Nhật ký tu dưỡng thần tiên
LinhThao
11/08/2023
MHTH
11/08/2023
Mẹ chị kêu đi học võ, chỗ học võ với Yoga gần nhau.
Mẹ chị coi phim thấy phụ nữ bị chồng bạo hành nên kêu 2 chị em đi học võ phòng thân.
Để chiều nay đi hỏi chỗ học võ xem sao. Học võ mặc đồ rộng thùng thình màu trắng, đẹp.
Mẹ chị coi phim thấy phụ nữ bị chồng bạo hành nên kêu 2 chị em đi học võ phòng thân.
Để chiều nay đi hỏi chỗ học võ xem sao. Học võ mặc đồ rộng thùng thình màu trắng, đẹp.
LinhThao
11/08/2023
MHTH, on 11/08/2023 - 09:52, said:
Mẹ chị kêu đi học võ, chỗ học võ với Yoga gần nhau.
Mẹ chị coi phim thấy phụ nữ bị chồng bạo hành nên kêu 2 chị em đi học võ phòng thân.
Để chiều nay đi hỏi chỗ học võ xem sao. Học võ mặc đồ rộng thùng thình màu trắng, đẹp.
Mẹ chị coi phim thấy phụ nữ bị chồng bạo hành nên kêu 2 chị em đi học võ phòng thân.
Để chiều nay đi hỏi chỗ học võ xem sao. Học võ mặc đồ rộng thùng thình màu trắng, đẹp.
Okieee, thế chị học cho ra ngô ra khoai. Sau gặp khi cần sẽ tung chiêu kk.
MHTH
11/08/2023
Chị nghĩ nếu có học thì học vài tháng cho người khoẻ khoắn, ăn nhiều béo lên. Sau đó đi học Yoga tiếp.
Chị thích phong cách nữ tính truyền thống =))
Okieee, thế chị học cho ra ngô ra khoai. Sau gặp khi cần sẽ tung chiêu kk.
Cái này phù hợp phòng thân khi đi đường nè. Kiểu gặp biến thái hay cướp ấy.
Chị thích phong cách nữ tính truyền thống =))
LinhThao, on 11/08/2023 - 09:59, said:
Okieee, thế chị học cho ra ngô ra khoai. Sau gặp khi cần sẽ tung chiêu kk.
Cái này phù hợp phòng thân khi đi đường nè. Kiểu gặp biến thái hay cướp ấy.
MHTH
12/08/2023
Ôi, mới một ngày mà mình đã quên mùi vị của cafe như nào luôn.
Hai ngày chứ nhỉ ? Mai là ngày thứ ba. Đúng là đãng trí =))
Hai ngày chứ nhỉ ? Mai là ngày thứ ba. Đúng là đãng trí =))
MHTH
12/08/2023
Nắng chiều vương
Sơn dầu 80.40cm
Lê Anh Thanh 2023
---
Sao nhiều người vẽ đẹp, chân thực quá trời.
Vào nhóm tranh hoạ sĩ, mình thích ngắm những bức về vùng quê nông thôn và những bức tranh trừu tượng kích thích não bộ tư duy, rất thú vị.
Bỗng dưng muốn về vùng quê ở ghê !
Nhưng trời nhá nhem tối, cảm giác cô độc lắm. Nên chọn vùng nửa nông thôn nửa thành thị, kiểu nửa cách tân nửa cổ điển, giao thông thuận tiện.
Loại cảm giác mình không quá xa rời nơi chốn con người nhộn nhịp lại giữ riêng mình sự tĩnh lặng cần thiết. Ấm áp vừa đủ sẽ dễ chịu !
MHTH
12/08/2023
Và nó là sự thăng bằng cần có trong tâm hồn, giống như âm dương cân bằng trong thể xác vậy.
---
Nói đến âm dương, trước thích đọc truyện thể loại huyền bí, xác chết sống dậy và hồi sinh. Đọc phê =))
Thích đọc cả truyện tu tiên, mỗi tội tu tiên bị sai, nhận thức sai lệch của đa số tác giả viết truyện tu tiên rằng tu tiên thì phải va chạm, đánh nhau, giết người, thế lực đấu đá và tăng lực lượng để tiến vào tầng tiếp theo mới đúng.
Có một thời gian khá thích một tác giả người Việt mới tập viết truyện tiên hiệp, xây dựng nhân vật khá hay, nội dung hấp dẫn.
Nhưng mình từ bỏ chỉ vì cảnh nhân vật chính bị truy sát trên đường phố liền mang chục nhân mạng của dân thường ra đỡ thay.
Mình nghĩ tác giả hình như tư duy sai lệch, đạo đức lệch lạc nên không đọc nữa. Vì tác giả coi chuyện như vậy là hết sức bình thường, có khi còn không phát hiện ra nhân cách bị tổn hại do nhiễm sát tính từ việc đọc truyện lộn xộn mà không có tư duy quan sát và khả năng tự kiểm điểm.
---
Nói đến âm dương, trước thích đọc truyện thể loại huyền bí, xác chết sống dậy và hồi sinh. Đọc phê =))
Thích đọc cả truyện tu tiên, mỗi tội tu tiên bị sai, nhận thức sai lệch của đa số tác giả viết truyện tu tiên rằng tu tiên thì phải va chạm, đánh nhau, giết người, thế lực đấu đá và tăng lực lượng để tiến vào tầng tiếp theo mới đúng.
Có một thời gian khá thích một tác giả người Việt mới tập viết truyện tiên hiệp, xây dựng nhân vật khá hay, nội dung hấp dẫn.
Nhưng mình từ bỏ chỉ vì cảnh nhân vật chính bị truy sát trên đường phố liền mang chục nhân mạng của dân thường ra đỡ thay.
Mình nghĩ tác giả hình như tư duy sai lệch, đạo đức lệch lạc nên không đọc nữa. Vì tác giả coi chuyện như vậy là hết sức bình thường, có khi còn không phát hiện ra nhân cách bị tổn hại do nhiễm sát tính từ việc đọc truyện lộn xộn mà không có tư duy quan sát và khả năng tự kiểm điểm.
MHTH
12/08/2023
---
Ùm mình nghĩ các tác giả muốn tăng kịch tính câu truyện để tăng lượt theo dõi, lượt đọc nhằm no bụng bản thân. Mình có thể hiểu được.
Chỉ là giờ dạng truyện như vậy mình không đọc nữa. Cũng có vài tác phẩm kinh điển mình vẫn theo dõi nhưng tác giả viết quá lâu.
Nội dung đúng kiểu mình yêu thích, tác giả là người thông hiểu Đạo Đời nên viết cực kỳ chắc tay và sâu không lường được, đôi khi hơi rối rắm khó hiểu. Nhưng đọc để ngẫm nghĩ và tự rèn luyện bản thân thật tuyệt !
Ùm mình nghĩ các tác giả muốn tăng kịch tính câu truyện để tăng lượt theo dõi, lượt đọc nhằm no bụng bản thân. Mình có thể hiểu được.
Chỉ là giờ dạng truyện như vậy mình không đọc nữa. Cũng có vài tác phẩm kinh điển mình vẫn theo dõi nhưng tác giả viết quá lâu.
Nội dung đúng kiểu mình yêu thích, tác giả là người thông hiểu Đạo Đời nên viết cực kỳ chắc tay và sâu không lường được, đôi khi hơi rối rắm khó hiểu. Nhưng đọc để ngẫm nghĩ và tự rèn luyện bản thân thật tuyệt !
MHTH
12/08/2023
Chỉ mong sao béo khoẻ thật nhanh để ra ngoài đi làm, nhân tiện cua trai =))
Mình ăn cơm rất nhiều hehe ăn no quá ko ngủ được híc
Mình ăn cơm rất nhiều hehe ăn no quá ko ngủ được híc
MHTH
13/08/2023
Một trong những người mình hâm mộ và kính trọng là Chủ tịch HDQT Alpha Books - Nguyễn Cảnh Bình.
Thực sự cực kỳ nể con người này !
----
Mình hơi nhút nhát nhưng không sao, nhút nhát rón rén sợ chết là bản năng sống bị động của muôn loài trước các bước chuyển mình. Điều đó rất là bình thường =))
Thực sự cực kỳ nể con người này !
----
Mình hơi nhút nhát nhưng không sao, nhút nhát rón rén sợ chết là bản năng sống bị động của muôn loài trước các bước chuyển mình. Điều đó rất là bình thường =))
MHTH
14/08/2023
Mới biết một kênh Tarot mới. Chị này nói chuyện chất phác, thích lắm.
Kết nối năng lượng được luôn. Sợ thật.
Nghe nói người có mũi tên 3-6-9 như mình dễ kết nối sâu với năng lượng vũ trụ. Nhưng kết nối như nào không biết ???
Hay lắp cái cột ăng ten vô đỉnh đầu bắt sóng ???
Kết nối năng lượng được luôn. Sợ thật.
Nghe nói người có mũi tên 3-6-9 như mình dễ kết nối sâu với năng lượng vũ trụ. Nhưng kết nối như nào không biết ???
Hay lắp cái cột ăng ten vô đỉnh đầu bắt sóng ???
MHTH
14/08/2023
---
Nói đến vũ trụ, mình cứ nghĩ lại buồn cười. Vì trong đầu mình vũ trụ bao gồm triệu tỷ các hòn đá biết bay theo quy luật. Mà nó là sự thật : ))
Thì Trái Đất mà mình đang cư ngụ cũng đang bay =)) và mình là hành khách ngồi trên đó hehe mình cũng đang bay, sự thật là vậy.
Mình ngồi trên con Tàu Trái Đất và phi hành trong Vũ Trụ bao la ^^
---
Có thể sau này mình sẽ viết truyện thiếu nhi !
Với trí tưởng tượng phong phú ??? Cũng được.
---
=))))))
Mình đi đường và suy nghĩ về việc "Lấy chồng". Mình cảm thấy từ "Chồng" như ngọn đèn trước gió trong tâm trí mình. Lúc hiển hiện thì suy nghĩ đến, mà suy nghĩ rất nhiều nhưng lại cảm thấy mơ hồ, không thật nên thôi. Lúc không hiển hiện =)) đúng là quên luôn : )))))))) quên mất là mình là con gái như bao người cần có chồng bên cạnh =)))))))
Nhiều lúc thực sự quên, mọi người xung quanh ko nhắc đến việc có người yêu hay lấy chồng là ko nhớ ra luôn. Cứ nghĩ mình mới bé con, ở nhà với mẹ mãi mãi là được. Hehee.
Nhưng mẹ già rồi, mình cần ra ngoài.
---
Nhớ lúc về nhà bà ngoại, được chăm như em bé =))
Cảm nhận tình thân thật chân thực và sâu sắc. Mong người thân mình luôn mạnh khoẻ !
Mình thích thế giới này lắm luôn !
Nói đến vũ trụ, mình cứ nghĩ lại buồn cười. Vì trong đầu mình vũ trụ bao gồm triệu tỷ các hòn đá biết bay theo quy luật. Mà nó là sự thật : ))
Thì Trái Đất mà mình đang cư ngụ cũng đang bay =)) và mình là hành khách ngồi trên đó hehe mình cũng đang bay, sự thật là vậy.
Mình ngồi trên con Tàu Trái Đất và phi hành trong Vũ Trụ bao la ^^
---
Có thể sau này mình sẽ viết truyện thiếu nhi !
Với trí tưởng tượng phong phú ??? Cũng được.
---
=))))))
Mình đi đường và suy nghĩ về việc "Lấy chồng". Mình cảm thấy từ "Chồng" như ngọn đèn trước gió trong tâm trí mình. Lúc hiển hiện thì suy nghĩ đến, mà suy nghĩ rất nhiều nhưng lại cảm thấy mơ hồ, không thật nên thôi. Lúc không hiển hiện =)) đúng là quên luôn : )))))))) quên mất là mình là con gái như bao người cần có chồng bên cạnh =)))))))
Nhiều lúc thực sự quên, mọi người xung quanh ko nhắc đến việc có người yêu hay lấy chồng là ko nhớ ra luôn. Cứ nghĩ mình mới bé con, ở nhà với mẹ mãi mãi là được. Hehee.
Nhưng mẹ già rồi, mình cần ra ngoài.
---
Nhớ lúc về nhà bà ngoại, được chăm như em bé =))
Cảm nhận tình thân thật chân thực và sâu sắc. Mong người thân mình luôn mạnh khoẻ !
Mình thích thế giới này lắm luôn !
Sijia
16/08/2023
Xưa tham gia 1 nhóm tu luyện thành thần tiên với mục đích rèn luyện skhoe, bản thân thông suốt hơn, xong dần nhận thấy nhiều bất cập nên quyết định rút, thế là trong mắt họ mình thành SV hạ đẳng vật lộn ôm ấp bến mê.
MHTH
16/08/2023
thattu, on 16/08/2023 - 11:35, said:
Xưa tham gia 1 nhóm tu luyện thành thần tiên với mục đích rèn luyện skhoe, bản thân thông suốt hơn, xong dần nhận thấy nhiều bất cập nên quyết định rút, thế là trong mắt họ mình thành SV hạ đẳng vật lộn ôm ấp bến mê.
Vậy là họ tham gia vào nhóm Tà Giáo nào đó rồi nên mới có nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn.
Nên càng phải thương xót cho họ hơn vì có nói thì họ cũng không thẩm thấu được. Họ đáng thương hơn mình vì mình tỉnh ra và rời đi luôn.
Trên đời này không có sự phân chia sinh vật thượng - hạ. Chỉ có sự nâng cao về lõi - phẩm chất hơn và hơn nữa thôi.