phụ huynh lo nghĩ, thử đủ mọi cách mãi rồi cũng chẳng khá hơn, đành chấp nhận không làm sao khác được. Các bạn thanh niên nói chung thì dần thích nghi, thấy rằng độc thân cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng lắm, tự động viên lẫn nhau rằng bây giờ hầu như ở đâu cũng gặp những cảnh tương tự như vậy.
Nguyên nhân sâu xa cho câu chuyện này bắt nguồn từ đâu? Trước hết, từ phía các bậc phụ huynh, việc tạo áp lực hôn nhân lên con cái bắt nguồn từ sức ép dư luận truyền thống, mong muốn có cháu bế bồng. Một lý do ngầm hiểu khác đã không được phát biểu thành lời, đó là "lấy vợ, lấy chồng dễ thế mà sao không làm được?".
Sức ép dư luận truyền thống ở đây được hiểu là những xì xào, bàn tán về việc một nhà có phải là "vô phúc" hay không mà con cái lớn rồi không lấy vợ, lấy chồng.
Quan niệm này hình thành một cách tự nhiên và lưu truyền dưới hình thức đánh giá cửa miệng, nhưng lại rất được thế hệ ông bà, cha mẹ coi trọng. Bởi lẽ khi đã lớn tuổi con người có xu hướng muốn được cộng đồng tôn trọng, ghi nhận nỗ lực của cuộc đời mình. Dù không phải chính tai nghe thấy ai bàn tán, nhưng các phụ huynh luôn tự ám thị rằng sẽ có người bình phẩm không hay, đánh giá mình "vô phúc" vì con không lấy được vợ hoặc chồng. Tâm lý muốn có cháu bế bồng thì không có gì khó để hình dung và rất dễ hiểu.
Vậy do đâu mà các bậc ông bà, cha mẹ lại ngấm ngầm lối suy nghĩ "lấy vợ, lấy chồng dễ thế mà sao không làm được?". Trên thực tế, đây chính là chìa khóa để giải quyết cho sự bế tắc của không chỉ riêng vấn đề hôn nhân, mà thậm chí là nhiều vấn đề khác.
Thế hệ ông bà, cha mẹ ngày trước thường có chung lý tưởng sống. Sự can thiệp của điều kiện vật chất là vẫn có, giữa một anh chàng với đôi dép lê cùng chiếc xe đạp cà tàng và một anh chàng đi dép nhựa Tiền Phong với chiếc xe đạp Thống Nhất, vẫn có sự khác biệt nhất định đối với các cô gái thời bấy giờ. Tuy nhiên, qua sợi dây gắn kết xuyên suốt của lý tưởng cao đẹp, quả thực ngày ấy "các cụ" không khó để lấy vợ, lấy chồng. Việc lấy vợ, lấy chồng khi đó như một sự hiển nhiên.
Trở lại với thế hệ hiện tại, sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước bắt đầu có những bước phát triển nhanh. Mỗi cá nhân tự mình vận động theo một cách riêng để kịp thời nắm bắt cơ hội. Thế hệ hiện giờ mải miết, cắm đầu lao về phía trước để mong muốn thành đạt trong cuộc sống. Nhưng đến một lúc nào đó khi nhìn lại, sao bỗng thấy trống vắng và lạc lõng đến lạ kỳ. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi mỗi người nhận thấy có một sự thiếu hụt, cảm giác mất đi liên kết không sao diễn tả thành lời.Điều này thậm chí còn có thể xảy đến ngay cả với những ai đã lập gia đình, là thứ cảm giác khó hiểu vì sao lại vẫn thấy cuộc sống thiếu đi một điều gì đó.Thế hệ ngày nay đang cần một chất kết dính để sự thành công không còn là lối thoát cho riêng mỗi cá nhân, để giữa con người với con người có thể hình thành trở lại thứ kết nối tạo nên sức mạnh thống nhất, tập hợp và định hướng trở lại những ý chí, nguyện vọng và lý tưởng cao đẹp.
Tóm lại, điều tôi muốn nói đến ở đây chính là lý tưởng sống. Nhưng khi nỗ lực để làm giàu cho quê hương, mang lại lợi ích cho toàn thể cộng đồng, chúng ta sẽ được sống trong chính sự phồn vinh, thịnh vượng và nhất là hạnh phúc ấy. Hàng trăm người cùng chung lý tưởng, sẽ chỉ là một hội nhóm; hàng ngàn người có chung lý tưởng, vẫn chỉ là một xu hướng; nhưng hàng triệu người chung một lý tưởng, sẽ mở ra cả một thời đại mới.
Cá nhân tôi tin rằng khi theo đuổi định mức giàu sang, đa số mọi người đều lạc lối vì không biết phải làm thế nào để giàu, bao nhiêu là đủ; nhưng khi đặt mình vào sự cống hiến để mang lại lợi ích cho xã hội, mọi người sẽ lại thấy rất thoải mái, vì chỉ cần đơn giản là làm thật tốt vai trò hiện tại của bản thân, một cách vô tư, đúng đắn, trung thực và trong sáng.
Theo đó, không còn trở ngại nào có thể cản trở những tâm hồn vô tư, trong sáng tìm thấy nhau lâu hơn nữa. Có thể nói đây chính là nhịp cầu gắn kết về hôn nhân để nối liền thế hệ của ông bà, cha mẹ cùng thế hệ thanh niên con cháu ngày nay, qua đó nhận biết và kế thừa vai trò bền bỉ của một lý tưởng sống chân chính, cao đẹp."
---
May mà mình sinh ra ko phải con zai =))
Sửa bởi MHTH: 28/06/2024 - 12:21
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Vì sao đại đa số những người có "Âm Dương lệch" đều giàu? |
Tử Bình | PhatTuThienKhoi |
|
|
|
Tưởng Là Dưỡng Sinh, Ai Ngờ Đang Đầu Độc Thận Mỗi Ngày! Bỏ Ngay 4 Việc Này Trước Khi Quá Muộn. |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
Người mệnh thái dương cung tý khắc anh em bạn bè |
Tử Vi | iamthat |
|
|
|
Ứng dụng âm dương ngũ hành trong tử vi |
Tử Vi | iamthat |
|
|
|
Âm Dương Vô Tận Đạo |
Vườn Thơ | Baokiemtrungma |
|
|
|
Bí Quyết Dưỡng Sinh Từ Cổ Nhân |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
11 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 11 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















