←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký tu dưỡng thần tiên

MHTH's Photo MHTH 01/08/2023

Mà mình thì chăm sóc bản thân còn chưa xong nên dẹp.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 01/08/2023

Còn em gái mình thì nó chắc như đinh đóng cột là "chị sẽ lấy chồng".

Oke.

Nó kêu "Nếu chồng chị yêu chị thì chồng chị sẽ cùng chị làm tất cả, chia sẻ cùng nhau."

"Vấn đề việc nhà thì sẽ tự biết san sẻ và ai thấy người kia mệt thì làm giúp"

"Vấn đề họ hàng, nội ngoại không là gì nếu chồng chị yêu chị"

"Vấn đề con cái là chung"


Ơ, đôi lúc mình thấy em mình trưởng thành phết. Thấy nó nói đúng mà. :|

Nhưng mình không thể để tâm hồn bay tít cành cây được. Mình nên tắm ánh nắng của triết lý, giáo dục tự thân.

---

Mình sẽ không bao giờ đắp móng giả nữa. Làm móng đau chân, máu bầm luôn.

Xxx. Mình muốn cắt tóc. Mình thích tóc dài thật dài nhưng phải đều cơ. Mình cắt tóc cho đỡ xơ rối, như vậy tóc mọc ra đẹp hơn.

Nhưng mình tiếc tóc !

Cảm thấy bản thân suy nghĩ thật nhiều !
Trích dẫn

au007's Photo au007 02/08/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 01/08/2023 - 21:12, said:

Mình nghĩ hôn nhân là hạnh phúc.

Và mình đọc bình luận của các bà, các chị về những vấn đề xoay quanh gia đình. Tình cờ thôi.

Vấn đề về quan điểm, tư tưởng, những chuyện gia đình như rửa bát nấu cơm phơi quần áo,...

Vấn đề về các mối quan hệ xung quanh như họ hàng, bên nội bên ngoại, ...

Vấn đề về chăm sóc con cái, cho con ăn, dạy dỗ con cái, ...

---

Nên mình nghĩ quá phức tạp.

Và mình có đọc được đoạn văn cô gái nuôi con một mình. Cô ta phải gánh những lời chê trách từ gia đình đồng thời nuôi con, chăm sóc con.

Tự dưng mang nặng đẻ đau, rồi phải tắm cho con, cho con ăn, con ốm sốt, ..

Đương nhiên, đó là sự lựa chọn của cô ấy. Sau cùng cô ta hạnh phúc với đứa con.



Mình cảm thấy quá phức tạp.
hạnh phúc là ngay khi ta chăm sóc vất vả vì chồng con, chứ k phải đợi con lớn, vì lúc đó lại hp kiểu khác hehe.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 02/08/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

au007, on 02/08/2023 - 09:53, said:

hạnh phúc là ngay khi ta chăm sóc vất vả vì chồng con, chứ k phải đợi con lớn, vì lúc đó lại hp kiểu khác hehe.


Chị là người hạnh phúc ! Em cảm giác vậy.

Thế chị mua cafe gói uống thử chưa ??

Nãy em đi mua thêm, đang pha uống nè hehee.

-----

Có cảm giác như mình biết nhiều hơn một tí thì mình lại bé hơn một tí. Cái tôi bé hơn.

Mình thích tắm trong ánh nắng của minh triết.

Nó ấm áp, trong sáng, bao dung và đầy tính nhân văn.

Thấy mình yêu cuộc đời hơn, sống có trách nhiệm hơn và mình yêu mình hơn.
Trích dẫn

au007's Photo au007 02/08/2023

Nó kêu "Nếu chồng chị yêu chị thì chồng chị sẽ cùng chị làm tất cả, chia sẻ cùng nhau."-> Yêu chỉ cần vừa đủ thôi, cái chính là người đàn ông "có trách nhiệm" thì anh ta sẽ biết đường nhảy vào giúp vợ khi vợ mệt hoặc khi vợ lười, và bắt bọn trẻ con làm giúp việc nhà, chọn người chồng như vậy hơi khó.

"Vấn đề việc nhà thì sẽ tự biết san sẻ và ai thấy người kia mệt thì làm giúp"-> chồng phải tỉnh táo, có trách nhiệm.

"Vấn đề họ hàng, nội ngoại không là gì nếu chồng chị yêu chị"-> hoàn cảnh 2 vc như thế nào thì lựa thôi, không cứ là mất tiền nong tốn kém làm gì. cái này người chồng phải thực tế chút thì sướng, chứ gặp mấy ông sỹ diện hão thì mệt.

"Vấn đề con cái là chung"-> đúng, nhưng dễ con chung k ai thèm chăm-> mẹ chăm sóc con thể chất, bố chăm sóc tinh thần mẹ yêu thương che chở, bố truyền động lực cuộc sống cho con.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 02/08/2023

Em nghĩ do may mắn =))

Vấn đề này khó hiểu, em chưa nghĩ ra. Em còn phải đi hỏi em gái :v
Trích dẫn

au007's Photo au007 04/08/2023

Cà phê ngon, thơm ngon hơn các dòng của cà phê Phố, ngon hơn cả Nestle. đúng là ngon nhất từ trước tới giờ luôn.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 04/08/2023

Hehe. Ngon chị nhỉ. Nhà em còn 2 gói cà phê bột pha phin uống. Dạo trước uống ngon mà giờ uống thấy hơi chua. Bỏ thì tiếc, chắc mang ra đắp mặt nạ dưỡng da =))


Uống cafe gói này ngon hơn ấy.

---

Nay mình cắt tóc, kiểu tóc Maruko ngắn ngang cổ + mái thưa. Mẹ kêu nhìn xinh hơn, giống gái Trung Hoa.

Cắt tóc xong gội đầu sướng =)) ít tóc, bớt rụng.

Mình ko muốn làm phù thủy tóc dài đội mũ cưỡi chổi nữa.

Thích làm cô gái tóc ngắn cầm giỏ hoa đi hái hoa. Hí.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 06/08/2023

"Các nhà triết học cổ điển Đức đã trình bày những tư tưởng cơ bản nhất của phép biện chứng duy tâm một cách có hệ thống. Tính chất duy tâm trong triết học Hegel biểu hiện ở chỗ ông coi biện chứng là quá trình phát triển khởi đầu của "ý niệm tuyệt đối", coi biện chứng chủ quan là cơ sở của biện chứng khách quan. Theo Hegel, "ý niệm tuyệt đối" là điểm khởi đầu của tồn tại, tự "tha hóa" thành giới tự nhiên và trở về với bản thân nó trong tồn tại tinh thần. "Tinh thần, tư tưởng, ý niệm là cái có trước, còn thế giới hiện thực chỉ là một bản sao chép của ý niệm". Các nhà triết học duy tâm Đức, mà đỉnh cao nhất là Hegel, đã xây dựng phép biện chứng duy tâm với hệ thống phạm trù, quy luật chung, có logic chặt chẽ của ý thức, tinh thần."



Theo Hegel:"Tinh thần, tư tưởng, ý niệm là cái có trước, còn thế giới hiện thực chỉ là một bản sao chép của ý niệm"



Đọc đoạn này giống tư tưởng Phật Giáo. Tất cả sự vật, hiện tượng đang tồn tại được nhờ sự phản chiếu của Tâm. Tâm diệt, vạn vật diệt.

"Tướng tự tâm sinh, tướng tuỳ tâm diệt"

Tướng là hình chiếu của vạn vật từ tâm. Tâm diệt thì không còn hình chiếu. Là tâm phân biệt vạn vật, tâm chấp vào hình chiếu không còn thì không còn tâm.

Không còn tâm thì không còn khổ não, không vui sướng, không biết gì.

----


Mình ghét những âm thanh ồn ào làm cắt đứt dòng suy nghĩ. Phiền chán !
Sửa bởi MHTH: 06/08/2023 - 13:10
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 06/08/2023

Tâm giống như chiếc đèn pin vậy.

Khi mở đèn, nó chiếu rọi muôn vật. Mọi vật được chiếu tới nhờ ánh sáng của đèn. Và ta sẽ rõ ràng nhận biết hình dạng, đặc điểm từng vật.

Khi tắt đèn, vạn vật tối thui như nhau. Ta không phân biệt được đặc điểm hình dạng của vật, thậm chí không biết là có vật xung quanh hay không. Vậy nên ta không biết(không bám chấp) vào hình dạng của từng vật.

Khi đèn hỏng, không còn gì cả. Lúc đó vật có hay không cũng không quan trọng.


----


Người tu hành mong muốn như chiếc đèn pin tắt. Không bám chấp vào vật.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 07/08/2023

"Vì vậy, nội dung bàn luận của chúng tôi về giá trị của triết học được tóm lại như sau: Chúng ta cần phải học triết học, không phải vì [cần có] một câu trả lời dứt khoát nào cho các câu hỏi, bởi theo lẽ thường, không một câu trả lời dứt khoát nào có thể được coi là chân lý, mà là vì bản thân những câu hỏi; vì những câu hỏi này mở rộng quan niệm của chúng ta về cái khả hữu, làm giàu trí tưởng tượng trí tuệ của chúng ta và giảm bớt những sự chắc chắn có tính cách giáo điều vốn là cái khép kín tinh thần của chúng ta trước sự tư biện; nhưng trên hết vì, qua sự lớn lao của thế giới mà triết học chiêm ngắm, tinh thần cũng trở nên lớn lao, và có thể hợp nhất với thế giới, sự hợp nhất này là lợi ích cao nhất của nó."

Giống như đang bàn luận về việc giác ngộ của mỗi cá nhân. Khá giống Đạo Lão - vô vi.

-----


Con mèo nhà mình mỗi lần tắm là nó gào:"Meowwwwwwwwwww" một cách thảm thiết và bất lực.

Trong khi nó được hưởng thụ sự sạch sẽ, mình còn bất lực hơn nó nên nếu nó hiểu được tiếng mình sẽ là:"Meowwwwwwwwwww x 1000000000".

----

Mua cà rốt về ép nước uống. Cái máy ép chậm mua 2 tháng rồi mới đem ra dùng, không biết dùng tưởng hư. May quá giờ biết sử dụng rồi nhờ chị bán hàng tư vấn.

Thế là có nước ép cà rốt, dứa, củ đậu,... để uống !

Hấp thụ nhiều vitamin mới thông minh được. Khoẻ mạnh.

---

Mẹ kêu 2 chị em đi học võ.

----

Tắm cho mèo đồng thời tắm cho chó. Yên tâm là sẽ cung cấp sự sạch sẽ cho cả hai em cùng lúc. Không em nào tị nạnh với em nào =))))))))

Chị còn gào gấp tỉ lần các em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))))))))
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 08/08/2023

Nay ốm yếu. Đau rát cổ họng. Uống miếng nước cũng phải rón rén sợ đau.

Có những ngày chả muốn làm gì. Về cơ bản mình cũng nhàn. Nhưng nay chả muốn động việc gì. Oải.

---

Tí mang sách Kinh Thánh cầm tay nhỏ xíu ra đọc thử. Nhìn quyển Nho Giáo dày cộm, nặng nề quá -_-

---

Đọc cứ dở dang vài quyển, rồi cũng xong.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 08/08/2023

Bạn LinhThao có vấn đề gì à ? Sao chị thấy 3 ngày không onl ??

Có quyển sách Đường Vào Triết Học - Lê Thành Trị hay cực. Mà có link PDF tải thôi. Trên Tiki không thấy bán. Có rảnh em tải đọc.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 08/08/2023

Chị có đọc sơ về trích đoạn trong quyển sách này trên một trang wed. Siêu hay luôn. Cảm thấy đầu óc khai sáng ra liền.

--

Nên mình có thể sẽ đắm đuối với quyển này, Kinh Thánh để sau :v
Trích dẫn

LinhThao's Photo LinhThao 08/08/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 08/08/2023 - 21:30, said:

Bạn LinhThao có vấn đề gì à ? Sao chị thấy 3 ngày không onl ??

Có quyển sách Đường Vào Triết Học - Lê Thành Trị hay cực. Mà có link PDF tải thôi. Trên Tiki không thấy bán. Có rảnh em tải đọc.

Em vẫn thả thanks vài dòng thơ của chị mà te =))))).

Okiee để lúc có thời gian em đọc. Em siêng xem video rồi nghe ý hơn đọc á à.
Trích dẫn